  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-08-2008(UTC) Bài viết: 919
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Đúng rồi, man2 ở lại dd làm Triển Chiêu luôn cho rồi.  | Mến gửi đến những người bạn chưa quen! Trong hoàn cảnh nào đó mà bạn vô tình biết đến trang web này thì đó là điều may mắn đối với bạn. Hãy thường ghé thăm để chia sẻ với những bạn không may có nguy cơ và đó cũng là cách tự răn mình tránh xa những cám |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-10-2008(UTC) Bài viết: 47
|
Trích dẫn bài viết của man2evil đã viết:Trích dẫn bài viết của man2evil đã viết:Trích dẫn bài viết của qwertyuiop đã viết:[ nếu theo tài liệu chuẩn quốc tế là đc bao nhiều phần trăm ạ?
Anh Tuấn, anh Chuyenza, anh Nguời Rừng có thể trả lời giúp em cho em yên tâm ko ạ? chứ càng gần đến ngày này thì càng lo man2 trả lời đc ko - nếu bạn tính chính xác - ngày có nguy cơ tính là ngày 0 đếm đến ngày thứ 42 và ko có nguy cơ nào tiếp theo thì kết quả của bạn sau ngày 42 nếu là Âm tính thì an tâm 100%. ( 41 hay 43 ngày cũng như nhau ). man2 nói dựa trên thông tin trên web medhelp.org và kết quả Xn của tất cả các thành viên trên diễn đàn đã từng XN âm tính ở 42 ngày -> ko ai âm sau 3 tháng -> và dr HHH khẳng định 42 ngày là quá đủ để XN có kết quả Dương nếu có HIV - chỉ đúng nếu thỏa các điều kiện man2 bôi đỏ nhé. Em cám ơn anh Man2 nhiều ạ, nếu tính chính xác thì của em là 47 ngày ÂT, vậy là có thể 100% yên tâm hả anh cho dù là nguy cơ của em cao hơn mọi người? Thực sự là đọc bài anh trả lời e yên tâm và tự tin hơn rất nhiều, mặc dù biết là anh cũng trả hơi thiên về việc làm sao để cho những người đang có nguy cơ như bọn em yên tâm hơn, em cám ơn anh nhiều!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC) Bài viết: 1.087
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của bimat đã viết:Chào các anh chị, em thật là 1 thằng đại ngu. Em lần trước đã quan hệ với GMD mặc dù có bao nhưng vẫn sợ vì khi tháo bao dính vào tay rồi lại rửa DV, sau đó em uống thuốc PEP, rồi 3 tháng 12 ngày sau khi ngừng PEP em XN đã cho âm tính. EM thề ko bao giờ làm gì để gây nguy cơ nữa. Nhưng mà chạy trời không khỏi nắng, hôm qua em rơi vào trạng thái ko thể ko quan hệ với 1 người, ko phải GMD. Nói chung là khó nói. Vừa vào thì nó đòi thổi kèn cho em, nhưng em ko cho, nhưng mà ko cứng lên được thế là nó thổi cho em khoảng 1, 2 phút gì đó thôi, em ghê quá nên bảo dừng, sau đó em đeo bao vào, đeo luôn 2 bao, bóp đầu cẩn thận. Rồi em đút vào làm khoảng 1,2 phút thì ra. Sau em chạy vào nhà vệ sinh. Rút KN lần trước, em lấy giấy về sinh bọc bên ngoài bao rôi cầm tay nhè nhẹ tháo ra. Sau đó em rửa tay bằng dầu gội đầu. sau em mặc quần áo vào và về nhà luôn. Về đến nhà rửa thêm tay lần nữa bằng sữa tắm và nước nóng. Sau đó thì em mới xịt nước vào DV và dùng tay rửa. EM ko biết em có nguy cơ ko a? Mong mọi người tư vấn giúp để nếu có gì em còn uống PEP dù em sợ PEP kinh khủng Trường hợp này nên uống PEP. Mua 1 thùng PEPSI về uống từ từ nha!!!  | Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của bimat đã viết:Chào các anh chị, em thật là 1 thằng đại ngu. Em lần trước đã quan hệ với GMD mặc dù có bao nhưng vẫn sợ vì khi tháo bao dính vào tay rồi lại rửa DV, sau đó em uống thuốc PEP, rồi 3 tháng 12 ngày sau khi ngừng PEP em XN đã cho âm tính. EM thề ko bao giờ làm gì để gây nguy cơ nữa. Nhưng mà chạy trời không khỏi nắng, hôm qua em rơi vào trạng thái ko thể ko quan hệ với 1 người, ko phải GMD. Nói chung là khó nói. Vừa vào thì nó đòi thổi kèn cho em, nhưng em ko cho, nhưng mà ko cứng lên được thế là nó thổi cho em khoảng 1, 2 phút gì đó thôi, em ghê quá nên bảo dừng, sau đó em đeo bao vào, đeo luôn 2 bao, bóp đầu cẩn thận. Rồi em đút vào làm khoảng 1,2 phút thì ra. Sau em chạy vào nhà vệ sinh. Rút KN lần trước, em lấy giấy về sinh bọc bên ngoài bao rôi cầm tay nhè nhẹ tháo ra. Sau đó em rửa tay bằng dầu gội đầu. sau em mặc quần áo vào và về nhà luôn. Về đến nhà rửa thêm tay lần nữa bằng sữa tắm và nước nóng. Sau đó thì em mới xịt nước vào DV và dùng tay rửa. EM ko biết em có nguy cơ ko a? Mong mọi người tư vấn giúp để nếu có gì em còn uống PEP dù em sợ PEP kinh khủng Em bị quấy rối tình dục à? Sao lại ko thể không quan hệ ? Nếu thật thế thì hãy liên hệ với đồn công an gần nhất để được giúp đỡ, chị nghĩ việc này quan trọng hơn việc có cần dùng Pep hay không đó | HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-10-2008(UTC) Bài viết: 627
