Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


2 Trang<12
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Tu-an  
#21 Đã gửi : 08/01/2009 lúc 07:42:08(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Trích dẫn bài viết của tuyệttình đã viết:

Cám ơn anh ,tuyettinh ở hcm.Mình chỉ cần đến pasteur và nói muốn làm xét nghiệm PCR là được ah,có cần giấy của bsĩ kêu đi làm ko?Mình chưa đi wa bgiờ nên có jì xin được mọi người giải thích rõ thêm.Thành thật cám ơn.



chào bạn  tuyệttình

 khi đến Pasteur .bạn sẽ xin giấy xét nghiệm và nói xét nghiệm PP PCR ( có thể sẽ hỏi bạn tại sao xét nghiệm pp này hoặc lên gặp bác sĩ tư vấn trước mới làm xét nghiệm PP này ) có thể sẽ làm cũng có thể sẽ không do Bác sĩ quyết Định.
        có cách này giúp bạn  .Bác sĩ sẽ cho bạn làm PP này. Bạn nói sắp đi xuất ngoại  cần xét nghiệm hoặc sắp đi du học.

 chào thân ái.
Offline motlanroithoi  
#22 Đã gửi : 13/01/2009 lúc 06:56:11(UTC)
motlanroithoi

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-01-2009(UTC)
Bài viết: 7

Trích dẫn bài viết của longnhut đã viết:

Cám ơn bạn nhiều. Thứ 3 tuần sau mình đi lấy kết quả xét nghiệm! Nếu có mệnh hệ gì, chắc là mình chết tại chỗ quá! Mình không đủ can đảm! Cũng không dám nhờ anh Tuấn Messedes đi cùng! Nhiều lúc, mình có gắng quên để làm việc nhưng trong suy nghĩ, không thể nào rời được sự sợ hãi! Nhiều lúc mình nghĩ, chắc không có gì đâu! Mình còn tính đến tỳ lệ nguy cơ như sau:
- Ở VN, 1/3 GMD nhiễm HIV: Như vậy là nguy cơ chỉ có 33,3%
- Trên lưng và DV của mình có thể không có bị trầy, xướt: Vậy là nguy cơ giảm thêm 1/2 nữa, còn lại khoảng16,5%!
Sợ qua!

 


Bữa cũng dính vào vụ mát xa đưa miệng vô bú gái nè giờ nghĩ lại sợ chết.Cũng cứng người đi xn trên bệnnh viện chợ rẫy .Nó vừa nghe mình xin xn hiv cả phòng dòm mình giống sinh vật lạ rồi tự nhiên mấy đứa đứng gần xích xích ra làm mình cứng miệng lun ko dám hỏi chỉ chỗ nào xn.Sau đó tự động dắt xe về giờ lại nhát chả dám đi xn nữa
Offline anhvodich  
#23 Đã gửi : 30/01/2009 lúc 03:15:36(UTC)
anhvodich

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-01-2009(UTC)
Bài viết: 10

xin chao ba con...!
tr­ường hợp của mình thì đáng sợ hơn nhiều. cách đây gần 2 tháng mình có quan hệ với GMD nhưng mình có sử dụng bcs. sau khoảng 1 tháng kể từ ngày đó mình có đi xn cho ra âm tính. khoảng 1 tuần nay cơ thể mình xuất hiện những biểu hiện rất lạ. thường xuyên sốt, đau bụng và rất mệt mỏi nhưng điều mà mình sợ vào thời điểm này đó là cách đây 3 ngày cơ thể mình xuất hiện những chấm đỏ và ngày càng nhiều và rõ rệt hơn. những chấm đỏ này xuất hiện sau những cơn sốt và mệt mỏi... hiện giờ mình đang rất sợ hãi mình không biết phải làm gì nữa chỉ muốn chết mà thôi. không biết có pác nào có trường hợp giống mình không giúp mình với...hic hic
Offline lagunnal  
#24 Đã gửi : 09/02/2009 lúc 09:17:27(UTC)
lagunnal

