Tư Vấn HIV
»
Vòng tay cộng đồng !
»
Thêm một góc nhìn
»
Tham dự sinh nhật bé Thiện Nhân tròn hai tuổi
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Thứ Sáu, 11/07/2008 - 1:50 PM |
|
|
Tham dự sinh nhật bé Thiện Nhân tròn hai tuổi
|
(Dân trí) - Thiện Nhân, chú bé sơ sinh bị mất chân tay ngày nào, giờ đã sắp tròn 2 tuổi. Một buổi sinh nhật ấm cúng sẽ được tổ chức vào tối ngày 15/7/2008 tại địa điểm Lê Club - 162 Phố Phương Liệt (trên đường Trường Chinh, Hà Nội).
Kênh Kiến thức gia đình đã công bố nội dung chương trình sinh nhật của bé Thiện Nhân trên afamily.vn.
Theo đó, buổi sinh nhật sẽ được diễn ra trong không khí thân mật và cởi mở giữa bé Thiện Nhân và những cá nhân, tổ chức luôn yêu thương và dành sự quan tâm đặc biệt đến bé trong suốt thời gian qua.
Các bậc phụ huynh có thể đưa con em mình tới tham dự ngày hội này để chúc mừng và bày tỏ những tình cảm đáng quý dành cho bé Thiện Nhân.
Lễ sinh nhật sẽ được diễn ra trong khoảng thời gian từ từ 19h00 đến 21h30 ngày thứ 3, 15/07/2008. Đến tham dự chương trình, các bé sẽ cùng bạn Thiện Nhân xem biểu diễn ảo thuật, ca hát và thi tài qua trò chơi đội mũ, tô màu....
Chương trình lần này do một số thành viên của trang web aFamily như Đoàn Hòa Thuận, Đặng Trần Anh, Hà Kin, Phong lan tím… xây dựng.
Mong quý vị hãy dành tặng một chút thời gian để đến dự sinh nhật với bé, hãy cùng chia sẻ tình thương và tiếp sức cho bé trên chặng đường sắp tới.
P.V
|
Sửa bởi người viết 22/09/2009 lúc 05:41:56(UTC)
| Lý do: Chưa rõ
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
Cậu bé này lấy của tôi khá nhiều nước mắt đây. Thật sự cảm phục tấm lòng của người cha người mẹ đang nuôi dưỡng bé và xin được cảm ơn những tấm lòng đang hướng về bé, giúp bé vượt qua số phận nghiệt ngã của mình. | HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Bé Thiện Nhân chuẩn bị sang Mỹ phẫu thuật | Cập nhật lúc 18h31, ngày 10/08/2008 | | Bé Thiện Nhân. | | Hanoinet - Thiện Nhân sẽ được kiểm tra tại Trường đại học Y Northwestern (Chicago). Tiến sĩ Childress sẽ nhận chữa trị cho Nhân. Nhưng đây cũng là một quá trình lâu dài vì Thiện Nhân sẽ cần thay chân mới liên tục cho đến khi hoàn toàn trưởng thành. Hanoinet - Thiện Nhân sẽ được kiểm tratại Trường đại học Y Northwestern (Chicago). Tiến sĩ Childress sẽ nhận chữa trị cho Nhân. Nhưng đây cũng là một quá trình lâu dài vì Thiện Nhân sẽ cần thay chân mới liên tục cho đến khi hoàn toàn trưởng thành.
