Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline bibimita07  
#1 Đã gửi : 18/02/2009 lúc 10:36:42(UTC)
bibimita07

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-02-2008(UTC)
Bài viết: 36

Như vậy là đã tròn 1 năm kể từ khi mình gia nhập diễn đàn này, bây giờ đã đuối lắm rồi nhưng vẫn ráng viết vài dòng tâm sự chơi:
11/2/2008(18 tuổi): đi chơi gái, bóc tem, oral sex
19/2/2008: gia nhập diễn đàn với đầy đủ triệu chứng sốt nhẹ hơn 2 tuần, ho 2 tuần, sở mũi 1 tuần, viêm họng 1 tuần, nổi mề đay,  chán ăn, đổ mồ hôi vào ban đêm, hạch nổi đầy đủ vị trí từ háng, nách, cổ, sau gáy, còn nhiều triệu chứng lắm nhưng wên hết rùi, nói chung giống triệu chứng sơ nhiễm của H đến 90% ==> dẫn đến tình trạng Stress, học hành sa sút trầm trọng
Cuối tháng 5/2008 thi tốt nghiệp THPT: đậu
Đầu tháng 7/2008 thi đại học: rớt --> hệ quả của stress kéo dài do nghi nhiễm H
Cuối tháng 7/2008: đi xét nghiêm H, kq âm tính, nhưng hạch vẫn còn nổi và to
Đầu tháng 10/2008: xét nghiệm lần nữa, kq âm tính

Bây giờ là 18/2/2009: tổng kết sức khoẻ và tình trạng bản thân 1 năm sau khi gia nhập diễn đàn:
+Cân nặng: từ 54,5 kg => 63,7kg, vì thế ai cũng nói mập hơn, đẹp trai hơn
+Thể lực: vẫn y như cũ nhưng về sức đẩy thì mạnh hơn, hồi đó hít xà đơn đc 7 cái, bây giờ hít đc 20 cái
+Cách đây 1 năm cũng luyện thi đại học, bây giờ cũng đang luyện thi đại học. Nhưng bây giờ siêng học hơn do ý thức tầm quan trọng của việc học và phải tính đường cho hươu chạy, hjhj.
+Ăn nói nhỏ nhẹ hơn, hiền hơn và galant hơn, hehe ==> vì thế kua gái dễ dính hơn (gái nhà lành còn zin nha, hjhj)
==> Tất cả vấn đề về tinh thần, sức khoẻ đều tốt trừ 1 cái là hạch vẫn nổi ầm ầm, to hơn trước và nó cứng hơn, trải dài khắp cơ thề từ hang, bẹn, nách, cổ, dưới tai, sau gáy.Hẹn tháng 7 năm nay đi xn để biết bệnh gì, nhưng nghĩ tới cái cảnh chọc sinh thiết hạch thì rợn tóc gáy quá!

   bye


Sửa bởi quản trị viên 22/07/2009 lúc 03:32:08(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Quê anh hai mùa mưa nắng,
Hai thôn nghèo nối liền bờ đê,
Từng lũy tre xanh nghiêng nghiêng chiều hè,
Như bức tranh gợi tình quê đậm đà.
Lời ru con tiếng võng đong đưa.
Ai chờ ai thương giòng nước u buồn...
Quảng cáo
Offline somotlan_somaimai  
#2 Đã gửi : 18/02/2009 lúc 11:08:06(UTC)
somotlan_somaimai

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-01-2009(UTC)
Bài viết: 133

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Chúc mừng bác.Hi vọng em sẽ giông như bác.Em âm tinh được 6 tuần rồi nhưng vẫn càng đang lo lắm
Offline Coichungnha  
#3 Đã gửi : 18/02/2009 lúc 11:26:47(UTC)
Coichungnha

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-10-2008(UTC)
Bài viết: 627

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Trích dẫn bài viết của bibimita07 đã viết:

Như vậy là đã tròn 1 năm kể từ khi mình gia nhập diễn đàn này, bây giờ đã đuối lắm rồi nhưng vẫn ráng viết vài dòng tâm sự chơi:
11/2/2008(18 tuổi): đi chơi gái, bóc tem, oral sex
19/2/2008: gia nhập diễn đàn với đầy đủ triệu chứng sốt nhẹ hơn 2 tuần, ho 2 tuần, sở mũi 1 tuần, viêm họng 1 tuần, nổi mề đay,  chán ăn, đổ mồ hôi vào ban đêm, hạch nổi đầy đủ vị trí từ háng, nách, cổ, sau gáy, còn nhiều triệu chứng lắm nhưng wên hết rùi, nói chung giống triệu chứng sơ nhiễm của H đến 90% ==> dẫn đến tình trạng Stress, học hành sa sút trầm trọng
Cuối tháng 5/2008 thi tốt nghiệp THPT: đậu
Đầu tháng 7/2008 thi đại học: rớt --> hệ quả của stress kéo dài do nghi nhiễm H
Cuối tháng 7/2008: đi xét nghiêm H, kq âm tính, nhưng hạch vẫn còn nổi và to
Đầu tháng 10/2008: xét nghiệm lần nữa, kq âm tính

Bây giờ là 18/2/2009: tổng kết sức khoẻ và tình trạng bản thân 1 năm sau khi gia nhập diễn đàn:
+Cân nặng: từ 54,5 kg => 63,7kg, vì thế ai cũng nói mập hơn, đẹp trai hơn
+Thể lực: vẫn y như cũ nhưng về sức đẩy thì mạnh hơn, hồi đó hít xà đơn đc 7 cái, bây giờ hít đc 20 cái
+Cách đây 1 năm cũng luyện thi đại học, bây giờ cũng đang luyện thi đại học. Nhưng bây giờ siêng học hơn do ý thức tầm quan trọng của việc học và phải tính đường cho hươu chạy, hjhj.
+Ăn nói nhỏ nhẹ hơn, hiền hơn và galant hơn, hehe ==> vì thế kua gái dễ dính hơn (gái nhà lành còn zin nha, hjhj)
==> Tất cả vấn đề về tinh thần, sức khoẻ đều tốt trừ 1 cái là hạch vẫn nổi ầm ầm, to hơn trước và nó cứng hơn, trải dài khắp cơ thề từ hang, bẹn, nách, cổ, dưới tai, sau gáy.Hẹn tháng 7 năm nay đi xn để biết bệnh gì, nhưng nghĩ tới cái cảnh chọc sinh thiết hạch thì rợn tóc gáy quá!

   bye



Tất cả đều ổn, xin chúc mừng ông. Nhưng tôi khuyên ông, đừng bao giờ đi XN sinh thiết hạch. Ông không để ý , thì hạch tự nhiên sẽ mất đi.
Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật.
Nam Mô A Di Dà Phật.
Offline chuyenza  
#4 Đã gửi : 19/02/2009 lúc 12:23:24(UTC)
Chuyenza

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-11-2008(UTC)
Bài viết: 369

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Trích dẫn bài viết của bibimita07 đã viết:

==> Tất cả vấn đề về tinh thần, sức khoẻ đều tốt trừ 1 cái là hạch vẫn nổi ầm ầm, to hơn trước và nó cứng hơn, trải dài khắp cơ thề từ hang, bẹn, nách, cổ, dưới tai, sau gáy.Hẹn tháng 7 năm nay đi xn để biết bệnh gì, nhưng nghĩ tới cái cảnh chọc sinh thiết hạch thì rợn tóc gáy quá!



Cái này bạn tự chẩn đoán, tư nói hay là Bác sỹ khám cho bạn, khẳng định bạn cần sinh thiết hạch và hẹn bạn tháng 7 ?

Gieo nhân cách - Gặt số phận
Offline em_ten_teo  
#5 Đã gửi : 19/02/2009 lúc 01:27:17(UTC)
Tèo_cà_Mau

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-04-2008(UTC)
Bài viết: 716
Đến từ: Cà Mau

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 31 lần trong 19 bài viết

kỷ niệm 1 năm có làm sinh nhật không vậy ta
     Thèm Bánh kem quá gòi

nhà quê mà.