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-12-2008(UTC)
Bài viết: 21

Hãy tránh xa các tệ nạn ra các bạn ơi, nếu không sẽ co' lúc phai hối hận đấy. Mình cũng đã từng quan hệ với gái mại dâm không chỉ 1 lần mà khá nhiều lần, rồi thì quan hệ không an toàn với bạn gái nữa. Lúc đó mình còn trẻ không nghĩ đến những hậu quả nghiêm trọng từ việc đó. Mình đã từng trải qua một quãng thời gian kinh khung dằn vặt, sợ hãi về hiv trong suốt gần 1 năm liền. Cho đến khi quyết định đến trung tâm Chân trời mới xét nghiệm. Cám ơn trời là bác sĩ thông báo rằng không có hiv^ ^, mình như người được sinh ra lần thứ 2. Nhưng những dằn văt về cuộc sống buông tha trước đây vẫn cứ ám ảnh mình rất khó quên đi. NẾu những ai đã trót có những hành vi và đang có những hành vi dẫn tới hiv thì hãy dừng lại trước khi quá muộn. Hãy đến những trung tâm xét nghiệm hiv để được tư vấn và kiểm tra. Cuối cùng mình mong các bạn hãy sống thật lành mạnh vì tương lai của bản thân và vì hạnh phúc của gia đình.
Offline hitek_man_vn  
#25 Đã gửi : 06/03/2009 lúc 06:38:52(UTC)
hitek_man_vn

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-10-2008(UTC)
Bài viết: 28
Đến từ: Houston, Texas

Được cảm ơn: 34 lần trong 3 bài viết
Xin lỗi vì dạo này mình bận quá nên không lên diễn đàn được thành thật xin lỗi các bạn. Mình đã là tình nguyện viên trong AIDS Foundation of Houston được 1 thời gian rồi nên sẽ có 1 số kiến thức mới có ít cho các bạn. Đợi mình sẽ post lên diễn đàn, hãy vẫn liên lạc qua yahoo id hitek_man_vn nhé, rất nhiều bạn đã nói chuyện với mình rất vui được giúp các bạn.
Bạn nào cần tư vấn, tâm tình thì nói chuỵên với mình nhé. Nhưng khi nào mình rãnh mình mới nói nhiều được nha, tại đi học đi làm.

HIV từ từ rồi cũng nhừ nha cu. Cố lên mấy bạn không may mắn.
Offline Believe  
#26 Đã gửi : 06/03/2009 lúc 07:31:32(UTC)
Believe

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-11-2008(UTC)
Bài viết: 990

Được cảm ơn: 26 lần trong 19 bài viết

Lâu lắm mới thấy bạn quay lại dđ,bài viết của bạn tuyệt lắm,những bài chia sẻ dù chưa nhiều nhưng thể hiện bạn là người có nhiều kiến thức trong lĩnh vực này.
Có thời gian ghé thăm đây tâm sự,chia sẻ cùng tụi tớ nhé.
Cảm ơn,chúc khoẻ,chào bạn.

Và sẽ có những người làm nên tất cả vì họ có ước mơ - Họ tin vào lời hứa - Họ có những lời ước hẹn -
Họ đã trưởng thành từ nỗi đau - Họ nhận ra sai lầm - Họ có một người bạn thật sự và vì bên họ còn có một tình yêu.
Tất cả là cuộc sống !


http://www.skydoor.net
http://www.mtvasia.com

...Cứ mỗi một ngày trôi qua trên đất nước Việt Nam,lại có thêm 100 người phải sống chung với căn bệnh thế kỷ - HIV/AIDS !
Bạn đã làm gì để tránh nguy cơ trở thành một trong số đó ?
- Hãy cố gắng hơn nữa để có một cuộc sống lành mạnh hơn,nền nếp hơn,nhé bạn.
- Hãy trang bị cho mình kiến thức cơ bản về sức khỏe sinh sản và sử dụng biện pháp an toàn - bao cao su lúc cần thiết.
Cuối cùng : Hãy sống vì những người bạn yêu thương và cho chính bản thân bạn.



Ma túy ? Không thử dù chỉ một lần trong đời.
Nourish Compassion - I love You !
Offline hitek_man_vn  
#27 Đã gửi : 09/03/2009 lúc 12:03:40(UTC)
hitek_man_vn

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-10-2008(UTC)
Bài viết: 28
Đến từ: Houston, Texas

Được cảm ơn: 34 lần trong 3 bài viết
Biết gì nói vậy thôi bạn ơi, nhiều lúc cũng sai sót chứ. Tại mình tham gia tình nguyện trong cái tổ chức của chính phủ tại houston nên ít nhiều bíết chút ít về kiến thức hiv. Nhớ hồi đó học lớp 10 trường mạc đĩnh chi ở quận 6 có đi thi kíên thức hiv cũng vào vòng trong chứ bộ.
Bạn nào cần tư vấn, tâm tình thì nói chuỵên với mình nhé. Nhưng khi nào mình rãnh mình mới nói nhiều được nha, tại đi học đi làm.

