Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline phamcuong1981  
#1 Đã gửi : 20/11/2008 lúc 03:32:47(UTC)
phamcuong1981

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-11-2008(UTC)
Bài viết: 24

Hoạ mi ơi..anh phải cảm ơn cuộc đời biết bao nhiêu khi cho anh cơ hội được gặp em , nếu ông trời công bằng một chút thì đã cho anh được gặp em sớm hơn để quãng thời gian sa ngã của anh không thể sảy ra em ạ,nếu trước đây anh được gặp em thì anh không trở thành con người khốn nạn như ngày hôm nay.<br />Em là một cô gái dịu dàng và có một tình thương yêu đồng bào vô cùng , em chẳng sợ cái chết mà cái này ai cũng sợ ..em cũng chẳng sợ bị xã hội kỳ thị .em luôn ân cần để làm mọi người vừa lòng và vui vẻ ,những ngày ngắn ngủi ở trung tâm em đã làm cho bao nhiêu người phải chú ý đến vì những hành động từ trái tim em luôn chứa đầy ắp tình cảm .ai cũng bảo thương cho em quá vì sao em hièn lành và tốt bụng như vậy mà ông trời lại để em mắc bệnh như thế này ?tại sao không cho em một cuộc sống hp hơn,nhưng anh hiểu tất cả lỗi không phải là của em mà , nhưng em đang cố gắng chấp nhận để vươn tới với một cuộc sống tốt hơn phải không em ?anh ở đây cũng được gần hai năm rồi nên anh hiểu hết tâm trạng của những người mới vào trung tâm ,thường thì những ngày đầu họ sợ phải tiếp xúc với những bệnh nhân sống ở giai đoạn cuối ..mà em thì chẳng sợ gì cả ,chẳng lẽ em không sợ cái chết thật hay sao ?nhưng cũng chính vì những cử chỉ ân cần và tận tuỵ ấy em đã để lại rất nhiều ấn tượng về em lại trung tâm<br />khi em xin nghỉ về quê ai cũng buồn và nhất là anh đấy ,không được cùng em làm những công việc thường ngày anh cảm thấy hụt hẫng lắm,không biết em có biết không nữa , hôm qua em về nhà anh chán lắm ,mặc dù biết em đã có bạn trai rồi&nbsp; em rất yêu và thương người ta nữa.&nbsp;&nbsp; và anh cũng biết em chẳng thèm để ý gì đến anh cả.vì anh yếu hèn và xấu sa lắm mà ...đêm qua nằm ngủ mà anh chỉ mong trời sáng để có thể viết thư cho em , anh quyết định việc đầu tiên là phải trở thành thành viên diễn đàn HIV của em .<br />Còn nhiều điều anh muốn thay mặt mọi người cảm ơn em ,về những gì em đã làm cho mọi người , bây giờ em không có thời gian thì hãy thu xếp công việc để sau này quay lại trung tâm làm những việc mình muốn nhé , ở đây lúc nào cũng sẵn sàng mở rộng cánh cửa để đón em vào .mong em sớm trở vào trung tâm nhé<br />chú Sơn nói .Sinh nhật của em sắp đến rồi thế mà kín với mọi người quá ,em không nói anh biết để anh còn tặng quà kỷ niệm chúc em sinh nhật hả ?hôm nào đến ngày sinh nhật anh sẽ gọi điện chúc mừng em nhé.mong em ở nhà sẽ khoẻ và sống vui .<br />khi&nbsp; em vào diễn đàn nhớ đọc bài của anh nhé,nhớ trả lời anh nữa ,và em có thể cho anh một ngoại lệ được không ?Anh muốn coi em là một người thân của anh được không ?em không cần phải đồng ý đâu nhưng anh nói được như vậy là anh thấy hp lắm rồi .cho anh được mãi là người bạn tốt của em nhé.<br />chào em và mong em sơm trả lời anh.<br />phạm cường
Quảng cáo
Offline Coichungnha  
#2 Đã gửi : 20/11/2008 lúc 03:42:52(UTC)
Coichungnha

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-10-2008(UTC)
Bài viết: 627

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Tham gia diễn đàn này, tôi mới thấy rõ ràng mấy ông con trai sợ chết hơn mấy chị em. Ăn chơi cho sướng vào, đụng chút lên đây kêu gào rồi.
Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật.
Nam Mô A Di Dà Phật.
Offline phamcuong1981  
#3 Đã gửi : 21/11/2008 lúc 02:49:27(UTC)
phamcuong1981

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-11-2008(UTC)
Bài viết: 24

Hoạ mi ơi em không vào diễn đàn à?hôm nay anh lại chờ em mà chẳng thấy em đâu cả.khi nào vào em nhắn tin cho anh nhé mong tin em nhiều .
Offline phamcuong1981  
#4 Đã gửi : 21/11/2008 lúc 05:08:54(UTC)
phamcuong1981

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-11-2008(UTC)
Bài viết: 24

Hoạ mi ơi .
em về nhà có khoẻ không ?sao điện thoại tắt máy hoài thế ?anh thấy lo lắng cho em nhiều đấy ,có gì phải báo cho mọi người trong này cùng biết em nhé.đừng ngại gì em nhé
anh báo em biết một tin vui ,vì em là" ngoại lệ "nên các cô chú gắng xin cho em một xuất điều trị ngoại tỉnh ngay tại TT ,10 ngày nữa em cố gắng vào để truyền và uống thuốc nhé,mọi thủ tục đã xong em cần tham vấn mấy buổi nữa thôi, em cố gắng thu xếp thời gian để vào trung tâm nhé.
mong tin em nhiều,chúc em sức khỏ niềm tin và hạnh phúc .
Offline hoamixanh82  
#5 Đã gửi : 21/11/2008 lúc 06:02:15(UTC)
hoamixanh82

