Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


8 Trang«<45678>
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline haycolentoioi01  
#101 Đã gửi : 24/10/2008 lúc 06:28:20(UTC)
haycolentoioi01

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-05-2007(UTC)
Bài viết: 2.775
Đến từ: Nơi cao

Cảm ơn: 161 lần
Được cảm ơn: 415 lần trong 245 bài viết

Cảm ơn bạn nhiều, bạn cũng vậy nhé.

Dù rằng đời lắm thăng trầm đường dài phía trước,và lối đi về ghập ghềnh ai biết.Cùng hát vang lên cho xua đi bao nỗi buồn và cùng thắp lên niềm vui!
CD4: T09/2009 = 581.
CD4: T 3/2010 = 563. OX = 363
CD4: T 9/2010 - 811. OX = 473
CD4: T 5/2011:= 737
CD4: T 3/2012 = 850 .OX = 631
CD4: T8/2014 = 730. OX (T/2/2014) = 580
UserPostedImage
Offline haycolentoioi01  
#102 Đã gửi : 05/11/2008 lúc 06:38:10(UTC)
haycolentoioi01

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-05-2007(UTC)
Bài viết: 2.775
Đến từ: Nơi cao

Cảm ơn: 161 lần
Được cảm ơn: 415 lần trong 245 bài viết
Thưa các bạn!
Số tiền mà 
Endless em_ten_teo( gửi qua TK của Admin), xin em tha thu gửi hỗ trợ " Chương trình áo ấm đến trường cho trẻ OVC của nhóm Hy Vọng Bắc Kạn" đã về đến TK của nhóm.
Xin chân thành cảm ơn các bạn.
Hiện tại số tiền cho chương trình là : 1.500.000đ.
Dù rằng đời lắm thăng trầm đường dài phía trước,và lối đi về ghập ghềnh ai biết.Cùng hát vang lên cho xua đi bao nỗi buồn và cùng thắp lên niềm vui!
CD4: T09/2009 = 581.
CD4: T 3/2010 = 563. OX = 363
CD4: T 9/2010 - 811. OX = 473
CD4: T 5/2011:= 737
CD4: T 3/2012 = 850 .OX = 631
CD4: T8/2014 = 730. OX (T/2/2014) = 580
UserPostedImage
Offline haycolentoioi01  
#103 Đã gửi : 14/11/2008 lúc 04:28:56(UTC)
haycolentoioi01

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-05-2007(UTC)
Bài viết: 2.775
Đến từ: Nơi cao

Cảm ơn: 161 lần
Được cảm ơn: 415 lần trong 245 bài viết

Số tiền 200.000đ mà hay_song_de_duoc_yeuthuong gửi tặng các bé đã về đến TK của nhóm. Thay mặt nhóm cảm ơn bạn rất nhiều.

Dù rằng đời lắm thăng trầm đường dài phía trước,và lối đi về ghập ghềnh ai biết.Cùng hát vang lên cho xua đi bao nỗi buồn và cùng thắp lên niềm vui!
CD4: T09/2009 = 581.
CD4: T 3/2010 = 563. OX = 363
CD4: T 9/2010 - 811. OX = 473
CD4: T 5/2011:= 737
CD4: T 3/2012 = 850 .OX = 631
CD4: T8/2014 = 730. OX (T/2/2014) = 580
UserPostedImage
Offline haycolentoioi01  
#104 Đã gửi : 14/12/2008 lúc 03:26:33(UTC)
haycolentoioi01

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-05-2007(UTC)
Bài viết: 2.775
Đến từ: Nơi cao

Cảm ơn: 161 lần
Được cảm ơn: 415 lần trong 245 bài viết

CÂU LẠC BỘ TỰ LỰC HY VỌNG BẮC KẠN TỔ CHỨC SINH NHẬT LẦN THỨ NHẤT.

Ngày 12/12/2008 tạo Nhà văn hóa tổ 9b Phường Đức Xuân, Thị xã bắc Kạn Tỉnh Bắc Kạn, CLB Hy Vọng tổ chức sinh nhật lần thứ nhất, kỷ niệm một năm ngày ra mắt và đi vào hoạt động của CLB. Trong buổi lễ sinh nhật BĐH đã báo cáo kết quả hoạt động trong năm 2008, tiếp cận cộng đồng phát triển thành viên sau một nắmố lượng thành viên từ 11 thành viên tăng lên đến 30 thành viên, tham gia các buổi truyền thông trong và ngoài Tỉnh Bắc Kạn, công tác tập huấn về HIV/AIDS, các vấn đề liên quan và tập huấn lại cho các thành viên trong CLB và người dân cộng đồng được BĐH chú trong và thực hiện có hiệu qủa cao, những khó khăn thuận lợi và phương hướng, kế hoach hoạt động năm 2009. Tham dự buổi lễ sinh nhật có các lãnh đạo địa phương, các ban ngành đoàn thể có liên quan và đại diện Tổ chức Apheda đã đến động viên và tặng hoa chúc mừng.