>>> Chùm ảnh: Mừng sinh nhật bé Thiện Nhân Dự định ngày (15/8) tới, gia đình sẽ đưa Thiện Nhân đến Bệnh viện Dartmouth-Hitchcock ở New Hamshire (Mỹ) để phẫu thuật niệu đạo và tạo hình bộ phận giả công nghệ cao.Cuộc phẫu thuật sẽ có sự giám sát của Tiến sĩ Joe Rosen của Đại học Dartmouth. Ngoài phẫu thuật trên, Thiện Nhân sẽ được kiểm tratại Trường đại học Y Northwestern (Chicago). Tiến sĩ Childress sẽ nhận chữa trị cho Nhân. Nhưng đây cũng là một quá trình lâu dài vì Thiện Nhân sẽ cần thay chân mới liên tục cho đến khi hoàn toàn trưởng thành. Số tiền chữa trị do tổ chức phi lợi nhuận Quỹ Phòng Chống Thương Vong Châu Á tại Hà Nội đứng ra tổ chức quyên góp. Bên cạnh đó, còn có nhiều cá nhân và tổ chức nhân đạo khác trong nước và quốc tế ủng hộ. Ông Craft điều hành tổ chức phi lợi nhuận Quỹ Phòng Chống Thương Vong Châu Á tại Hà Nội cho biết: “Những nỗ lực của cả cộng đồng từ rất nhiều các cá nhân ở nhiều nước khác nhau đã biến điều không thể thành có thể. Việc xin được visa đi Mỹ vào tuần tới là một sự kiện quan trọng. Bước tiếp theo là tạo được nguồn tài chính ổn định cho Thiện Nhân để gia đình em có thể trang trải những chi phí chữa trị phức tạp đến khi em trưởng thành và để em có thể sống một cuộc sống với các chức năng cơ thể bình thường như bao người khác”. Câu chuyện về bé Thiện Nhân ở huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam bị mẹ đẻ vứt bỏ trong vườn ngay sau khi chào đời đã ám ảnh biết bao người. Khi cháu được đưa vào viện cấp cứu, các bác sĩ bảo cháu khó lòng qua khỏi vì toàn thân đã tím tái bị kiến bu đầy, trong gang tấc giữa sự sống và cái chết, các bác sĩ đã hết lòng cứu được mạng sống của cháu nhưng không cứu được chân phải và bộ phận sinh dục. Một cặp vợ chồng trí thức trẻ ở Hà Nội là chị Trần Mai Anh và anh Phùng Quang Nghinh đã đón cháu về nuôi. Với ước mong Nhân không chỉ khôi phục lại bộ phận sinh dục và bên chân đã mất, mà sau này còn được trở thành người có ích cho xã hội, chị Mai Anh viết thư gửi đi khắp nơi trên thế giới hỏi thăm ở đâu có thể chữa cho Nhân lành lặn. Theo VTC News | http://www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?NewsId=84475&CatId=57
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Ca phẫu thuật của bé Thiện Nhân đã thành công bước đầu 25/08/2008 15:36 | (HNMO) - Ngày 22/8 vừa qua, bé Thiện Nhân, cháu bé bị súc vật cắn mất chân phải và bộ phận sinh dục, đã trải qua ca phẫu thuật điều trị tiết niệu tại Bệnh viện Dartmouth – Hitchcock (Mỹ). Hành trình gian khó của cậu bé một chân cùng bố mẹ em đang nhận được sự động viên, chia sẻ của hàng triệu trái tim nhân ái trên khắp thế giới Những thông tin mà gia đình Thiện Nhân cung cấp cho thấy, ca phẫu thuật kéo dài 90 phút đã thành công bước đầu. Cậu bé đã có cảm giác muốn đi tiểu và sắp đi tiểu được bình thường. Các bác sĩ tại BV này đang tiếp tục các xét nghiệm để tìm ra một tinh hoàn ẩn sâu bên trong, tiến hành ghép “chim” cho cậu bé, để mai này Thiện Nhân có thể trở thành một người đàn ông bình thường mai này. Sau những ca phẫu thuật này, hành trình tiếp theo của cậu bé trên nước Mỹ là đến trường ĐH Y Northwestern tại Chicago để làm chân giả. Dưới đây là những hình ảnh được gia đình bé Thiện Nhân cung cấp trên blog:  Ngày 14/8, Thiện Nhân bắt đầu hành trình sang Mỹ trong sự lưu luyến và vui mừng của cả gia đình
 Tươi cười khi hạ cánh ở Seattle
 Hai mẹ con lơ ngơ ở bệnh viện Dartmouth – Hitchcock
 Thủ tục cân đong đo đếm
 Bắt tay hợp tác nào: Dr. Herz, bác sĩ chính của ca phẫu thuật
 Mẹ giúp một tay thay áo mổ
preloadImages('/images/original/2008/08/200808251634132_6.jpg');  Thiện Nhân đặc biệt nên cả bố lẫn mẹ được theo vào lúc con gây mê
 Bố mẹ không khỏi lo lắng, xót xa khi nhìn con sau mổ
 Bác sĩ tả cho mẹ Thiện Nhân về “mẩu chim” thụt sâu nay đã được lôi ra
 Giao lưu với bạn bè tại Boston sau cuộc phẫu thuật
 Ngày mai (26/8), cậu bé đáng yêu và dũng cảm này sẽ qua Chicago để lắp chân mới.
