  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-09-2005(UTC) Bài viết: 117
|
Nếu một buổi sáng đẹp trời bạn ngủ dậy và nghe tin trên TV rằng VN đã có bán thuốc chữa khỏi hoàn toàn cho người có H. Phản ứng đầu tiên của bạn sẽ là gì nhỉ.
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 07-09-2005(UTC) Bài viết: 298
Cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của anhnk đã viết:Nếu một buổi sáng đẹp trời bạn ngủ dậy và nghe tin trên TV rằng VN đã có bán thuốc chữa khỏi hoàn toàn cho người có H. Phản ứng đầu tiên của bạn sẽ là gì nhỉ. BLG là ngưòi có H lúc đó không biết BLG phản ứng thế nào nữa  thật sự không biết nữa,nhưng BLG sẽ cầm ngay mobil và goi đến một người và nói em ơi chưa có bao giờ đẹp như hôm nay........ |
No other road,no other way,no day,but today Current Meds(3TC+D4T+EFV) 19 - 10 - 2005 CD4 = 78 10 - 01 - 2006 CD4 = 144 07- 03 - 2006 CD4 = 171 29 - 06 - 2006 CD4 = 240 10 - 10 - 2006 CD4 = 300 04 - 01 - 2007 CD4 = 284 12-9-2007 CD4 =322
6-2009 CD4 350 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC) Bài viết: 2.261  Đến từ: Thanh hóa Thanks: 101 times Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
|
|
Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-09-2005(UTC) Bài viết: 117
|
Hì hì, điều giả sử của tui sẽ thành hiện thực trong 1 tương lai gần đó các bạn ạ. Tui hỏi các bạn nhé. trước năm 18.. gì gì ấy nếu ai đó muốn được bay lượn trên bầu trời như chim thì điều đó là ko tưởng. Nhưng rồi thực tế đã chứng minh. Thấy không ! Chắc chắn là thuốc để trị dứt điểm HIV sẽ tìm ra (như thuốc trị lao và dịch hạch ấy) ... nhưng mà hì hì chẳng biết là có sống được tới lúc ấy không nữa. Àh tui có cách này -> bây giờ các bạn đi ướp xác (như xác các Pharaon ngày xưa ấy) Chờ cho đến lúc nào thế giới có thuốc chữa HIV thì ... hồi sinh. Xem ra cũng khả thi đấy chứ nhỉ.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC) Bài viết: 2.261  Đến từ: Thanh hóa Thanks: 101 times Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
|
Troài bó tay lun, nhưng thế thì tui thà giống Tào Tháo còn hơn, cải lảo hoàn sinh và không bao giờ chết bất tử lun. |
Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-09-2005(UTC) Bài viết: 117
|
Thế thì mới là cuộc sống chứ bác công tử. Người muốn sống thì không được sống, người chán đời thì nhảy lầu tự tử. Bác công tử đã nghe chuyện tự tự tập thể ở Nhật Bản chưa ấy nhỉ.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC) Bài viết: 2.261  Đến từ: Thanh hóa Thanks: 101 times Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
|
Cái đo tui nghe roài, thế mới nói là bọn Nhật Bản ngu. Tội gì mà phải chết chứ? |
Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-09-2005(UTC) Bài viết: 117
|
Sao ông bạn lại nói thế chứ. Đó là do cách suy nghĩ chung của một thế hệ bồng bột đó. Mà chết có khi lại là sự giải thoát đối với nhiều người. Nói chung là ngu hay không thì không biết nhưng mà thực tế thì là thế đó. Thế thì mới là cuộc sống có người này người kia đúng không.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-12-2004(UTC) Bài viết: 306 Đến từ: Ha Noi
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 6 lần trong 5 bài viết
|
Chịu!  |
EveryWhere For You! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-09-2005(UTC) Bài viết: 117
|
Cá nhân tui thì thấy bọn Nhật bản mũi tẹt hơi bị "dại". Trước khi tự tử tập thể còn có "khối chuyện cần làm". Lẽ ra cứ làm cho xong đi cho nó bõ rùi hãng chết chứ. Nhỉ !!!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC) Bài viết: 2.261  Đến từ: Thanh hóa Thanks: 101 times Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
|
AnhNK Biết truớc chuyện cần làm đó nhưng đời này ai có thể nói rằng tôi sẻ làm xong mọi chuyện rồi tôi chết?   |
Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158 |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Ngày tham gia:: 02-12-2004(UTC) Bài viết: 290 Đến từ: tphcm
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
thực tế vẫn là thực tế, không có gì để tự suy diễn, thực tế vẫn là phương thuốc tốt nhất hiện nay cho người có H , và tôi nghĩ đừng đem những điều mà mình biết là người ta kỳ vọng để đùa, không nên |
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy Ta có thêm ngày nữa để yêu thương Y!M:tranhuuloc64 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-11-2005(UTC) Bài viết: 23
Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
chỗ tôi bị khì thị lắm các bạn hiểu không
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 07-09-2005(UTC) Bài viết: 298
Cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của hung1976qn đã viết:chỗ tôi bị khì thị lắm các bạn hiểu không AI KỲ THỊ ÔNG?HAY CHÍNH BẢN THÂN ÔNG TỰ KỲ THỊ MÌNH?TÔI THẤY ÔNG LÀ CON TRAI MÀ NHÚT NHÁT NHƯ CON GÁI VẬY.KỲ THỊ NCH VẪN CÒN NHIỀU NHƯNG TÔI NGHĨ Ở CHỖ CHÚNG TA KHÔNG NHƯ ÔNG NGHĨ ĐÂU.
