  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC) Bài viết: 1.126  Đến từ: tây hồ - hà nội Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết
|
hừm...chả là hôm 29/01 vừa rùi mình có bị quỵ một trận và phải vô bệnh viện.đầu giờ chiều ngày 30/01 thì mình cùng với má và chị dâu bắt taxi xuống bv đống đa xin nhập viện.<br />mọi người sẽ thấy thế nào khi mà với một kẻ như mình...gần như hồn lìa khỏi xác khi bị cái đau dạ dày nó cấu xé...và được bs ở dưới...làm như không có chuyện gì xảy ra vậy?khi được mình hỏi là có làm xét nghiệm cd4 hay không?vì dù gì thì sang tuần mình cũng phải đi làm lại xét nghiệm cd4.cái cô bác sỹ nhận mình vào ấy,lưu tên mình vào hồ sơ bệnh án thì...dửng dưng như không.còn khi được khám sơ qua thì...bắt đi chụp phim,rồi vô phòng bệnh...trời ơi!shock nặng khi nằm cùng phòng là một "chiến hữa" đã nằm ở trong này từ hôm 28 tết.và được biết thêm là "chiến hữu" này đã phải "đánh vật" với căn bệnh này vào gai đoạn "nước rút"...cũng như đã phải chạy "đua" với đám bs ở trong này gần 1 năm trời mới được đưa tên vào trong danh sách bệnh nhân được điều trị theo dự án esther của pháp.dù dự án này chỉ hỗ trợ 1 phần nào chi phí điều trị.và nhục nhã hơn là trước buổi sáng khi đi về,ra viện ngày hôm qua.02/02 thì mình lại gặp chuyện nữa là cố một chị ở tận văn điển chạy lên tận trên này,bv đống đa,hết nhờ vả bs phúc,bs minh,bs lành để xin cấp thuốc từ 3 tháng này mà vẫn..."một đi không trở lại"."cứ chờ đã".????và còn nữa.ngay khi mình vừa dọn đồ đạc xong thì...đã có một "chiến hữa" khác trong thảm hại đến mức...như bộ xác khô vào nằm giường của mình.đang điều trị ở đấy...và cũng đang vất vả với chế độ cấp phát thuốc của bv.<br />funk post bài này lên đây ko phải là lên án hay gì gì khác.mà chỉ muốn nêu lên cảm nhận của mình.chia sẻ tâm sự của mình thôi.không biết mọi người nghĩ sao?nhất là những người đã/đang điều trị tại bv đống đa?<br />riêng funk thì funk xin thề là dù có chết.funk cũng ko muốn phải vào bv đống đa điều trị...<br />note:từ khi vào viện cho đến lúc ra viện.funk chỉ được cấp 3 lần thuốc giảm đau và b1 cùng 1 lần tiêm thuốc giảm đau vào đêm hôm 31.01 vì hôm đó funk đau không thể chịu được phải kêu bs liên tục.ngoài ra mein không nhận được cuộc kiểm tra nào một cách..."lương y như từ mẫu" chút nào hết. |
"Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..." |
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-01-2009(UTC) Bài viết: 13
|
BV nào cũng vậy thôi Funk ơi, BV tuyến trên thì máy móc xét nghiệm hiện đại hơn, BS cũng quan tâm hơn..... nếu làm cái phong bì đảm bảo quan tâm hơn nữa....Shit... |
feeling of sadness..! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-03-2007(UTC) Bài viết: 1.659  Đến từ: HIV/AIDS Được cảm ơn: 7 lần trong 7 bài viết
|
Bệnh gì chứ bệnh này khó làm tới nơi tới chốn à ráng cố thôi pác à tới đâu hay tới đó khi nào quỵ thì thôi hix |
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC) Bài viết: 1.126  Đến từ: tây hồ - hà nội Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của thanhtam_congtu đã viết:"Ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có thằng khùng thằng điên" chứ ! thực sự thì mình ko biết nên hiểu cái câu này theo nghĩa nào đây?tích cực hay tiêu cực?...thật tiếc là chỉ số iq của mình kém quá...   bữa nay xin nghỉ làm để đi thanh toán viện phí mấy bữa nằm ở dưới.mọi người biết chuyện gì ko?và lần này thì funk dám chắc là dù có chết,dù ko nơi nào nhận funk vô điều trị đi chăng nữa,funk cũng ko bao giờ muốn vô lại bv đống đa. với ánh mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy funk,cũng như khi nghe được câu trả lời của funk về việc funk nằm khoa nào?và có bị hiv hay không?cô kế toán nhà ta sau một hồi than vãn với đồng nghiệp về việc "mất mát" trong vụ tết vừa rồi thốt lên. "hừm...!trẻ thế mà bị hiv hả?" và rồi chị ta lay hoay như lấy lệ đống giấy tờ để trên bàn. "chưa có.của cháu chưa có."-cô ta nói. "thế bao giờ thì cháu có thể quay lại thanh toán?"-funk hỏi. "không biết.khi nào ở trên gửi xuống thì mới biết."-cô ta ngoảnh mặt qua cô đồng nghiệp ngồi bàn bên cạnh tán gẫu tiếp. ...đây có phải là tình trạng thường thấy ở các bệnh viện không ta?và đây có phải là thái độ của người với người hay không?ai giải thích giùm funk hộ cái?funk cám ơn nhiều. |
"Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..." |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-12-2008(UTC) Bài viết: 20
|
vào bệnh viện nói chung rất chán. Khi mình muốn được khám điều trị nhanh phải cho tiền bác sĩ. Rất nhiều bác sĩ hiện tại rất rất mất đạo đức - chỉ biết có tiền. đ1o là cách đối xử với những bệnh nhân mắc bệnh thường còn với các bạn không mai dính H thì khỏi phải nói. cố lên nha bạn.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC) Bài viết: 1.126  Đến từ: tây hồ - hà nội Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết
|
nói thật là chẳng muốn nói gì đâu.nhưng mà...tại vì quá gai mắt...thêm tính mình là tính con chó,dù là sinh năm con mèo.thấy máu máu tý là...mình thực sự chỉ muốn báng cho mấy vị "BÁC SỸ" của chúng ta một trận...quá mất nhân cách.cái lời dạy,lời giáo huấn của các vị tiền bối đi trước dường như ko còn phù hợp với thời nay nữa."lương y như từ mẫu" phải đổi lại là "lương y như tờ tiền" thì mới đúng. xin lỗi nếu như lời lẽ của mình hơi quá đáng ha.hi vọng là nó ko gây phản cảm với một số người.nếu có thì cho funk sorry ha. |
"Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..." |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.