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2008(UTC)
Bài viết: 125

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Chào Anh ...!
Em cảm ơn anh đã giành thời gian viết cho em trong diễn đàn này mặc dù em biết công việc của anh rất bận,em về nhà rồi và vẫn khoẻ anh ạ, công việc cũng chẳng có gì thay đổi lắm anh ạ,em cảm ơn anh và các cô chú trong TT rất nhiều ,khoảng thời gian ngắn ngủi đó đã để lại trong em rất nhiều ấn tượng, và sau này có thời gian và điều kiện em sẽ về lại trung tâm anh nhé, lúc ấy mong anh và mọi người vẫn giúp đỡ em nhiệt tình như bây giờ .
Em cảm ơn mọi người đã giúp em về việc điều trị và uống thuốc em sẽ cố gắng thời gian sớm nhất để vào .Ah mà sinh nhật của em thì còn lâu mới đến mà ,nếu anh có thời gian thì hôm đó gọi điện chúc mừng em nhé, hoặc có thời gian thì mình hẹn lên mạng nói chuyện một chút nhé.Quà thì thôi em để giành sang năm lấy quà to hơn anh đồng ý không ?
date :06/12 nhé
Thân mến .
Dẫu cuộc đời là con đường dài thế
Con sẽ đi qua mọi đèo dốc trông gai
Bằng đôi chân của mẹ mẹ ơi.
Offline phamcuong1981  
#6 Đã gửi : 25/11/2008 lúc 03:04:45(UTC)
phamcuong1981

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-11-2008(UTC)
Bài viết: 24

Hoạ mi yêu thương.
Hôm trước bận quá nên chẳng online được thế là lại mất đi một cơ hội được gặp em rồi ,anh biết em đang tìm thông tin về Trà xanh và tảo xoắn ,anh nhờ một người bạn in rồi email cho em xem cụ thể nhé ,nhưng mà đây chỉ là liệu pháp tốt cho những người có Hiv thôi chứ không thể dùng làm thuốc thay thế được đâu em nhé.
uh nếu em bận thì hẹn đúng ngày sinh nhật em mình gặp trên mạng nhé ,anh muốn được chúc em lời chúc sinh nhật năm nay....06/12 cũng sắp đến rồi .anh sẽ chờ em ạ,chúc em làm việc tốt và nhớ giữ gìn sức khoẻ đấy nhé ,đừng làm việc quá sức nghe em .
Offline phamcuong1981  
#7 Đã gửi : 26/12/2008 lúc 05:49:40(UTC)
phamcuong1981

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-11-2008(UTC)
Bài viết: 24

Tại sao các bài em viết lại bị xoá hết như vậy ?sao vậy hả em ?
Offline Người_Rừng  
#8 Đã gửi : 27/12/2008 lúc 03:34:17(UTC)
Người_Rừng

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-05-2008(UTC)
Bài viết: 2.065
Đến từ: rừng Amazon - Châu Mỹ

Được cảm ơn: 44 lần trong 40 bài viết
Trích dẫn bài viết của phamcuong1981 đã viết:
Tại sao các bài em viết lại bị xoá hết như vậy ?sao vậy hả em ?



cua gái ông cứ từ từ ,ông vồ quá con gái nó sợ
Bạn đang lo lắng về HIV, Bạn đang hoang mang, đang mất tinh thần. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline honda  
#9 Đã gửi : 27/12/2008 lúc 06:00:33(UTC)
Honda

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-08-2008(UTC)
Bài viết: 919

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Trích dẫn bài viết của phamcuong1981 đã viết:
Hoạ mi yêu thương.
Hôm trước bận quá nên chẳng online được thế là lại mất đi một cơ hội được gặp em rồi ,anh biết em đang tìm thông tin về Trà xanh và tảo xoắn ,anh nhờ một người bạn in rồi email cho em xem cụ thể nhé ,nhưng mà đây chỉ là liệu pháp tốt cho những người có Hiv thôi chứ không thể dùng làm thuốc thay thế được đâu em nhé.
uh nếu em bận thì hẹn đúng ngày sinh nhật em mình gặp trên mạng nhé ,anh muốn được chúc em lời chúc sinh nhật năm nay....06/12 cũng sắp đến rồi .anh sẽ chờ em ạ,chúc em làm việc tốt và nhớ giữ gìn sức khoẻ đấy nhé ,đừng làm việc quá sức nghe em .

Chúc mừng tình cảm của hai bạn, chuyện tình cảm của hai bạn đưa lên đây chắc chắn có nhiều "anh" ghen tị với bạn lắm đấy
Mến gửi đến những người bạn chưa quen!
Trong hoàn cảnh nào đó mà bạn vô tình biết đến trang web này thì đó là điều may mắn đối với bạn.
Hãy thường ghé thăm để chia sẻ với những bạn không may có nguy cơ
và đó cũng là cách tự răn mình tránh xa những cám
Offline phamcuong1981  
#10 Đã gửi : 28/12/2008 lúc 05:54:59(UTC)
phamcuong1981

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-11-2008(UTC)
Bài viết: 24

Có ai biết tại sao các bài viết của Hoạ Mi Xanh 82 bị xoá hết không?

Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.