Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


2 Trang12>
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline COVUI  
#1 Đã gửi : 21/02/2009 lúc 04:53:46(UTC)
covui

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-02-2009(UTC)
Bài viết: 14

cách dây 6 tháng em quen và quan hệ với người con gái sau đó em tìm hiểu biết đươc cô ta là gái mại dâm. bây giơ cô ấy đã về nhà rùi õ miền trung hiện giờ em vẫn còn liên lạc qua dt với cô ấy. khi biết cô ấy là GMD em đã xa rờicô ấy và đễ cô ấy về nhà, cô ấy đã có 1 đứa con trai. 3 tháng sau em di XN ỏ trung tâm y tế Q10 đường CMT8 bây giờ là 6 tháng. cho em hỏi hiện tại em đã có bạn gái thật sự cô ấy đang học tháng 9 này ra trường và dự địng 2 đứa lấy nhau. em lúc còn nhỏ em hay bệnh lắm mà bệnh thì cạo gió mới hết dạo này em cũng thấy như vậy mà ko dám cho mẹ cạo gió em có tăng cân từ 59 lên 63 kg em bị ho tối ngày hè hơn 3 tháng nay rùi em thường có bị tiêu chảy mà đau bụng bị tiêu chảy 2 ngày đến 3 ngày bị 1 lần em thường đi tiêu liên tục trời lạnh hay nước đá là đi ah, em bị đau Bao tử nnay đã khoãn 8 năm rùi, bị viêm xoan cũng 3 năm mà bao tư, viêm xoan là bác sỉ chuẩn đoán chưa đi soi. bây giờ em phải làm sao khi mà người bạn gái em bên cạnh em sợ chuyện gì đến rồi cũng đến mà em chưa Qh với bạn gái em, em ko muốn làm ai khổi hết ai là bác sỉ chuẩn đoán dùm em đi nguy cơ em có hay ko vậy dạo này em cảm thấy lúc tết thì cảm thấy lạnh vào chiếu bây giờ thì bình thường. em yêu bạn gái em lắm mấy anh, chị ơi. đời em gặp xui ko em đang học Đh tháng 6 này ra trường em cũng đang làm Bảo vệ ca 3. em thậ sự cần người hiểu và giúp em.
Quảng cáo
Offline COVUI  
#2 Đã gửi : 21/02/2009 lúc 05:11:35(UTC)
covui

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-02-2009(UTC)
Bài viết: 14

Em đi XN là âm tính em muốn biết chính xác là XN như vậy có xác xuất ko vậy em nghe người ta kể phải 6 tháng, em cũng dự định đi mà thằng bạn em có nói thế này nó có 1 người bạn ko bị HIV mà đi XN 3 lần lần sau cùng bị HIV 2 lần đầu ko sao sau đó người đo điên điên đi vào chùa... rùi 3 năm sau người đó vẩn bình thường người ta thấy kỳ cho đi XN lại thì nói là ko sao (âm tính) giời em phải làm sao. em cần 1 câu trả lời thật sự và đảm bảo.

Offline COVUI  
#3 Đã gửi : 21/02/2009 lúc 05:15:26(UTC)
covui

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-02-2009(UTC)
Bài viết: 14

Em đã lầm lở trách nhiệm em ránh, đời là thế. em ko cam tâm thà rằng cắt từng mạnh da, chặc em từng khúc, ngũ mã phanh thay .... em ko sợ, em chỉ sợ H. trời ơi là trời.
Offline COVUI  
#4 Đã gửi : 21/02/2009 lúc 05:19:47(UTC)
covui

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-02-2009(UTC)
Bài viết: 14

Em muốn nói, nói cho hết nổi lòng, nổi lòng này ai hiễu. lúc em phát hiện cô ấy là GMD em đã nằm liệt giường và bị bệnh em đã tưởng ko còn trên cỏi đời này nửa. ( tháng 3/2008 em 53kg đến tháng 9/2008 là 59kg đến bây giời là 63kg cơ thể em có bị gì ko vậy).
Offline COVUI  
#5 Đã gửi : 21/02/2009 lúc 05:22:48(UTC)
covui

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-02-2009(UTC)
Bài viết: 14

Công cha, áo mẹ cơm thầy những người thân quen, em phải làm sao em đã nợ họ rất nhiều dù cho em có chết đi 1000 lần cũng ko trã hết. chia sẽ cùng em đi em đang cần và rất cần.
Offline chuyenza  
#6 Đã gửi : 21/02/2009 lúc 05:33:25(UTC)
Chuyenza

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-11-2008(UTC)
Bài viết: 369

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết

Chào bạn!