T.Hoa |
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Tôi đã khóc mỗi lần đọc tin về bé Thiện Nhân Tôi đã 65 tuổi, nhưng mỗi lần đọc tin về trường hợp bé Thiện hân tôi cũng khóc. Tôi khóc vì thương cho số phận một con người như Thiện Nhân và có thể còn nhiều trường hợp khác nữa cần được mọi người biết đến. (Đoàn Trọng Đức) Tôi khóc vì cảm động trước tấm lòng vàng của vợ chồng anh Nghinh, chị Mai ,2 con của anh chị cùng toàn thể gia quyến đã cưu mang thân phận đau thươnng một kiếp người bằng một nhân cách lớn. Trong khi ở xã hội ta không thiếu người giàu sang, thừa thãi vật chất nhưng đâu đã làm được việc làm xúc động sâu sắc lòng người như thế. Tấm gương của anh chị Mai sẽ sáng mãi để người noi theo. Ý kiến của bạn?
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Bé Thiện Nhân đã được các bác sĩ Mỹ lắp chân giả "Mấy ngày nay, Thiện Nhân rất sung sướng và phấn khởi. Gặp ai, cu cậu cũng kể về chuyện mình đã tự đi vệ sinh. Nhưng mỗi khi mẹ bắt lắp chân giả tập đi cu cậu có vẻ khó chịu vì lâu ngày không luyện tập", mẹ nuôi Thiện Nhân kể với VnExpress.net qua điện thoại từ Mỹ. > Nhật ký của mẹ 'chú lính chì' Thiện Nhân Sáng 27/8, Thiện Nhân bắt đầu tập từng bước đầu tiên tại phòng phục hồi chức năng cho trẻ tại Rehabilitation Institue of Chicago (Mỹ) với bác sĩ Theresa Clandy. Nhân phải tập luyện từng bước để đi đúng cách. Anh chị Quang Nghinh - Mai Anh (bố mẹ nuôi của Thiện Nhân) cũng được hướng dẫn cách giúp và tiếp sức cho bé. Chị Mai Anh kể, suốt mấy ngày nay, Thiện Nhân khá đau và phản ứng mạnh khi các bác sĩ lắp chân giả để bé tập đi. Theo chị Mai Anh, do thay đổi khẩu vị nên suốt thời gian ở Mỹ, Thiện Nhân cũng không ăn được nhiều, đa phần chỉ uống sữa. Tuy nhiên, cu cậu rất khỏe mạnh do hợp khí hậu mát mẻ ở Chicago và ngủ suốt ngày. Gặp ai, cu cậu cũng kể lể về chuyện mình đã tự đi vệ sinh. Giọng trùng xuống qua điện thoại, chị Mai Anh cho biết, gia đình rất xúc động khi nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của cộng đồng người Việt. Họ tới để được tận mắt ngắm cậu bé kỳ diệu đã đã sống sót sau 3 ngày bị bỏ rơi tại vườn và bị súc vật cắn mất chân và bộ phận sinh dục. Nhiều người chúc mừng khi thấy bé Nhân đã được phẫu thuật bộ phận sinh dục và đã tự bước đi được bằng chiếc chân giả. "Ngày mai, chúng tôi mới nhận được thông tin có phải tiếp tục quay trở lại bệnh viện để kiểm tra lại bộ phận sinh dục nữa hay không. Bé Nhân rất mong được về nhà vì nhớ hai anh Minh ở nhà, bé liên tục đòi mẹ gọi điện để gặp 2 anh, kể chuyện", chị Mai Anh chia sẻ. Dưới đây là những hình ảnh do gia đình bé Thiện Nhân cung cấp.  | Thiện Nhân chờ bố mẹ làm thủ tục tại bệnh viện Northwestern Memorial, Chicago |  | Nhân đang nói chuyện với một người nước ngoài bằng câu chào bằng tiếng Anh. |  | Bác sĩ Childress (áo trấng) và các cộng sự giúp đỡ bé Nhân chiếc chân giả. |  | Bố Nghinh "hỗ trợ" bác sĩ để lắp chân giả cho Nhân. |  | Bé Nhân nhăn nhó tập đi cùng chiếc chân giả mới. |  | Bà Clandy giúp Thiện Nhân tập di chuyển bằng chân giả |  | Chị Mai Anh đang nghe các bác sĩ hướng dẫn việc tập đi cho con... |  | Quen với việc thiếu một chân, Nhân vẫn chạy nhảy, vui đùa. | Anh Thư
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Thiện Nhân phỏng vấn Ông Trời (12/12/2008 09:12:19) (aFamily) - Có một lần Thiện Nhân đã nằm mơ mình được trò chuyện với Trời. Người đã Nhân tôi rằng: - Con muốn phỏng vấn ta phải không? - Thưa vâng, nếu như ông dành cho con thời gian ạ.  Ông trời âu yếm nhìn Nhân mỉm cười: - Thời gian đối với ta là vĩnh viễn con ạ. Thế câu hỏi của con là gì nào? - Thưa ông trời, con muốn hỏi điều gì ở con người làm Người ngạc nhiên nhất? Ông trời trả lời rằng: “Đó là con người luôn chán ghét tuổi thơ, vội vàng lớn thật nhanh rồi cuối cùng lại ước ao được trở lại là trẻ con. ” “Đó là để kiểm tiền, con người đã đánh mất cả sức khoẻ của mình... rồi sau đó lại tốn rất nhiều tiền để mong lấy lại sức khoẻ” “ Họ lo lắng khi nghĩ về tương lai, nhưng lại lãng quên hiện tai, như thế đồng nghĩa rằng họ không sống ở hiện tại mà cũng chẳng phải tương lai” “Họ cứ sống như thể họ sẽ không bao giờ chết và rồi lại chết như chưa từng sống bao giờ.” Bài học trường đời nào mà ông muốn dạy cho các con của ông? Ông trời nắm lấy tay của Thiện Nhân và cả hai cùng im lặng trong chốc lát. Và sau đó Thiện Nhân lại hỏi... "Nếu như ông ở cương vị của những ông bố, bà mẹ, bài học trường đời nào mà ông muốn dạy cho các con của ông?” - Hãy biết là không ai có thể bắt tất cả mọi người phải yêu họ. Tất cả những gì con người có thể làm đó là hãy để chính mình được yêu thương. “Sẽ không tốt nếu đem so sánh bản thân mình với những người khác” “ Hãy tha thứ bằng chính lòng khoan dung”. “ Một người giàu có không phải là người đã có mọi thứ, thậm chí những người đó có thể cần những thứ được được coi là nhỏ bé và tầm thường nhất.” “ Nếu muốn nhận được sự thân thiện, yêu mến, trước hết hãy biết thân thiện và yêu mến những người xung quanh” “ Hai người cùng chứng kiện một sự việc nhưng có thể lại có những cách nhìn nhận khác nhau”. Thiện Nhân nói một cách khiêm nhường:” Cảm ơn ông trời đã giành thời gian cho con” Con muốn hỏi ông thêm một câu: “ Ông muốn các con ông hiểu về ông như thế nào?” Ông trời cười và nói:” Ta muốn chúng hiểu rằng ta luôn ở bên cạnh chúng”. Khổng Hà