HIV từ từ rồi cũng nhừ nha cu. Cố lên mấy bạn không may mắn.
Offline 1tiahyvong  
#28 Đã gửi : 12/08/2009 lúc 10:59:48(UTC)
1tiahyvong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-07-2009(UTC)
Bài viết: 150

 

Anh ân ơi chuẩn bị off mấy anh em hà nọi cho vui nhỉ big green Anh yên tâm đi âm tính . ông đức thì nổi tiếng ở các nơi xn rồi còn gì nhìn tập giấy đi xn khiếp nhỉ
3 tuần âm tính
4 tuần âm tính
6 tuần âm tính
3 tháng ??????( chắc là âm thôi )

Offline hitek_man_vn  
#29 Đã gửi : 07/02/2010 lúc 05:42:18(UTC)
hitek_man_vn

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-10-2008(UTC)
Bài viết: 28
Đến từ: Houston, Texas

Được cảm ơn: 34 lần trong 3 bài viết
Lâu quá không lên diễn đàn hi vọng là các bạn mọi việc tốt đẹp. Mình vừa nhận được email của một bạn nên có trả lời cho bạn ấy vài điều, mình copy lại lên đây hi vọng sẽ giúp các bạn 1 tí kiến thức nhỏ. Các bạn cần thì vẫn email và yahoo message nhé. Chúc mừng năm mới mọi người.


Say xỉn là 1 trong những nguyên nhân dẫn đến quan hệ không an tòan, lúc
say não đã bị làm suy yếu không còn khả năng kiểm xóat nên những trường
hợp như bạn là rất nhiều. Ho sốt là chuyện bình thừơng ai cũng bị, trứơc
khi quan hệ nhiều khi bạn ho, sổ mũi cả tháng không thấy lo lắng nhưng giờ mới quan hệ xong thì lại sợ, tại vì thấy sao nó "giống giống" với HIV, đúng không? Đó gọi
là stress, tự mình hù mình. Thứ hai, bạn làm nghề gì? Mình nghĩ bạn không phải là bác sĩ đúng không? Hạch bạch huyết có mặt ở khắp cơ
thể, tập trung nhiều ở một số vùng
như cổ, nách, bẹn. Hạch bạch huyết đóng vai trò quan trọng đối với hoạt
động của hệ miển dịch.
Chúng chứa các tế bào BH và
có chức năng làm bộ lọc hoặc bẫy giữ lại các phần tử
ngoại lai, có thể bị viêm và sưng khi làm nhiệm vụ này.
Các hạch bạch huyết cũng có ý nghĩa quan trọng trong việc chẩn đoán
bệnh. Chúng nóng hoặc sưng lên trong những tình trạng khác nhau, từ nhẹ
như cảm, viêm họng cho
đến
nguy hiểm như ung thư. Nó vẫn nằm trên cơ thể bạn đấy, nhưng có bao giờ
bạn để ý đến nó đâu? Sao bây giờ bạn biết nó sưng (trong khi bạn không
là bác sĩ)??? Hay bạn nghĩ nhấn vào đau là nó sưng? Nó tòan nằm ở nơi huyệt tử trên con ngừơi, nhấn vào là phải đau rồi khà khà Bạn làm ơn đừng
nghĩ vớ vẩn rồi tự mình hù mình rồi cứ sống trong lo sợ. Học tập lao
động, thể thao là sẽ không nhớ đến nửa đâu, à và đừng quan hệ bừa bãi nữa nhé. Tết rồi phải vui vẻ lên đừng nghĩ vớ vẩn.


Cung chúc tân xuân,
 

Loc Nguyen
Bạn nào cần tư vấn, tâm tình thì nói chuỵên với mình nhé. Nhưng khi nào mình rãnh mình mới nói nhiều được nha, tại đi học đi làm.

HIV từ từ rồi cũng nhừ nha cu. Cố lên mấy bạn không may mắn.
thanks 1 người cảm ơn hitek_man_vn cho bài viết.
xincho1cohoi trên 20-04-2011(UTC) ngày
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
2 Trang<12
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.