Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


54 Trang«<45678>»
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline em_ten_teo  
#101 Đã gửi : 11/02/2009 lúc 08:34:56(UTC)
Tèo_cà_Mau

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-04-2008(UTC)
Bài viết: 716
Đến từ: Cà Mau

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 31 lần trong 19 bài viết
Trích dẫn bài viết của vuthanhvuong đã viết:
Xin lỗi em có thể tham gia vào CLB spam này dc ko? Em cũng đang đợi 6 tuần xét nghiệm, lúc này chỉ mới là tuần thứ 2, nguy cơ em là OS. Lúc này em ko biết fải làm gì ngoài việc chờ đợi, từng ngày trôi wa mệt mỏi wá. Em thèm mún cuộc sống như trước kia wá. Chuyện em làm em tự chịu, nhưng em ko mún làm gia đình đau khổ. Em ko dám nói chuyện này với ai hết ngoài các anh trên dd này bởi vì sẽ ko có ai tha thứ cho em đâu


 cái nhà câu lạc bộ Spam này là nơi dành cho mấy Anh ca vọng cổ và hát chèo đó mà  ,Anh khỏi cần xin phép hay đóng thuế gì hết .hihihi

          Anh về nhà không dám nói chuyện với ai hết hả Anh , tội nghiệp Anh thật mà bằng cách nào Anh  ?,lấy Băng keo dán miệng lại hẻ

          thôi nè ! bây giờ Anh vui tươi với gia đình đi chuyện Anh đi Ô rờ séc , séc rờ Ô gì đó
có ai nhiễm hiv đâu  ,Anh cứ rầu rỉ như vậy hoài thì râu ri ra rậm rạp lém Anh ơi ,,sau này xấu trai lém con gái hổng có thèm ráng chịu đó ..

           Anh biết con đường để lên gặp ông Trời không? thì ô rờ séc muốn nhiễm hiv cũng giống như vậy đó ,,,vui vẻ , ve vủi , vủi ve , vẻ vui đi Anh.

 nhà quê mà.
Tèo quê Cà Mau , Tèo 18T
nghề Nghiệp : phụ Mẹ nuôi Tôm
sở thích : bắn Bi , nhẩy cò cò
món ăn : cà rem , kẹo kéo.
yahoo : emtenteo_nhaque

UserPostedImage
Offline vuthanhvuong  
#102 Đã gửi : 11/02/2009 lúc 11:40:18(UTC)
vuthanhvuong

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-01-2009(UTC)
Bài viết: 110

Cám ơn anh Tèo, tuy em chưa bao giờ gặp mặt anh và các anh Tuanmescedes, Nguoi Rung,... nhưng em có cảm giác đã rất thân thiết với các anh từ lâu rồi vậy. Các anh và mọi người cho em cảm giác giống như 1 gia đình vậy. Cám ơn mọi người nhiều lắm.
Offline bimat  
#103 Đã gửi : 12/02/2009 lúc 06:44:40(UTC)
Bimat

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-08-2008(UTC)
Bài viết: 173

Chào cả nhà, đã lâu không vào diễn đàn, em hôm nay vừa XN bằng determine 1/2 ở  50C Hàng Bài kết quả là âm tính. Như vậy của em các mốc thời gian là
1. 1/8: Nguy cơ xảy ra
2. 2/8: uống PEP
3. 1/12: 3 tháng sau khi ngừng PEP: AT
4. 25/12: có nguy cơ mới (hic hic) (gọi là nguy cơ thứ 2)
5. 12/02: AT sau khi ngừng PEP là 5 tháng 11 ngày. Và sau nguy cơ thứ 2 là 48 ngày

Vậy em đã yên tâm được chưa ạ?
Offline Người_Rừng  
#104 Đã gửi : 12/02/2009 lúc 07:38:38(UTC)
Người_Rừng

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-05-2008(UTC)
Bài viết: 2.065
Đến từ: rừng Amazon - Châu Mỹ

Được cảm ơn: 44 lần trong 40 bài viết
Trích dẫn bài viết của bimat đã viết:
Chào cả nhà, đã lâu không vào diễn đàn, em hôm nay vừa XN bằng determine 1/2 ở  50C Hàng Bài kết quả là âm tính. Như vậy của em các mốc thời gian là
1. 1/8: Nguy cơ xảy ra
2. 2/8: uống PEP
3. 1/12: 3 tháng sau khi ngừng PEP: AT
4. 25/12: có nguy cơ mới (hic hic) (gọi là nguy cơ thứ 2)
5. 12/02: AT sau khi ngừng PEP là 5 tháng 11 ngày. Và sau nguy cơ thứ 2 là 48 ngày

Vậy em đã yên tâm được chưa ạ?



