 Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân
Nhóm: Thành viên chính thức, Quản trị nhóm box Vòng tay cộng đồng, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-01-2009(UTC) Bài viết: 2.271 Đến từ: bốn bể là nhà
Cảm ơn: 1681 lần Được cảm ơn: 1643 lần trong 919 bài viết
|
Tuổi đời không quá già! nhưng nhiều lúc tôi thấy lạnh người về sự vô cảm của bạn thân mình. Chẳng buồn, chẳng vui, chẳng nuối tiếc, đó là những điều tôi nghĩ. Tôi sợ, tôi sợ một ngày tôi không còn một chút cảm giác gì khi nghĩ về ba mẹ tôi, về bạn bè và những người sống quanh tôi. Tôi thầm mong cho những giọt nước mắt của tôi đừng ngừng rơi khi phải xa mẹ, mong cho những giọt nước mắt tôi biết rơi khi nhìn thấy những cảnh đời éo le như nó đã từng rơi. Tôi mong cho nước mắt tôi biết rơi và lòng lặng đi một chút khi nghe tin buồn từ bạn, biết rơi nước mắt cùng nụ cười trong những ngày vui hạnh phúc. | THIÊN CHÚA LÀ NGUỒN YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN SẼ Ở CÙNG CHÚNG CON LUÔN MÃI 2cr, 11-13 |
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-03-2006(UTC) Bài viết: 265 Đến từ: H
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
@ mainga :Nưóc mắt liệu có phải là giải pháp tốt nhất không em ??
 | Chua oi chua ! neu yeu la co toi, ca doi nay con co toi chua oi !! |
|
|
|
 Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân
Nhóm: Thành viên chính thức, Quản trị nhóm box Vòng tay cộng đồng, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-01-2009(UTC) Bài viết: 2.271 Đến từ: bốn bể là nhà
Cảm ơn: 1681 lần Được cảm ơn: 1643 lần trong 919 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của tranhuy_tinh đã viết:@ mainga :Nưóc mắt liệu có phải là giải pháp tốt nhất không em ??
 Nước mắt tất nhiên không phải là giải pháp để giải quyết vấn đề: nhưng nước mắt là trạng thái của cảm xúc. và em đang lo em không còn cảm xúc nữa.  , chứ em không lo em hết nước mắt . Chua oi chua ! neu yeu la co toi, ca doi nay con co toi chua oi !!"Thật may mắn cho một người giàu tính yêu như anh, vì Chúa kêu gọi mọi người hãy yêu và yêu thật nhiều, yêu hết khả năng có thể. " Chúa muốn anh có thể yêu như Chúa đã yêu là hiến mạng sống của cho người mình yêu" hức: anh có làm được không? Chỉ tiếc rằng tình yêu như vậy giờ không tồn tại nhiều nữa mà thay vào đó là tính yêu cá nhân, tình yêu vật chất... tình yêu áp đặt.  | THIÊN CHÚA LÀ NGUỒN YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN SẼ Ở CÙNG CHÚNG CON LUÔN MÃI 2cr, 11-13 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-02-2009(UTC) Bài viết: 312
Cảm ơn: 385 lần Được cảm ơn: 267 lần trong 139 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của mainga1402 đã viết: Tuổi đời không quá già! nhưng nhiều lúc tôi thấy lạnh người về sự vô cảm của bạn thân mình. Chẳng buồn, chẳng vui, chẳng nuối tiếc, đó là những điều tôi nghĩ. Tôi sợ, tôi sợ một ngày tôi không còn một chút cảm giác gì khi nghĩ về ba mẹ tôi, về bạn bè và những người sống quanh tôi. Tôi thầm mong cho những giọt nước mắt của tôi đừng ngừng rơi khi phải xa mẹ, mong cho những giọt nước mắt tôi biết rơi khi nhìn thấy những cảnh đời éo le như nó đã từng rơi. Tôi mong cho nước mắt tôi biết rơi và lòng lặng đi một chút khi nghe tin buồn từ bạn, biết rơi nước mắt cùng nụ cười trong những ngày vui hạnh phúc. ôi tôi cũng dã có cảm giác như bạn,tôi biết nc mắt ko phải là giải pháp tôt nhất ,nhưng đôi khi có lẽ khóc đc cũng là niềm hp ,khi đó ta sẽ giải toả đc bao nỗi niềm ,cứ ôm