Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline muonmang36  
#1 Đã gửi : 30/12/2008 lúc 08:30:13(UTC)
muonmang36

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-10-2007(UTC)
Bài viết: 2.837

Được cảm ơn: 39 lần trong 36 bài viết
Bảo vệ tâm hồn trong sáng cho thiếu nhi Xây dựng những hình thức vui chơi bổ ích tạo điều kiện giúp các em thiếu nhi học tập và sinh hoạt lành mạnh. Mỗi ngày, trên thế giới có khoảng một triệu trẻ em trở thành nạn nhân của bạo lực về tinh thần và thân thể. Ðể góp phần giúp các em thiếu nhi Việt Nam có cuộc sống và môi trường học tập lành mạnh, Ban Biên tập phát thanh thanh thiếu niên T.Ư Ðoàn, Tổ chức Plan Việt Nam đã có những hoạt động thiết thực và thu được những kết quả bước đầu đáng trân trọng. Với thông điệp "Roi vọt không làm trẻ nên người. Yêu thương mạnh hơn lời quát mắng", hàng nghìn bài viết của các em thiếu nhi ở khắp mọi miền đất nước đã đến với cuộc thi viết chủ đề: Phòng, chống trừng phạt thân thể và tinh thần trẻ em, do Ban Biên tập phát thanh, thanh thiếu niên T.Ư Ðoàn và Tổ chức Plan Việt Nam tổ chức. Mỗi bài viết là một câu chuyện được kể lại từ những kỷ niệm không thể quên trong cuộc sống của các bạn nhỏ đã để lại những suy tư, băn khoăn, trăn trở đối với người lớn. Những bài viết của các em đưa đến cho mọi người cái nhìn đầy đủ hơn về cuộc sống của thiếu nhi Việt Nam. Ở đó, bên cạnh những tiếng cười trong trẻo, vẫn còn không ít những giọt nước mắt tủi hờn, đau đớn và day dứt. Chúng tôi đọc và rất ấn tượng với lá thư của em Trần Ðình Vũ (Hưng Yên) gửi người chú hàng xóm của mình, với chủ đề: Con tin vào một ngày mai như thế. Lá thư của Vũ là những lời tâm sự tràn đầy tình cảm sâu thẳm của một thiếu niên muốn chia sẻ với Vinh, người bạn có bố, mẹ đã qua đời vì HIV/AIDS. Lúc đầu, khi biết hoàn cảnh của bạn mình, Vũ cũng "sợ lắm, vì sợ sẽ bị lây căn bệnh quái ác kia"... Nhưng, khi nhìn người bạn của mình bị chính những người thân xa lánh, hắt hủi, thậm chí vô cớ đánh đập thì Vũ đã thay đổi. Ðình Vũ mong muốn mọi người, trong đó có cả bản thân mình và người chú của Vinh hãy đến bên Vinh, chia sẻ với Vinh những thiệt thòi trong cuộc sống, đem đến cho người bạn nhỏ bé này hơi ấm của gia đình và bàn tay nâng niu của người lớn... Ðình Vũ viết: Chú ơi, con mong lắm, vào một ngày kia, chú sẽ bước ra khỏi thành kiến hẹp hòi bấy lâu để mở rộng vòng tay đón đứa cháu của mình vào lòng... Ngày đó sẽ là ngày tình yêu thương chiến thắng tất cả! Ðiều đó là có thể phải không chú. Ðứng trước sự rạn nứt của gia đình, bố mẹ chuẩn bị chia tay nhau, Dạ Ngân (Quảng Trị) viết một lá thư đầy nước mắt gửi người cha yêu thương của mình. Dạ Ngân viết: Bố ơi, bố có biết rằng mẹ rất yêu bố không? Cả con cũng vậy, gia đình ta ai cũng yêu bố. Thế mà con đã rất buồn và tức giận vì tối qua bố đánh mẹ đấy... Dạ Ngân chia sẻ với người mẹ tảo tần của mình những vất vả trong cuộc sống hằng ngày mà nhiều người phụ nữ phải gánh chịu để lo lắng cho con cái và gia đình. Ðó là học phí của con tăng, là bữa cơm nóng ngày ngày cho mọi người, là thu dọn nhà cửa gọn gàng, là những buổi làm tăng ca để có thêm thu nhập... Người mẹ trong lá thư của Dạ Ngân đã vì sự yên ấm của gia đình mà quên đi bệnh tật ngày càng nặng lên của mình... Thế nhưng, người cha đã không thấu hiểu điều đó. Và khi bố mẹ giận nhau, là lúc Con chịu đau khổ nhiều nhất. Con đã khóc rất nhiều khi bố đưa đơn ly dị cho mẹ ký, trái tim con như vỡ ra từng mảnh. Dạ Ngân mong muốn, Chỉ còn năm ngày nữa là đến sinh nhật con rồi. Con chỉ ước rằng hôm sinh nhật con bố mẹ sẽ làm lành với nhau, sẽ ôm con âu yếm... Ðến với cuộc thi còn có những bài viết nói lên mong muốn của các em thiếu nhi về một môi trường học tập không có lời quát mắng, không có những trận đòn roi của các thầy, cô giáo. Nhiều bài viết thể hiện tình cảm và khát khao cháy bỏng về một cuộc sống gia đình không giàu sang, mọi người biết yêu thương và sẵn sàng chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống. Anh An Ngọc Quang, Trưởng ban biên tập phát thanh, thanh thiếu niên T.Ư Ðoàn, cho biết: Mặc dù nhiều bài viết còn thể hiện sự ngô nghê, nhiều lỗi chính tả, lỗi ngữ pháp, cách hành văn chưa chuẩn xác, nhưng luôn toát lên vẻ đẹp ngây thơ, trong sáng của tâm hồn trẻ thơ. Các bài viết của các em đều hướng tới ước mơ giản dị: Có một mái ấm gia đình không bạo lực, chan hòa tình thương, một mái trường chỉ có tình bạn và tình cảm thầy, cô giáo-học trò cao quý. Cùng tham gia đọc và nghe các em thiếu nhi Việt Nam nói về ước mơ của mình, anh Pi-tơ Ran-com, đại diện tổ chức Plan tại Việt Nam tỏ rõ sự vui mừng bởi chỉ trong thời gian ngắn, đã có hàng nghìn thiếu nhi Việt Nam tham gia cuộc thi, qua đó góp phần làm người lớn thay đổi hành vi trong vấn đề này, nâng cao nhận thức của xã hội về việc xây dựng môi trường tốt đẹp cho trẻ em. Ðồng thời, bày tỏ mong muốn tiếp tục phối hợp các cơ quan hữu quan triển khai mạnh và sâu sắc hơn nữa những hoạt động vì trẻ em Việt Nam. Cuộc thi viết Phòng, chống trừng phạt thân thể và tinh thần trẻ em có những thành công bước đầu trước hết là nhờ sự phát triển không ngừng của hơn 30 CLB phóng viên nhỏ tại các địa phương, với hàng trăm hội viên. Các em chính là những nhân tố trong cuộc sống, là những phóng viên không chuyên ghi lại những câu chuyện, những kỷ niệm của tuổi thơ trong cuộc sống và học tập. Tiếng nói của các em và bạn bè là những ý kiến tâm huyết, trong sáng rất cần được các bậc cha mẹ, các thầy giáo, cô giáo và các cán bộ đoàn, hội quan tâm, nghiên cứu, từ đó xây dựng môi trường lành mạnh giúp thiếu nhi vươn lên khẳng định mình. Theo ND
- Khoảng một nửa số người mới lây nhiễm HIV nằm trong độ tuổi từ 15 đến 24. Ở những nước bị tác động nghiêm trọng nhất, xấp xỉ 75% thiếu niên 15 tuổi sẽ bị chết vì AIDS... Đó là những con số đáng lo ngại liên quan đến giới trẻ.
Quảng cáo
Offline cliphay  
#2 Đã gửi : 29/01/2009 lúc 08:08:57(UTC)
cliphay

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-01-2009(UTC)
Bài viết: 6

Cách tốt nhất bảo vệ tâm hồn trẻ thơ là sách, hay tìm những cuốn sách hay và phù hợp lứu tuổi cho trẻ đọc:
- Tủ sách tâm hồn (chicken soup)
- Túp lều bác Tôm
- Cuộc phiêu lưu kì lạ của Carich và Valia
- Dế mèn phiêu lưu kí
- "Truyện loài vật" của Ernest Thompson Seton
- Cánh buồm đỏ thắm
- Black Beauty (ngựa ô yêu dấu)
- Toto Chan, Cô bé bên cửa sổ
- Lại thằng nhóc Emil
- ...
- Mới ra cuốn "Cho tôi xin một vé đi tuổi thơi" người lớn trẻ con đều đọc được

Bác nào thấy cuốn nào hay thì giới thiệu đi, em đang sưu tầm sau này cho thằng ku nhà em đọc big green
<a href="http://bancunglop.vn">tìm bạn</a> & <a href="http://bancunglop.vn/ads/aboutus.htm">girl xinh, gái xinh</a> & <a href="http://bancunglop.vn/groups_home.php">clip hay</a> & <a href="http://bancunglop.vn/groups_browse.php">ảnh gái đẹp</a>
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.