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Thiện Nhân và câu chuyện về những chiếc kẹo (16/12/2008 22:12:19) (aFamily) - Mắt nhắm mắt mở, Nhân nhầm lẫn hộp bút màu với những chiếc kẹo. Khi nhìn thấy những chiếc bút nhiều màu sắc cu cậu cầm lấy một cái, đưa lên ngửi và hỏi: “Cô ơi kẹo gì đây?” làm cả nhà được một trận cười nghiêng ngả.  Câu chuyện thứ nhất là khi Nhân hỏi: “ Cô ơi, kẹo gì đây?” “Kẹo gì” mà Nhân hỏi ở đây chính là hộp bút màu mà các cô tặng cho 3 anh em (phương châm của các cô cũng giống như cách mà mẹ Mai Anh đã nói: 3 anh em chung 1 chiếc ô tô mà). Chuyện là thế này: Các cô đến chơi đúng lúc Nhân vẫn còn đang ngủ. Bố Nghinh dỗ mãi mà cu cậu vẫn không chịu dậy. Thế là các cô cũng phải bắt đầu công cuộc dỗ Nhân: - Cô: Nhân ơi, cô có ô tô đẹp cho con này, con có chơi không? - Nhân: (im lặng) - Cô: Nhân ơi Nhân có ăn bánh ngọt không, ngon lắm? - Nhân: (im lặng) - Cô: Nhân ơi, cô cho anh Minh ô tô và bánh nhé? - Nhân: ( vẫn im lặng) - Cô: Nhân ơi cô có hộp màu đẹp lắm đây này. Con có biết vẽ không? - Nhân: bắt đầu hé mắt và nhìn cô Và 5 phút sau hộp màu đã nằm trong tay Nhân. Nhưng chắc do vẫn còn mắt nhắm mắt mở nên khi nhìn thấy những chiếc bút nhiều màu sắc cu cậu lại cầm lấy một cái, đưa lên ngửi và hỏi: “Cô ơi kẹo gì đây?” làm cả nhà được một trận cười nghiêng ngả. “Không phải kẹo đâu Nhân à. Đây là hộp bút màu mà”. Cu cậu cười tẽn tò (chắc nhận ra là mình đã nhầm đây). Tuy nhiên, Nhân cũng rất thích thú với những“chiếc kẹo” đặc biệt này. Nhân cầm bút rất khéo, rất gọn, không gượng tí nào. Nhân vẽ hình con cá rất đẹp. Cu cậu vẽ xong còn đưa lên khoe: “Cô ơi có đẹp không?” Nhân vẽ con cá rất đẹp Câu chuyện thứ hai là câu chuyện giữa mẹ MA, Nhân và chiếc kẹo mút Nhân có một chiếc kẹo mút thích lắm, cứ cầm trên tay nhưng vì mẹ chưa cho ăn nên cu cậu không dám bóc ra ăn mặc dù thích ăn lắm rồi (nhìn cái vẻ mặt của cu cậu là biết mà). Đang cầm tự nhiên…Vèo… và thế là chiếc kẹo bay vào góc nhà.. Mẹ nhẹ nhàng: “Nhân ơi con ra nhặt kẹo vào cho mẹ nào” Nhân: ( không nói gì) Nhẹ nhàng không được mẹ dùng bài dỗ :” Nhân ơi con là siêu nhân phải không. Siêu nhân thì phải giỏi lắm mà. Thế siêu nhân có biết nhặt không?” Nhân rất thẳng thắn: Con không biết ạ (cu cậu này ghê thật) Và cuối cùng mẹ phải dùng bài nghiêm khắc:” Nhân không ngoan không được ăn kẹo, không ai chơi với Nhân nữa” Thế là cu cậu đưa mắt từng người một tỏ vẻ cầu cứu. Nhưng đến lúc này thì các cô cũng phải sợ mẹ Mai Anh nên không ai dám nhìn Nhân. Nhân mới chỉ xem được tranh thôi, nhưng cụ cậu cũng bi bô như là đã biết chữ Và kết thúc của câu chuyện này là:……….chưa có kết thúc vì đến lúc này các cô phải về nên không biết câu chuyện giữa mẹ MA, Nhân và chiếc kẹo kết thúc như thế nào. Đây là hai trong số nhiều câu chuyện về cuộc đến chơi với Nhân của mẹ Măm và các cô ở Công ty Fsoft Hà Nội. Còn nhiều chuyện, nhiều chuyện lắm mà mẹ Măm rất muốn kể cho mọi người