Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


3 Trang<123
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline nguoidaukhokonanchi84  
#41 Đã gửi : 24/04/2007 lúc 12:04:14(UTC)
nguoidaukhokonanchi84

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2006(UTC)
Bài viết: 1.099

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 18 lần trong 11 bài viết
umh funk ơi hình như giữa chúng ta có cái nhìn chung về quan điểm của c/s ok vậy thì nếu có điều ước mình sẽ nhường điều ước đó cho một người nào đó cần hơn mình ....
Hạnh phúc đôi khi chỉ là sẻ chia để vơi bớt những giọt nước mắt , chia đôi những nỗi đau nhìn thấy thêm một nụ cười
Facebook : Nhân sinh vô thường . Zalo : 01222759439 ,😁
01282878576_ 01222759439
Offline shinichi-  
#42 Đã gửi : 29/04/2007 lúc 03:34:44(UTC)
shinichi-

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-03-2007(UTC)
Bài viết: 68
Đến từ: thanh pho HO CHI MINH

Trích dẫn bài viết của nguoidaukhokonanchi84 đã viết:
umh funk ơi hình như giữa chúng ta có cái nhìn chung về quan điểm của c/s ok vậy thì nếu có điều ước mình sẽ nhường điều ước đó cho một người nào đó cần hơn mình ....

Chào bạn nguoidaukhokonanchi84 mình đã dọc nhiều bài viết về bạn, rất mong dc làm wen cung bạn nick của mình nguyenvanahi 123 hay online vào 8h sáng.
Cường 35 năm nữa là 60 t, còn cô đơn.
Tình bạn là niềm vui dc nhan doi & nỗi buồn giảm đi một nữa.
Đừng buồn vì không biết truớc ngày mai
Offline nguoidaukhokonanchi84  
#43 Đã gửi : 14/05/2007 lúc 03:53:22(UTC)
nguoidaukhokonanchi84

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2006(UTC)
Bài viết: 1.099

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 18 lần trong 11 bài viết
Tôi đi tìm tôi
Tìm quanh ngã rẽ
Tìm mọi lối mòn
Tìm đường thênh thang
Tìm sâu bất tận
Tìm trên ngọn gió
Tìm dưới áng mây
Tìm trong sợi nắng
Tìm bên giọt mưa
Tìm hoài chưa thấy
Tìm được chính mình./.
Hạnh phúc đôi khi chỉ là sẻ chia để vơi bớt những giọt nước mắt , chia đôi những nỗi đau nhìn thấy thêm một nụ cười
Facebook : Nhân sinh vô thường . Zalo : 01222759439 ,😁
01282878576_ 01222759439
Offline undo  
#44 Đã gửi : 05/07/2007 lúc 05:27:15(UTC)
undo

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-05-2007(UTC)
Bài viết: 169

Trích dẫn bài viết của Bori đã viết:
Người ta thường nói với nhau là mỗi khi nhìn thấy sao băng thì hãy ước 1 điều gì đó, điều ước rồi sẽ trở thành hiện thực. Trong mỗi người chúng ta ở đây có ai mà ko từng có 1 điều ước cho riêng mình, đúng ko? Vậy tại sao chúng ta ko xem topic này như là 1 góc thầm kín nào đó của mình để những ước mơ nhỏ nhoi sẽ cùng được sẻ chia, an ủi ?
Để thực hiện những điều mình đã nói, Bori sẽ ước trước ha, Bori ước là những người có H. sẽ luôn vui vẻ, sẽ luôn cảm thấy yêu đời, sẽ có thật nhiều bạn và nhất là sẽ trở thành những người có ích cho xã hội. Bori ước cho những ai đang đọc bài viết này có được những điều mà mình mong muốn, Bori ước cho gia đình Bori luôn được hạnh phúc, Bori ước cho người ấy của Bori sẽ quay lại với Bori.......Bori còn rất muốn ước nhiều nhiều nữa nhưng.........Bori muốn rằng các bạn cũng sẽ ước cùng Bori nha, dc ko? Chúng ta sẽ cố gắng truyền đạt những thông điệp yêu thương cho nhau nha! Thân!

