Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


9 Trang«<34567>»
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline chuyên_trị_topic_tào_lao  
#81 Đã gửi : 23/12/2008 lúc 05:22:35(UTC)
chuyên_trị_topic_tào_lao

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-12-2008(UTC)
Bài viết: 17

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết

cảnh cáo ông

 nếu còn tào lao về âm tình giả đừng trách Ta nha ông.

Nguời gởi  Chủ đề: giúp dùm em đi các anh
xaroituoitho đang trực tuyến xaroituoitho
Gia nhập: 18/11/2008
Số bài: 7
Ngày gởi: 20/11/2008 01:12 PM
2 năm trước em có nguy cơ và mới đây em xét nghiệm thì âm tính chỉ có 50 nghìn,nhưng  triệu chứng của em như xuất hiện mảng trắng bên hông lưỡi nghi là bạch sản nên em không an tâm nên múon đi xét nghiệm 1 lần nữa để khẳng định,lần trước em xét nghiệm cách ngày nguy cơ 2 năm.Bây giờ em muốn làm thêm 1 cái nữa nhưng nên làm cái nào chắc cú nhất mà em đang uống thuốc SOLACY có vitamin A để kích thích hệ miễm dịch , vây xét nghiệm nó có ảnh hưởng không nên ngưng mấy ngày và phương pháp nào xét nghiệm kế tiếp cho em

Thuộc hạ của Người_Rừng.
Offline hyvongnho  
#82 Đã gửi : 06/01/2009 lúc 06:14:35(UTC)
hyvongnho

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-01-2009(UTC)
Bài viết: 20

Mình đã đọc khá nhiều bài viết của tất cả các bạn trên diễn đàn và hôm nay mình muốn viết một vài dòng cho xả bầu tâm sự:<br />Sau khi lên google search dòng chữ triệu trứng HIV mình mới biết đến trang web và diễn đàn này, "minh tự nhủ tại sao minh không biết đến trang web này sớm hơn"... Đọc một loạt các bài viết mình mới thấy triệu trứng lâm sàng không nói lên điều gì cả, và mình đã thấy rằng nguy cơ nhiễm HIV của mình là rất cao. Trong một lần di chơi cùng đám bạn vào khoảng ngày 24/10/2008 mình quen biết một cô gái và đã quan hệ rất nhiều lần với cô ta, lần cuối cùng quan hệ với cô ta là vào ngay 9/12/08, thi ngày hôm đấy mình biết được cô ta là GMD ..., chưa chấm dứt ở đây vào ngày 22/12 mình đã sốt và ho lại uống rượu say tiếp tục gây ra sai lầm là lại&nbsp;quan hệ với 1 GMD khác minh không sử dụng BCS vừa mới bắt đầu mấy s (đã có cho vào AD)&nbsp;bất chợt mình nghĩ tới bố mẹ, bạn bè, cuộc sống tương lai... mình đã lập tức đuổi cô ấy di.&nbsp;Trong&nbsp;những ngày tiếp đó&nbsp;minh liên tục lên&nbsp;mạng tìm kiếm thông tin về HIV, quá lo sợ và stress, nên vào ngày 30/12 minh quyết định đi xn thì họ cho minh xét nghiệm HIV Ab Elecys, kết quả âm tính, tuy nhiên khi tìm hiểu thông tin trên diễn đàn này biết là xét nghiệm như vậy sẽ không cho kq chính xác phải chờ đủ 3 - 6&nbsp;tháng xét nghiệm thì kết quả mới chính xác.&nbsp;Từng ngày, cơ thể mình càng&nbsp;mệt mỏi uẻ oải, thỉnh thoảng sốt nhẹ, các khớp xương cứ đứng lên ngồi xuống là lai kêu&nbsp;và ho húng hắng, đi phân lỏng, làm mình càng stress và chán trường, thuốc lá thi mình hút không biết la bao nhiêu. Lại chuyện nhà nữa bố mình đã không còn khoẻ nữa phải nhập viên vì bệnh tim, mình nhìn trên nét mặt mẹ thật khắc khổ và buồn, bà chạy vạy lo cho ông chuyện bệnh tật, gia đình&nbsp;chỉ có 3 người... Nếu như mình bị HIV biết nói sao với bố mẹ bây giời nói ra liệu bố mẹ có chịu nổi cú sốc này không? Đôi khi tôi tự trách mình mày 27 tuổi đầu rồi mà sống không bản lĩnh tí nào? Mỗi ngày tôi ngồi ngẫm nghĩ và lại càng stress nặng nề hơn...<br />Hy vọng mình sẽ nhận được sự động viên và an ủi của mọi người!<br />.........<br /><br />P/s: Chờ đến cuối tháng 03 quả là một khoảng thời gian quá dài.
Offline vuotlen_giupdoi  
#83 Đã gửi : 06/01/2009 lúc 07:01:22(UTC)
vuotlen_giupdoi