trong mình bao kỷ niệm ,bao ký ức càng làm ta đau khổ hơn phải ko ,tôi muốn khóc đc khi tôi buồn và cười thật to khi tôi vui ban ah ,nhưng co lẽ tôi chỉ làm đc một nửa thôi ,tôi muốn đc khóc mà chưa bao h khóc,ôi buồn quá ,có đôi khi tôi thấy mình quá vô cảm ,có những lúc đã gần rơi lệ vì người thân vậy mà ko hiêur sao tôi lại vẫn ko khóc đc,tôi biết lúc đó tôi đã kìm chế bản thân nhưng tôi luôn thấy hình như mình vô cảm với cs ,giá như mình đừng như vậy thì cs sẽ tốt đẹp hơn.khóc là một cảm xúc ko thể thiếu đc,nhưng bản thân tôi ko bao h muốn khóc trươc bất cứ ai ,đấy là điều mà tôi k bao h làm đc ,ôi buồn quá ! | Tất cả mọi việc đến tận cùng rồi sẽ ổn. Nếu mọi việc chưa ổn tức là chưa phải tận cùng đâu. |
|
|
|
 Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân
Nhóm: Thành viên chính thức, Quản trị nhóm box Vòng tay cộng đồng, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-01-2009(UTC) Bài viết: 2.271 Đến từ: bốn bể là nhà
Cảm ơn: 1681 lần Được cảm ơn: 1643 lần trong 919 bài viết
|
"Anh không liên lạc với em nữa nha, em muốn quên anh nhưng nếu anh cứ thế này thì làm khó em lắm."............ "ừh anh sẽ làm như em muốn,... Tại sao em đến nhanh và đi cũng nhanh thế!" Thế là chấm hết, tôi lại mất đi một người bạn. Có lẽ em sẽ chẳng bao giờ nói cho anh biết tại sao cả, cái tại sao đó sẽ chỉ có một mình em hiểu, một mình em cảm nhận và rồi nó sẽ qua đi như mọi thứ đã qua đi. Chỉ có một mong muốn mãi mãi sẽ không qua đi, em luôn mong anh sẽ sống tốt hơn, và ý thức hơn. Em chỉ muốn nói với anh rằng:" anh đang sống, nhưng anh không chỉ sống cho riêng anh mà bên anh còn có gia đình, bạn bè và nhất là ba mẹ của anh, em mong anh hay suy nghĩ về ba mẹ anh trước khi làm một việc gì đó " Và em cũng muốn nhắc lại một lời hứa mà có thể anh đã quên " Vì mẹ và vì em anh hứa anh sẽ không hút thuốc nữa". Có lẽ sẽ thật khó để thực hiện được việc này đối với một người nghiện thuốc nặng như anh, nhưng em mong, em vẫn mong sẽ có một động lực nào đó đủ lớn giúp anh thực hiện được lời hứa này. Mạnh mẽ lên tôi ơi, đừng buồn, đừng nhớ và đừng nuối tiếc những gì mình dứt khoát từ bỏ hay những gì đã qua đi.
| THIÊN CHÚA LÀ NGUỒN YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN SẼ Ở CÙNG CHÚNG CON LUÔN MÃI 2cr, 11-13 |
|
|
|
 Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân
Nhóm: Thành viên chính thức, Quản trị nhóm box Vòng tay cộng đồng, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-01-2009(UTC) Bài viết: 2.271 Đến từ: bốn bể là nhà
Cảm ơn: 1681 lần Được cảm ơn: 1643 lần trong 919 bài viết
|
Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Liều Thuốc Dành Cho Kẻ Chán Đời Một người đàn ông chán đời nọ đang đứng nhìn dòng nước từ một chiếc cầu cao. Ông đốt một điếu thuốc cuối cùng trước khi kết liễu cuộc đời. Ông không còn lối thoát nào khác hơn nữa. Ông đã làm đủ mọi cách để lấp đầy nỗi chán chường trong tâm hồn. Ông đã đi đây đi đó, ông đã tìm lạc thú trong các cuộc vui trác táng, ông đã chạy đến với mọi thứ hơi men và khói thuốc. Nhưng chán chường vẫn cứ chán chường. Ông thử thời vận lần cuối cùng bằng một cuộc hôn nhân, nhưng không có một người đàn bà nào có thể ở bên cạnh ông được vài tháng, bởi vì ông đòi hỏi quá nhiều, nhưng lại không biết nghĩ đến người khác. Ông nhận ra rằng ông đã chán chường mà cũng không ai được hạnh phúc bên cạnh ông. Chỉ có dòng sông may ra mới mang lại cho ông sự thanh thản. Người đàn ông chưa hút xong điếu thuốc thì cũng có một người hành khất cũng đi