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
 . Chuyện gì cũng phải kể ra cho ae trên diễn đàn biết để mà tư vấn chính xác hơn chứ lỵ | Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Nam Mô A Di Dà Phật. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-12-2008(UTC) Bài viết: 11
|
Trích dẫn bài viết của nguyen.lam đã viết:Chào các bạn ! Mình mới đi lấy kết quả xét nghiệm, tù khi có nguy cơ đến nay là 18/11, quan hệ lúc đêm 17/11. Kết quả nhận được mới nhất là (-). Tuy nhiên, bây giờ mình cảm thấy như mình bị sốt, nóng trong người rất khó chịu, liệu có phải nguy cơ không? Mặc dù biết câu hỏi là cũ rít, nhưng giờ chỉ biết tâm sự với diễn đàn, chứ không biết chia sẽ cùng ai. Mình quan hệ không dùng bao, bỏ dv vao ad một lúc rồi lấy ra, không suất tinh. Cám ơn mọi người đã đọc
Chào các bạn cho minh hoi với trường hợp cửa mình bi đắng miệng quá lai còn bi trăng lưỡi nữa chứ...cho mình hỏi co bạn nào như minh không....
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-12-2008(UTC) Bài viết: 11
|
Mình mới đăng nhâp xong còn chưa thành thao lắm ...mình theo dõi dd lâu lắm rồi bây giờ mới viết bài...bác chuyenza hay người Rừng đâu hết rồi trả lời giup e với...
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của hanoi 2008 đã viết: Mình mới đăng nhâp xong còn chưa thành thao lắm ...mình theo dõi dd lâu lắm rồi bây giờ mới viết bài...bác chuyenza hay người Rừng đâu hết rồi trả lời giup e với... chào bạn hanoi 2008
nếu như bạn cần chia sẽ tư vấn về nguy cơ hiv ,thì bạn mở một topic ở box hỏi đáp hiv
bạn cần chia sẽ gì? nói rõ ràng những việc cần chia sẽ , các bạn sẽ chia sẽ tư vấn cho bạn.
chào thân ái.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-12-2008(UTC) Bài viết: 30
|
em dAng chO 1 tuAn nuA mOi cO kEt quA, hiX, 1 tuAn mAt An mAt ngU...  dAu lOng quA, vI 1 phUt lAM lO 
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của tuden đã viết:em dAng chO 1 tuAn nuA mOi cO kEt quA, hiX, 1 tuAn mAt An mAt ngU...  dAu lOng quA, vI 1 phUt lAM lO  chữ gì lúc phình , lúc nhỏ , tưởmg đang vẽ bùa cho cái topic này nó hên chứ .akakaka
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-05-2008(UTC) Bài viết: 2.065 Đến từ: rừng Amazon - Châu Mỹ
Được cảm ơn: 44 lần trong 40 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của hanoi 2008 đã viết: Chào các bạn cho minh hoi với trường hợp cửa mình bi đắng miệng quá lai còn bi trăng lưỡi nữa chứ...cho mình hỏi co bạn nào như minh không.... có
cả đống , ông bà có thể đến các bệnh viện tìm nhiều lắm | Bạn đang lo lắng về HIV, Bạn đang hoang mang, đang mất tinh thần. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-05-2008(UTC) Bài viết: 2.065 Đến từ: rừng Amazon - Châu Mỹ
Được cảm ơn: 44 lần trong 40 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của man2evil đã viết:  nói có gì sai bác NR phân tích giùm man2      lần đầu man2 đụng độ NR...    ông nói không có gì sai
tánh Người Rừng ta rất sòng phẳng ,có công thì thưởng , có tội thì trị
dù sau này ông có phát ngôn tào lao thì cũng không ngoại lệ, nhưng bây giờ ông là người có công , cùng với mấy ông sau đây
chuyenza ,,,,coichungnha,,boyh ,,,,emtrumchemmuon105,,, cuocsongtuoidep2008,,, oblivion79 | Bạn đang lo lắng về HIV, Bạn đang hoang mang, đang mất tinh thần. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-12-2008(UTC) Bài viết: 30
|
