Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


2 Trang12>
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline one_sad82  
#1 Đã gửi : 28/02/2009 lúc 06:49:58(UTC)
one_sad82

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-02-2009(UTC)
Bài viết: 6

Là tôi ư??? sao lại là tôi chứ!!! cái ngày mà đến giờ tôi vẫn không thể nào tin và chấp nhận được.!!!
Đó là ngày 12_02_2009. khi đang ở nhà, nhấm nháp món ăn mình vừa nghĩ ra . Má đi làm về, đôi mắt má buồn thấy rõ, và hình như má đã khóc thật nhiều, thật nhiều trước đó thì phải. Thấy má buồn như vậy, tôi nghĩ có lẽ mình đã có chuyện, vì trước đó, do tôi bị viêm Amydal mãn, bác sĩ yêu cầu phải cắt, bv xét nghiệm máu, và cả xn HIV nữa. Nhưng không hiểu sao, xn của tôi lại chậm trễ. Tôi nghĩ có thể mình bị bệnh nan y nào đó, ung thư gì gì đó chẳng hạn. Tôi gặng hỏi má, má cứ khóc hoài mà không nói. Chỉ đến lúc tôi cương quyết ( nếu má không nói bệnh của con, thì từ nay trở đi con sẽ không là con ngoan của má nữa, con sẽ sống thác loạn, không còn biết ngày mai nữa...!!!) thì lúc này má mới cố gắng bình tĩnh lại và nói ( không biết vì nguyên cớ gì, mà xn của con lại CÓ KHÁNG THỂ HIV DƯƠNG TÍNH)
Tôi lùng bùng khi nghe má nói như vậy, tôi không tin nổi, và gần như trong tâm còn có chút buồn cười vì nghe má nói thế!!! Nhưng sắc mặt của má thì tôi không thể nào không tin được.!!
Má ơi!!! con có làm gì đâu!!! con luôn sống nghiêm túc, chuẩn mực. Nghiện con không có, chơi bời lêu lỏng con không có, đã từng "lỡ" với ai con cũng không có. Không se sua làm móng tay móng chân v..v... gì hết.!! con chỉ đi làm rồi về nhà với má, đi chơi, tiếp xúc với bạn bè cũng chỉ đôi khi. Chưa một lần đi chơi đâu qua đêm, ngoại trừ đi công tác. Trong gia đình, tính cách, cuộc sống con như thế nào mọi người cũng nhìn thấy mà, sao lại là con chứ.!!! má ơi!! con đâu có tội tình gì, con đâu có làm gì đâu, con gián con còn không nỡ giết, sao lại bắt con gánh tội oan ức như thế này chứ!!!
Hai má con cùng ngồi ôm nhau khóc, má chỉ nói không biết kiếp trước má có làm chuyện ác tầy trời gì không mà tại sao lại bắt con gái má gánh chịu như thế này.!!Má luôn nghiêm khắc gìn giữ con trong gia đình, vậy mà sao con vẫn không thoát khỏi...
Má nói, má không thể tin được, và trước đó má đã im lặng để tôi xn đến 3 lần, cả 3 đều dương tính. Đến xn cuối cùng ở pasture, thì nghe họ nói tôi bị nhiễm trong khoảng 1 - 2 năm.
Tôi không biết vì sao mình bị nhiễm, tôi chỉ nhớ trong khoảng thời gian đó tôi bị đụng xe phải khâu mấy mũi. Không lẽ là lí do này.??? Má tôi cũng nghĩ vậy.!!
Tại sao tôi lại không may như vậy chứ?? ông trời có quá bất công với tôi không??
Còn bao nhiêu dự định và mơ ước của tôi trong tương lai đã tan biến hết. Tôi luôn mơ ứoc có một mái ấm gia đình, hằng ngày đi làm về, lo cho chồng, cho con. mỗi thứ bảy, cn cùng về nhà, để trẻ con gọi ngoại ơi ngoại, nội ơi nội....!!! Nhưng sao ông trời lại cướp hết của tôi như thế này chứ?? Tôi sống chưa bao giờ làm điều gì để phải hối tiếc, chưa bao giờ thả lỏng bản thân, luôn nghiêm khắc với  chính mình. Vậy tại sao lại là tôi chứ. Sao lại kết tội cho tôi oan ức như thế này chứ.!!!
Hằng ngày, thấy  má lo lắng, luôn ân cần chăm sóc tôi, lòng tôi như đau thắt lại. Má thương yêu tôi, ôm ấp, chăm sóc tôi như một đứa trẻ con mãi mãi trong vòng tay má.
Con biết, mạng sống này không phải là của con, mà là của má, má mang nặng đẻ đau, cực khổ nuôi con khôn lớn, ăn học thành tài. Vậy mà giờ đây má lại tiếp tục cực nhọc ôm ấp che chở con chống chõi với căn bệnh này. Con không có quyền từ bỏ mạng sống của mình, con phải sống không phải vì con nữa, mà còn vì má, vì những người xung quanh hết lòng yêu thương, quan tâm lo lắng cho con. Con chỉ còn ít thời gian bên má thôi, mong rằng đến khi con nằm xuống má không đau khổ nhiều vì con...!! Mong ông trời còn thương, đừng để ai biết tôi như thế này mà kì thị, xa lánh.....
Hiện tại tôi đã bình tĩnh hơn, nhưng tôi vẫn không thể nào tin được....!!!