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-12-2008(UTC)
Bài viết: 32

chào bạn,thật sự con người ai cũng có những sai lầm,và dôi khi phải trả giá bằng chính bản thân mình,nhưng nếu ta biết nhận ra những sai lầm dó và sửa chửa thì không phải là quá trễ dâu bạn àh
theo như những gì bạn nói ở trên bạn dã quan hệ không an toàn ở lần quan hệ với cô gái thứ 2,nếu như cô gái dầu bạn quan hệ có sử dụng bcs thì trường hợp của bạn sẽ khả quan hơn vì cô gái thứ 2 dù là gái mại dâm chưa chắc dã có h trong người ,tuy nhiên tỉ lệ nhiễm của bạn vẫn có thể
 theo mình thì bạn nên làm xét nghiệm thêm cái  PCR,nó sẽ giúp bạn trấn an hơn,bạn nên nhận ra sai lầm của mình và tìm cách sửa chửa,chuyện gì dã qua hảy xem dó như là một bài học và răn de với bản thân mình sau này,chịu trách nhiệm với những việc mình dã làm chính là tự tha thứ cho chính mình,bên cạnh dó hãy bù dắp cho những người yeu thương của bạn với những gì bạn chưa làm dược trước dây
 hãy sống mạnh mẽ và tha thứ cho bản thân thay vì ngồi ngẫm nghỉ lại những gì dả qua,bạn nên dể dành sức lực cống hiến cho cuộc sống phía truớc bạn có thể làm,không chỉ cho riêng bạn mà còn cho tất cả mọi người chung quanh bạn
chào bạn,chúc bạn may mắn,
   còn rất nhiều mảnh dời dáng thhương trong xã hội ,hãy sống vì phía trước

hạnh phúc là gì ? hạnh phúc là khi chúc ta mang dến cho người khác niềm vui,sự bình an,niềm tin tưởng,khi họ cảm nhận dược hạnh phúc...........dó chính là hạnh phúc,hạnh phúc của chính bản thân ta- và cũng chính là hạnh phúc của tất cả mọi người
Offline thienthanvaacquy83  
#84 Đã gửi : 06/01/2009 lúc 08:35:15(UTC)
thienthanvaacquy83

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-05-2008(UTC)
Bài viết: 66

điều quan trọng nhất là bạn cứ hãy bình tĩnh, bạn lo lắng nhiều càng strees và sẽ gây những hệ qủa ko tót về tâm lý, bạn hãy chờ đúng 6 tuần sau ngày 22-12 tức là khoảng ngày 5-2 -2008 bạn đi xét nghiệm là ok, chính xác 99% còn bây giờ bạn cứ coi như kết quả xét nghiệm Eletsys kia là một tín hiệu tốt đi vì cái đó thấy người ta nói là có thể cho kết quả chính xác sau 2 tuần kể từ khi có nguy cơ mà
Offline cuocsongtuoidep2008  
#85 Đã gửi : 06/01/2009 lúc 06:18:07(UTC)
cuocsongtuoidep2008

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-10-2008(UTC)
Bài viết: 145

Chúc bạn may mắn, pp test của bạn mình cũng mới nghe, nhưng bạn thienthanvaacquy83 nói là cho kết quả sau 2 tuần thì bạn yên tâm rùi.
Chúc may mắn nha!
20 ngày test nhanh ở Da Liễu Âm Tính (lo quá chịu ko nổi nên đi test)
4 tuần test ở Pasteur Âm Tính
10 tuần test nhanh ở BV Da Liễu Âm Tính
94 ngày Âm Tính test ở Pasteur
Offline love your life  
#86 Đã gửi : 06/01/2009 lúc 10:16:39(UTC)
love your life

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-12-2008(UTC)
Bài viết: 80

chúc bạn test 6 tuần âm tính nhé. mình cũng đã có những lúc như bạn đấy.
Offline doilagi  
#87 Đã gửi : 06/01/2009 lúc 10:21:23(UTC)
doilagi