          Tôi thực sự không tin bạn còn 6 tháng ra trường vì cách viết của bạn không giống một sinh viên Đại học. Cảm giác của tôi là bạn đang rất hối hận và đau khổ vì lỗi lầm của mình, nhưng cách bạn thể hiện không giống đàn ông tí nào. Dũng cảm lên. Đừng loạn xạ như thế.

           Bạn đã xét nghiệm 3 tháng tại Chân Trời Mới. Chắc chắn khi trả kết quả họ đã tư vấn cho bạn, vậy bạn hãy nghe theo tư vấn đó, không nghe bất cứ tin đồn nào khác. Không có thực và không đáng tin cậy.

Ý kiến của tôi:
           Bạn xét nghiệm tại CTM âm tính tại 3 tháng, điều đó cho thấy bạn không bị nhiễm HIV cho những hành vi 3 tháng trước đó.

            Cho dù bạn gái của bạn là GMD và là người có HIV thì kết quả đã cho thấy bạn không bị nhiễm có H.

            6 tháng là chuyện cách đây nhiều năm rồi.

            Vậy bạn còn lo gì nữa!

Về những bệnh khác mà bạn kể, tôi nhận thấy do bạn không khám và điều trị đúng cách. Đó chỉ là những bệnh vặt nhưng nếu bạn không trị cho hết thì có khi thành mãn tính rất khó trị.

Yên tâm. Không có lý do gì để bạn tiếp tục stress và đừng mắc sai lầm nữa.

Gieo nhân cách - Gặt số phận
Offline COVUI  
#7 Đã gửi : 21/02/2009 lúc 05:35:02(UTC)
covui

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-02-2009(UTC)
Bài viết: 14

Ai biết thật sự giúp em. bây giờ em đã 28 tuổi rùi em cần có gia đình. đã đến lúc rùi. giúp em đi cần gì nói em, em giúp được em sẳn sàng.

Offline chuyenza  
#8 Đã gửi : 21/02/2009 lúc 05:38:43(UTC)
Chuyenza

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-11-2008(UTC)
Bài viết: 369

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Trích dẫn bài viết của COVUI đã viết:

Ai biết thật sự giúp em. bây giờ em đã 28 tuổi rùi em cần có gia đình. đã đến lúc rùi. giúp em đi cần gì nói em, em giúp được em sẳn sàng.


Vậy chứ bạn muốn hỏi cái gì?

Bạn chưa giúp cho mình được thì giúp cho ai.
Gieo nhân cách - Gặt số phận
Offline COVUI  
#9 Đã gửi : 21/02/2009 lúc 05:42:32(UTC)
covui

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-02-2009(UTC)
Bài viết: 14

E xin lỗi ! em học dở môn văn hiện tại em đang học trã nợ còn 1 môn nũa(open university) em yêu bạn gái em lắm anh ah, em ko muốn cô ấy bị gì đâu anh. em cảm ơn anh rất nhiều. đời em thấy bại nhiều qua đâm ra như vậy anh ah. em đang làm lại. cảm ơn anh !
Offline chuyenza  
#10 Đã gửi : 21/02/2009 lúc 05:44:43(UTC)
Chuyenza

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-11-2008(UTC)
Bài viết: 369

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Nhưng thật sự ông muốn hỏi cái gì?
Gieo nhân cách - Gặt số phận
Offline COVUI  
#11 Đã gửi : 21/02/2009 lúc 05:50:21(UTC)
covui

