  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-12-2008(UTC) Bài viết: 8
|
Bài em viết tại mục tâm sự hôm qua không có gì là vi phạm nội quy của DD thế mà ai đó đã âm thầm del nó đi! Thật tệ! Sao không để người ta có nơi mà thổ lộ những lo lắng của mình cơ chứ!
Ai del của em? Chắc ko có ai dám nhận đúng không? Sửa bởi quản trị viên 31/07/2009 lúc 04:17:52(UTC)
| Lý do: Chưa rõ
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.091 Đến từ: Ngày hôm qua.....
Cảm ơn: 349 lần Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của black_winter_day đã viết:Bài em viết tại mục tâm sự hôm qua không có gì là vi phạm nội quy của DD thế mà ai đó đã âm thầm del nó đi! Thật tệ! Sao không để người ta có nơi mà thổ lộ những lo lắng của mình cơ chứ!
Ai del của em? Chắc ko có ai dám nhận đúng không? Em có thể post lại bài viết của em lên diễn đàn mà.Anh đã tìm nhưng không thấy.Em xem lại xem....không đơn giản người khác xoá bài của em đâu.Hãy viết lại đi.Không phạm nội quy chắc chắn không ai xoá bài e hết.Nào cùng mang tâm sự ra cho mọi người cùng chia sẻ đi em . Thân ái ! |
Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ? |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
đây là câu bạn được trả lời. sẽ xoá tiếp nếu như bạn vẫn hỏi về vấn đề tương tự chào thân ái.
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
| Ngày gởi: 08/12/2008 02:31 PM | Các anh ơi,
Hôm qua em đi dự tiệc cưới, do đầu tóc bù xù quá nên em ghé vào 1 quán cắt tóc nam, trong này có cả masagge và giác hơi. Tuy nhiên, mấy khoản này em không có ham gì, em chỉ cắt tóc và gội đầu, rửa mặt, thậm chí cạo mặt em cũng không làm.
Tuy nhiên, sau đó em chợt nghĩ và hoảng sợ, vì trong lúc cô ta rửa mặt, em có mở mắt ra và thấy cô ta dùng cái chai gì đó màu đỏ, rồi em mở mắt ra thì có thể nước mà cô ta đang rửa mắt đã chảy vô mắt của em và nếu cô ta cố tình làm lây nhiễm HIV thì không biết có thể lây qua trường hợp này không? Ví dụ cô ta dùng chai có máu trong đó, và "tưới" lên mặt của em. Như vậy HIV có lây không?
Các anh chị tư vấn cho em với! Em sợ lắm, không dám đi gội đầu nữa rồi!
Em cảm ơn các anh,
| | | | | | | những gì bạn lo lắng có đáng lo đâu.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-12-2008(UTC) Bài viết: 32
|
em xin loi anh tuan va ban kia nha,em doc cai topic tren em mac cuoi lam do,that su xin loi cac anh truoc cho em duoc cuoi,that su em ko muon cuoi vi su chia se cua ban tren,nhung em doc ma cuoi chet luon   ,em dang rat lo lang ve van de cua minh nhung khi doc xong topic tren em tu nhien bat cuoi wa...hahaa,may ngay nay em cuoi ko duoc,cam on anh tuan,cam on ban..em duoc thoai mai chut it |
hạnh phúc là gì ? hạnh phúc là khi chúc ta mang dến cho người khác niềm vui,sự bình an,niềm tin tưởng,khi họ cảm nhận dược hạnh phúc...........dó chính là hạnh phúc,hạnh phúc của chính bản thân ta- và cũng chính là hạnh phúc của tất cả mọi người |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-12-2008(UTC) Bài viết: 8
|
Cười cái gì, bạn nghĩ rằng câu chuyện của tôi đáng cười lắm hả!Mà thôi, ai vào tình cảnh của tôi thì biết.
Mấy ngày rồi tôi cứ đi qua đi lại cái quán cắt tóc nam đó xem có gì đáng nghi ngờ không? Điều làm tôi ..cảm thấy tạm yên tâm lại là cái bàn thờ nhỏ tí thờ ông thần Tài các cô để ngay giữa quán. Tôi nghĩ các cô gái đó đã có tâm thờ Phật chắc sẽ không có tâm địa độc ác mà cố tình làm lây nhiễm Hiv cho tôi, bùn quá đi mất!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-10-2008(UTC) Bài viết: 237
|
nói thật nha , đúng là buồn cười , bạn thấy có ai khùng điên mà lấy máu tưới lên mặt người khác làm gì , bộ dư máu lắm hã , Với lại máu mà tưới lên mặt bạn , bạn ko nôn oẹ mình mới sợ , vì máu rất tanh , bộ bạn bị gì vậy , ko ai điên khùng dư hơi làm vậy đâu  |
Sống Đơn Giãn Cho Đời Thanh Thản |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-12-2008(UTC) Bài viết: 8
|
Bạn cứ chế giễu mình thoải mái đi, mình sẵn sàng nghe mà! Nếu cô ta chỉ nhỏ ít máu vào mắt tôi thì sao?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-05-2008(UTC) Bài viết: 2.065 Đến từ: rừng Amazon - Châu Mỹ
Được cảm ơn: 44 lần trong 40 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của black_winter_day đã viết: Bạn cứ chế giễu mình thoải mái đi, mình sẵn sàng nghe mà! Nếu cô ta chỉ nhỏ ít máu vào mắt tôi thì sao? ông được phép lén bén ở box thùng rác này thôi .Ông mà bước lên trên mấy box kia mà tào lao thì cái nick ông liệu hồn với Người Rừng ta đó nha ông tào lao
ở box thùng rác này ông tha hồ tào lao khi nào rác đầy quá thì Người Rừng chịu khó giúp mấy ông ban quản trị đi đổ dùm cho. |
Bạn đang lo lắng về HIV, Bạn đang hoang mang, đang mất tinh thần. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-12-2008(UTC) Bài viết: 8
|
Tưởng bác Người Rừng tư vấn cho em chứ ai ngờ bác lại chửi em thậm tệ quá! Ý kiến bác thế nào, có nguy cơ không? 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-10-2008(UTC) Bài viết: 237
|
Tâm lí hoang tưỡng , ông nên đi đến những phòng bác sĩ tư vấn đi , chứ lên đây mà các chuyên gia tư vấn bạn ko tin nữa , thì nên đến những phòng mạch bác sĩ dày dạn kinh nghiệm đó ,( họ ko chữi tui mới sợ )  |
Sống Đơn Giãn Cho Đời Thanh Thản |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.