mình cũng muốn ước với bạn lắm nhưng dạo này nhìn lên trời không thấy sao băng đâu hết mà toàn thầy UFO không àh.khổ nổi UFO không hiểu ngôn ngữ của người trái đất nên không biết ước thế nào.
Nếu mà undo liên hệ được với những người ngoài hình sẽ mang công nghệ chữa bệnh tiên tiến của họ về cho trái đất liền hoặc nhờ họ giúp đỡ cho người trái đất tiến bộ hơn á. Lúc này sẽ có nhiều hy vọng cho cư dân địa cầu này. hehehe....
Hãy cất tiếng hát trong tâm hồn
Để thấy ánh sáng như bình minh chói chang
Và hãy nhắm mắt đưa hồn phiêu bồng
Xua đi mấy đen tối tăm
Oh oh oh oh, có những lúc ta vui buồn ngẩn ngơ
Oh oh oh oh, nhưng ta vẫn ca hát và đến với những ước mơ. Yêu đời MTV
Offline shinichi-  
#45 Đã gửi : 21/07/2007 lúc 04:13:03(UTC)
shinichi-

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-03-2007(UTC)
Bài viết: 68
Đến từ: thanh pho HO CHI MINH

Trích dẫn bài viết của nguoidaukhokonanchi84 đã viết:
Tôi đi tìm tôi
Tìm quanh ngã rẽ
Tìm mọi lối mòn
Tìm đường thênh thang
Tìm sâu bất tận
Tìm trên ngọn gió
Tìm dưới áng mây
Tìm trong sợi nắng
Tìm bên giọt mưa
Tìm hoài chưa thấy
Tìm được chính mình./.

Ban lúc này khoẻ ko? sr vì để tin nhắn cho ban mà ko hồi âm, mình bận mà , chỉ lên diễn đàn vào lúc rãnh thôi, nhà ban ở dâu, buồn thì ban thường làm jì? sáng mai 8 h 22/7.
Đừng buồn vì không biết truớc ngày mai
Offline ta_dark86  
#46 Đã gửi : 18/08/2007 lúc 10:30:12(UTC)
ta_dark86

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-05-2007(UTC)
Bài viết: 290
Đến từ: tphcm

minh chi uoc71 mong sao moi nguoi song trong niem yeu thuong va hanh phuc.ko thu han ko chien tranh cung ko do ky.chu xa hoi nay nhin thay chan wa.luc nao cung tien,tai danh vong thay ma ngan

Offline dongmauphuonghoang  
#47 Đã gửi : 16/02/2008 lúc 06:04:00(UTC)
dongmauphuonghoang

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-01-2008(UTC)
Bài viết: 71

tôi  ước muốn rất nhiều, nhưng tôi thấy tôi cũng có nhiều may mắn hơn rất nhiều người, tôi không bị h5n1, không bị bệnh tim, không bị tiểu đường, không bị ưng thư, còn khỏe mạnh hơn rất nhiều người, wow, tôi hạnh phúc wá
Offline funk  
#48 Đã gửi : 23/08/2008 lúc 08:28:35(UTC)
funk

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC)
Bài viết: 1.126
Man
Đến từ: tây hồ - hà nội

Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết
Trích dẫn bài viết của nguoidaukhokonanchi84 đã viết:
umh funk ơi hình như giữa chúng ta có cái nhìn chung về quan điểm của c/s ok vậy thì nếu có điều ước mình sẽ nhường điều ước đó cho một người nào đó cần hơn mình ....


lâu mới vô mà thấy hay quá ta?vậy thì u cũng thê thảm và khổ đau quá ha...và theo mình nghĩ thì tính khí u cũng thất thường ha...cái nhận xét này là....he he he he suy bụng ta =>bụng ngừi àh nghen...

funk nói câu ha...giờ nói thật nè...sau bao lâu hổng có vô diễn đàn ha...ước làm gì...ước để mà lướt khướt hà...chả có gì thành hiện thực cả đâu...chỉ giả tạo thôi...có ước thì ước mình cứ lướt khướt mãi đừng tỉnh...đừng có phải lột cái mặt nạ mà mình đang đeo làm gì...cứ để như hiện tại là tốt nhất...như vậy có lẽ sẽ hạnh phúc hơn...
"Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..."
Offline haokiet7761  
#49 Đã gửi : 13/02/2009 lúc 03:52:54(UTC)
haokiet7761

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-02-2009(UTC)
Bài viết: 10

tôi ước thời gian chuyễn từ HIV sang AIDS là 100 năm

Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
3 Trang<123
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.