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-12-2008(UTC)
Bài viết: 57

chúc bạn thật nhiều may mắn và cố quên nó đi ,ko thì stress rất nặng
Đừng tái phạm nó nữa
Offline doi_cho  
#88 Đã gửi : 07/01/2009 lúc 12:43:51(UTC)
doi_cho

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-03-2008(UTC)
Bài viết: 164
Đến từ: HCMC

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Mọi người nói đúng đấy, bây h wan trọng là tinh thần của bạn, bạn hiểu chứ, vì bị stress hay sup sụp tinh thần thì sẽ gây ra nhiểu triệu chứng còn kinh hơn như thế nữa!
Bây h bạn hãy bình tĩnh, thư giãn và nhìn mọi chuyện theo chiều hướng tích cực hơn, cố gắng vững vàng để k là gánh nặng của mẹ bạn lúc này nhé...
H đợi đúng 6 tuần [42 ngày trở lên] thì bạn đến Da liễu test nhanh 1 phát nhé... Chúc bạn may mắn..
Nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em, cuộc đời này dù ngắn ngỗi nhớ quá dài, và cũng đã đủ lớn để mong bé lại... Như ngày hôm qua...
Offline hyvongnho  
#89 Đã gửi : 07/01/2009 lúc 01:01:41(UTC)
hyvongnho

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-01-2009(UTC)
Bài viết: 20

Cảm ơn bạn vuotlen_giupdoi, nhưng cả với cô gái thứ nhất mình cũng không dùng bcs! Theo thông tin trên diễn đàn mình đọc được thì xét nghiệm PCR nếu kết quả là dương tính thì chắc chắn đã nhiễm HIV, tuy nhiên nếu kết quả là âm tính thì vẫn phải chờ đủ từ 3 đến 6 tháng đi xét nghiệm lại đúng không? Không biết ở HN thì bệnh viện nào xét nghiệm PCR nhỉ?

Mình xin nhận và cảm ơn tất cả những lời động viên của các bạn!


Tu-an  
#90 Đã gửi : 07/01/2009 lúc 03:17:48(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Trích dẫn bài viết của hyvongnho đã viết:
Không biết ở HN thì bệnh viện nào xét nghiệm PCR nhỉ?

Mình xin nhận và cảm ơn tất cả những lời động viên của các bạn!




Bệnh viện  Xanh Pôn ...12 Chu Văn An, Điện Biên Phủ, Quận Ba Đình, Hà Nội

 trước kia là 800 ngàn cho 1 lần xét nghiệm ,bây giờ không biết sao, có theo giá xăng không nữa

chào thân ái.
Offline mainga1402  
#91 Đã gửi : 07/01/2009 lúc 03:59:04(UTC)
mainga1402
Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân

Nhóm: Thành viên chính thức, Quản trị nhóm box Vòng tay cộng đồng, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-01-2009(UTC)
Bài viết: 2.271
Đến từ: bốn bể là nhà

Cảm ơn: 1681 lần
Được cảm ơn: 1643 lần trong 919 bài viết
hy vong nho mến!

Có lẽ bạn đang buồn. Nhưng ở đây mọi người luôn bên bạn,
 Mình hy vọng và cầu mong cho  kết quả xét nghiệm lần sau cũng như kết quả xét nghiệm lần này( lại âm tính).
Đúng là  thời gian này nhiều chuyện buồn đến với bạn  quá. Nhưng bạn cần cố gắng  lên vì  bạn và cả ba mẹ bạn nữa, và hãy dành n hiệu thời gian hơn để phụ mẹ chăm sóc bố.  Khi bạn dành thời gian lo cho  gia đình bạn sẽ  không còn thời gian mà buồn nữa .

THIÊN CHÚA LÀ NGUỒN YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN SẼ Ở CÙNG CHÚNG CON LUÔN MÃI

2cr, 11-13
Offline condomdom  
#92 Đã gửi : 07/01/2009 lúc 04:27:52(UTC)
condomdom