Dù rằng đời lắm thăng trầm đường dài phía trước,và lối đi về ghập ghềnh ai biết.Cùng hát vang lên cho xua đi bao nỗi buồn và cùng thắp lên niềm vui!
CD4: T09/2009 = 581.
CD4: T 3/2010 = 563. OX = 363
CD4: T 9/2010 - 811. OX = 473
CD4: T 5/2011:= 737
CD4: T 3/2012 = 850 .OX = 631
CD4: T8/2014 = 730. OX (T/2/2014) = 580
UserPostedImage
Offline haycolentoioi01  
#105 Đã gửi : 14/12/2008 lúc 03:36:41(UTC)
haycolentoioi01

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-05-2007(UTC)
Bài viết: 2.775
Đến từ: Nơi cao

Cảm ơn: 161 lần
Được cảm ơn: 415 lần trong 245 bài viết

CÂU LẠC BỘ TỰ LỰC HY VỌNG TỔ CHỨC BUỔI LỄ TRAO TẶNG ÁO ẤM  CHO CÁC CHÁU CHỊU ẢNH HƯỞNG VÀ SỐNG CHUNG VỚI HIV/AIDS.


Ngày 12/12/2008 tại Nhà văn hoá tổ 9b Phường Đức Xuân, Thị xã Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn CLB Hy Vọng Bắc Kạn tổ chức buổi lễ trao áo ấm cho các bé chịu ảnh hưởng và sống chung với HIV/AIDS. Đây là hoạt động do CLB đi vận động các nhà hảo tâm cho chương trình " Áo ấm đến trường cho trẻ chịu ảnh hưởng và sống chung với HIV/AIDS". Hai mươi ba chiếc áo ấm ( trị giá 130.000đ/chiếc) được lãnh đạo địa phương thay mặt các nhà hảo tâm trao cho các bé với mong muốn chia sẻ với các bé trong mùa đông lạnh giá, và sự quan tâm của cộng đồng, của xã hội tới các bé bị ảnh hưởng và sống chung với HIV/AIDS sẽ phần nào vơi đi sự mặc cảm, học tập đạt kết quả cao.

Dù rằng đời lắm thăng trầm đường dài phía trước,và lối đi về ghập ghềnh ai biết.Cùng hát vang lên cho xua đi bao nỗi buồn và cùng thắp lên niềm vui!
CD4: T09/2009 = 581.
CD4: T 3/2010 = 563. OX = 363
CD4: T 9/2010 - 811. OX = 473
CD4: T 5/2011:= 737
CD4: T 3/2012 = 850 .OX = 631
CD4: T8/2014 = 730. OX (T/2/2014) = 580
UserPostedImage
Offline vinh_man  
#106 Đã gửi : 14/12/2008 lúc 03:38:30(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
Chúc mừng Hy vọng Bắc Kạn. Chúc mừng em Quyên. Em bảo anh có tài không!? Ngay từ
 khi gặp em, anh đã nói em có tài, có năng lực gấp đôi anh. Chúc em thành công hơn nữa nhé.
Chúc Hy Vọng Bắc Kạn ngày một phát triển!
À! Hôm trước xem TV thấy núi lở ở Bắc Kạn. Có nhà nào của thành viên mình không vậy!?
Mất hết cả hồn đi.
"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Offline haycolentoioi01  
#107 Đã gửi : 14/12/2008 lúc 04:16:55(UTC)
haycolentoioi01

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-05-2007(UTC)
Bài viết: 2.775
Đến từ: Nơi cao

Cảm ơn: 161 lần
Được cảm ơn: 415 lần trong 245 bài viết
Cảm ơn anh nhiều về lời chúc nhé, anh em mình sẽ cùng nhau cố gắng trong công cuộc này anh nhé..
Thành viên của em đều ổn cả, may mắn không nhà nào bị núi lở vào
Dù rằng đời lắm thăng trầm đường dài phía trước,và lối đi về ghập ghềnh ai biết.Cùng hát vang lên cho xua đi bao nỗi buồn và cùng thắp lên niềm vui!
CD4: T09/2009 = 581.
CD4: T 3/2010 = 563. OX = 363
CD4: T 9/2010 - 811. OX = 473
CD4: T 5/2011:= 737
CD4: T 3/2012 = 850 .OX = 631
CD4: T8/2014 = 730. OX (T/2/2014) = 580
UserPostedImage
Offline haycolentoioi01  
#108 Đã gửi : 15/12/2008 lúc 08:01:17(UTC)
haycolentoioi01

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-05-2007(UTC)
Bài viết: 2.775
Đến từ: Nơi cao

Cảm ơn: 161 lần
Được cảm ơn: 415 lần trong 245 bài viết

BẮC KẠN TỔ CHỨC HỘI THI TRUYỀN THÔNG PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS CHO CÁC CÂU LẠC BỘ.


