Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline vuotlen_giupdoi  
#1 Đã gửi : 14/12/2008 lúc 04:38:28(UTC)
vuotlen_giupdoi

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-12-2008(UTC)
Bài viết: 32

dạ em cám ơn các anh dã tận tình chỉ dẫn và cho em lời khuyên,nhưng em vẫn còn lo lắm anh àh,bởi vì hai bên dùi em gần ngay bẹn co nổi những mụt dỏ,và có những lằn dỏ giống như bị sãi vậy dó,hôm bửa quan hệ em ko dể ý là chất dịch gmd codích vào ko,em muốn hỏi là,nếu như bị dích chất dịch dó thì em có bị gì ko ạh,em thành thật cám ơn,em năm nay có 20 tuổi thôi,em nhát lắm ,tại em tất cả ,em dã có bạn gái rồi,bạn gái em rất tốt và chăm lo cho em,sau khi em nghĩ lại việc em quan hệ với gmd,em thấy cắn rứt luơng tâm rất nhiều..em dã khóc các anh àh,ba mẹ em co một mình em thôi,em vừa di học vừa di làm...chưa lo dược gì cho ba mẹ em hết dã di chơi gái,em thật ngốc và tội lỗi rất nhiều, thứ 1 em sợ bị nhiểm hiv,thứ 2 em cảm thấy cắn rứt rất nhiều với bạn gái em và cha mẹ,....em dang hoang mang lắm về cái việc em dã làm ,và ko biết em có cơ hội dể khắc phục sai lầm này ko,em có bi bệnh ko,.....các anh xin hãy cho em lời khuyên ,em hiện giờ vừa sợ vừa cắn rứt lương tâm,em ko biết có nên thú nhận tất cả cho cha mẹ và bạn gái em ko,ai cũng tốt với em hết vậy mà em lại làm phhụ lòng tất cả ,em vừa sợ vừa buồn......
hạnh phúc là gì ? hạnh phúc là khi chúc ta mang dến cho người khác niềm vui,sự bình an,niềm tin tưởng,khi họ cảm nhận dược hạnh phúc...........dó chính là hạnh phúc,hạnh phúc của chính bản thân ta- và cũng chính là hạnh phúc của tất cả mọi người
Quảng cáo
Tu-an  
#2 Đã gửi : 14/12/2008 lúc 04:54:52(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
 biết sai mà sửa sai là một điều hoang nghênh cũng cho mình sẽ vơi đi cắn rứt bạn àh

        nếu bạn cảm thấy có lỗi gì với một ai đó, cũng nên thổ lộ cái sai của mình với người đó, nhưng bạn phải chọn đúng thời điểm , nếu sau này bạn sống tốt với những người yêu thương bên cạnh bạn thì cái cắn rứt bây giờ trong tâm bạn sẽ vơi thôi

       đời người mà bạn  , không ai mà không 1 lần vấp phải sai lầm , nhưng chúng ta phải biết sai và sửa sai.

   chúc bạn vượt quá nhé.

 chào thân ái.
Offline Coichungnha  
#3 Đã gửi : 14/12/2008 lúc 05:02:13(UTC)
Coichungnha

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-10-2008(UTC)
Bài viết: 627

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết

Đã xem qua trường hợp của em, ko có nguy cơ trong trường hợp này. An tâm nhé.

Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật.
Nam Mô A Di Dà Phật.
Offline vuotlen_giupdoi  
#4 Đã gửi : 14/12/2008 lúc 05:19:32(UTC)
vuotlen_giupdoi