để cùng chia sẻ với mẹ Măm những cảm xúc, những suy nghĩ khi được nhìn thấy con chơi và được cùng chơi với con. Được ôm con vào lòng, thấy con cười nói vui vẻ mẹ thấy ấm lòng hơn. Mỗi lần tỉnh giấc giữa đêm mẹ lại mong trời nhanh sáng hơn vì đêm Hà Nội mùa này lạnh lắm, mà lạnh thì lại khổ con trai của mẹ rồi phải không? Nhưng con cứ yên tâm vì mùa đông Hà Nội vẫn có những tia nắng ấm để sưởi ấm cho con. Con trai! Con hãy ngước nhìn lên bầu trời mà xem, ánh nắng mặt trời thật ấm áp phải không Chú lính chì dũng cảm của mẹ? Nhân rất vui vì các mẹ đến chơi Việt Hương
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Năm mới, Thiện Nhân có ... chân mới (25/01/2009 07:01:06) (aFamily) - Vội va vội vã chuẩn bị cho năm mới thật oách nên chàng trai của mẹ phải chỉnh trang cái chân mới cho thật chuẩn khỏi tình trạng cứ Mẹ ơi tuột chân rồi Chỉ vì con có vẻ khó hơn các trường hợp những người đã lớn nên mình cần phải đầu tư thêm thời gian và các cô chú ở Viet Ortho phải đo đạc, chỉnh trang rất công phu. Cô Âu, chú Đức là mệt với cái chân của con nhất. Cô Âu đến nhà lấy chân của con đi điều chỉnh con nhất định bảo vệ tài sản cá nhân không cho cô Âu mang cái chân ra khỏi cửa. Chú Đức thì nghẹo đầu nghẹo cổ nghiên cứu lắp lắp ráp ráp mà còn bị con la hét cho chói tai.  Chú Đức - chuyên gia chỉnh hình  Nghẹo đầu nghẹo cổ tỉa tót  Chuyên gia Oliver, Pháp và Douglas Falconer, Úc  Không phải cứ lắp là được, cần chính xác từng li từng tí  Vẫn bài ca Con không thích thì thôi ! Chàng trai Thiện Nhân yên tâm với cái chân đã kịch, kịch, kịch và kịch lắp vào cả 4 nấc nên đã chắc chắn hơn để diện Tết mới. Chưa quen nên chàng trai cáu ca cáu cẳn chỉ có thày giáo Hải Minh tinh nghịch là khoái việc ông Nhân bị nhốt vào cái chân nhất, vừa dạy ông em đá đá cho thuận vừa trêu chọc em inh ỏi nhà cửa
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Năm mới, Thiện Nhân làm cả nhà được một phen hú vía (05/02/2009 22:02:44) (aFamily) - Cái Tết đã qua rồi mà nghĩ lại vẫn thấy Nhân đã cho cả nhà một phen hú vía. Hy vọng, cái Tết riêng của Nhân được tổ chức vào 15/2 tới, cu cậu sẽ thật khỏe mạnh để nụ cười xinh xinh luôn thường trực.  Nhớ lại, thời tiết Hà Nội những ngày Tết vừa mưa lại vừa lạnh nên vết thương của siêu nhân Thiện Nhân lại đau nhức khiến cu cậu sốt đùng đùng. Ngay tối hôm giáp Tết, cu cậu còn hào hứng, vui vẻ đi chợ Tết cùng mẹ và hai ông anh trai. Đi đến đâu Nhân cũng chỉ trỏ với vẻ mặt rất thích thú. Nhân đòi mua được một quả bóng đập nổ ra giấy kim tuyến làm cu cậu rất phấn chấn. Vậy mà ngay bữa cơm ngày 30 Tết, cu cậu đã sốt lên tới 40 độ khiến cả nhà lo nháo nhào. Nhân đi chợ Tết cùng mẹ và hai anh Mới sáng 30 Tết, Nhân đã chào ngày mới với một vẻ mặt ỉu xìu. Bữa cơm Tết