Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline buituongvu  
#1 Đã gửi : 06/05/2004 lúc 05:07:41(UTC)
BuiTuongVu

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 28-04-2004(UTC)
Bài viết: 567

Được cảm ơn: 34 lần trong 22 bài viết
Tôi thấy trong nội dung Website có bài viết nói Việt Nam hiện có khỏang 80.000 người nhiễm HIV/AIDS nhưng lại cũng có bài viết nói rằng Việt Nam đã có khỏang 200.000 người nhiễm HIV/AIDS. Vậy con số nào đúng hả bà con?
Quảng cáo
Offline admin  
#2 Đã gửi : 06/05/2004 lúc 05:18:05(UTC)
Admin

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 1.969

Cảm ơn: 235 lần
Được cảm ơn: 519 lần trong 224 bài viết
Cả 2 số liệu trên điều đúng nhưng nó phản ánh 2 vấn đề khác nhau. Nôm na hiểu như thế này, 80.000 là số người nhiễm HIV/AIDS đã phát hiện và đã có kết quả xét nghiệm, đây là "phần nỗi của tảng băng". Còn 200.000 là số người được dự đóan là nhiễm HIV/AIDS trong tổng cộng đồng dân cư Việt Nam, đây là tòan bộ tảng băng, nó bao gồm cả số 80.000 người ở trên. Số lượng này được tính tương đương với 0,25% tổng dân cư. Và theo Chiến lược phòng chống HIV/AIDS thì Việt Nam phải khống chế tỷ lệ này không vượt quá 0,3% vào năm 2010.
Như các bạn biết đó, đưa ra chỉ tiêu như vậy dễ bị "ảo" lắm. Có khi người ta muốn thành tích nên báo cáo sai con số, và có khi công đồng đang có số người nhiễm HIV cao hơn nhưng người ta chỉ nói 0,25% mà thôi (ở đây mình chỉ nó là "có khi" thôi nhe). Nhưng 0,25% trong 80 triệu người Việt Nam, bạn biết nó tương đương cứ 400 người bạn gặp hàng ngày thì có một người nhiễm HIV/AIDS!!!!!!! Khiếp quá!
Offline Hanoi  
#3 Đã gửi : 08/05/2004 lúc 12:21:37(UTC)
Hanoi

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2004(UTC)
Bài viết: 139

Ôi! Các nhà nghiên cứu của thời hiện đại...

Tóm lại các bạn đang nói đến số liệu lấy ở thời điểm nào đây? Năm 2001, 2002, 2003 hay 2004? Và còn nguồn gốc của những số liệu thống kê đó nữa chứ?

Càng đọc càng chẳng hiểu...Có bạn nào giúp admin giải thích câu chuyện này rõ hơn được "hôn"?
Offline admin  
#4 Đã gửi : 08/05/2004 lúc 01:07:42(UTC)
Admin

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 1.969

Cảm ơn: 235 lần
Được cảm ơn: 519 lần trong 224 bài viết
Đây, 1/ http://www.hiv.com.vn/hi...-noi/2004/03/111977.aspx Đây, 2/ http://www.hiv.com.vn/hi...-noi/2004/03/131266.aspx Và đây, 3/ http://www.hiv.com.vn/th...-tin/2004/04/118188.aspx là nguồn thông tin. Ở 3/ có nói đến tỷ lệ 0.25% người nhiễm trong công đồng.

Cảm ơn bạn Hà Nội héng.
Offline Hanoi  
#5 Đã gửi : 08/05/2004 lúc 04:04:11(UTC)
Hanoi

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2004(UTC)
Bài viết: 139

Cảm ơn www.hiv.com.vn đã cho những số liệu cập nhật đến như vậy.
Offline khietbong  
#6 Đã gửi : 12/05/2004 lúc 03:33:13(UTC)
khietbong