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-12-2008(UTC)
Bài viết: 32

em cám ơn các anh rất nhiều,em cũng an tâm phần nào rồi,...em sẽ tìm cách sửa sai những lỗi lầm của mình,anh tuấn àh,em hiểu tất cả những diều anh chia sẻ,và em sẽ chuộc tội.....nhưng em sợ bạn gái em sẽ bị sốc,có khả năng tự tử nếu em nói..........anh có thể cho em lời khuyên cụ thể về trường hợp này ko ạh,cám ơn các anh nhiuề lắm
hạnh phúc là gì ? hạnh phúc là khi chúc ta mang dến cho người khác niềm vui,sự bình an,niềm tin tưởng,khi họ cảm nhận dược hạnh phúc...........dó chính là hạnh phúc,hạnh phúc của chính bản thân ta- và cũng chính là hạnh phúc của tất cả mọi người
Tu-an  
#5 Đã gửi : 14/12/2008 lúc 05:33:44(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Trích dẫn bài viết của vuotlen_giupdoi đã viết:
em cám ơn các anh rất nhiều,em cũng an tâm phần nào rồi,...em sẽ tìm cách sửa sai những lỗi lầm của mình,anh tuấn àh,em hiểu tất cả những diều anh chia sẻ,và em sẽ chuộc tội.....nhưng em sợ bạn gái em sẽ bị sốc,có khả năng tự tử nếu em nói..........anh có thể cho em lời khuyên cụ thể về trường hợp này ko ạh,cám ơn các anh nhiuề lắm


  nếu như bạn sợ bạn gái quá sốc làm chuyện đáng tiếc thì thôi đừng nói,miễn sao ngay từ bây giờ bạn cảm thấy có lỗi thì hãy khắc phục lỗi lầm đó..hãy yêu thưong và sống thật tốt, điều quan trọng tuyệt đối không bao giờ làm chuyện gì để cắn rứt lương tâm có lỗi với người mình yêu nữa.

 chào thân ái.
Offline boykhongnha  
#6 Đã gửi : 14/12/2008 lúc 05:37:15(UTC)
boykhongnha

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-02-2008(UTC)
Bài viết: 609

theo mình bạn ko nên nói với cô ấy làm gì cả

dù sao truyện đã rồi bây giờ nói ra cũng chẳng để làm gì

thứ nhất khi câu nói với cô ấy thì chắc chắn một điều rằng chuyện tình cảm của 2 người sẽ đứng trước nguy cơ đổ vỡ
cái câu cần bây giờ là làm sao sống thật tốt đối xử tốt với cô ấy
và dành nhiều tình cảm để bù dắp cho cô ấy
chuộc lai những gì câu đã gây ra
chúc 2 người hạnh phúc

 

Offline vuotlen_giupdoi  
#7 Đã gửi : 14/12/2008 lúc 06:00:57(UTC)
vuotlen_giupdoi

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-12-2008(UTC)
Bài viết: 32

em thật sự cám ơn mọi người rất nhiều,em xúc dộng lắm,mọi người ai cũng nhiệt tình và tốt hết,em cám ơn mọi người nhiuề lắm ,chúc mọi người luôn gặp may mắn,và hạnh phúc......mấy hôm nay em rất buồn,em dã xem các số dt tư vấn về tâm lí và hiv...khi em gọi vào,họ nghe em noíi là tư vấn về hiv thì họ cup máy,em sợ và bùn lắm,nhưng hôm nay,dược sự chia sẻ an ủi của mọi người em vui lắm,em thât vui vi còn những người luôn sống vì người khác,em cám ơn các anh trong diễn dàn...em sẽ sống tốt và sẽ học tập những diều tốt của các anh trong ddiễn dàn....chia sẽ với mọi người,cám ơn các anh nhiều lắm,em mong sao em ko bi gi hết dể em có cơ hội chuộc lại lổi lầm, thanx .......cám ơn và cám ơn tất cả mọi người
hạnh phúc là gì ? hạnh phúc là khi chúc ta mang dến cho người khác niềm vui,sự bình an,niềm tin tưởng,khi họ cảm nhận dược hạnh phúc...........dó chính là hạnh phúc,hạnh phúc của chính bản thân ta- và cũng chính là hạnh phúc của tất cả mọi người
Offline tigerbaby  
#8 Đã gửi : 14/12/2008 lúc 01:15:03(UTC)
tigerbaby

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2008(UTC)
Bài viết: 812
Đến từ: HOCHIMINH citi

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết

Sữa sai và o tái phạm là tốt rùi o cần phải nói làm gì !!!
Đôi lúc có những chuyện chết mang theo đó bạn !!!
Ai mua trăng tôi bán trăng cho
Trăng nằm yên trên cánh liễu đợi chờ
Ai mua trăng tôi bán trăng cho
Chẳng bán mỡ trăng .....giữ lại xài

HỔ CON DỄ THƯƠNG



Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.