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-08-2008(UTC)
Bài viết: 35

27t thì sn 81, 82 gì đấy , mình gọi là anh hay anh em cũng được . Quả thật lúc sướng thì chả cái gì cản nổi , nhưng bạn cứ bình tĩnh đi . Mình đây này , ăn ngủ với 1 em cave gần nửa năm giời , chả bao bủng gì cả , tại mình có biết em í làm gì đâu . Hỏi thì bảo em đi buôn , lấy lỗ làm lãi winking nghĩ mãi chả biết nghề gì mà hay thế happy) ) Sau một vài tháng chăn gối mặn nồng ( được cái em ấy đẹp , anh em mà thử chưa chắc đã nhận ra đấy là cave ) ... mình phát hiện ra một điều rất là rùng rợn : em nó ngủ với 1 thằng bị sida mà lại không đeo bao. Thằng Sida nó lại quen với đứa bạn mình. Mình như từ trên trời bay xuống ... chả thiết ăn thiết uống gì , người lại có biểu hiện mới sợ chứ ... ngày ngày trôi qua đã được 3 tháng mình đi làm 3 cái xét nghiệm trong vòng chưa đầy 1 tuần ( chủ yếu là sợ mấy chị em y tá tắc trách làm ẩu )
Cuối cùng là mình chẳng bị làm sao cả. Đời lại đẹp , mỗi tội gái làng chả em nào để ý ...

Bạn thân mến ! Mình kể câu chuyện trên cũng là để bạn bớt buồn phiền và lo lắng, chẳng có gì phải sợ cả .
Chúc bạn chết vì già ....
... thuốc chữa AIDS sẽ có vào ngày mai ...
Offline Coichungnha  
#93 Đã gửi : 07/01/2009 lúc 04:45:26(UTC)
Coichungnha

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-10-2008(UTC)
Bài viết: 627

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Trích dẫn bài viết của condomdom đã viết:
27t thì sn 81, 82 gì đấy , mình gọi là anh hay anh em cũng được . Quả thật lúc sướng thì chả cái gì cản nổi , nhưng bạn cứ bình tĩnh đi . Mình đây này , ăn ngủ với 1 em cave gần nửa năm giời , chả bao bủng gì cả , tại mình có biết em í làm gì đâu . Hỏi thì bảo em đi buôn , lấy lỗ làm lãi winking nghĩ mãi chả biết nghề gì mà hay thế happy) ) Sau một vài tháng chăn gối mặn nồng ( được cái em ấy đẹp , anh em mà thử chưa chắc đã nhận ra đấy là cave ) ... mình phát hiện ra một điều rất là rùng rợn : em nó ngủ với 1 thằng bị sida mà lại không đeo bao. Thằng Sida nó lại quen với đứa bạn mình. Mình như từ trên trời bay xuống ... chả thiết ăn thiết uống gì , người lại có biểu hiện mới sợ chứ ... ngày ngày trôi qua đã được 3 tháng mình đi làm 3 cái xét nghiệm trong vòng chưa đầy 1 tuần ( chủ yếu là sợ mấy chị em y tá tắc trách làm ẩu )
Cuối cùng là mình chẳng bị làm sao cả. Đời lại đẹp , mỗi tội gái làng chả em nào để ý ...

Bạn thân mến ! Mình kể câu chuyện trên cũng là để bạn bớt buồn phiền và lo lắng, chẳng có gì phải sợ cả .
Chúc bạn chết vì già ....


Ông may mắn rồi đấy .
Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật.
Nam Mô A Di Dà Phật.
Tu-an  
#94 Posted : 07/01/2009 lúc 04:58:04(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết

đời người đôi lúc chỉ cho ta cơ hội may mắn 1 lần thôi nhé
           lấy đây làm bài học ..cả   này .nhớ đấy .

Offline anhhungxalo  
#95 Đã gửi : 07/01/2009 lúc 05:18:17(UTC)
anhhungxalo

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-12-2008(UTC)
Bài viết: 72

anh tuấn nói đúng như anh condom là may mắn lắm lắm đó
may mắn như thế chỉ đến 1 lần là quá nhiều đó.
còn trường hợp của anh hivongnho thì anh cứ lạc quan lên, mặc dù em biết là rất khó ( em đã tưng có tâm trạng thế) nên em hiểu ( tất cả các anh trong này đều trải qua tâm trạng đó rồi) em chúc anh có được một lần may mắn giống anh condomdom. để anh làm lại cuộc đời và tu chí làm ăn để thuốc thang cho bố ( bít hối cải sẽ có con đường phía trước tươi sáng đang chờ chúng ta).


chúc anh âm tính! tự tin lên anh
Điều hạnh phúc của tôi là tôi đã biết đế trang web này. Bởi vì nếu không thì cuộc đời tôi đã rẽ sang hướng khác. Các bạn sẽ là người may mắn nếu được ai đó gủi cho trang web này. Hãy tận dụng cơ may đó.
Offline quadoikinhhoang  
#96 Đã gửi : 07/02/2009 lúc 02:53:02(UTC)
quadoikinhhoang