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-05-2004(UTC)
Bài viết: 262

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
TÔI ĐÃ LÀM NGƯỢC LẠI TẤT CẢ NHỮNG LÝ LẼ CỦA CUỘC ĐỜI
· Bạn sẽ làm gì khi anh ấy nói rằng anh ấy bị nhiễm HIV và điều này chỉ được nói ra khi bạn và anh ấy đã thuộc về nhau hoàn toàn?
Tôi và anh đến với nhau một cách đầy vội vàng, và thuộc về nhau cũng nhanh chóng không kém. Ngay khi chưa kịp hiểu hết về nhau thì chúng tôi đã hoàn toàn thuộc về nhau. Những ân hận, những dằn vặt đeo đuổi tôi hàng ngày hàng giờ trong khi anh thì nói chúng tôi gắn bó với nhau như thế chỉ vì chúng tôi yêu nhau, và những người yêu nhau hầu hết ai cũng làm như thế cả...
Rồi một ngày anh nói rằng anh đã bị nhiễm HIV...
Tôi không còn nhớ cảm giác của mình lúc ấy như thế nào nữa. Chỉ biết trong tôi chỉ tồn tại duy nhất một ý nghĩ: “Anh là một người độc ác. Anh độc ác ngay với người mà anh hàng ngày nói lời yêu thương”. Sự thật hiển nhiên rằng tôi đã bị nhiễm HIV cũng không làm tôi sợ bằng ý nghĩ đó.
Thế nhưng tôi đã không thể xa anh được.
Anh có nhiều lý lẽ để biện minh cho hành động của mình. Rằng anh yêu tôi. Rằng anh mong muốn tôi thuộc về anh mãi mãi. Rằng anh muốn cùng tôi sống thật ý nghĩa những ngày còn lại. Rằng mười năm cũng quá đủ để mình có thể làm được bất cứ điều gì khi “Anh Và Em Ơû Bên Nhau”.
Tôi chỉ là một con bé yếu đuối.
Tôi đã bị những lý lẽ của anh thuyết phục.
Tôi vẫn ở bên anh.
Tôi vẫn cùng anh sống và làm việc như chẳng hề có cái án tử hình đang treo trên đầu.
Có lẽ các bạn sẽ bảo tôi mù quáng.
Mà tôi cũng biết mình đã mù quáng khi không thể xa anh ngay cả khi anh đã đối xử với tôi như thế.
Nhưng thưa các bạn, ngay chính trong những ngày tháng này đây, những ngày tháng mà hai chúng tôi phải đối mặt với căn bệnh loài người chưa tìm ra bất cứ một phương thuốc nào hiệu nghiệm, thì tôi lại càng cảm nhận hơn bao giờ hết được ý nghĩa của câu nói “Tình yêu mạnh hơn sự chết”.
Tình yêu mạnh hơn sự chết.
Và cũng có một câu “người yêu người sống để yêu nhau”
Nên tôi đã làm ngược lại tất cả những gì gọi là logic của cuộc đời
Mười năm hạnh phúc hơn 60 năm sống mờ mờ nhạt nhạt...
Chào các bạn
Tôi và anh ấy phải đi cà phê Cõi Riêng đây


Rồi tất cả sẽ qua thôi, chẳng có gì đâu!
Offline buituongvu  
#7 Đã gửi : 12/05/2004 lúc 09:15:38(UTC)
BuiTuongVu

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 28-04-2004(UTC)
Bài viết: 567

Được cảm ơn: 34 lần trong 22 bài viết
Khietbong thân mến,

Bạn là người hạnh phúc hiện nay, theo BuiTuongVu nghĩ vậy, và cũng có thể suy nghĩ của BuiTuongVu theo cái logíc không theo "lôgíc của cuộc đời".

Nếu bạn không nghĩ rằng bạn là người hạnh phúc trong hiện tại thì bạn có thể tố cáo anh ta.

Thưa bạn, anh ấy biết rằng mình đã nhiễm HIV nhưng lại bắt đầu sống đời sống tình cảm với bạn, theo luật pháp hiện hành, anh ta phạm tội "Lây truyền HIV cho người khác", với mức án có thể lên đến 3 năm tù. Vậy bạn hãy cho anh ấy vào tù nếu như bạn muốn!!!!

Tuy nhiên, BuiTuongVu hiểu rằng bạn không bao giờ muốn làm anh ấy buồn chứ đùng nói là làm anh ấy khổ. Và BuiTuongVu cũng tin rằng anh ấy không bao giờ "độc ác" đến mức cố tình lây nhiễm HIV cho bạn. Do vậy, bạn đùng bao giờ nghĩ rằng anh ấy "độc ác" mà thêm dằn vặt trong tâm. BuiTuongVu tin rằng, vì yêu bạn, trong một lúc không kiềm giữ mình, anh ấy đã quan hệ với bạn mà không có biện pháp an tòan, và giờ này anh ấy cũng đâu khổ như bạn, và còn hơn bạn.