|
No other road,no other way,no day,but today Current Meds(3TC+D4T+EFV) 19 - 10 - 2005 CD4 = 78 10 - 01 - 2006 CD4 = 144 07- 03 - 2006 CD4 = 171 29 - 06 - 2006 CD4 = 240 10 - 10 - 2006 CD4 = 300 04 - 01 - 2007 CD4 = 284 12-9-2007 CD4 =322
6-2009 CD4 350 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-09-2005(UTC) Bài viết: 117
|
Trích dẫn bài viết của tranhuuloc đã viết:thực tế vẫn là thực tế, không có gì để tự suy diễn, thực tế vẫn là phương thuốc tốt nhất hiện nay cho người có H , và tôi nghĩ đừng đem những điều mà mình biết là người ta kỳ vọng để đùa, không nên Cuoc song se tro nen y nghi neu trong hoan canh tuyet vong nhat chung ta van co niem hi vong lac quan nhat. Su vui ve lac quan trong nhung hoan canh u am khong han da la 1 su dua nghich.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-01-2006(UTC) Bài viết: 14
|
hay qua mang cai chet cua nguoi khac ra dua, khi co thuoc chua khoi hoan toan, tui cung goi dien nhu anh buonlam_gi nhung nguoi nhac may la chong co ta kyten: thoidoi
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Ngày tham gia:: 02-12-2004(UTC) Bài viết: 290 Đến từ: tphcm
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của anhnk đã viết:Trích dẫn bài viết của tranhuuloc đã viết:thực tế vẫn là thực tế, không có gì để tự suy diễn, thực tế vẫn là phương thuốc tốt nhất hiện nay cho người có H , và tôi nghĩ đừng đem những điều mà mình biết là người ta kỳ vọng để đùa, không nên Cuoc song se tro nen y nghi neu trong hoan canh tuyet vong nhat chung ta van co niem hi vong lac quan nhat. Su vui ve lac quan trong nhung hoan canh u am khong han da la 1 su dua nghich. oh vô cùng xin lỗi AnhNK có lẽ tôi hiểu nhầm bạn, nhưng với chúng tôi những người đang được điều trị ARV so với các bạn cùng cảnh ngộ mà ko được điều trị đã là may mắn lắm rồi, chúng tôi hiểu giá trị của việc được điều trị đúng và không đúng như thế nào, cho nên hy vọng thực tế hiện nay của chúng tôi, là làm sao cho những người có H+, sẽ biết là mình sẽ sống như thế nào và sẽ biết khi nào mình cần điều trị và điều trị cái gì, và hy vọng cũng lớn không kém đó là mọi nơi trên đất nước VN không còn cảnh kỳ thị nữa, đó là mong ứơc lớn nhất chung của NCH |
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy Ta có thêm ngày nữa để yêu thương Y!M:tranhuuloc64 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-09-2006(UTC) Bài viết: 17
|
con nhu toi thay tv noi co thuc dat tri H thi toi cnghi~ binh thuong thoi vi y hoc bay gio rat la hien dai che ra thuoc dat tri chi? la chuyen trong nay mai thoi co gi la dau ko chung dau nam sau se~ co day ==> vi toi cung dang doi dieu do say~ ra ma
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-09-2006(UTC) Bài viết: 31
|
có không đó ông Khanh ông nói ông bệnh mà sao mặt ông cười tươi vậy theo tui nghĩ hôm nay co thuốc chưa chắc ta mua được ngay bởi mới ra chắc thuốc sẽ rất đắt khoảng 1 năm sau vn ta mới có điều kiện mua
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2006(UTC) Bài viết: 83
|
Có thuốc, điều thay đổi gì sẽ diễn ra ?! Tôi thấy rằng người ta sẽ tung hô, sẽ chúc mừng, sẽ......ôm chầm lấy những người có H (điều mà trước đây họ không dễ dàng thực hiện), và có thể sẽ thở phào để cho rằng cuộc sống tới đây sẽ dễ thở hơn rất nhiều. Những người có H thì sẽ không vậy, đặc biệt là những người đã vượt qua tất cả để sống đến ngày này! Họ sẽ bình thản đón nhận thông tin này, sẽ lặng lẽ chúc mừng chính mình, và chắc chắn họ sẽ mang trong mình cảm giác của những người chiến thắng, mà kẻ chiến bại trước họ lúc ấy không chỉ là con virut kia ! Đã có bao nhiêu điều khác đã như muốn đánh quỵ họ, thúc giục họ gục ngã, buông xuôi. Nhưng họ đã vượt qua, để sống như những kẻ từng trải, những kẻ hiểu rằng cuộc đời là như vậy, KHÔNG KHI NÀO LÀ KHÔNG CÓ KHÓ KHĂN VÀ THÁCH THỨC!!! ............... Ngay từ giây phút này đây, họ đã là những người chiến thắng, dẫu cuộc đời nhiều lần đã làm cho họ "te tua", tưởng như không còn gượng dậy được! Họ đã là những người chiến thắng, ngay từ bây giờ !
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.