Sửa bởi quản trị viên 09/01/2012 lúc 01:57:55(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Quảng cáo
Offline somotlan_somaimai  
#2 Đã gửi : 28/02/2009 lúc 07:14:39(UTC)
somotlan_somaimai

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-01-2009(UTC)
Bài viết: 133

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết

đọc bài của chị mà lòng em đau quặng.Sao ông trời lại bất công đến như vậy.Em kô bít nói gì hơn là chúc chị vượt qua nỗi đau này để sống tiếp 1 cuộc sống hạnh phúc.Chị hãy cố gắng lên chị nhé

Offline boyh  
#3 Đã gửi : 28/02/2009 lúc 08:43:18(UTC)
boyh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-03-2007(UTC)
Bài viết: 1.659
Man
Đến từ: HIV/AIDS

Được cảm ơn: 7 lần trong 7 bài viết
Yes nhiều cảnh còn các chị em bị lây từ những anh chồng nhưng ko vì thế mà các chị buồn nhưng dù sao mỗi ngừoi 1 hòan cảnh ko thể trách dc có lẽ đây là số phận mình phãi gánh chịu . Ôi dời ơi ! Cố lên tôi ơi big green
CD4 2/3/09 = 544
CD4 16/6/09 = 488
CD4 5/12/10 = 800 +

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP HIV/AIDS
Offline vans  
#4 Đã gửi : 28/02/2009 lúc 10:56:39(UTC)
Vans

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-03-2008(UTC)
Bài viết: 458

Được cảm ơn: 10 lần trong 9 bài viết

Đọc bài của chị e buồn quá chi ơi!!!!!!!!huhu Đau lòng wa cố lên mà sống nhà chị nếu đã là như vậy những năm tháng sau này sống  cho thật vui vẻ và hạnh phúc chị nha.!

God Bless U!!!
__________________________________*Mr_D*_________________________________
www.forum.hiv.com.vn
Offline man2evil  
#5 Đã gửi : 28/02/2009 lúc 11:53:01(UTC)
man2evil

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-06-2008(UTC)
Bài viết: 848

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
cái này là 1 chuyện mà ko thể nào giải thích được - 1 phần do số phận hay sao ??? nhưng cũng chẳng sao - còn 10 năm - còn cơ hội - sẽ có ngày - sẽ tìm ra đc thuốc chữa bệnh này thôi - đừng tuyệt vọng nhé.
sau 42 ngày có kết quả ÂM TÍNH là AN TOÀN 100% Nếu :

1 - Tính đúng và đủ ngày - ngày nguy cơ tính là 0 -> ngày thứ 42 ( 41 cũng đc )
2 - Ko có nguy cơ mới trong thời gian này
3 - Có kết quả Âm tính sau 42 ngày ( PP XN nào cũng vậy )
Offline phaidau  
#6 Đã gửi : 01/03/2009 lúc 03:33:52(UTC)
phaidau