Ngày 01/12/2008 tại Quảng trường Tỉnh Bắc Kạn diễn ra Hội thi truyền thông phòng chống HIV/AIDS cho bốn câu lạc bộ Bạn Giúp Bạn và CLB Tự Lực Hy Vọng Bắc Kạn Mở màn cho hội thi là các tiết mục văn nghệ do các thành viên của các CLB thể hiện, trong các nội dung thi có phần thi thể dục nhịp điệu, hoạt động nhằm nâng cao sức khoẻ cho cộng đồng nói chung và người nhiễm HIV/AIDS nói riêng. Phần thi kiến thức HIV cơ bản đã diễn ra sôi nổi và đem lại hiệu quả truyền thông cao. Các khán giả cũng tham gia sôi nổi và dành được nhiều phần quà của Ban tổ chức. Đến dự hội thi có bà phó chủ tịch Tỉnh Bắc Kạn bà Hoàng Thị Tảo và các lãnh đạo Tỉnh Bắc Kạn đã đến cổ vũ, động viên và trao phần thưởng cho các CLB đoạt giải trong cuộc thi.

Dù rằng đời lắm thăng trầm đường dài phía trước,và lối đi về ghập ghềnh ai biết.Cùng hát vang lên cho xua đi bao nỗi buồn và cùng thắp lên niềm vui!
CD4: T09/2009 = 581.
CD4: T 3/2010 = 563. OX = 363
CD4: T 9/2010 - 811. OX = 473
CD4: T 5/2011:= 737
CD4: T 3/2012 = 850 .OX = 631
CD4: T8/2014 = 730. OX (T/2/2014) = 580
UserPostedImage
Offline admin  
#109 Đã gửi : 15/12/2008 lúc 09:13:59(UTC)
Admin

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 1.969

Cảm ơn: 235 lần
Được cảm ơn: 519 lần trong 224 bài viết
Trích dẫn bài viết của haycolentoioi01 đã viết:

CÂU LẠC BỘ TỰ LỰC HY VỌNG BẮC KẠN TỔ CHỨC SINH NHẬT LẦN THỨ NHẤT.

Ngày 12/12/2008 tạo Nhà văn hóa tổ 9b Phường Đức Xuân, Thị xã bắc Kạn Tỉnh Bắc Kạn, CLB Hy Vọng tổ chức sinh nhật lần thứ nhất, kỷ niệm một năm ngày ra mắt và đi vào hoạt động của CLB. Trong buổi lễ sinh nhật BĐH đã báo cáo kết quả hoạt động trong năm 2008, tiếp cận cộng đồng phát triển thành viên sau một nắmố lượng thành viên từ 11 thành viên tăng lên đến 30 thành viên, tham gia các buổi truyền thông trong và ngoài Tỉnh Bắc Kạn, công tác tập huấn về HIV/AIDS, các vấn đề liên quan và tập huấn lại cho các thành viên trong CLB và người dân cộng đồng được BĐH chú trong và thực hiện có hiệu qủa cao, những khó khăn thuận lợi và phương hướng, kế hoach hoạt động năm 2009. Tham dự buổi lễ sinh nhật có các lãnh đạo địa phương, các ban ngành đoàn thể có liên quan và đại diện Tổ chức Apheda đã đến động viên và tặng hoa chúc mừng.



Sinh nhật lần thứ nhất của Câu lạc bộ Hy Vọng Bắc Kạn

Thông tin đã được đăng trên trang chủ, tại đây :  http://www.hiv.com.vn/hiv/news/0812441111.aspx
Offline em_ten_teo  
#110 Đã gửi : 15/12/2008 lúc 09:39:04(UTC)
Tèo_cà_Mau

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-04-2008(UTC)
Bài viết: 716
Đến từ: Cà Mau

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 31 lần trong 19 bài viết
không biết ai Quen Tèo trong hình này không ta.

nhà quê mà.
Tèo quê Cà Mau , Tèo 18T
nghề Nghiệp : phụ Mẹ nuôi Tôm
sở thích : bắn Bi , nhẩy cò cò
món ăn : cà rem , kẹo kéo.
yahoo : emtenteo_nhaque