qua chiếc cầu. Con người rách rưới đó dừng lại nhìn người đàn ông và chìa tay xin giúp đỡ. Người đàn ông chán chường không ngần ngại rút cả ví tiền và trao cho người hành khất. Ông giải thích rằng bên kia thế giới ông không cần tiền bạc nữa. Người hành khất cầm lấy chiếc ví một lúc rồi trao lại cho khổ chủ. Ông ta nhìn thẳng vào đôi mắt của kẻ chán đời và nói: "Thưa ông, tôi không cần một số tiền lớn như thế. Tuy là một người hành khất, nhưng tôi không là một kẻ hèn nhát. Ông hãy giữ lại tiền của ông và đem qua bên kia thế giới của ông". Nói xong, người hành khất ném cả ví tiền xuống dòng sông rồi lặng lẽ bước đi, bỏ mặc kẻ chán đời tiếp tục gặm nhấm nỗi đắng cay chua xót của ông. Đã hút xong điếu thuốc, nhưng kẻ chán đời vẫn muốn chưa kết liễu cuộc đời. Ông nhìn theo người hành khất đang khuất xa dần. Tự nhiên, ông không muốn chết nữa, mà chỉ muốn nhặt lại chiếc ví để trao tặng cho người hành khất. Chưa một lần trong đời, ông biết mở ví trao tặng cho bất cứ người nào. Giờ phút này. ông muốn mở rộng tâm hồn, mở rộng đôi tay để trao tặng và muốn tiếp tục sống. Nghĩ như thế, kẻ chán đời đứng thẳng lên, rời bỏ cây cầu và tiếp tục đuổi theo cho kỳ được người hành khất. Không gì buồn chán cho bằng sống không có định hướng, không có lẽ sống. Sống mà không biết tại sao mình sống, mình sẽ đi về đâu là điều làm cho con người chán chường và đau khổ nhất. Ai cũng khao khát hạnh phúc, ai cũng đi tìm hạnh phúc nhưng lắm khi người ta chỉ chạy theo ảo ảnh của hạnh phúc. Ai cũng biết rằng tiền tài, danh vọng và lạc thú trong cuộc sống tự nó không phải là hạnh phúc và lắm khi chúng cũng không mang lại hạnh phúc cho con người. Hạnh phúc không phải là một nơi để đi đến, hạnh phúc là một hướng đi. Có đi theo hướng đó, con người mới cảm thấy được hạnh phúc. Vậy hướng đi của chúng ta là gì? Chúa Giêsu, Đấng là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống, đã vạch ra cho chúng ta hướng đi ấy. Và hướng đi Ngài đã vạch ra chính là Sống cho tha nhân. Ai càng tích trữ và chiếm giữ cho mình, người đó càng nghèo nàn và khốn khổ. Ai càng đóng kín quả tim và khép chặt bàn tay, người đó sẽ không được nhận lãnh. Hạnh phúc đích thực chính là trao ban, bởi vì như Thánh Phaolô đã ghi lại lời của Chúa Giêsu: "Cho thì có hạnh phúc hơn nhận lãnh". Cho là liều thuốc chữa trị được căn bệnh trầm trọng nhất trong tâm hồn chúng ta: đó là sự chán sống. Cho cũng là liều thuốc xoa dịu được mọi khổ đau trong tâm hồn chúng ta. Chúng ta đang đau khổ vì bị phản bội, vì thất chí, vì bệnh tật hay vì bất cứ một nguyên do nào: chúng ta hãy thử mở rộng tâm hồn để trao ban, để san sẻ. Chúng ta sẽ cảm thấy được xoa dịu trong tâm hồn. | THIÊN CHÚA LÀ NGUỒN YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN SẼ Ở CÙNG CHÚNG CON LUÔN MÃI 2cr, 11-13 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-02-2009(UTC) Bài viết: 312
Cảm ơn: 385 lần Được cảm ơn: 267 lần trong 139 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của mainga1402 đã viết: "Anh không liên lạc với em nữa nha, em muốn quên anh nhưng nếu anh cứ thế này thì làm khó em lắm."............ "ừh anh sẽ làm như em muốn,... Tại sao em đến nhanh và đi cũng nhanh thế!" Thế là chấm hết, tôi lại mất đi một người bạn. Có lẽ em sẽ chẳng bao giờ nói cho anh biết tại sao cả, cái tại sao đó sẽ chỉ có một mình em hiểu, một mình em cảm nhận và rồi nó sẽ qua đi như mọi thứ đã qua đi. Chỉ có một mong muốn mãi mãi sẽ không qua đi, em luôn mong anh sẽ sống tốt hơn, và ý thức hơn. Em chỉ muốn nói với anh rằng:" anh đang sống, nhưng anh không chỉ sống cho riêng anh mà bên anh còn có gia đình, bạn bè và nhất là ba mẹ của anh, em mong anh hay suy nghĩ về ba mẹ anh trước khi làm một việc gì đó " Và em cũng muốn nhắc lại một lời hứa mà có thể anh đã quên " Vì mẹ và vì em anh hứa anh sẽ không hút thuốc nữa". Có lẽ sẽ thật khó để thực hiện được việc này đối với một người nghiện thuốc nặng như anh, nhưng em mong, em vẫn mong sẽ có một động lực nào đó đủ lớn giúp anh thực hiện được lời hứa này. Mạnh mẽ lên tôi ơi, đừng buồn, đừng nhớ và đừng nuối tiếc những gì mình dứt khoát từ bỏ hay những gì đã qua đi.
mình biết bạn k phải là người đấy ,nhưng sao mà những lời bạn vừa viết trên đây tôi đọc mà lạnh cả người ,đã có người từng nói với tôi như câu chuyện bạn vừa kể ,ko biết đấy là một mẩu chuyện hay là tâm sự của mai ngà ,chắc bạn k thể hình dung đc là những điều bạn viết ,với tôi ko sai một từ nào ,cả 2 lời thoại đều giống luôn,đọc nhưng lời bạn viết mà tôi giật mình cứ ngỡ là ng đó đã viết .mình rất xúc động và rất nhớ ..........ôi sao lại......? bạn làm mình cảm động lặng cả ng !ko thể tin đc.........amen | Tất cả mọi việc đến tận cùng rồi sẽ ổn. Nếu mọi việc chưa ổn tức là chưa phải tận cùng đâu. |
|
|
|
 Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân
Nhóm: Thành viên chính thức, Quản trị nhóm box Vòng tay cộng đồng, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-01-2009(UTC) Bài viết: 2.271 Đến từ: bốn bể là nhà
Cảm ơn: 1681 lần Được cảm ơn: 1643 lần trong 919 bài viết
|
 , Có lẽ là sự trùng hợp vô tình. nhưng không sao cả. mình là mình và Ấy của bạn thì vẫn là Ấy của bạn nhưng suy nghĩ có thể giống nhau một chút vì chúng mình cùng là phụ nữ, cùng có những khao khát dành cho người mình yêu quý......... | THIÊN CHÚA LÀ NGUỒN YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN SẼ Ở CÙNG CHÚNG CON LUÔN MÃI 2cr, 11-13 |
|
|
|
 Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân
Nhóm: Thành viên chính thức, Quản trị nhóm box Vòng tay cộng đồng, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-01-2009(UTC) Bài viết: 2.271 Đến từ: bốn bể là nhà
Cảm ơn: 1681 lần Được cảm ơn: 1643 lần trong 919 bài viết
|
Mình tự hỏi, không biết buon.htv có những thói quen giống như bạn mình không? Có hay hứng lên rồi hứa nhưng chẳng bao giờ thực hiện lời hứa của mình với một lý do rất đơn giản " anh không làm chủ bản thân mình lúc đó". "chán, quá chán"
| THIÊN CHÚA LÀ NGUỒN YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN SẼ Ở CÙNG CHÚNG CON LUÔN MÃI 2cr, 11-13 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-02-2009(UTC) Bài viết: 312
Cảm ơn: 385 lần Được cảm ơn: 267 lần trong 139 bài viết
|
thât buồn là mình cũng đã có lần nv,mình cũng đã từng hứa bỏ thuốc lá nhưng vẫn ko bỏ đc. chắc ng ấy cũng đã rất buồn như mai nga .đàn ông con trai mà thất hứa thì thật tệ phải ko? | Tất cả mọi việc đến tận cùng rồi sẽ ổn. Nếu mọi việc chưa ổn tức là chưa phải tận cùng đâu. |
|
|
|
 Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân
Nhóm: Thành viên chính thức, Quản trị nhóm box Vòng tay cộng đồng, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-01-2009(UTC) Bài viết: 2.271 Đến từ: bốn bể là nhà
Cảm ơn: 1681 lần Được cảm ơn: 1643 lần trong 919 bài viết
|
không phải là thật tệ mà quá tệ bạn ah, trước khi hứa bạn có thể cân nhắc. bạn có thể nghĩ bạn hứa cho vui lòng bạn của bạn lúc đó. nhưng bạn có nghĩ được rằng việc thất hứa còn làm tổn thương nặng nề hơn nhiều.
