  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-10-2005(UTC) Bài viết: 94
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 5 lần trong 3 bài viết
|
Các bạn thân mến, chắc hẳn chúng ta có những lần rung động. Và khi phải cất lên tiếng yêu thương cho người mình yêu mến thì chắc là kỷ niệm khó quên.
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-11-2004(UTC) Bài viết: 1.110
Cảm ơn: 7 lần Được cảm ơn: 39 lần trong 21 bài viết
|
Đây là đoạn băng ghi âm lại :
DeltaForce : He...he.. yêu anh nha ? Người yêu DeltaForce : Yêu thì yêu. Sợ gì !
Híc. Vừa làm đám cưới kim cương hai đứa xong. |
Tránh bệnh - Không lánh người. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-04-2006(UTC) Bài viết: 40
|
Đúng thật, tui thấy khi nói lời "Anh Yêu Em hay Em Yêu Anh" một cách chân thành và thực sự cũng khó lắm, vì nó thiêng liêng và gì nhỉ, không thể nói được, ....chi nói là Anh Yêu em |
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-03-2006(UTC) Bài viết: 36
|
Đừng thèm nói chi cho khó, cho rung, cho động......Hãy hành động! "Thay lời muốn nói". Người ấy sẽ hiểu nếu ta chân thành.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-03-2006(UTC) Bài viết: 62
|
Biết là khi nói ra thì thật khó, nhưng không nói thì không được. Nếu im lặng, mà chỉ hành động thì người ấy cứ tưởng là mình xem như người bạn tốt. Bởi tóm lại, phải mạnh dạn thổ lộ, nếu không mất cơ hội đấy!!! |
Chân lý cuối cùng trên cõi đời vẫn chỉ là tình yêu. Yêu là sống và còn sống là còn yêu. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC) Bài viết: 2.261  Đến từ: Thanh hóa Thanks: 101 times Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
|
Nay mới biết chủ đề này  Đồng ý với quan điểm của anh DeltaForce vì từ trứoc đến giờ mình củng chỉ nói có yêu anh không? nếu yêu thì nói có còn không củng nói chỉ 1 câu thôi không cần nói nhiều để anh còn đi kưa nguời khác  tuy nó khô khan chẳng có gì là thật nhưng nó luôn là cái thật vì nên nói luôn không thích dài dòng lòng vòng cho mệt. |
Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-04-2006(UTC) Bài viết: 40
|
Không đơn giản đâu khó ra phết đấy, phải mãi mới nói được |
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-10-2005(UTC) Bài viết: 404
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
Khó mấy cũng có cách  . Anhbn bày thử cách này nghe. Nói trực tiếp khó nói thì khi nào ở một mình thu âm lại, khi gặp đối tượng bật cho nghe cả ngày cũng đc  
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-05-2004(UTC) Bài viết: 262
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
"Nếu tớ là Hàn Mặc Tử thì cậu có đồng ý làm Mộng Cầm không?"  Câu này có được coi là lời tỏ tình không bà con? Mười năm rồi, tự dưng mùa mưa làm mình nhớ lại thời học trò nhiều mộng tưởng, sến như con hến  |
Rồi tất cả sẽ qua thôi, chẳng có gì đâu! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 26-05-2004(UTC) Bài viết: 1.234
Cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 16 lần trong 11 bài viết
|
Nếu anh là Quân vương, còn em là Thiếp. Cha mẹ ơi, sao mà cải lương kinh khủng. Vậy mà cũng có người lấy mình. |
Những bông hoa Trường sinh đã nở trong một ngày như thế. Và chú ong biết chắc rằng sẽ chẳng có ngày nào đẹp hơn thế trong suốt cuộc đời của chú... |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.