Trích dẫn bài viết của đã viết:Trích dẫn bài viết của tuden đã viết:em dAng chO 1 tuAn nuA mOi cO kEt quA, hiX, 1 tuAn mAt An mAt ngU...  dAu lOng quA, vI 1 phUt lAM lO  chữ gì lúc phình , lúc nhỏ , tưởmg đang vẽ bùa cho cái topic này nó hên chứ .akakaka Tại hôm qua ko gõ đc TV nên đành gõ như vậy  em đang chờ kết quả mà đến t7 tuần sau lận, trời 1 tuần mới biết mà mới có 5 tuần à, em định làm 1 cái trc để xem thế nào, ai ngờ lại lâu đến như vậy, biết thế lên paster làm cho nhanh  làm từ lúc đi xn về, suy nghĩ tum lum hết , chán thế ko biết hix hix
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-11-2008(UTC) Bài viết: 471
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
Cám ơn các anh chị em: Man2, Bimat, Coichungnha, Chuyenza, Haysongdeduocyeuthuong, Honda...đã chia sẻ với Longnhut bên topic của anh Tuấn Mẹc! Xin lỗi các anh em vì Longnhut làm các anh em bực mình về những lo lắng quá mức! Nhưng thật sự, thấy quy trình lấy máu của cô y tá ở bệnh viện quê nhà (tất cả đều dùng tay, không có bao tay, kể cả tháo kim sau khi lấy máu ra để bỏ vào sọt rác) làm Longnhut bất an quá! Chán thiệt! Trích dẫn bài viết của Honda đã viết:Nghi anh Tuấn thua độ c rồi...Khi nào cần em cho đi ké Honda nè... akakakaka
Bác Honda dạo này vui quá hả?!!! Lẽ ra, Longnhut cũng vui như bác rồi, nhưng lại bị tiếp ám ảnh cái tay của cô y tá làm ẩu tả hôm kia!!! Chán quá!! | Tặng anh em bài hát này!!! http://nhaccuatui.com/nghe?M=dt9M65_MsUCuộc đời ta, lầm lỡ bao ngày qua. Thức đậy đi em, lòng người luôn bao dung. Nhân ái, sẽ khép lại giận hờn trong ta. Tình người mênh mang, nâng bước ta đi giữa đời! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC) Bài viết: 1.087
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
|
Hôm qua em xuống đường... hình như là gào thét dữ quá sáng nay tiếng ... khào khào rùi. Hix, hok biết đây có phải là triệu chứng ko, em lo quá các anh ơi  | Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!! |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của oblivion79 đã viết:Hôm qua em xuống đường... hình như là gào thét dữ quá sáng nay tiếng ... khào khào rùi. Hix, hok biết đây có phải là triệu chứng ko, em lo quá các anh ơi  Mẹc tối qua cũng " Già mà ham vui " cũng đi bão , nhưng từ Q7 sang Q4 thì đã bị kẹt xe ngay cầu Ông Lảnh....thấy mọi người la hét ..lòng già cũng nao nao .kakakaka
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
| HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
| HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-11-2008(UTC) Bài viết: 471
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
Tối hôm qua, longnhut cũng rơi nước mắt vì mừng chó chiến thắng phút cuối của ĐT VN!!! Thôi, bây giờ Longnhut phải chạy vào bệnh viện xem lại mức độ an toàn của quy trình lấy máu của cô y tá và tìm cách phản ánh với lãnh đạo bệnh viện đây!!! Chán quá! Phải đi SG xét nghiệm là bây giờ vui tươi rồi!!!
| Tặng anh em bài hát này!!! http://nhaccuatui.com/nghe?M=dt9M65_MsUCuộc đời ta, lầm lỡ bao ngày qua. Thức đậy đi em, lòng người luôn bao dung. Nhân ái, sẽ khép lại giận hờn trong ta. Tình người mênh mang, nâng bước ta đi giữa đời! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-11-2008(UTC) Bài viết: 369
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của longnhut đã viết:Tối hôm qua, longnhut cũng rơi nước mắt vì mừng chó chiến thắng phút cuối của ĐT VN!!! Thôi, bây giờ Longnhut phải chạy vào bệnh viện xem lại mức độ an toàn của quy trình lấy máu của cô y tá và tìm cách phản ánh với lãnh đạo bệnh viện đây!!! Chán quá! Phải đi SG xét nghiệm là bây giờ vui tươi rồi!!!
Longnhut tào lào quá.
Đúng là cách làm của Y tá đó là sai quy trình, tuy nhiên nếu có nguy hiểm là nguy hiểm cho Y tá, không phải nguy hiểm cho Longnhut.
1. Máu trên tay cô ta (Nếu có) không thể dính vào bông rồi dính vết chích nhỏ như đầu kim của Longnghut được. Mà có dính cũng không sao. 2. Cồn 90 độ dùng sát trùng trong y tế chứ có phải nước lã đâu. HIV gặp là die.
Pó tay với longnhut, thấy xét nghiệm AT tính chúc mừng thì lại như vậy. | Gieo nhân cách - Gặt số phận |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|