  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-11-2008(UTC) Bài viết: 471
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
Đừng tưởng sinh viên là an toàn nhé!!!!! Các bác xem cái này rùi sẽ....hết muốn đi ...cưa mấy em SV chân dài luôn!!! http://www.vnexpress.net/GL/Phap-luat/2008/12/3BA095B9/ | Tặng anh em bài hát này!!! http://nhaccuatui.com/nghe?M=dt9M65_MsUCuộc đời ta, lầm lỡ bao ngày qua. Thức đậy đi em, lòng người luôn bao dung. Nhân ái, sẽ khép lại giận hờn trong ta. Tình người mênh mang, nâng bước ta đi giữa đời! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-10-2008(UTC) Bài viết: 145
|
Trích dẫn bài viết của longnhut đã viết: Con người sinh ra đã mang cho mình 1 số phận, những đứa trẻ này đáng thương và cần được giúp đỡ nhiều lắm, qua được kiếp nạn này mình sẽ dùng hành động thay lời nói để giúp ích được cho đời. Em lo lắm anh longnhut ơi, gần thi đến nơi rồi mà em chưa ôn bài gì cả, chỉ lo cho thứ Ba tuần sau thôi. Đầu óc căng thẳng mệt mỏi quá. | 20 ngày test nhanh ở Da Liễu Âm Tính (lo quá chịu ko nổi nên đi test) 4 tuần test ở Pasteur Âm Tính 10 tuần test nhanh ở BV Da Liễu Âm Tính 94 ngày Âm Tính test ở Pasteur |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-11-2008(UTC) Bài viết: 471
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
To Cuocsongtuoidep, Bó tay!!! Nếu em lo quá thì theo anh, ngày mai, đi với anh Tuấn làm test nhanh tại DL đi. Dù gì cũng nhẹ người đi rất nhiều để học bài thi. Đêm dài lắm mộng, nên thứ 7 này là em được....2 tháng 27 ngày rùi! Có 2 ngày mà tính toán chi cho mệt! Nếu không an tâm thì đến 3 tháng 7 ngày làm tiếp phát nữa!!! Chúc em bình an!
| Tặng anh em bài hát này!!! http://nhaccuatui.com/nghe?M=dt9M65_MsUCuộc đời ta, lầm lỡ bao ngày qua. Thức đậy đi em, lòng người luôn bao dung. Nhân ái, sẽ khép lại giận hờn trong ta. Tình người mênh mang, nâng bước ta đi giữa đời! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-10-2008(UTC) Bài viết: 145
|
Trích dẫn bài viết của longnhut đã viết:To Cuocsongtuoidep, Bó tay!!! Nếu em lo quá thì theo anh, ngày mai, đi với anh Tuấn làm test nhanh tại DL đi. Dù gì cũng nhẹ người đi rất nhiều để học bài thi. Đêm dài lắm mộng, nên thứ 7 này là em được....2 tháng 27 ngày rùi! Có 2 ngày mà tính toán chi cho mệt! Nếu không an tâm thì đến 3 tháng 7 ngày làm tiếp phát nữa!!! Chúc em bình an!
Hi anh longnhut. Ngày mai là ngày thi môn đầu tiên, vậy mới khốn khổ cuộc đời. Bây giờ đi ngang Pasteur sao thấy...cái cổng nó lớn quá, vuợt qua cái ngưỡng lần này lớn quá! À không phải em được 2 tháng 27 ngày đâu mà em hơn 13 tuần, nếu ngày mai đi test thì đến chiều thứ hai em mới có kết quả, ngày chủ nhật phải hồi hộp, nên em để thứ hai đi test thì chiều thứ ba em nhận kết quả rồi. thứ hai là em được 94 ngày. Dù gì thì cũng phải đối mặt với sự sợ hãi như bao lần em đã làm. Có số hết rồiiiiiii. Cố lênnnnnnnnn! Vượt qua để em thực hiện rất nhiều công việc dự định mà suốt 3 tháng qua em đã bỏ lỡ. Vượt qua để đón Noel và ăn Tết thật hạnh phúc bên gia đình và những người yêu thương. | 20 ngày test nhanh ở Da Liễu Âm Tính (lo quá chịu ko nổi nên đi test) 4 tuần test ở Pasteur Âm Tính 10 tuần test nhanh ở BV Da Liễu Âm Tính 94 ngày Âm Tính test ở Pasteur |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-11-2008(UTC) Bài viết: 471
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
| Tặng anh em bài hát này!!! http://nhaccuatui.com/nghe?M=dt9M65_MsUCuộc đời ta, lầm lỡ bao ngày qua. Thức đậy đi em, lòng người luôn bao dung. Nhân ái, sẽ khép lại giận hờn trong ta. Tình người mênh mang, nâng bước ta đi giữa đời! |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-11-2008(UTC) Bài viết: 471
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của man2evil đã viết:ông longnhut này âm 100% ùi..... lo lắng linh tinh.....