| THIÊN CHÚA LÀ NGUỒN YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN SẼ Ở CÙNG CHÚNG CON LUÔN MÃI 2cr, 11-13 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-02-2009(UTC) Bài viết: 312
Cảm ơn: 385 lần Được cảm ơn: 267 lần trong 139 bài viết
|
mình ko nghĩ là mình hứng lên thì hứa nhưng dù sao mình cũng k làm đc lời mình hứa ,và mình cũng ko trả lời là ko làm chủ đc bản thân ,đọc bài cua mainga in mình thấy áy náy vô cùng ,ko hiểu vì sao nữa ,mình cảm thấy đấy như là lời trách móc của ng ấy dành cho mình. | Tất cả mọi việc đến tận cùng rồi sẽ ổn. Nếu mọi việc chưa ổn tức là chưa phải tận cùng đâu. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-02-2009(UTC) Bài viết: 312
Cảm ơn: 385 lần Được cảm ơn: 267 lần trong 139 bài viết
|
uh quá tệ ,bản thân mình cũng thấy mình tệ khi mình ko mang đc niềm vui và hp cho ng mình yêu thương,mình tệ thật !h thì cố sống sao cho thật tốt ,thật vui để gd và bạn bè sẽ luôn nhớ về mình thôi. hãy tha thứ cho ng bạn thất hứa của mai nga nhé ! | Tất cả mọi việc đến tận cùng rồi sẽ ổn. Nếu mọi việc chưa ổn tức là chưa phải tận cùng đâu. |
|
|
|
 Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân
Nhóm: Thành viên chính thức, Quản trị nhóm box Vòng tay cộng đồng, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-01-2009(UTC) Bài viết: 2.271 Đến từ: bốn bể là nhà
Cảm ơn: 1681 lần Được cảm ơn: 1643 lần trong 919 bài viết
|
vậy cố gắng bỏ thuốc bạn nhé: không phải vì bạn, vì bạn gái của bạn hay vì ai cả thì cũng vì một người quan trọng nhất trong cuộc đời bạn " đó là mẹ của bạn".
| THIÊN CHÚA LÀ NGUỒN YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN SẼ Ở CÙNG CHÚNG CON LUÔN MÃI 2cr, 11-13 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-02-2009(UTC) Bài viết: 312
Cảm ơn: 385 lần Được cảm ơn: 267 lần trong 139 bài viết
|
mình sẽ cố gắng ,cám ơn lời nhắc nhở của mai nga,mình vẫn đang cố sống thật tốt đây,mình đã từ bỏ đc rất nhiều thứ còn thuốc lá thì vẫn chưa ,mình sẽ nhớ lời nhắc nhở này của mai nga ,cám ơn bạn rất nhiều ,bài viết của bạn hay lắm ,mình nằm mãi mà k ngủ đc sau khi đoc bài của mai nga đấy .từng câu từng chữ in bài cứ như lời trách và lời nhắc nhủ dành cho chính mình vậy!
| Tất cả mọi việc đến tận cùng rồi sẽ ổn. Nếu mọi việc chưa ổn tức là chưa phải tận cùng đâu. |
|
|
|
 Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân
Nhóm: Thành viên chính thức, Quản trị nhóm box Vòng tay cộng đồng, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-01-2009(UTC) Bài viết: 2.271 Đến từ: bốn bể là nhà
Cảm ơn: 1681 lần Được cảm ơn: 1643 lần trong 919 bài viết
|
ước gì người bạn của mình có thể làm được như bạn. vì bạn của mình cũng nghĩ được và cũng biết buồn nhưng điều quan trọng mình và mọi người cần là hành động cụ thể thì bạn lại không làm được.