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-02-2008(UTC)
Bài viết: 1.525

Được cảm ơn: 24 lần trong 23 bài viết

theo kinh nghiệm của tôi, bạn sẽ tiếp tục âm tính ở tháng thứ 3

hãy nhớ bài học lần này mãi mãi nhé, tránh quan hệ bừa bãi kg sử dụng BCS

Offline hyvongnho  
#97 Đã gửi : 07/02/2009 lúc 03:05:17(UTC)
hyvongnho

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-01-2009(UTC)
Bài viết: 20

Trích dẫn bài viết của quadoikinhhoang đã viết:

theo kinh nghiệm của tôi, bạn sẽ tiếp tục âm tính ở tháng thứ 3

hãy nhớ bài học lần này mãi mãi nhé, tránh quan hệ bừa bãi kg sử dụng BCS


Bời vì nguy cơ của mình kha rõ ràng nên mình khá lo, sáng nay lại bị một cơn đau bụng nữa chứ! Giờ đây mình nhìn thấy mấy em lại nghi ngay đấy là một ổ bệnh, mình cảm thấy lạnh tóc gáy luôn! Cảm ơn lời chúc của bạn hy vọng mình sẽ âm tính ở tháng thứ 3!
Offline quadoikinhhoang  
#98 Đã gửi : 07/02/2009 lúc 03:13:33(UTC)
quadoikinhhoang

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-02-2008(UTC)
Bài viết: 1.525

Được cảm ơn: 24 lần trong 23 bài viết
theo thống kê thì gần 98% các TH xn âm tính ở 6 tuần là KQ chính xác, chỉ có khoảng hơn 2% còn lại là không chính xác(do dùng thuốc PEP, hệ thống miễn dịch của cơ thể suy yếu trầm trọng do các căn bệnh hiểm nghèo khác đg hoành hành, mới trải qua đại phẩu), tôi tin là bạn tiếp tục âm tính ở tháng thứ 3 vì bạn kg nằm trong số 2% đó
Offline hyvongnho  
#99 Đã gửi : 07/02/2009 lúc 08:27:25(UTC)
hyvongnho

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-01-2009(UTC)
Bài viết: 20

Trích dẫn bài viết của quadoikinhhoang đã viết:
theo thống kê thì gần 98% các TH xn âm tính ở 6 tuần là KQ chính xác, chỉ có khoảng hơn 2% còn lại là không chính xác(do dùng thuốc PEP, hệ thống miễn dịch của cơ thể suy yếu trầm trọng do các căn bệnh hiểm nghèo khác đg hoành hành, mới trải qua đại phẩu), tôi tin là bạn tiếp tục âm tính ở tháng thứ 3 vì bạn kg nằm trong số 2% đó

Với nguy cơ của mình không biết có nằm được trong con số 98% không nữa, không hiểu sao hôm nay đọc xong bài của boyh sợ quá chừng luôn....
Offline hyvongnho  
#100 Đã gửi : 01/03/2009 lúc 07:35:43(UTC)
hyvongnho

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-01-2009(UTC)
Bài viết: 20

Gửi anh Tuấn và các bạn đã từng động viên mình!
 Cũng 3 tuần rồi mới ghé lại thăm diễn đàn, hôm nay mới vào TP ngồi buồn vào lại diễn đàn xin mọi người lời khuyên big green
  Thực ra sau khi xn ở 6 tuần âm tính, mình định chờ đủ 3 tháng để xn nghiệm luôn một thể. Hi, nhưng đợt này được cty cho vào nam công tác, hôm 27 vừa rồi định gọi anh Tuấn dẫn đi xn, nhưng vì bận quá nên mình tự đi đến viện parture làm xn. Trời ơi, mình không ngời rằng phòng đăng ký xn trong này đông thế, sau khi đăng ký ngồi chờ đọc số dài cổ luôn big green.
nhưng hôm sau lấy kq lại khá nhanh. Tính đến thời điểm lần xét nghiệm này mình mới được hơn 2 tháng, kq vẫn âm tính, "cục máu đông" trong đầu mình cũng đã bơt căng hẳn, tâm lý thoải mái hơn chút. Hy vọng, mình sẽ tiếp tục âm tính ở tháng thứ 3!
 Nếu như đầu tuần sau rảnh rang công việc thì em alo anh Tuấn đi uống cafe nhé!
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
9 Trang«<34567>»
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.