Bác Man2evil ơi! Bây giờ Longnhut bị ám ảnh dữ dội lắm! Gặp ai cũng nghi là họ có H. Mang dép Lào đi dạo ngoài đường cũng sợ....đạp trúng kim tiêm nên ...chạy về sớm!!! | Tặng anh em bài hát này!!! http://nhaccuatui.com/nghe?M=dt9M65_MsUCuộc đời ta, lầm lỡ bao ngày qua. Thức đậy đi em, lòng người luôn bao dung. Nhân ái, sẽ khép lại giận hờn trong ta. Tình người mênh mang, nâng bước ta đi giữa đời! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-06-2008(UTC) Bài viết: 848
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Ai đang trực tuyến Hiện tại có: + 5 khách viếng thăm. + 1 trong số 5,210 thành viên đang trực tuyến : man2evil | heheh, bữa nay bác longnhưt nhà ta ngủ sớm quá ta..... ngủ sớn tập thể dục... chăm chỉ bảo trì sức khỏe cơ thể đi bác àh..... ko dám mang dép lào thì mua đôi doctor mà mang... bảo đảm dao dâm ko thủng thì sợ gì kim tiêm hén pác....   | sau 42 ngày có kết quả ÂM TÍNH là AN TOÀN 100% Nếu :
1 - Tính đúng và đủ ngày - ngày nguy cơ tính là 0 -> ngày thứ 42 ( 41 cũng đc ) 2 - Ko có nguy cơ mới trong thời gian này 3 - Có kết quả Âm tính sau 42 ngày ( PP XN nào cũng vậy ) |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC) Bài viết: 1.087
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
|
| Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-10-2008(UTC) Bài viết: 145
|
Trích dẫn bài viết của oblivion79 đã viết: Em cũng mong kết quả 10 tuần cũng giống như 13 tuần vậy đó và...suốt đời, không bao giờ em dính vào những hành vi nguy cơ nữa, sợ quá rồi. Lần này test ở Pasteur, Âm Tính thì em yên tâm 100%. Hichic sợ quá! | 20 ngày test nhanh ở Da Liễu Âm Tính (lo quá chịu ko nổi nên đi test) 4 tuần test ở Pasteur Âm Tính 10 tuần test nhanh ở BV Da Liễu Âm Tính 94 ngày Âm Tính test ở Pasteur |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-12-2008(UTC) Bài viết: 4
|
Trích dẫn bài viết của cuocsongtuoidep2008 đã viết:Trích dẫn bài viết của longnhut đã viết: Con người sinh ra đã mang cho mình 1 số phận, những đứa trẻ này đáng thương và cần được giúp đỡ nhiều lắm, qua được kiếp nạn này mình sẽ dùng hành động thay lời nói để giúp ích được cho đời. Em lo lắm anh longnhut ơi, gần thi đến nơi rồi mà em chưa ôn bài gì cả, chỉ lo cho thứ Ba tuần sau thôi. Đầu óc căng thẳng mệt mỏi quá. Nghe bạn nói mình thấy đồng cảm với bạn quá !!!  Hic bây giờ mình cũng đang nợ một lời hứa đây ! Hic nếu qua đại nạn này mình sẽ thực hiện những lời mình hứa mình sẽ sống vì mọi người vì cộng đồng nhiều hơn nữa, nếu ko qua thì nó cũng là những điều mà mình muốn làm để cuộc sống có ý nghĩa. Túm lại, qua hay ko qua thì cũng làm cũng thực hiện  . Mình đã được 55 ngày rồi mà chưa dám đi xn. Hiện giờ, thì chuẩn bị vào BV Chợ Rẫy nằm vì một căn bệnh lạ, Hic có thể còn tệ hơn cả H | Một chuyến du hành đến một Vì Sao cách Trái đất vài ngàn năm ánh sáng đã khiến cho các phi hành gia mất liên lạc và nếu có trở về được thì Trái Đất đã không còn nữa ! Nam Mô Tầm Thinh Cứu Khổ Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn ! |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-11-2008(UTC) Bài viết: 471
