 Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân
Nhóm: Thành viên chính thức, Quản trị nhóm box Vòng tay cộng đồng, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-01-2009(UTC) Bài viết: 2.271 Đến từ: bốn bể là nhà
Cảm ơn: 1681 lần Được cảm ơn: 1643 lần trong 919 bài viết
|
tình yêu? hôm nay đi lễ cưới tổ chức ở Thái Hà cho bốn đôi trong đó có anh toản và chị hiền. Vậy là từ hôm nay anh chị sẽ thực sự bước vào cuộc sống mới, một cuộc sống với nhiều hạnh phúc nhưng cũng không ít những khó khăn. Sự hòa hợp của một anh, một chị kết hợp thành một gia đình: để cuộc sống gia đình này có thể vượt qua mọi thăng trần thì anh chị phải chết đi một nửa cái tôi của mỗi người, Chết đi là sự hy sinh những đam mê của cá nhân mỗi người , là biết chấp nhận yêu thương những trái ngược của nhau, học yêu học sống học chấp nhận và đặc biệt biết suy tư và biết nghĩ cho nhau. Trong mỗi gia đình người vợ, người chồng đều có vai trò quan trọng nhưng mỗi người có một vai trò khác n hau và trách nhiệm của mỗi người là làm tròn vai trò đó, Chị và em cùng là những người phụ nữ trách nhiệm của chúng ta đều giống nhau nhưng áp dụng ở mỗi gia đình sẽ là khác nhau Em nguyện mong và cầu chúc cho chị, một người phụ nữ tài năng và mạnh mẽ luôn luôn có những tháng ngày hạnh phúc bên người chồng yêu quý! Xin cho tình yêu của anh chị luôn được kết hợp và nảy nở trong tình yêu chúa . |
THIÊN CHÚA LÀ NGUỒN YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN SẼ Ở CÙNG CHÚNG CON LUÔN MÃI 2cr, 11-13 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-09-2006(UTC) Bài viết: 342
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
Ảo ảnh- một ước vọng hay chỉ là một ánh sáng cuối con đường? |
Người tình rất dễ kiếm và người bạn rất dễ giữ. Cái khó là tìm được người bạn đáng tin cậy và người tình đáng yêu. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-04-2008(UTC) Bài viết: 716 Đến từ: Cà Mau
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 31 lần trong 19 bài viết
|
Tình yêu là gì
Tình yêu như thẻ rút thăm, Rút trúng thì sướng, rút nhầm thì đau Tình yêu như thể đi câu Anh nào chai mặt ngồi lâu mới tài Tình yêu như thể quan tài Mới lanh quanh ở bên ngoài đã run Tình yêu như thể dây thun Lúc co lúc giãn lúc thì đứt ngay Tình yêu như thể người say Lúc nào cũng tưởng đang bay trên trời Tình yêu như thể điểm mười Có học cho biết cả đời vẫn mong Tình yêu như thể đuôi công Trong thì đẹp đấy nhưng không ra gì Tình yêu như thể bánh mì Tây ta điều thich bởi vì nó ngon.
nhà quê mà. |
Tèo quê Cà Mau , Tèo 18T nghề Nghiệp : phụ Mẹ nuôi Tôm sở thích : bắn Bi , nhẩy cò cò món ăn : cà rem , kẹo kéo. yahoo : emtenteo_nhaque |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-04-2008(UTC) Bài viết: 384 Đến từ: Hà Nội
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
tinh yeu la muon thua tinh yeu la gi nhi ???? |
Giờ đây tôi lặng thinh nhìn em xa rời tôi chia đôi cầu vồng ngày xưa ----------------------------------------
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-02-2005(UTC) Bài viết: 76
Được cảm ơn: 5 lần trong 2 bài viết
|
Đừng hỏi em yêu ai tình yêu không thứ cấp. Tình yêu không cao thấp,mỗi người đều như nhau. Em yêu cha, và yêu mẹ. Em yêu ông, và yêu bà. Em yêu anh và yêu chị.Yêu hết cả nhà.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-04-2008(UTC) Bài viết: 384 Đến từ: Hà Nội
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
|
Giờ đây tôi lặng thinh nhìn em xa rời tôi chia đôi cầu vồng ngày xưa ----------------------------------------
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-07-2008(UTC) Bài viết: 1.387 Đến từ: Hài hước giúp bạn tiến gần đến thành công hơn.
Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 216 lần trong 156 bài viết
|
Đố ai định nghĩa được chữ yêu. Có khó gì đâu chỉ cần liều. Tay nàng xinh thế ta chộp lấy. Nàng chẳng nói gì thế là yêu.
Đố ai định nghĩa được chữ yêu. Có khó gì đâu mà hỏi nhiều. Gặp cô em gái bên cầu khỉ. Thấy em giống khỉ thế là yêu.
Đố ai định nghĩa được tình yêu. Anh đến nhà em một buổi chiều. Kề dao vào cổ : Yêu ? không giết liền! Em sợ gật đầu thế là yêu !
|
Bạn đang lo lắng về HIV, thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-04-2008(UTC) Bài viết: 384 Đến từ: Hà Nội
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
còn nữa đây nè
Tình yêu củ chuối Đố ai định nghĩa được chữ yêu Có khó gì đâu một buổi chiều Cùng em đi vào trong nhà xí Nhường em ị trước thế là yêu Đố ai định nghĩa được chữ dê Có khó gì đâu trên bờ đê Thấy người con gái liền ôm lấy Để rồi ăn tát đó là dê |
Giờ đây tôi lặng thinh nhìn em xa rời tôi chia đôi cầu vồng ngày xưa ----------------------------------------
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-07-2009(UTC) Bài viết: 4 Đến từ: 14/6 đường 68 Q9,Tp Hồ chí Minh
|
congtu_dangyeu259 đã viết:Củng chưa hay lắm tình yêu là phải cho và đuợc nhận, không cần biết cho và nhận gìmiển là cho và nhận.  Không thể có chuyện xem nhận được gì vì bản chất tình yêu là hi sinh và tha thứ. hãy cho đi thật nhiều không đợi chờ đáp lại. Khi đó bạn sẽ thấy mình cũng nhận được nhiều không kém. |
Người hãy nhớ trên bước phiêu du. Rằng trong dĩ vãng đã yêu một người
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.