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-02-2009(UTC)
Bài viết: 14

Chuyện của em, em thật hối hận em ko ngờ lại như vậy từ nhỏ em đã đi thi về tìm hiễu bệnh H và cũng quan niệm chuyện sinh lý trước sao cũng có mình làm gì mà phải ham muốn mà đi thử. anh biết ko mổi lần sinh lý lên em biết và kiềm chế ko được là em đi thủ dâm. ko phải em tiếc Tiền gì mà em sợ H rùi thì chính em lại bị. em ko ngờ. hối hận lắm anh ah mà chuệyn đã làm biết làm sao bây giờ anh đành chịu mà vược qua. em ko đổ tội cho ai hết tự em rai ra em chịu. em nói anh nghe khi em phát hiện cô ấy GMD và nghi mình h thì trong đầu em lúc nào cũng hiện lên 2 từ là tự sát. em ko thể nào tiếp tực sống với H anh ah. nó chết nó ko chết thì em chết.cảm ơn anh nhiếu áăm !
Offline chuyenza  
#12 Đã gửi : 21/02/2009 lúc 06:01:12(UTC)
Chuyenza

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-11-2008(UTC)
Bài viết: 369

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Trích dẫn bài viết của COVUI đã viết:
Chuyện của em, em thật hối hận em ko ngờ lại như vậy từ nhỏ em đã đi thi về tìm hiễu bệnh H và cũng quan niệm chuyện sinh lý trước sao cũng có mình làm gì mà phải ham muốn mà đi thử. anh biết ko mổi lần sinh lý lên em biết và kiềm chế ko được là em đi thủ dâm. ko phải em tiếc Tiền gì mà em sợ H rùi thì chính em lại bị. em ko ngờ. hối hận lắm anh ah mà chuệyn đã làm biết làm sao bây giờ anh đành chịu mà vược qua. em ko đổ tội cho ai hết tự em rai ra em chịu. em nói anh nghe khi em phát hiện cô ấy GMD và nghi mình h thì trong đầu em lúc nào cũng hiện lên 2 từ là tự sát. em ko thể nào tiếp tực sống với H anh ah. nó chết nó ko chết thì em chết.cảm ơn anh nhiếu áăm !


Mấy chuyện cá nhân của ông đừng mang ra đây làm gì, tôi chỉ tư vấn cho ông về việc có nguy cơ nhiễm H không thôi.

Ông bình tĩnh, trả lời mấy câu hỏi sau đây của tôi:

1. Ai nói ông bị H. Lời lẽ của ông như thể ông đã bị H rồi vậy. Ông mà không trả lời được thì ông nhanh nhanh lên nhé, vì Ông dẫn mấy ông khác đi xét nghiệm về sẽ xóa topic của ông đó.

2. Thật sự ông muốn hỏi diễn đàn này cái gì? Hỏi Ông có nhiễm H không, có cần xét nghiệm không hay cái gì?

Ngắn gọn nhé.

Tôi trả lời vì thấy ông thật sự khủng hoảng nhưng tôi không thể trả lời mãi với cách nói chuyện của ông.
Gieo nhân cách - Gặt số phận
Offline COVUI  
#13 Đã gửi : 21/02/2009 lúc 10:43:36(UTC)
covui

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-02-2009(UTC)
Bài viết: 14

Ko ai nói em bị h, họ chỉ nói là nghi em thôi, vì họ thấy em QH vói GMD. em muốn hỏi là em chắc chắn là ko bị H ko ?, vì em hay bị bệnh hoài hè. em đưa ra nhiều vấn đề là để cho mấy anh sem xét kỹ dùm em. em ko muốn hối hận 1 lần nào nữa. sáng giờ em đã tự tin hơn nhiều khi được anh tư vấn. em sẽ thường suyên vào đây. em chân thành cảm ơn.
Thanks
Offline COVUI  
#14 Đã gửi : 21/02/2009 lúc 10:45:40(UTC)
covui

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-02-2009(UTC)
Bài viết: 14

Mấy triệu chứng của em ở trên đó là có cái nào H ko anh. em có cần đi XN lần nửa hay ko ?
Offline Người_Rừng  
#15 Đã gửi : 22/02/2009 lúc 01:41:01(UTC)
Người_Rừng

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-05-2008(UTC)
Bài viết: 2.065
Đến từ: rừng Amazon - Châu Mỹ

Được cảm ơn: 44 lần trong 40 bài viết

đầu tiên Ta cám ơn ông đã biết cái box thắc mắc cũng kiêm luôn là box thùng rác
    nên ông mở topic trong box này với bài ông như vậy là rất hợp lệ ,chứ bài này mà nằm ở box hỏi đáp trên ,chắc Ta phang cho ông có nước trốn khỏi diễn đàn luôn