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
Tại sao mấy thằng cha như vậy mà vẫn...sống thảnh thơi! Không biết sợ H là gì!!!! http://www.vnexpress.net/GL/Phap-luat/2008/12/3BA0969E/CHÁN!!!! | Tặng anh em bài hát này!!! http://nhaccuatui.com/nghe?M=dt9M65_MsUCuộc đời ta, lầm lỡ bao ngày qua. Thức đậy đi em, lòng người luôn bao dung. Nhân ái, sẽ khép lại giận hờn trong ta. Tình người mênh mang, nâng bước ta đi giữa đời! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC) Bài viết: 1.087
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của longnhut đã viết: Thằng cha này chơi thuốc jì muh "phong độ" gứm hén  | Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!! |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của oblivion79 đã viết:Thằng cha này chơi thuốc jì muh "phong độ" gứm hén  chắc Keo Bẩy Chuột ...kakakkaka
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-10-2008(UTC) Bài viết: 145
|
sắp đến Thứ Hai, ngày đi test rồi, Thứ Ba lấy kết quả, run quá! khi nãy đi 1 vòng Sài Gòn nhìn không khí Noel vui quá, lòng mình thì rối bời..lo lắng và bất an quá! | 20 ngày test nhanh ở Da Liễu Âm Tính (lo quá chịu ko nổi nên đi test) 4 tuần test ở Pasteur Âm Tính 10 tuần test nhanh ở BV Da Liễu Âm Tính 94 ngày Âm Tính test ở Pasteur |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-11-2008(UTC) Bài viết: 471
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
Mấy bác người thí đã 10 tuần AT, người thì đã 12 tuần AT, người thì đã......4 tháng AT mà vẫn lo lắng hoài!! Làm những anh em 6 tuần, 8 tuần AT té giếng vì mất tinh thần hoài!!!! | Tặng anh em bài hát này!!! http://nhaccuatui.com/nghe?M=dt9M65_MsUCuộc đời ta, lầm lỡ bao ngày qua. Thức đậy đi em, lòng người luôn bao dung. Nhân ái, sẽ khép lại giận hờn trong ta. Tình người mênh mang, nâng bước ta đi giữa đời! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-10-2008(UTC) Bài viết: 145
|
Anh Tuấn Mec ơi em cần lời động viên từ anh cho em thêm phần an tâm vượt qua cánh cổng Pasteur. Ông Người Rừng ơi ông...CHỬI tui đi, để tui thêm tinh thần. Mới đi chùa ở Bình Dương về là lên forum liền... Không khí Giáng sinh vui quá mà lòng mình thì rối bời. | 20 ngày test nhanh ở Da Liễu Âm Tính (lo quá chịu ko nổi nên đi test) 4 tuần test ở Pasteur Âm Tính 10 tuần test nhanh ở BV Da Liễu Âm Tính 94 ngày Âm Tính test ở Pasteur |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-04-2008(UTC) Bài viết: 716 Đến từ: Cà Mau
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 31 lần trong 19 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của cuocsongtuoidep2008 đã viết: Ông Người Rừng ơi ông...CHỬI tui đi, để tui thêm tinh thần.
Anh có bị gì không Dzậy ? nếu Anh thích nghe chửi để Tèo Dzìa Quê Cà Mau gọi mấy dì , mấy chị ở dưới Quê lên đây chửi cho Anh nghe.