UserPostedImage
Offline DeltaForce  
#111 Đã gửi : 15/12/2008 lúc 09:43:52(UTC)
DeltaForce

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-11-2004(UTC)
Bài viết: 1.110

Cảm ơn: 7 lần
Được cảm ơn: 39 lần trong 21 bài viết
Tèo nói đi, Tèo đã quen được với mấy người ở Bắc Kạn thì mình chỉ cho.
Tránh bệnh - Không lánh người.
Offline em_ten_teo  
#112 Đã gửi : 15/12/2008 lúc 09:48:42(UTC)
Tèo_cà_Mau

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-04-2008(UTC)
Bài viết: 716
Đến từ: Cà Mau

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 31 lần trong 19 bài viết
Trích dẫn bài viết của DeltaForce đã viết:
Tèo nói đi, Tèo đã quen được với mấy người ở Bắc Kạn thì mình chỉ cho.


Tèo có biết một chị ở Bắc Cạn rất để Sương . Nhưng trong hình có 5 chị ,chị nào cũng dể Sương vậy ai vậy ta.

nhà quê mà.
Tèo quê Cà Mau , Tèo 18T
nghề Nghiệp : phụ Mẹ nuôi Tôm
sở thích : bắn Bi , nhẩy cò cò
món ăn : cà rem , kẹo kéo.
yahoo : emtenteo_nhaque

UserPostedImage
Offline hay_song_de_duoc_yeuthuong  
#113 Đã gửi : 16/12/2008 lúc 03:10:37(UTC)
hay_song_de_duoc_yeuthuong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.972
Woman
Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió

Thanks: 136 times
Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
Tèo cưng, cưng húi lộ đi chị chỉ cho cưng chị dễ thương cưng muốn biết
HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!?

Offline haycolentoioi01  
#114 Đã gửi : 16/12/2008 lúc 03:23:54(UTC)
haycolentoioi01

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-05-2007(UTC)
Bài viết: 2.775
Đến từ: Nơi cao

Cảm ơn: 161 lần
Được cảm ơn: 415 lần trong 245 bài viết
Hình tư liệu cho sinh động tin thôi nhá, các bác đừng hỏi iem làm giề cho iem buồn thêm. (Mà cũng chả dấu nổi, ai mà bé nhỏ như mình chứ nhể)
Dù rằng đời lắm thăng trầm đường dài phía trước,và lối đi về ghập ghềnh ai biết.Cùng hát vang lên cho xua đi bao nỗi buồn và cùng thắp lên niềm vui!
CD4: T09/2009 = 581.
CD4: T 3/2010 = 563. OX = 363
CD4: T 9/2010 - 811. OX = 473
CD4: T 5/2011:= 737
CD4: T 3/2012 = 850 .OX = 631
CD4: T8/2014 = 730. OX (T/2/2014) = 580
UserPostedImage
Offline hay_song_de_duoc_yeuthuong  
#115 Đã gửi : 16/12/2008 lúc 03:43:27(UTC)
hay_song_de_duoc_yeuthuong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.972
Woman
Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió

Thanks: 136 times
Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
Bùn gì mà bùn chứ? Đố ai có được độ phì nhiêu như 2 Bu nhà này? Bu nó ơi tụi mình đều là người tốt bụng, hì hì chỉ có những người xấu bụng là ko có bụng thoai
Nhìn thấy Bu nó lại nhớ đêm Hờ Lội. Kỷ niệm đấy chắc chỉ đến khi nhắm mắt xuôi tay mới có thể quên.
HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!?

Offline em_ten_teo  
#116 Đã gửi : 16/12/2008 lúc 03:46:15(UTC)
Tèo_cà_Mau

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-04-2008(UTC)
Bài viết: 716
Đến từ: Cà Mau

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 31 lần trong 19 bài viết
Trích dẫn bài viết của hay_song_de_duoc_yeuthuong đã viết:
Tèo cưng, cưng húi lộ đi chị chỉ cho cưng chị dễ thương cưng muốn biết


cám ơn chị nhiều , chị rất nhiệt tình quá trời với tèo nên mới thòng 1 câu hối lộ.

     Để Tèo nhờ Anh này

Anh vinh_Man ơi !