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 16-07-2008(UTC)
Bài viết: 207

Được cảm ơn: 14 lần trong 11 bài viết
hiv ko có nghĩa là aids, aids ko có nghĩa là chết...câu này của ai trên dđ nói mình wên rồi nhưng bạn đừng đánh mất niềm tin như vậy chứ.
Chúc bạn bình tĩnh trở lại!
Offline Lucky2009  
#7 Đã gửi : 01/03/2009 lúc 07:54:22(UTC)
Lucky2009

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-02-2009(UTC)
Bài viết: 16

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
tin xấu đến với bạn ngày 12.02.09 thì tai hoạ cũng đến với vợ chồng mình ngày 16.02.09, khi bọn mình nhận được KQXN.
Đến bây giờ bọn mình vẫn chưa hết bàng hoàng nhưng sau khi tham gia diễn đàn và được mọi người động viên thì cũng đã bình tĩnh nhiều rồi.
2 vợ chồng mình rất thích câu này vì nó hợp với hoàn cảnh hiện tại "Tai hoạ như nhát búa của người thợ rèn, mỗi khi nó giáng xuống cũng là lúc nó đang rèn đấy!"
Chúc bạn vượt qua được một trong những thử thách to lớn này!
Offline liemhoang  
#8 Đã gửi : 01/03/2009 lúc 11:08:50(UTC)
liemhoang

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-04-2007(UTC)
Bài viết: 164
Man
Đến từ: 10672 kedge garden grove ca 92645

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết

Đọc bài viết của Bạn Tui vô cùng xúc động và Tui thành thật chia buồn cùng Bạn.
Offline siverboy  
#9 Đã gửi : 01/03/2009 lúc 11:27:42(UTC)
siverboy

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-06-2008(UTC)
Bài viết: 33

Trích dẫn bài viết của one_sad82 đã viết:

Má ơi!!! con có làm gì đâu!!! con luôn sống nghiêm túc, chuẩn mực. Nghiện con không có, chơi bời lêu lỏng con không có, đã từng "lỡ" với ai con cũng không có. Không se sua làm móng tay móng chân v..v... gì hết.!! con chỉ đi làm rồi về nhà với má, đi chơi, tiếp xúc với bạn bè cũng chỉ đôi khi. Chưa một lần đi chơi đâu qua đêm, ngoại trừ đi công tác. Trong gia đình, tính cách, cuộc sống con như thế nào mọi người cũng nhìn thấy mà, sao lại là con chứ.!!! má ơi!! con đâu có tội tình gì, con đâu có làm gì đâu, con gián con còn không nỡ giết, sao lại bắt con gánh tội oan ức như thế này chứ!!!

Trời hại người tốt !
Nguy co* Cao
Offline handoi22  
#10 Đã gửi : 02/03/2009 lúc 12:07:01(UTC)
Handoi22

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-01-2008(UTC)
Bài viết: 24

mình ko biết nói gì. chỉ muốn chia sẻ cùng bạn và chúc bạn vượt qua cơn sốc này để gượng dậy nhé. Chỉ cần sống 1 ngày thì vẫn là ng tốt
Offline vuthanhvuong  
#11 Đã gửi : 02/03/2009 lúc 12:27:02(UTC)
vuthanhvuong

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-01-2009(UTC)
Bài viết: 110

Em không còn biết nói gì... Đọc xong em mới cảm thấy cuộc đời này quá bất công với những người tốt như chị. Em chỉ còn biết chúc chị cố gắng sống thật tốt, nha chị. Mọi người trong đây lun bên cạnh ủng hộ chị.
Offline boyh  
#12 Đã gửi : 02/03/2009 lúc 12:46:32(UTC)
boyh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-03-2007(UTC)
Bài viết: 1.659
Man
Đến từ: HIV/AIDS

Được cảm ơn: 7 lần trong 7 bài viết
Cố lên nào bà chị chúc chị có sức khỏe và CD tăng dồi dào big green
CD4 2/3/09 = 544
CD4 16/6/09 = 488
CD4 5/12/10 = 800 +

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP HIV/AIDS
Offline hanoinangvang  
#13 Đã gửi : 02/03/2009 lúc 01:06:41(UTC)
hanoinangvang

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-02-2009(UTC)
Bài viết: 3
Đến từ: ha noi

Chào bạn. Nếu muốn bạn hãy cứ khóc thật nhiều, nỗi buồn sẽ vơi dần đi, sau đó hãy chăm sóc cho sức khoẻ của bản thân thật tốt nhé. Cảm thông và chia sẻ !

