Chuyện của mình là đầu tháng 12 / 2008, mình có đi tìm GMD , đó là một cô ca sĩ hát cho nhà hàng , lâu lâu kẹt tiền cô ta mới đi khách, có lẽ là gái nghiệp dư, cô ta làm thêm chuyện đó để kiếm tiền mua son phấn quần áo .Mình đã QHTD với cô ta, mới đầu mình bảo cô ta thổi cho mình , cô ta không chịu và bảo là mắc cỡ ,thôi thì mình cũng không ép và mình đã Oral cho cô ta ,đầu tiên là mình Oral bộ phận sinh dục của cổ, cũng oral khá lâu cỡ 20 phút ,rồi mình dùng ngón tay khều móc vào trong lòng âm đạo để kích thích điểm G của cô ta , khều móc một hồi cỡ 5 phút thì cô ta bảo đau , thế là mình thôi và chuyển qua Oral 2 bầu ti và 2 núm ti của của cô ta ( ti = vú ) , cũng cỡ 20 phút , Oral trên dưới chán rồi thì cô ta bảo mình đưa dương vật vào đi , mình đã chuẩn bị BCS trước đó , loại BCS OK mà người ta hay phát miễn phí khi tuyên truyền HIV-AIDS, mình xé bao lấy ra , vuốt vuốt dương vật cho cương lên rồi mình mang vào theo đúng hướng dẫn, rồi cô ta nằm ngửa ra bảo mình đưa vào , lúc đó phòng tối quá chỉ bật có ngọn đèn ngủ nên mình không thấy chổ ấy để đưa vào , với lại vừa mới Oral ở tư thế ấy nên mình cũng đã chán nên bảo cô ta quay về đằng trước chổng mông về đằng sau và mình làm từ đằng sau tới, hẳn các bác xem phim đã biết tư thế này,lúc này mình đã mang BCS vào rồi , mình ráng đưa vào mà chẳng thể nào nhét DV vào AĐ của cô ta được vì buổi sáng hôm ấy mình hứng quá nên đã tự thủ dâm 1 lần nên giờ nó cứ xìu xìu ễnh ễnh ,mềm thì không mềm , đủ cứng để mang BCS vào nhưng không đủ cứng để nhét vào ÂĐ, khi để chĩa thẳng vào cửa mình mà đẩy mạnh vào thì DV không vào mà nó bị gấp khúc lại ngay ,mình hay bị thế , gọi là liệt dương hay yếu sinh lý gì ấy,lại thêm 1 lần thủ dâm lúc sáng nữa ,lúc ấy mình đã dùng tay vuốt vuốt bóp bóp cho nó lên nhưng nó cũng không lên thêm , mà mình hứng quá rồi nên để luôn DV chĩa vào cửa mình mà hì hục đẩy, tất nhiên nó chẳng chui được vào, đẩy vài phút là mình chuẩn bị xuất ,( mình hay bị Xuất Tinh Sớm), lúc này mình nghĩ xuất vào BCS thì uổng lắm , mình thích xuất vào cửa mình cô ta, nên mình rút BCS ra và để DV trở lại tư thế khi nãy , cũng dựa vào cửa mình và đẩy tiếp ( có lẽ rút BCS ra lúc này là sai lầm chết người của mình ) , DV vẫn không cứng lên thêm được , vẫn không chui vào được nhưng giờ nó đã tiếp xúc trực tiếp với cửa mình không có BCS bảo vệ, và mình đẩy thêm cỡ 2 phút nữa thì nó xuất tinh ra . Mình đã dùng nước xà phòng rửa liền. Xong mình cũng không lo mấy vì nghĩ rằng mình không có đưa DV vào ÂĐ nên không sao.
Giờ vào forum này đọc thì thấy lo lắng quá các bạn ạ , mấy hôm nay cứ bị ám ãnh mãi , không ăn ngủ , không làm việc được .Mình mới có 1 tháng thôi , muốn đi test thì cũng phải chờ đến 2 tháng nữa , lúc ấy chưa vào forum này nên cũng chưa biết PEP nên cũng không kịp uống.
Xin phép được hỏi các bạn có kinh nghiệm ở đây , mình có bao nhiêu phần trăm bị lây H từ cô ta nếu cô ta bị H ,với những hành vi của mình ạ. Một lần này thôi là mình sợ rồi , lần sau có cho thêm tiền mình cũng không dám tìm GMD nữa . Nói chung là lần này mình chỉ Oral bằng miệng cho cô ta và tiếp xúc DV không có BCS với ngoài cửa mình của cô ta thôi ạ.
Các bác xem giúp em có bao nhiêu phần trăm bị nhiễm H ạ , xin cảm ơn các bác nhiều lắm ! Chờ 2 tháng nữa mới đi làm Xn thì em tress quá ạ !