Anh còn nhớ thiếu Tèo một món nợ gì không? Bây giờ Anh chỉ giúp dùm chị nào ở Bắc Cạn mà Tèo từng biết , trong hình trên .nếu Anh không giúp Tèo  thì Tèo đem trái mìn trở lại topic Anh.

nhà quê mà.
Tèo quê Cà Mau , Tèo 18T
nghề Nghiệp : phụ Mẹ nuôi Tôm
sở thích : bắn Bi , nhẩy cò cò
món ăn : cà rem , kẹo kéo.
yahoo : emtenteo_nhaque

UserPostedImage
Offline haycolentoioi01  
#117 Đã gửi : 16/12/2008 lúc 03:55:53(UTC)
haycolentoioi01

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-05-2007(UTC)
Bài viết: 2.775
Đến từ: Nơi cao

Cảm ơn: 161 lần
Được cảm ơn: 415 lần trong 245 bài viết

Mẹ nó nói làm bu nó nhẹ cả lòng, chúng mình tự hào ấy chứ nhể. Ah, mẹ nó nhìn thấy đống quần áo ở góc phòng không, của các nhóc con đấy, nhưng mà chả hiểu sao hôm đó cái lão thợ ảnh không nháy vài bô cho tớ, báo hại mai tớ lại phải lên trung tâm truyền thông xin vài tấm về làm tư liệu đây

Dù rằng đời lắm thăng trầm đường dài phía trước,và lối đi về ghập ghềnh ai biết.Cùng hát vang lên cho xua đi bao nỗi buồn và cùng thắp lên niềm vui!
CD4: T09/2009 = 581.
CD4: T 3/2010 = 563. OX = 363
CD4: T 9/2010 - 811. OX = 473
CD4: T 5/2011:= 737
CD4: T 3/2012 = 850 .OX = 631
CD4: T8/2014 = 730. OX (T/2/2014) = 580
UserPostedImage
Offline hay_song_de_duoc_yeuthuong  
#118 Đã gửi : 16/12/2008 lúc 04:11:04(UTC)
hay_song_de_duoc_yeuthuong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.972
Woman
Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió

Thanks: 136 times
Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết

Ừ nhìn thấy roài. Ơ ông anh zai mình đâu nhỉ? Chắc hôm nay mệt vì lao động cả ngày đây Tèo thất vọng rồi nha cưng

HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!?

Offline hahaha2008  
#119 Đã gửi : 16/12/2008 lúc 10:41:14(UTC)
hahaha2008

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.091
Đến từ: Ngày hôm qua.....

Cảm ơn: 349 lần
Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết

Ôi ! Chị Béo nhà mình trông ăn ảnh ghê cơ. Không biết bao giờ xuống Hà Nội cho thằng em gặp chút.....Có mấy anh trên diễn đàn hỏi chị đấy.Em chỉ biết kể thôi.....Hôm nay các anh ý được diện kiến dung nhan rùi....! Tối ni có khi lại được bữa rượu cũng nên...hì hì

Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ?


UserPostedImage
Offline admin  
#120 Đã gửi : 18/12/2008 lúc 11:23:05(UTC)
Admin

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 1.969

Cảm ơn: 235 lần
Được cảm ơn: 519 lần trong 224 bài viết
Trích dẫn bài viết của haycolentoioi01 đã viết:

CÂU LẠC BỘ TỰ LỰC HY VỌNG TỔ CHỨC BUỔI LỄ TRAO TẶNG ÁO ẤM  CHO CÁC CHÁU CHỊU ẢNH HƯỞNG VÀ SỐNG CHUNG VỚI HIV/AIDS.


Ngày 12/12/2008 tại Nhà văn hoá tổ 9b, phường Đức Xuân, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn CLB Hy Vọng Bắc Kạn tổ chức buổi lễ trao áo ấm cho các bé chịu ảnh hưởng và sống chung với HIV/AIDS. Đây là hoạt động do CLB đi vận động các nhà hảo tâm cho chương trình " Áo ấm đến trường cho trẻ chịu ảnh hưởng và sống chung với HIV/AIDS". Hai mươi ba chiếc áo ấm ( trị giá 130.000đ/chiếc) được lãnh đạo địa phương thay mặt các nhà hảo tâm trao cho các bé với mong muốn chia sẻ với các bé trong mùa đông lạnh giá, và sự quan tâm của cộng đồng, của xã hội tới các bé bị ảnh hưởng và sống chung với HIV/AIDS sẽ phần nào vơi đi sự mặc cảm, học tập đạt kết quả cao.



Câu lạc bộ Hy Vọng Bắc Kạn tổ chức buổi lễ trao áo ấm cho các bé chịu ảnh hưởng và sống chung với HIV/AIDS

Nội dung bài viết trên trang chủ tại địa chỉ này : http://www.hiv.com.vn/hiv/news/0812441027.aspx
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (5)
8 Trang«<45678>
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.