Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline vinh_man  
#1 Đã gửi : 15/02/2009 lúc 10:20:51(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
<div id="body2_cat"> <div id="readnews"> <div class="title"><font size="6">Heroin và những bi kịch gia đình</font></div> <div> <div class="date">14-02-2009 23:10:58 GMT +7</div> <div class="author">HOÀNG YẾN</div></div> <div class="space5"></div> <div class="space10"></div> <div style="CLEAR: both"></div> <div class="pic"><img src="http://www.phapluattp.vn/img/14-02-2009/12-chot.jpg" border="1" /></div> <div class="subcontent">Cha mẹ vào tù, con cái ly tán, nheo nhóc là một cảnh tượng chung của nhiều gia đình trót dính vào ma túy.</div> <div class="space5"></div> <div class="content"> <p>Phiên xử một cặp vợ chồng trẻ của TAND TP.HCM mới đây diễn ra rất chóng vánh bởi ngay ở phần thủ tục, tòa đã quyết định trả hồ sơ cho VKS để làm rõ một đứa bé chưa tròn tuổi có phải là con của hai bị cáo hay không. <p><strong>Tan cửa nát nhà </strong> <p>Theo hồ sơ, vợ chồng Trần Thị Kim Thu sống tại quận 8 (TP.HCM). Từ tháng 5-2005, Thu thường ra quận 1 mua heroin, mỗi lần với giá 700 ngàn đồng đem về phân lẻ bán lại lấy lời 100 ngàn đồng. Thu lôi kéo cả chồng tham gia. Ít lâu sau, đường dây mua bán ma túy này bị phá. Thu và chồng bỏ trốn, đến tháng 7-2008 thì bị bắt theo lệnh truy nã. <p>Chuyện phạm tội của vợ chồng Thu đã rõ. Nhưng tại phiên tòa, người chị của Thu cho biết đứa con nhỏ chưa tròn tuổi mà chị đang nuôi là của vợ chồng Thu dù trên giấy tờ nó là con chị. Lúc vợ chồng Thu đến nương nhờ nhà chị thì Thu đang có thai trong khi chị lại không biết cả hai trốn lệnh truy nã. Khi Thu sinh, vì vợ chồng Thu không có hộ khẩu nên khi khai sinh cho cháu, chị đã nhận cháu làm con cho thuận tiện. <p>Phiên tòa hoãn lại, VKS rút hồ sơ về xác minh. Thu và chồng tra tay vào còng, theo cảnh sát dẫn giải ra xe về trại. Trước khi lên xe, Thu ngoái lại, mắt đẫm lệ nói: “Chị ơi, ráng nuôi con giùm em”. <p>Mấy ngày sau, đến nhà người thân của Thu tìm hiểu về số phận của cháu bé, phóng viên đã nghe, đã thấy thêm nhiều chuyện ngậm ngùi. Vợ chồng Thu có ba người con. Hàng ngày, người chồng chạy xe ôm và làm bốc vác, Thu cũng làm thuê làm mướn khắp xóm nhưng cứ bị cái nghèo bám riết. Cuộc sống chật vật, thu nhập bấp bênh, họ mờ mắt lao vào mua bán ma túy nhưng cuộc sống cũng chẳng tốt hơn chút nào. Ba năm sau đó, họ phải trốn chui trốn nhủi từ nơi này đến nơi khác, bỏ lại hai con cho nhà ngoại chăm sóc. Cuối cùng, họ đến ở nhờ nhà người chị ở Củ Chi và sinh đứa út rồi bị bắt khi con chưa dứt sữa mẹ. <p>Nhìn cảnh đứa lớn ôm hôn đứa em út bé nhỏ mà chạnh lòng. Chúng là anh em nhưng hiếm khi có được những giây phút cạnh nhau. Từ ngày cha mẹ bỏ đi, đứa lớn ở với ngoại, phải tạm xếp con chữ qua một bên. Tương lai nó dường như vô định mà dường như nó chẳng bận tâm. Đứa em gái thứ hai hơn 10 tuổi thì được một gia đình nọ nhận làm con nuôi. <p>Những đứa trẻ ấy sau này sẽ ra sao? Chúng sẽ đi về đâu với những năm tháng tuổi thơ phải sống xa rời cha mẹ, chia lìa anh em? <p><strong>Nỗi đau của một người mẹ </strong> <p>Ở một phiên xử khác trước đó không lâu, TAND quận 1 đã tuyên phạt Huỳnh Ngọc Tuấn một năm sáu tháng tù vì đã giật dây chuyền của một phụ nữ ở khu vực Cầu Muối (quận 1). <p>Thoạt nhìn, vụ án chẳng có gì đáng chú ý nếu không có sự xuất hiện của một cụ già còm cõi ngồi chết lặng ở một góc phòng. Bà là mẹ Tuấn. Bà có sáu người con nghiện ma túy, trong đó năm người đã chết. Riêng Tuấn, thời gian sống còn lại cũng chỉ tính theo ngày theo tháng vì căn bệnh thế kỷ AIDS. <p>Cha chết sớm, một mình mẹ Tuấn đầu tắt mặt tối tảo tần buôn bán nuôi cả bầy con. Sống trong “xóm chuột”, sáu đứa con trai chưa bước qua tuổi 18, thiếu sự giám sát của gia đình đã không thoát khỏi được vòng vây của ma túy. Ban đầu chỉ là tụ tập bạn bè lúc rảnh rỗi, thêm vào đó những lời thách đố “chơi thử cho biết” rồi nghiện lúc nào không hay. Đồ đạc trong nhà thứ nào bán được cũng lần lượt ra đi. Rồi cũng lần lượt từng anh em ra đi vì AIDS, chỉ có Tuấn sức khỏe tốt nên trụ được đến nay. <p>Người anh họ của Tuấn tâm sự: “Tụi nó chỉ toàn làm khổ mẹ nhưng bà không bỏ đứa nào. Hết đứa này đến đứa khác, từ khi bệnh cho đến lúc nằm xuống, vợ con bỏ đi, lại một tay bà chăm sóc. Thằng Tuấn hồi mới cai nghiện về, sợ nó mặc cảm, bà còn sắm sửa quần áo, giày dép, đồng hồ, xin cho nó đi làm. Vậy mà chưa kịp mừng thì nó tái nghiện... Hôm nay, nó phải ra hầu tòa khi bệnh đã vào giai đoạn cuối”. <p>Một vòng luẩn quẩn, heroin và những bi kịch gia đình!</p></div></div></div>
"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Quảng cáo
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.