Anh có biết giọng hát của Chú nghệ sĩ Giang Châu mà đóng vai Trùm Sò trong vở ngao sò ốc hến không ? mấy dì đó chửi y chan lúc Trùm sò khóc ở quan huyện vậy đó Anh , Anh nghe là phê liền , thức tỉnh ngay.
nhà quê mà. | Tèo quê Cà Mau , Tèo 18T nghề Nghiệp : phụ Mẹ nuôi Tôm sở thích : bắn Bi , nhẩy cò cò món ăn : cà rem , kẹo kéo. yahoo : emtenteo_nhaque |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-10-2008(UTC) Bài viết: 145
|
Trích dẫn bài viết của em_ten_teo đã viết:Trích dẫn bài viết của cuocsongtuoidep2008 đã viết: Ông Người Rừng ơi ông...CHỬI tui đi, để tui thêm tinh thần.
Anh có bị gì không Dzậy ? nếu Anh thích nghe chửi để Tèo Dzìa Quê Cà Mau gọi mấy dì , mấy chị ở dưới Quê lên đây chửi cho Anh nghe.
Anh có biết giọng hát của Chú nghệ sĩ Giang Châu mà đóng vai Trùm Sò trong vở ngao sò ốc hến không ? mấy dì đó chửi y chan lúc Trùm sò khóc ở quan huyện vậy đó Anh , Anh nghe là phê liền , thức tỉnh ngay.
nhà quê mà. Tèo nói vậy chứ mình đi cha Diệp ở Cà Mau thấy người dân ở đó hiền lành thấy mồ. Mình lo lắm sáng mai đi lấy máu rồi, chiều thứ 3 3h mình đi lấy kết quả. Mình run lắm, sợ, rất sợ! Hiện giờ mình không dám tâm sự với bạn bè hay người nhà, khi nãy đi ăn chung với nhà, mọi người hỏi sao hôm nay trông buồn vậy, mình cũng ko trả lời nữa, cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng mình buồn vô hạn luôn anh Tèo ơi. Sống chết gi thì chiều thứ 3 mình cũng biết rồi. Ngày mai đi lấy máu về chắc mình cũng ko còn tâm trí học hay làm việc gì nữa.
| 20 ngày test nhanh ở Da Liễu Âm Tính (lo quá chịu ko nổi nên đi test) 4 tuần test ở Pasteur Âm Tính 10 tuần test nhanh ở BV Da Liễu Âm Tính 94 ngày Âm Tính test ở Pasteur |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-04-2008(UTC) Bài viết: 716 Đến từ: Cà Mau
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 31 lần trong 19 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của cuocsongtuoidep2008 đã viết: anh Tèo ơi. Sống chết gi thì chiều thứ 3 mình cũng biết rồi. Ngày mai đi lấy máu về chắc mình cũng ko còn tâm trí học hay làm việc gì nữa.
20 ngày test nhanh ở Da Liễu Âm Tính (lo quá chịu ko nổi nên đi test) 4 tuần test ở Pasteur Âm Tính 10 tuần test nhanh ở BV Da Liễu Âm Tính
Thứ Hai 15/12 đi test ở Pasteur, chiều Thứ Ba 16/12 3h lấy kết quả...Cầu mong mọi việc tốt lành!
Với thành tích xuất sắc như thế này , Tèo bảo đảm 100 % với Anh thứ 2 Anh đi Test Anh lấy kết quả ở Pasteur sẽ âm tính.
nhà quê mà. | Tèo quê Cà Mau , Tèo 18T nghề Nghiệp : phụ Mẹ nuôi Tôm sở thích : bắn Bi , nhẩy cò cò món ăn : cà rem , kẹo kéo. yahoo : emtenteo_nhaque |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC) Bài viết: 1.087
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
|
Khổ ghê, 10 tuần AT rồi mà run thế. Tớ đảm bảo sau buổi chiều thứ 3 cuộc sống của bạn sẽ tươi đẹp lên liền. Cứ yên tâm ăn ngon ngủ yên.
Bác Tèo dạo này dưới Cà Mau có ADSL hay sao mà vào forum đều đặn thế nhỉ?
| Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!! |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|