Tèo quê Cà Mau , Tèo 18T
nghề Nghiệp : phụ Mẹ nuôi Tôm
sở thích : bắn Bi , nhẩy cò cò
món ăn : cà rem , kẹo kéo.
yahoo : emtenteo_nhaque

UserPostedImage
Offline sowa123  
#6 Đã gửi : 19/02/2009 lúc 03:45:56(UTC)
sowa123

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 19-01-2009(UTC)
Bài viết: 123

Cảm ơn: 33 lần
Được cảm ơn: 12 lần trong 9 bài viết
cho hõi chơi GMD mà bóc tem là sao??????
Offline hoanghonsom  
#7 Đã gửi : 19/02/2009 lúc 07:50:34(UTC)
hoanghonsom

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2007(UTC)
Bài viết: 302

Được cảm ơn: 15 lần trong 12 bài viết
he he he, ông này cũng rớt ĐH giống tui, ông rảnh chát với tui ờ da-heo (YH): hacui123
Offline ilovethislife  
#8 Đã gửi : 22/02/2009 lúc 08:11:37(UTC)
ilovethislife

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2008(UTC)
Bài viết: 16

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
chúc em đạt được thành công, có nhiều niềm vui và thi đậu đại học năm nay.
Thân,
Offline boyh  
#9 Đã gửi : 22/02/2009 lúc 08:20:39(UTC)
boyh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-03-2007(UTC)
Bài viết: 1.659
Man
Đến từ: HIV/AIDS

Được cảm ơn: 7 lần trong 7 bài viết
Hoan hô đã thóat khỏi lưỡi hái tử thần KQ AT là quá mừng mốt đừng có bóc tem GMD nha khổ lắm đấy
CD4 2/3/09 = 544
CD4 16/6/09 = 488
CD4 5/12/10 = 800 +

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP HIV/AIDS
Offline em_ten_teo  
#10 Đã gửi : 22/02/2009 lúc 08:28:22(UTC)
Tèo_cà_Mau

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-04-2008(UTC)
Bài viết: 716
Đến từ: Cà Mau

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 31 lần trong 19 bài viết
Trích dẫn bài viết của sowa123 đã viết:
cho hõi chơi GMD mà bóc tem là sao??????


                      


 Tèo về hỏi Mẹ , Mẹ Tèo trả lời trời biết ,đất biết .đâu Tèo con bắc thang lên hỏi ông trời và ông thổ địa xem sao

nhà quê mà.
Tèo quê Cà Mau , Tèo 18T
nghề Nghiệp : phụ Mẹ nuôi Tôm
sở thích : bắn Bi , nhẩy cò cò
món ăn : cà rem , kẹo kéo.
yahoo : emtenteo_nhaque

UserPostedImage
Offline vans  
#11 Đã gửi : 22/02/2009 lúc 09:58:54(UTC)
Vans

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-03-2008(UTC)
Bài viết: 458

Được cảm ơn: 10 lần trong 9 bài viết

Bác này nhỏ hơn mình một tuổi, mình cũng rơi vào tình trạng ông này nhưng may thi còn vớt vát đc cái cao đẳng,nghĩ lại quãng thời gian đó thật khủng khiếp! .Chúc năm nay đỗ ĐH.

God Bless U!!!
__________________________________*Mr_D*_________________________________
www.forum.hiv.com.vn
Offline bibimita07  
#12 Đã gửi : 25/02/2009 lúc 06:05:22(UTC)
bibimita07

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-02-2008(UTC)
Bài viết: 36

Trích dẫn bài viết của vans đã viết:

Bác này nhỏ hơn mình một tuổi, mình cũng rơi vào tình trạng ông này nhưng may thi còn vớt vát đc cái cao đẳng,nghĩ lại quãng thời gian đó thật khủng khiếp! .Chúc năm nay đỗ ĐH.



Mấy bữa nay đang kiếm cái giấy miễn nghĩa vụ quân sự mà mệt gần chết.
Quê anh hai mùa mưa nắng,
Hai thôn nghèo nối liền bờ đê,
Từng lũy tre xanh nghiêng nghiêng chiều hè,
Như bức tranh gợi tình quê đậm đà.
Lời ru con tiếng võng đong đưa.
Ai chờ ai thương giòng nước u buồn...
Offline tigerbaby  
#13 Đã gửi : 25/02/2009 lúc 10:00:32(UTC)
tigerbaby

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2008(UTC)
Bài viết: 812
Đến từ: HOCHIMINH citi

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết

Đã wa hết rùi thì cố gắng làm lại từ đầu có gì đâu muộn màng phải o !!!!
Cố gắng thi lại cho tốt cơ hội o chờ bạn tới lụm đâu nha !!!!

Ai mua trăng tôi bán trăng cho
Trăng nằm yên trên cánh liễu đợi chờ
Ai mua trăng tôi bán trăng cho
Chẳng bán mỡ trăng .....giữ lại xài

HỔ CON DỄ THƯƠNG



Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.