Mỗi dịp sinh nhật , mọi người nói bạn hãy ước điều gì đó .<br />Mỗi khi một năm mới đến , mọi người đều nói bạn hãy ước điều gì đó cho năm mới đi <br />Mỗi khi chẳng có dịp đặc biệt nào , bạn cũng muốn có cái gì đó ước ao , một năm có 365 ngày , có những ngày bạn ước mong thật nhiều , cũng có ngày bạn chẳng mong ước gì , bạn học được cách chọn lọc lại các mong ước của mình , bạn giữ lại những ước mơ xa vời để thoả trí tưởng tượng . Bạn biết thực hiện trong cố gắng những ước mơ bạn cố thể thực hiện trong tầm tay ! <br />Mỗi khi đi đâu đó , bạn loáng thoáng nghe mọi người nói " ước mơ một cái gì đó cho mình đi " , bạn đứng lại và ước , có những điều ước bạn biết chẳng thể nào thành sự thực , có những điều ước bạn không ước cho chính bạn , bạn ước cho mọi người xung quanh . <br />Khi buồn bạn cũng Uớc , Khi vui bạn cũng Ước , Khi trống rỗng và tuyệt vọng , bạn càng ứơc nhiều hơn , nhiều hơn ...<br />Bạn kể rằng , khi chập chững thổi ánh nến sinh nhật đầu tiên , bạn đã biết mơ ước rồi ! bạn mơ đựơc ăn sinh nhật năm sau , đựơc có nhiều quà hơn. Thời gian càng lớn , ước mơ cũng càng nhiều và dần dần thay đổi , bước vào ngưỡng cửa dậy thì , bạn ước ao có một tình yêu đẹp , bạn ước bạn thi đậu ..Thời gian lại trôi , hành trình bước đến phía trước dài thật dài , vậy mà một ngày bạn lại bảo , ước gì những sự thật không là sự thật ( nếu sự thật không là sự thật thì bạn có được sống không kia chứ ?) !<br />Ngày hôm nay , đơn giản là một ngày nhớ bạn , nhớ đến đau lòng ngày nghe bạn nói rằng , bạn đã ước mơ quá nhiều , nên khi bạn ước được sống thì không còn thành hiện thực , Bạn bảo trong đời người ta có một vài điều ước để đeo đuổi cả đời , còn bạn , vì đã ước linh tinh vặt vãnh nhiều quá , nên bây giờ có ước mơ bao nhiêu cũng sẽ chỉ là mơ và ước ! Rồi bạn tuyệt vọng , bạn u sầu , bạn lầm lì và bẳn tính . gặp bạn chỉ nghe nổi một ước mơ , bạn ước gì ngủ mãi không dậy , ngủ hết cả mùa xuân ! <br />Ai mà ngờ , có hàng vạn ước mơ lớn nhỏ của bạn không thành sự thật , tếh mà , chỉ đơn giản một giấc mơ muốn ngủ lại thành hiện thực , bạn ngủ suốt cả mùa xuân , bạn ngủ bao mùa xuân qua ...mà bạn cũng chẳng dậy , bây giờ người ta đang đón xuân , bạn nên dạy đón xuân mới đúng chứ ,bạn đã ngủ bao mùa xuân rồi còn gì ???<br />Nếu hành trình giấc mơ của bạn từ những điều ảo ảnh , để cuối cùng nó là một điều ước có thật , mong bạn một nơi nào đó bình an , hạnh phúc ! <br />Rồi một ngày chúng ta sẽ gặp nhau , một ngày cho đến tận nghìn sau...