đọc những lời mấy ông nghe đến nguy cơ thứ 2 là Người  Rừng thấy muôn nổi máu điên với mấy ông rồi

    các ông cứ cái đà ỷ lại ăn chơi thì suốt cuộc đời mấy ông sẽ không có ngày nào là yên tâm hết

               Người Rừng chỉ cần nói với mấy ông dám đi chơi thì dám chịu dừng đem cái trò mà mấy gọi là lo lắng mà tái đi tái lại hoài.
          đơn giản ! con người ta biết sợ thì con người ta không như mấy ông
                   diễn đàn này có thể thông cảm và chấp nhận đón mấy ông vì mấy ông không biết ,nhưng khi đã chia sẽ rồi thì tự lo cho bản thân mình chứ ,đâu phải cứ ăn chơi thoả thích rồi lên đây khóc lóc ,những ông bà ở đây giúp các ông thì chẳng qua là giúp chia sẽ cho mấy ông biết những con đường phòng và tránh nó, người mà cứu mấy ông chính là bản thân mấy ông đó .tào lao


 
Bạn đang lo lắng về HIV, Bạn đang hoang mang, đang mất tinh thần. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline bimat  
#105 Đã gửi : 12/02/2009 lúc 10:26:36(UTC)
Bimat

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-08-2008(UTC)
Bài viết: 173

Nguy cơ thứ 1 là do ngu, là lần đầu dại dột sau đó thì em sửa rồi, còn nguy cơ thứ 2 99% khách quan chỉ có 1 % chủ quan thôi. Chuyện khó nói, mong mọi người thông cảm và chia sẽ hộ em. Chắc chắn ko bao giờ có nguy cơ thứ 3. Mà cũng ko dám chắc nữa, dạo này thấy đâu cũng là nguy cơ. Hic hic. Bác sỹ lấy máu cũng thấy nguy cơ. Ám ảnh quá cỡ luôn

Offline man2evil  
#106 Đã gửi : 13/02/2009 lúc 10:43:03(UTC)
man2evil

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-06-2008(UTC)
Bài viết: 848

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
(aFamily) - Tôi hỏi tại sao không dùng bao cao su, họ cười "vì em là sinh viên, chắc là không quan hệ bừa bãi, anh tin". Hóa ra cái mác sinh viên đã nâng giá trị của tôi lên cao đến vậy.

Chị Q thân mến,
 
Tôi đã đọc bài tâm sự của chị và rất thông cảm với sự đau đớn, thất vọng mà chị đang trải qua. Tôi cũng từng là một gái gọi, loại gái mà cánh đàn ông vẫn tìm đến để thoả mãn chuyện tình dục. Tôi sống bằng cái nghề bán thân xác của mình cho bọn đàn ông nhưng chị ạ, tôi cũng không hề ủng hộ những người đàn ông như chồng chị và cả những cô gái làm nghề như chúng tôi.

Tôi viết những dòng này không mong đợi chị cũng như mọi người sẽ có cách nhìn khác về tôi, mà đây thực sự chỉ là những dòng tâm sự, chia sẻ nỗi đau giữa hai người phụ nữ.

Bị nhiễm HIV, hận đàn ông, tôi trở thành gái gọi. Cái mác "gái gọi sinh viên" khiến nhiều người đàn ông tìm đến tôi. Khi quan hệ, họ cũng không dùng bao cao su. Tôi hỏi tại sao, họ cười "vì em là sinh viên, chắc là không quan hệ bừa bãi, anh tin".
Tôi không xuất thân nghèo khó, không phải làm lụng vất vả, không phải lao động chân tay. Tôi là con gái duy nhất của một gia đình nề nếp, gia giáo. Tôi xinh xắn, học giỏi, là niềm tự hào của cha mẹ với họ hàng, hàng xóm.

Là sinh viên Học viện Ngân Hàng, lại xinh xắn nên tôi cũng có rất nhiều người theo đuổi. Nhưng tôi chỉ để ý đến anh, một anh chàng mọt sách chính hiệu. Kiến thức sâu rộng của anh đã khiến tôi ngưỡng mộ rồi yêu anh. Tình yêu của chúng tôi đẹp như bất kì mối tình sinh viên nào: những buổi đi chơi, dạo phố; những que kem Tràng Tiền giữa mùa đông cắt da cắt thịt, và cả những lúc giận hờn...
 