| THIÊN CHÚA LÀ NGUỒN YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN SẼ Ở CÙNG CHÚNG CON LUÔN MÃI 2cr, 11-13 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-02-2009(UTC) Bài viết: 312
Cảm ơn: 385 lần Được cảm ơn: 267 lần trong 139 bài viết
|
mai nga ơi,chắc bạn buồn về ng đó nhiều lắm đúng ko?bạn hãy cho anh ấy thêm cơ hội nữa đi mình tin anh ấy sẽ làm đc mà!bạn đừng nv ,hãy tha thứ để mình đc thanh thản hơn mai nga ah. giá như anh ấy biết đc những lời của mai nga anh ấy sẽ biết mình đã đánh mất điều gì! | Tất cả mọi việc đến tận cùng rồi sẽ ổn. Nếu mọi việc chưa ổn tức là chưa phải tận cùng đâu. |
|
|
|
 Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân
Nhóm: Thành viên chính thức, Quản trị nhóm box Vòng tay cộng đồng, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-01-2009(UTC) Bài viết: 2.271 Đến từ: bốn bể là nhà
Cảm ơn: 1681 lần Được cảm ơn: 1643 lần trong 919 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của buon.htv đã viết: mai nga ơi,chắc bạn buồn về ng đó nhiều lắm đúng ko?bạn hãy cho anh ấy thêm cơ hội nữa đi mình tin anh ấy sẽ làm đc mà!bạn đừng nv ,hãy tha thứ để mình đc thanh thản hơn mai nga ah. giá như anh ấy biết đc những lời của mai nga anh ấy sẽ biết mình đã đánh mất điều gì! mình không chỉ buồn về bạn của mình, mà mình đã thay đổi cả tính cách và cách nghĩ của mình nữa. Mình lúc nào cũng cho bạn mình cơ hội vì đó là điều cần thiết. Mình đã từng giận nhưng giờ thì không bạn ah. cảm ơn bạn nhiều nhiều về những lời chia sẻ. Mến chúc bạn luôn tìm được hạnh phúc thực hiện được mơ ước của bạn là làm cho người thân hạnh phúc vì mình | THIÊN CHÚA LÀ NGUỒN YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN SẼ Ở CÙNG CHÚNG CON LUÔN MÃI 2cr, 11-13 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-02-2009(UTC) Bài viết: 312
Cảm ơn: 385 lần Được cảm ơn: 267 lần trong 139 bài viết
|
nếu ngay cả tính cách của mai nga cũng thay đổi thì chắc là mainga đã nghĩ quá nhiều rồi . chúc mai nga luôn mạnh khoẻ và lúc nào cũng tràn đầy niềm vui mai nga nhé! ..........hãy hét thật to khi ban muốn ,hãy khóc thật lớn khi bạn buồn và hãy cười thât tươi khi ban vui mai nga nhé,nv mình sẽ dễ chịu hơn nhiều........đấy cũng là mục tiêu mà mình đang phấn đấu đấy nhưng vẫn chưa làm đc hết........ mai nga đừng sống nội tâm quá nhé ,như vậy cũng ko tốt lắm đâu,mình nói vậy đừng giận đó nha,vì mình thấy mai nga nội tâm lắm nên sẽ buồn rất nhiều đấy mai nga ah thôi cũng muộn rui ,mình đi ngủ đây mai còn đi làm nữa ,rất vui khi dc nc voi mai nga ah một lần nữa cám ơn lời nhắc nhở và lời chúc của mai nga dành cho mình nhé ! chúc bạn ngủ ngon và có giấc mơ đẹp ! | Tất cả mọi việc đến tận cùng rồi sẽ ổn. Nếu mọi việc chưa ổn tức là chưa phải tận cùng đâu. |
|
|
|
 Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân
Nhóm: Thành viên chính thức, Quản trị nhóm box Vòng tay cộng đồng, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-01-2009(UTC) Bài viết: 2.271 Đến từ: bốn bể là nhà
Cảm ơn: 1681 lần Được cảm ơn: 1643 lần trong 919 bài viết
|
cảm ta CH vì một ngày trọng đại đã qua, cảm ơn người về tất cả. Con xin Dâng cho người anh chị của con và đặc biệt xin dâng cho người anh cả của con. Nguyện xin người luôn đồng hành và nâng đỡ | THIÊN CHÚA LÀ NGUỒN YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN SẼ Ở CÙNG CHÚNG CON LUÔN MÃI 2cr, 11-13 |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|