Nhưng anh ấy cũng có sự tỉnh táo để làm được 2 việc: 1/ Thú nhận với bạn, bởi anh ấy có thể không thú nhận, và bạn sẽ không có bằng chứng nào khẳng định anh ấy lây cho bạn hay ngược lại (Mình xin lỗi, vì bạn cũng có thể nhiễm HIV trước, ngay cả khi không phải qua đường tình dục); 2/ Anh ấy đã biết an ủi bạn bằng một "lý lẽ" mà BuiTuongVu nghĩ rằng rất thuyết phục để cuối cùng bạn đã khẳng định "Mười năm hạnh phúc hơn 60 năm sống mờ mờ nhạt nhạt..."

Khietbong thân mến,

Đã hơn 2 giờ sáng, mình ngồi đây viết vài dòng cho bạn, với niềm tin chắc chắn rằng "anh ấy" của bạn sẽ có một phép mầu rằng không bị nhiễm HIV, và như vậy tình yêu của các bạn sẽ là 100 năm, chứ không phải là 10 năm.

Offline Hanoi  
#8 Đã gửi : 12/05/2004 lúc 11:01:48(UTC)
Hanoi

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2004(UTC)
Bài viết: 139

Khietbong thương mến,

Trái tim mềm yếu và nhân hậu của bạn hẳn đã là một trong nhiều lý do khiến cho "anh ấy" yêu bạn đến như vậy. Và giờ đây, tình yêu của bạn vẫn đang tiếp tục nâng đỡ "anh ấy". Bạn đáng trân trọng và câu chuyện tình yêu của các bạn tuyệt đẹp, nhưng dù thế, nó cũng không nên lặp lại với những lứa đôi khác, vì tôi tin rằng bạn, tôi, và cả BuiTuongVu, sẽ luôn muốn chúc cho các bạn trẻ được hạnh phúc mãi trong tình yêu của họ.

Song hạnh phúc chẳng bao giờ dễ dàng. Hạnh phúc đòi hỏi các bạn phải hiến mình cho nó, biết đặt ra những giới hạn để thực sự tận hưởng nó, có nghị lực để nuôi dưỡng nó, và có bản lĩnh để bảo vệ nó.

Tôi mong các bạn trẻ, nhất là những cô gái trẻ, qua chuyện của Khietbong mà thu được một bài học quý. Sự thận trọng của các bạn trong tình yêu sẽ chẳng bao giờ là quá, và các bạn sẽ thấy, nhấm nháp vị ngọt của tình yêu, từng giọt một, cũng thú vị chẳng kém gì (nếu không nói là hơn) hối hả uống một cốc đầy...
Offline than_tinh_yeu  
#9 Đã gửi : 17/05/2004 lúc 09:34:43(UTC)
than_tinh_yeu

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-05-2004(UTC)
Bài viết: 296

Sao lại chỉ có tôi và Bùi tường Vũ, tất cả nmọi người trên diễn đàn này, những người quan tâm đến HIV đề mong muốn bạn được hạnh phúc!

Offline khietbong  
#10 Đã gửi : 02/06/2004 lúc 01:25:51(UTC)
khietbong

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-05-2004(UTC)
Bài viết: 262

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Toi muon lam ban voi Hanoi, nhung voi dieu kien ban khong phai la nguoi biet toi. Neu duoc xin nhan cho toi theo dia chi [email protected]
Than men va cho tin cua ban nhe.
khietbong
Rồi tất cả sẽ qua thôi, chẳng có gì đâu!
Offline Hanoi  
#11 Đã gửi : 02/06/2004 lúc 03:02:54(UTC)
Hanoi

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2004(UTC)
Bài viết: 139

Chào khietbong!

Thật vui vì cuối cùng đã gặp lại bạn trên Diễn đàn.

Cho đến giờ thì tôi chưa biết bạn, vì tên của bạn trên Diễn đàn cũng như ở địa chỉ mail đều không cho tôi một chỉ dẫn nào cả, nghĩa là tôi thoả mãn điều kiện mà bạn đặt ra, nên tôi sẽ viết ngay cho bạn, bây giờ.
Offline khietbong  
#12 Đã gửi : 03/06/2004 lúc 01:27:10(UTC)
khietbong

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-05-2004(UTC)
Bài viết: 262

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
khietbong vvừa nhận được thư của người quản trị diễn đàn cảnh cáo rằng đã phạm vào điều mấy (không nhớ nữa) vì cái tội dám làm quen với hanoi đó. nhưng khietbong cũng rất vui vì nhờ phạm luật mà khietbong đã tìm được một ngưòi bạn trên nét đúng như mình từng tìm kiếm bấy lâu nay. Cảm ơn Hiv.com đã trở thành cầu nối giúp mình có thêm một người bạn quý trong cuộc đời.
hãy gọi mình là Khiết Bông, nhé hanoi.
Sài Gòn ngày nào cũng mưa...
Rồi tất cả sẽ qua thôi, chẳng có gì đâu!
Offline hongnhung  
#13 Đã gửi : 03/06/2004 lúc 02:03:29(UTC)
HongNhung