Thế rồi một hôm, tôi đã chết lặng khi được báo tin anh bị tai nạn. Tôi lao đến bệnh viện như một con điên. Tôi đến nơi cũng là lúc anh trút hơi thở cuối cùng. Anh đã ra đi không một lời từ biệt. Vẫn khuôn mặt ấy, nhưng đôi mắt nâu vẫn thường nhìn tôi trìu mến thì mãi mãi tôi không bao giờ được nhìn thấy nữa.
 
Từ ngày anh đi tôi như người mất hồn, sống vật vờ. Cuộc đời tôi đã chẳng còn có ý nghĩa gì nữa. Trong thời gian ấy, Hùng - người bạn thân của anh - luôn ở bên tôi an ủi. Hùng bảo trước lúc mất anh đã dặn Hùng phải chăm sóc tôi cẩn thận. Mặc dù vậy, ngày này qua ngày khác, tôi vẫn sống như một cái xác không hồn.
 
Ngày giỗ đầu của anh, tôi khóc ngất rồi uống rượu. Cứ nốc hết chai này đến chai khác, hy vọng rượu có thể làm tôi quên đi cái ý nghĩ rằng anh không còn trên cõi đời này nữa. Hôm ấy, Hùng cũng đến. Và trong tâm trạng ấy tôi cũng không nhớ mình đã làm cái gì nữa. 
 
Tỉnh dậy. Sững sờ. Không mảnh vải che thân trên người. Cắn chặt môi. Tôi cố không khóc.
 
Hùng thú nhận Hùng và anh đều yêu tôi. Trước khi mất anh nói anh biết Hùng cũng có tình cảm với tôi và nhờ Hùng chăm sóc tôi.
 
Tôi nhận lời đến với Hùng. Không phải là tình yêu. Vì ước nguyện cuối cùng của anh chăng? Tôi cũng không biết nữa.
 
Càng ngày tôi càng nhận ra bản chất của Hùng. Hùng bắt tôi phải quan hệ. Không thuyết phục được, anh ta dùng vũ lực bắt tôi phải thỏa mãn anh ta. Một vài lần như vậy, rồi tôi chấp nhận vì nghĩ dù sao tôi cũng là người của Hùng rồi.
 
Và đó là sai lầm lớn nhất mà tôi không thể ngờ nó thay đổi cả cuộc đời tôi.
 
Một lần Hùng rủ tôi đi sinh nhật bạn. Hôm ấy, tôi - một đứa con gái yếu ớt - gào thét, cào cấu trong vô vọng chống lại 3 tên yêu râu xanh bạn của Hùng. Tôi hận mình, hận Hùng, hận cả anh. Tại sao anh lại gửi tôi cho một tên khốn nạn như hắn.
 
5 tháng sau, tôi phát hiện mình nhiễm HIV.
 
Tôi trở thành "gái gọi", không phải gái gọi bình thường mà là "gái gọi sinh viên". Tôi muốn trả thù bọn đàn ông, tất cả bọn chúng. Cái mác "gái gọi sinh viên" khiến nhiều người đàn ông tìm đến tôi. Thành phần thì đủ cả: giáo viên có, giảng viên đại học có, giám đốc có, cả giáo sư tiến sĩ ... chẳng thiếu ai. Sau này tôi mới biết, họ tìm đến tôi vì họ là những người có học thức, họ không muốn qua đêm với thứ "gái điếm đứng đường". Cảm giác quan hệ với một người cũng có học thức như tôi khiến họ thấy thú vị. Khi quan hệ, họ cũng không dùng bao cao su. Tôi hỏi tại sao, họ cười "vì em là sinh viên, chắc là không quan hệ bừa bãi, anh tin". Giờ tôi mới biết hóa ra cái mác sinh viên đã nâng giá trị của tôi lên cao đến như vậy.

Tôi hy vọng chị sẽ vượt qua được nỗi đau này, còn người chồng phụ bạc kia, tôi nghĩ chị không phải tiếc gì loại đàn ông đó. Anh ta không phải là đi gái một lần mà là rất nhiều lần. Dù lần này chị có tha thứ thì chị có đảm bảo rằng ngựa không quen đường cũ không?
 
