Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline devilcool88  
#1 Đã gửi : 21/01/2009 lúc 11:10:33(UTC)
devilcool88

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-01-2009(UTC)
Bài viết: 2

Xin gửi lời chào tới tất cả mọi người trong forum,<br />Em đã đọc vài bài về lây nhiễm HIV trong forum, tuy vậy em vẫn bị stress ám nặng. Trường hợp của em như sau:<br />Tháng trước em có đi masage ở dọc phố vọng, hanoi . Thật sự là mới về nước nên em cũng không rõ độ phức tạp ở đây. Cô gái massage sau khi đấm bóp phần lưng đã tiếp tục màn HJ không condom. Có men rượu trong người nên em không làm chủ được mình nên quan hệ bằng tay với cô ta. Trước và sau màn HJ, cô ta dùng khăn lạnh kiểu nhà hàng lau rất kĩ (thậm chí gây đau DV ) mà em cũng không chắc là có phải khăn mới hay không. Tất cả xảy ra mà không có máu me gì ( theo quan sát của em).<br />Em rất lo ngại nên 3 ngày sau đó&nbsp; đã goooogle tìm hiểu về HIV và phát hiện ra ngón tay đưa vào AD bi xước măng rô, lột da quy đầu thì thấy đầu DV tái nhợt và có 1 cái mụn nhỏ (không đau ngứa) gần nhóm dây thần kinh dưới đầu DV, thỉnh thoảng cảm thấy buồn nôn, chóng mặt.<br />Xin anh chị cho 1 lời khuyên hay giải đáp để em có 1 cái Tết không có stress<br />Thân,<br />p/s: em có cần phải đi xét nghiệm không ???? mong mọi người thông cảm, vì chút tự ti cá nhân mà lập 1 topic như thế này <br /><br />&nbsp;<br />
Quảng cáo
Offline chuyenza  
#2 Đã gửi : 21/01/2009 lúc 11:20:45(UTC)
Chuyenza

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-11-2008(UTC)
Bài viết: 369

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Trích dẫn bài viết của devilcool88 đã viết:
Xin gửi lời chào tới tất cả mọi người trong forum,
Em đã đọc vài bài về lây nhiễm HIV trong forum, tuy vậy em vẫn bị stress ám nặng. Trường hợp của em như sau:
Tháng trước em có đi masage ở dọc phố vọng, hanoi . Thật sự là mới về nước nên em cũng không rõ độ phức tạp ở đây. Cô gái massage sau khi đấm bóp phần lưng đã tiếp tục màn HJ không condom. Có men rượu trong người nên em không làm chủ được mình nên quan hệ bằng tay với cô ta. Trước và sau màn HJ, cô ta dùng khăn lạnh kiểu nhà hàng lau rất kĩ (thậm chí gây đau DV ) mà em cũng không chắc là có phải khăn mới hay không. Tất cả xảy ra mà không có máu me gì ( theo quan sát của em).
Em rất lo ngại nên 3 ngày sau đó  đã goooogle tìm hiểu về HIV và phát hiện ra ngón tay đưa vào AD bi xước măng rô, lột da quy đầu thì thấy đầu DV tái nhợt và có 1 cái mụn nhỏ (không đau ngứa) gần nhóm dây thần kinh dưới đầu DV, thỉnh thoảng cảm thấy buồn nôn, chóng mặt.
Xin anh chị cho 1 lời khuyên hay giải đáp để em có 1 cái Tết không có stress
Thân,
p/s: em có cần phải đi xét nghiệm không ???? mong mọi người thông cảm, vì chút tự ti cá nhân mà lập 1 topic như thế này 
 

Chào bạn!

         Cô gái dùng tay làm cho bạn, cho dù DV bạn chảy máu ròng ròng cũng không có nguy cơ.

          Ngón tay xước măng rô cũng không có nguy cơ. Chỉ có nguy cơ khi nào ngón tay bạn có vết thương hở chảy máu đưa trực tiếp vào AĐ.
Gieo nhân cách - Gặt số phận
Offline Người_Rừng  
#3 Đã gửi : 22/01/2009 lúc 01:11:33(UTC)
Người_Rừng

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-05-2008(UTC)
Bài viết: 2.065
Đến từ: rừng Amazon - Châu Mỹ

Được cảm ơn: 44 lần trong 40 bài viết
 sao mấy ông chỉ có 1 nồi cháo hand joB , quan hệ có bao cao su  , không biết bao su có lủng lổ nhỏ li ti không , lấy tay tháo bao cao su có bị nhiễm không , Os có nhiễm không , thọt tay vào chem chép tay không bị gì hay tay có vết xướt măng rô v.v.v.
                         
tongue8U7nFh5nG1ZTM:http://www8.ttvnol.com/uploaded/yann/img_0758.jpg" width="137" />

      Bộ mấy ông nấu đi nấu lại ăn không biết ngán hay sao , Người Rừng ta thấy ngán thấy Bà cố nội luôn. trong thời gian chờ nấu nồi cháo  này mấy ông tìm mà đọc mấy nồi cháo kia thì có lý hơn ,khỏi mất công ăn đở ngán.
               Người Rừng ngán tới cần cổ rồi mấy ông ơi.

                            

                              Thuốc chống nôn (ói)
Bạn đang lo lắng về HIV, Bạn đang hoang mang, đang mất tinh thần. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.