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC)
Bài viết: 42

Mọi người ơi, chúng ta có mục "kết bạn" mà, sao không ra đó mà lại ở đây, bộ tính trốn vào chỗ kín đáo để "cưa" nhau hả. he he..
Offline nhomvungtau  
#14 Đã gửi : 26/10/2005 lúc 08:02:14(UTC)
nhomvungtau

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-03-2005(UTC)
Bài viết: 939
Man
Đến từ: Nam Việt Nam

Được cảm ơn: 25 lần trong 11 bài viết
Bạn có nghĩ rằng có lá đơn với với tựa đề : ĐƠN XIN XÁC NHẬN ĐÃ NHIỄM HIV không ?Về nguyên tắc thì hoàn toàn có thể có lá đơn như thế . Này nhé :

Hãy thử tìm hiểu ( một phần nào thôi )để biết làm thế nào để một người được luật pháp Việt-nam qui định là người nhiễm HIV.

1.Bạn nghĩ rằng bạn có nguy cơ bị nhiễm HIV hoặc vì một lý do nào khác bạn đến một trong các điểm THAM VẤN HỖ TRỢ CỘNG ĐỒNG ( các điểm xét nghiệm dấu tên tự nguyện ) .Tại  đây, nếu bạn được xét nghiệm HIV và có kết quả dương tính (có phát hiện kháng thể kháng HIV  ) thì bạn vẫn chưa là người nhiễm HIV có trong danh sách quản lý của nhà nước Việt-nam .Vì tại nơi bạn xét nghiệm là dấu tên  nên đâu có trả kết quả ghi tên bạn vì vậy chưa có cơ sở để Uỷ Ban phòng chống AIDS tỉnh nơi có điểm xét nghiệm đủ cơ sở ghi tên bạn vào danh sách (không có tên thì biết ghi tên gì?).
2.Sau đó, nếu có nhu cầu điều trị thì bạn được giới thiệu đến một trong các PHÒNG KHÁM NGOẠI TRÚ để được điều trị .Tại đây , qua lời khai của bạn và qua tham vấn, bạn sẽ được làm lại xét nghiệm HIV và nếu có kết quả tương tợ( tìm thấy kháng thể kháng HIV[dương tính]) thì bạn vẫn còn phải chờ Phòng Khám Ngoại Trú chuyển danh sách bạn về Uỷ Ban Phòng chống AIDS của tỉnh hoặc thành phố(mất từ 2 tuần đến  hơn 2 tháng ).Khi thông tin nhiễm HIV của bạn đã chuyển về Uỷ Ban PC AIDS rồi thì ở Uỷ Ban họ sẽ cập nhật tên và địa chỉ của bạn vào trong danh sách những người nhiễm HIV.Sau đó, họ sẽ chuyển thông tin này về Trạm Y Tế Phường nơi bạn cư ngụ .Tại Y Tế Phường , nhân viên Y Tế chuyên trách HIV/AIDS( thường là Trưởng trạm Y Tế Phường sẽ có nhiệm vụ đến thông báo cho bạn biết về tình trạng có HIV của bạn .
   Như vậy, muốn có trong danh sách những người có HIV của nhà nước cũng không là việc đơn giản .Nếu bạn đã có xét nghiệm dương tính nhưng chưa vào trong danh sách kịp mà muốn được hưỡng ngay những quyền lợi của người có HIV tại nơi cư ngụ thì phải làm ĐƠN XIN XÁC NHẬN ĐÃ NHIỄM HIV gởi Uỷ Ban Phòng Chống AIDS của Tỉnh nơi bạn ở để nơi đây kiểm tra hộ bạn(nếu chưa làm xét nghiệm cụ thể tại đâu thì UB sẽ hướng dẫn bạn làm nơi xét nghiệm để khi có kết quả thì được thông báo nhanh nhất và được vào danh sách nhanh nhất) và xác nhận cho bạn về tình trạng nhiễm HIV của mình .
   Chuyện cứ như đùa phải không các bạn, nhưng như thế để thấy rõ ràng là con số chính thức của nhà nước thông báo đang quản lý bao nhiêu người nhiễm HIV và con số thật sẽ khác nhau như thế nào (còn nhiều lý do khác nữa sẽ trình bày vào một dịp khác nhe !)
There's the truth that : we want to do so much for PLWHA but still can't reach our target. Can we change it if we try to do better?
Offline scare234  
#15 Đã gửi : 26/10/2005 lúc 08:35:02(UTC)
scare234