Chúc chị hạnh phúc.

http://afamily.channelvn.net/405cs0ca37/Toi-la-mot-gai-goi-sinh-vien


var dd1 = new YAHOO.util.DDProxy('socbayDictDiv');dd1.setHandleElId('titlediv');
sau 42 ngày có kết quả ÂM TÍNH là AN TOÀN 100% Nếu :

1 - Tính đúng và đủ ngày - ngày nguy cơ tính là 0 -> ngày thứ 42 ( 41 cũng đc )
2 - Ko có nguy cơ mới trong thời gian này
3 - Có kết quả Âm tính sau 42 ngày ( PP XN nào cũng vậy )
Offline man2evil  
#107 Đã gửi : 13/02/2009 lúc 10:54:56(UTC)
man2evil

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-06-2008(UTC)
Bài viết: 848

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
rút ra được gì qua bài viết này, mặc dù đây chỉ là cảm nhận phản ánh lại, k rõ xác định được sự thật là bao nhiêu % nhưng man2 thấy các bạn nên rút ra được 1 số thứ

1 - khi các bạn "ăn bánh trả tiền" - tức mua dâm - các bạn đang góp phần cho sự tồn tại và phát triển của 1 tệ nạn xã hội

2 - hình thức - học vấn - tất cả những gì các bạn thấy đều ko thể cho biết đc tình trạng nhiễm HIV của bạn tình ( tạm gọi là như thế ) - vì thế hãy luôn sử dụng BCS khi quan hệ tình dục - hãy luôn luôn sử dụng BCS - đừng vì bất cứ lý do gì mà từ chối nó.

3 - cô gái trên ở dạng trả thù đời - khi đã mắc phải HIV- cô gái đó chủ tâm đi gieo rắc HIV cho những người ăn chơi - bạn là khách hàng ( tạm xem là thế ) - bạn có hay ko mang BCS thì cũng có thể cô ta sẽ cố ý tìm tác nhân khác lây nhiễm cho bạn - cách tránh tốt nhất ko phải là dùng BCS mà là ko nên tiếp tục mua dâm

Dĩ nhiên ko phải là bạn ko thể QHTD với ai khác ngoài vợ - bạn chưa có vợ thì sao ? Bạn cũng cần có nhu cầu QHTD - đó cũng là 1 sinh lý bình thường mà - tất nhiên hãy luôn sử dụng BCS. Hãy luôn tự bảo vệ mình và đừng để nguy cơ tiếp diễn.

Thân chào - Chúc mọi người Valentine vui vẻ - Man2 độc thân......
sau 42 ngày có kết quả ÂM TÍNH là AN TOÀN 100% Nếu :

1 - Tính đúng và đủ ngày - ngày nguy cơ tính là 0 -> ngày thứ 42 ( 41 cũng đc )
2 - Ko có nguy cơ mới trong thời gian này
3 - Có kết quả Âm tính sau 42 ngày ( PP XN nào cũng vậy )
Offline anhhungxalo  
#108 Đã gửi : 14/02/2009 lúc 04:06:36(UTC)
anhhungxalo

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-12-2008(UTC)
Bài viết: 72

híc tội nghiệp. đọc song thấy sợ quá. chúc mọi người valentine vui vẻ nhé
. mình cũng độc thân
Điều hạnh phúc của tôi là tôi đã biết đế trang web này. Bởi vì nếu không thì cuộc đời tôi đã rẽ sang hướng khác. Các bạn sẽ là người may mắn nếu được ai đó gủi cho trang web này. Hãy tận dụng cơ may đó.
Offline vuthanhvuong  
#109 Đã gửi : 14/02/2009 lúc 04:57:25(UTC)
vuthanhvuong

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-01-2009(UTC)
Bài viết: 110

Đúng là ko có gì ngờ trước được. Tội nghiệp cho cô gái đó. Chính bản thân cô ấy cũng ko mún như vậy.

Valentine năm nay là 1 Valentine khó wa nhất của tui. Chỉ vì 1 chút ham vui mà giờ đây tui fải sống trong nỗi sợ hãi chờ đợi ngày xét nghiệm. Tui còn vừa thất bại trong tình cảm nữa. Nhưng bít đâu vậy cũng tốt, tui sẽ ko làm liên lụy đến cô ấy nếu tui có chuyện gì.

Offline chuyenza  
#110 Đã gửi : 14/02/2009 lúc 09:37:54(UTC)
Chuyenza

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-11-2008(UTC)
Bài viết: 369

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Chào mọi người!