cả nhà vui vầy và cũng là bữa cơm đầu tiên cu Nhân được tham gia cùng với các anh em siêu Nhân vậy mà cu cậu cứ “khóc nhèo nhẽo không ăn uống và nằm tịt trong lòng bà ngoại”. Bữa cơm cuối năm không thành công vì cả nhà lo lắng cho cu cậu. Bà ngoại hát ru, ông ngoại đi ra đi vào, liên tục sai các siêu nhân nhí nghịch ngợm phải giữ trật tự. Bên cạnh anh Thiên Minh, Hải Minh, còn có em Nhật Nguyên, Mai Thi, Mai Nhật và Thiện Nhân chính là siêu nhân thứ 6 của gia đình. Tuy cu cậu bé tuổi nhất là nhưng mẹ Mai Anh lại là chị cả nên Nhân nghiễm nhiên được làm anh của 3 siêu nhân bé. Thế nhưng ông anh này hôm nay lại phải nằm bẹp trong lòng bà ngoại, chả buồn nhúc nhích để chơi với các anh em. Tưởng một trận sốt cao như vậy đã là xong, tới mùng 4 Tết, người Nhân bỗng dưng rực rỡ những nốt phát ban. Cả nhà lại hết hơi! “Nhân nở hoa như hoa đào từ đầu tới chân, nở cả phát ban đầy trong cả 2 con mắt luôn. Đầu năm cu Nhân đã mở hàng bệnh viện.”! Cơn sốt phát ban của cu cậu còn lây sang cả bố khiến cho cả nhà từ hôm ấy chẳng đi chúc Tết được đâu, cũng chẳng dám mời ai đến nhà chơi Tết. Đúng là một phen hết hơi, hú vía với cu Nhân thật. Đến lúc cu cậu dứt cơn sốt lại nghịch ngợm như siêu nhân ngày nào. Giờ thì cả nhà mới được thở! Sắp đến ngày Tết do Thiện Nhân Hội tổ chức riêng cho Nhân rồi, mong rằng cu cậu sẽ thật khỏe mạnh để mọi người được thấy nụ cười xinh xinh luôn thường trực. Cùng chúc cho Thiện Nhân của chúng ta một năm mới thật mạnh khỏe, hay ăn chóng lớn, vâng lời ông bà, bố mẹ và các anh nhé! L.A (TH)
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Bé Thiện Nhân sang Mỹ phẫu thuật lần thứ hai
Giadinh.net - Phùng Thiện Nhân, cậu bé bị mẹ bỏ rơi ngoài vườn ngay sau khi chào đời và bị súc vật cắn mất chân phải và bộ phận sinh dục đã sang Mỹ để phẫu thuật bộ phận sinh dục vào chiều hôm qua (21/9).
Dự kiến, cuối tháng 9 này Thiện Nhân sẽ được phẫu thuật tại bệnh viện ở Houston, Mỹ để lấy hai tinh hoàn ra, làm bìu đựng, phẫu thuật giúp cháu đi tiểu dễ dàng hơn.
Hơn một năm qua, bé Thiện Nhân đã được điều trị tại nhiều bệnh viện lớn trong nước và nước ngoài như Thái Lan, Mỹ…
Trước đó, tháng 8/2008, Thiện Nhân đã được bố mẹ nuôi là anh Phùng Quang Nghinh - PV Đài Tiếng nói Việt Nam và chị Trần Mai Anh - BTV Tạp chí Haritage đưa sang Bệnh viện Dartmouth ở New Hampshire (Mỹ) phẫu thuật đường tiết niệu.
|
Bé Thiện Nhân trong vòng tay bố mẹ nuôi tại lần phẫu thuật lần thứ nhất ở Mỹ. (Ảnh: VnExpress)
|
Được biết, ca mổ cho bé Thiện Nhân ở Mỹ lần này dự kiến mất hơn 100 nghìn USD (tương đương hơn 1,7 tỷ đồng).
|
|
|
|
Tư Vấn HIV
»
Vòng tay cộng đồng !
»
Thêm một góc nhìn
»
Tham dự sinh nhật bé Thiện Nhân tròn hai tuổi
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|