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-12-2004(UTC)
Bài viết: 306
Đến từ: Ha Noi

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 6 lần trong 5 bài viết
nhomvungtau để chữ màu xanh khó đọc quá!
EveryWhere For You!
Offline congtu_dangyeu259  
#16 Đã gửi : 26/10/2005 lúc 10:17:55(UTC)
congtu_dangyeu259

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC)
Bài viết: 2.262
Man
Đến từ: Thanh hóa

Thanks: 101 times
Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
Như anh nhomvungtau vậy em đả có tên trong danh sách của địa phuơng nơi em cư trú rồi sao? trời biết vậy không đăng ký ở phòng khám ngoại trú nữa nếu có tin thì ai củng biết mình có H mất rồi  lại phải đối diện với sự thât này ở địa phuơng em là điều hơi khó đó, đành chịu thôi có lẻ đến báo khỏi đăng ký luôn.
Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158
Offline scare234  
#17 Đã gửi : 27/10/2005 lúc 12:25:36(UTC)
scare234

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-12-2004(UTC)
Bài viết: 306
Đến từ: Ha Noi

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 6 lần trong 5 bài viết
Ông phải đăng ký đi chứ! Mọi người biết không quan trọng bằng sức khoẻ. bởi vì nếu có trong danh sách thì nay mai nếu có quyền lợi gì thì họ sẽ theo danh sách mà làm. Ví dụ có một đợt chữa trị đặc hiệu với những thuốc kháng virus giảm giá chẳng hạn... Nói chung là bên cạnh một chút khó chịu thì ông sẽ được nhà nước quan tâm, chăm sóc. Chứ không phải là diện "cách ly" hay kỳ thị như suy nghĩ của nhiều người đâu. Tôi nghĩ việc này là rất tốt đấy!
EveryWhere For You!
Offline nhomvungtau  
#18 Đã gửi : 27/10/2005 lúc 04:19:15(UTC)
nhomvungtau

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-03-2005(UTC)
Bài viết: 939
Man
Đến từ: Nam Việt Nam

Được cảm ơn: 25 lần trong 11 bài viết

Đến nay, bạn Đ vẫn chưa được công nhận là người có HIV mặc dù một BS. trong Uỷ Ban Phòng chống AIDS của tỉnh đã viết giấy tay cho bạn ấy cầm về vì ông trưởng trạm y tế phường cho là chưa đúng nguyên tắc.Bệnh nhân trong danh sách được nhà nước quản lý được hưởng một số thuốc trị nhiễm trùng cơ hội miễn phí , được đưa vào danh sách các bệnh nhân có thể được trợ cấp miễn phí một thời gian thuốc đặc trị aids (ARV).
Theo yêu cầu đổi màu này được hông ?

There's the truth that : we want to do so much for PLWHA but still can't reach our target. Can we change it if we try to do better?
Offline nhomvungtau  
#19 Đã gửi : 27/10/2005 lúc 04:22:33(UTC)
nhomvungtau

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-03-2005(UTC)
Bài viết: 939
Man
Đến từ: Nam Việt Nam

Được cảm ơn: 25 lần trong 11 bài viết
Trích dẫn bài viết của scare234 đã viết:
Ông phải đăng ký đi chứ! Mọi người biết không quan trọng bằng sức khoẻ. bởi vì nếu có trong danh sách thì nay mai nếu có quyền lợi gì thì họ sẽ theo danh sách mà làm. Ví dụ có một đợt chữa trị đặc hiệu với những thuốc kháng virus giảm giá chẳng hạn... Nói chung là bên cạnh một chút khó chịu thì ông sẽ được nhà nước quan tâm, chăm sóc. Chứ không phải là diện "cách ly" hay kỳ thị như suy nghĩ của nhiều người đâu. Tôi nghĩ việc này là rất tốt đấy!


Ý kiến của Scare234 rất xác đáng , điều trị là việc lâu dài còn ai làm lộ bí mật của mình thì mình phải có biện pháp với họ chứ!
There's the truth that : we want to do so much for PLWHA but still can't reach our target. Can we change it if we try to do better?
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.