Chúc năm mới mạnh khỏe, phát tài.

Bận công việc nên lâu quá mới vào diễn đàn thấy dạo này ở mục hỏi đáp, mấy ông tào lao nhiều nhỉ.

Đọc bài của emsapdien mà cười đau cả bụng. Chắc Anh mệt đây.
Gieo nhân cách - Gặt số phận
Tu-an  
#111 Đã gửi : 15/02/2009 lúc 04:54:17(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Trích dẫn bài viết của chuyenza đã viết:
Chào mọi người!

Chúc năm mới mạnh khỏe, phát tài.

Bận công việc nên lâu quá mới vào diễn đàn thấy dạo này ở mục hỏi đáp, mấy ông tào lao nhiều nhỉ.

Đọc bài của emsapdien mà cười đau cả bụng. Chắc Anh mệt đây.


 Ác Không ! đến hôm nay mới gặp mặt ăn tết lớn vậy Ta
           đầu năm chúc buôn may bán đắc , lộc phúc đầy nhà
   Đặc Biệt sẽ có con Trâu Vàng năm nay
Offline poxieng  
#112 Đã gửi : 15/02/2009 lúc 05:54:30(UTC)
poxieng

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-01-2009(UTC)
Bài viết: 83

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
hic.đoc bai cua ban gai đo ma tưc wa.khôn nan thât..roj 3 tui no co bj j ko ban.valentjn bun wa,hok co ng ju.len dd bang dt nên chan thêm.em moi xn 45 ngay ơ hoa hao vê.at.vây cx cao không ah.
Offline man2evil  
#113 Đã gửi : 15/02/2009 lúc 04:28:17(UTC)
man2evil

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-06-2008(UTC)
Bài viết: 848

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
45 ngày hẻm... ngủ ngon rồi.... khỏe re
xem thêm chữ kí man2
sau 42 ngày có kết quả ÂM TÍNH là AN TOÀN 100% Nếu :

1 - Tính đúng và đủ ngày - ngày nguy cơ tính là 0 -> ngày thứ 42 ( 41 cũng đc )
2 - Ko có nguy cơ mới trong thời gian này
3 - Có kết quả Âm tính sau 42 ngày ( PP XN nào cũng vậy )
Offline sorui123  
#114 Đã gửi : 15/02/2009 lúc 04:51:33(UTC)
sorui123

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-02-2009(UTC)
Bài viết: 43

Chữ ký của bácbig greenòng thứ 2 đó "2 - Ko có nguy cơ mới trong thời gian này ".Chính câu này em hỏi bác Người Rừng sau đó bị chửi te tua..Em nghĩ 1 khi virus đã xâm nhạp vô cơ thể thì có nguy cơ mới cũng vậy.Thời gian XN tính từ mốc nguy cơ đầu tiên chứ.Em đã XN 45 ngày rồi kq AT.Làm ơn giải thích dùm em.Kiến thức của em bị hạn hẹp
Offline girlbuon293  
#115 Đã gửi : 15/02/2009 lúc 05:48:23(UTC)
girlbuon293

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-01-2009(UTC)
Bài viết: 86

anh Tuấn giải thích e không hiểu ,bây giờ người ta xét nghiệm hiv là dựa vào kháng thể.vì thế theo e nghĩ những người có sức khỏe kém sẽ lâu phát hiện kháng thể hơn .còn những người có sức khoẻ tốt sẽ có đề kháng mạnh nhanh hơn và phát hiện sớm hơn người yếu chứ .có ai nghĩ như mình không ?
Offline abucasan  
#116 Đã gửi : 15/02/2009 lúc 05:59:45(UTC)
abucasan

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-01-2009(UTC)
Bài viết: 78

gỉl buồn làm wen nha......tui cũng gjống bà nè
Offline girlbuon293  
#117 Đã gửi : 15/02/2009 lúc 06:14:28(UTC)
girlbuon293

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-01-2009(UTC)
Bài viết: 86

thuyngan303 vao chat voi minh .