 đọc bài ông toàn hỏi tào lao đến cả thằng bạn ông cũng là thằng tào lao



 em cũng dự định đi mà thằng bạn em có nói thế này nó có 1 người bạn ko bị HIV mà đi XN 3 lần lần sau cùng bị HIV 2 lần đầu ko sao sau đó người đo điên điên đi vào chùa... rùi 3 năm sau người đó vẩn bình thường người ta thấy kỳ cho đi XN lại thì nói là ko sao (âm tính) giời em phải làm sao. em cần 1 câu trả lời thật sự và đảm bảo
   

Bạn đang lo lắng về HIV, Bạn đang hoang mang, đang mất tinh thần. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline monkey  
#16 Đã gửi : 22/02/2009 lúc 08:59:05(UTC)
monkey

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-02-2009(UTC)
Bài viết: 58

Bác Người Rừng bình tĩnh lại nào...
Và khi tôi vui thì tôi hát, khi tôi đau thì tôi khóc
Sẽ trút hết những đắng cay trong lòng
Chẳng khi nào tôi phải lo lắng đánh mất hy vọng
Cuộc đời còn cho tôi bao ước mơ
Offline coganghaihoa  
#17 Đã gửi : 22/02/2009 lúc 10:36:34(UTC)
coganghaihoa

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-07-2008(UTC)
Bài viết: 134
Đến từ: Hải Phòng

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Bác người rừng gọi cái topic này là tào lao thì em xin gọi là: VẤN VỞ! Bạn covui gì đó nói nhiều cái đáng nghi lắm, sinh viên kiểu gì mà hỏi han thì không trọng tâm, câu cú thì lủng củng, đề nghị đọc chỉ cần đến 50% các thông tin về HIV đã được post lên bởi các thành viên có uy tín trên diễn đàn như A2066, , Huy_skidrow, Hichic.....rồi hãy spam.
Lòng người tựa mặt ai ai khác
Sự thế bằng cờ bước bước nghèo
Offline Người_Rừng  
#18 Đã gửi : 23/02/2009 lúc 12:54:09(UTC)
Người_Rừng

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-05-2008(UTC)
Bài viết: 2.065
Đến từ: rừng Amazon - Châu Mỹ

Được cảm ơn: 44 lần trong 40 bài viết
Trích dẫn bài viết của monkey đã viết:
Bác Người Rừng bình tĩnh lại nào...


 Người Rừng là thanh tra diễn đàn
 Người Rừng tìm những topic và những  nick tào lao
 Người Rừng quân pháp bất vị thân.

      diễn đàn này Người Rừng với tư cách là vẫn là Người Rừng
             không tha cho bất cứ topic nào hỏi tào lao.
Bạn đang lo lắng về HIV, Bạn đang hoang mang, đang mất tinh thần. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline hacker  
#19 Đã gửi : 23/02/2009 lúc 01:23:36(UTC)
hacker

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-08-2008(UTC)
Bài viết: 32

Trích dẫn bài viết của monkey đã viết:
Bác Người Rừng bình tĩnh lại nào...


Đúng đấy.Bác Người Rừng cứ sồn sồn như vậy sau này dễ mắc bệnh nhồi máu cơ tim lắm
Con người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh.
Họ sinh ra để in dấu lại trên mặt đất, in dấu lại trong trái tim người khác.
Offline COVUI  
#20 Đã gửi : 23/02/2009 lúc 02:33:00(UTC)
covui

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-02-2009(UTC)
Bài viết: 14

các anh, chị cho mình hỏi thêm nha ! bây giờ bạn gái mình QH (GMD) dang ở miền trung mình thì ở SG, mình giờ muốn cô ấy đi XN mà giờ nói sao  chỉ dùm em, vì mình khi đề cập đến chuyện đó cô ấy nói khó nghe lắm, nói cô ấy trong xạch.... rùi chửi rủa tôi. xin các bác giúp dùm em  vì em chỉ có QH với mổi cô ấy. xin chân thành cảm ơn !
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
2 Trang12>
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.