Tu-an  
#118 Đã gửi : 15/02/2009 lúc 06:43:06(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Trích dẫn bài viết của girlbuon293 đã viết:
anh Tuấn giải thích e không hiểu ,bây giờ người ta xét nghiệm hiv là dựa vào kháng thể.vì thế theo e nghĩ những người có sức khỏe kém sẽ lâu phát hiện kháng thể hơn .còn những người có sức khoẻ tốt sẽ có đề kháng mạnh nhanh hơn và phát hiện sớm hơn người yếu chứ .có ai nghĩ như mình không ?


 chào bạn  girlbuon293

   không nghĩ như bạn

 khi hiv mới xâm nhập vào cơ thể bạn , bạn chưa phải là người nhiễm hiv vì khi hiv mới xâm nhập chưa chuyển mã Gen nên lúc này nếu như sức đề kháng bạn mạnh thì sẽ tiêu diệt hiv không cho nhân bản vì lẽ đó nên có nguy cơ về hiv người ta cho bạn dùng PEP để tiêu diệt ,chứ đã chuyễn mã nhân bản rồi thì bó tay .com

     cho nên hiv khi mới xâm nhập cơ thể nếu sức khoẻ đề kháng bạn yếu thì bạn càng dể bị nhiễm hơn .

       trường hợp xét nghiệm hiv thông dụng bây giờ là tìm đề kháng là chính xác nhất . tại sao?
 
 một khi cơ thể có virus  lạ xâm nhập dù là virus nào , thì tự động cơ thể sẽ tạo ra  kháng thể này để tiêu diệt virus nhưng  kháng thể lại bất lực với hiv,dù bạn sức khoẻ yếu hay mạnh nếu đã nhiễm hiv thì cơ thể sẽ có kháng thể kháng lại hiv ( nếu phát hiện ra kháng thể này coi như bạn đã nhiễm hiv )

  thời gian tạo ra kháng thể nếu bị nhiễm thì từ 4-6 tuần cơ thể đã tạo ra kháng thể thời gian chính xác nhất là 3 tháng .

chào thân ái.

Offline sorui123  
#119 Đã gửi : 15/02/2009 lúc 07:00:43(UTC)
sorui123

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-02-2009(UTC)
Bài viết: 43

Chữ ký của bácbig greenòng thứ 2 đó "2 - Ko có nguy cơ mới trong thời gian này ".Chính câu này em hỏi bác Người Rừng sau đó bị chửi te tua..Em nghĩ 1 khi virus đã xâm nhạp vô cơ thể thì có nguy cơ mới cũng vậy.Thời gian XN tính từ mốc nguy cơ đầu tiên chứ.Em đã XN 45 ngày rồi kq AT.Làm ơn giải thích dùm em.Kiến thức của em bị hạn hẹp.Có gì a Tuấn trả lời dùm em luôn
Tu-an  
#120 Đã gửi : 15/02/2009 lúc 07:19:24(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Trích dẫn bài viết của sorui123 đã viết:
Chữ ký của bácbig greenòng thứ 2 đó "2 - Ko có nguy cơ mới trong thời gian này ".Chính câu này em hỏi bác Người Rừng sau đó bị chửi te tua..Em nghĩ 1 khi virus đã xâm nhạp vô cơ thể thì có nguy cơ mới cũng vậy.Thời gian XN tính từ mốc nguy cơ đầu tiên chứ.Em đã XN 45 ngày rồi kq AT.Làm ơn giải thích dùm em.Kiến thức của em bị hạn hẹp.Có gì a Tuấn trả lời dùm em luôn


chào bạn sorui123

 suy nghĩ của bạn là không đúng

   đặt bạn vào 1 trường hợp cho bạn dể hiểu nhé

  bạn quen 1 người bạn sống chung với hiv , bạn đã nhiều lần quan hệ tình dục không an toàn
   nhưng mấy lần quan hệ không an toàn trước đó bạn không bị hiv xâm nhập thì dĩ nhiên bạn sẽ xét nghiệm âm tính .Nhưng lần cuối cùng quan hệ tình dục với cô ta bạn đã bị hiv xâm nhập cơ thể và bạn đã nhiễm ,nếu trước vài ngày bạn đi làm xét nghiệm hiv thì sẽ cho ra Âm Tính dù cơ thể bạn đã bị nhiễm hiv lần quan hệ cuối cùng vì chưa đủ thời gian cho cơ thể tạo ra kháng thể.
     nên dù bạn có quan hệ tình dục không an toan bao nhiêu lần không biết ,đều lấy cột mốc lần quan hệ tình dục cuối cùng trở về sau từ 6 tuần và 3 tháng là chính xác.nếu như lần quan hệ trước có bị nhiễm thì cũng phát hiện ra.

chào thân ái.
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (5)
54 Trang«<45678>»
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.