Offline hahaha2008  
#14 Đã gửi : 02/03/2009 lúc 02:33:37(UTC)
hahaha2008

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.091
Đến từ: Ngày hôm qua.....

Cảm ơn: 349 lần
Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết

Tôi dường như cảm nhận được nỗi đau khổ khi biết mình có H từ bạn.Sự ngỡ ngàng,rồi đến nỗi đau như vỡ oà ra chỉ trong thời gian ngắn.Mong bạn luôn được bình an,thanh thản.Có người con gái từng nói với tôi" Dù thế nào thì vẫn phải sống tốt".Và tôi đã và đang làm,giờ tôi tặng bạn điều đó đấy.Thân ái !

Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ?


UserPostedImage
Offline cupid1807  
#15 Đã gửi : 02/03/2009 lúc 02:54:29(UTC)
cupid1807

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-02-2009(UTC)
Bài viết: 11

Ban oi! Noi buon nao roi cung qua di, minh song sao cho ba me lac quan hon. An nhieu vao, tap the duc nua nhe ban. Neu ban da nhiem thi hay dung thuoc han che su phat tan cua no de keo dai thoi gian. Thoi gian sau nguoi ta se co thuoc chua cho chung minh thoi. Ban moi bi 1-2 nam la phat hien duoc roi. Ban biet khong, khi minh phat hien ra thi nguoi ta noi minh da bi nhiem H 6 nam roi va da chuyen sang giai doan AIDS. Buon lam, dau lam vi minh chi co' chong sap cuoi cua minh thoi. Minh chua bao gio quan he bua bai, khong nghien hut va la mot doanh nhan thanh dat tren TP bien nay. Chong minh la 1 nguoi rat nghiem tuc, anh ay di xet nghiem la Am Tinh. Minh cung khong hieu minh lay tu dau nua! chi co 2 me con va chong sap cuoi cua minh biet chuyen nay, ba minh va cac em cua minh khong biet gi het. Thang toi nay minh lam dam cuoi, minh cung noi voi chong minh la minh da bi AIDS roi nhung anh ay muon cham soc cho minh toi hoi tho cuoi cung! Chuyen gi roi cung co the vuot qua! Sau 1 thang minh dung thuoc, minh da hoi phuc va di xet nghiem lai thi bac si bao minh bi HIV. Nhu vay la minh con co co hoi, du biet rat nho nhoi nhung minh van co song de co ngay minh nhu bao nguoi khac. Co mai am gia dinh, co nhung dua con tho* do la tat ca mo uoc va khao khat doi voi minh. Co len ban nhe! Chuc ban luon vui ve va yeu doi. A`! ban hay tap Yoga di, no giup ban tinh tam va thoai mai hon nhieu lam day. 
Tu-an  
#16 Đã gửi : 02/03/2009 lúc 03:01:55(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Trích dẫn bài viết của cupid1807 đã viết:
Ban oi! Noi buon nao roi cung qua di, minh song sao cho ba me lac quan hon. An nhieu vao, tap the duc nua nhe ban. Neu ban da nhiem thi hay dung thuoc han che su phat tan cua no de keo dai thoi gian. Thoi gian sau nguoi ta se co thuoc chua cho chung minh thoi. Ban moi bi 1-2 nam la phat hien duoc roi. Ban biet khong, khi minh phat hien ra thi nguoi ta noi minh da bi nhiem H 6 nam roi va da chuyen sang giai doan AIDS. Buon lam, dau lam vi minh chi co' chong sap cuoi cua minh thoi. Minh chua bao gio quan he bua bai, khong nghien hut va la mot doanh nhan thanh dat tren TP bien nay. Chong minh la 1 nguoi rat nghiem tuc, anh ay di xet nghiem la Am Tinh. Minh cung khong hieu minh lay tu dau nua! chi co 2 me con va chong sap cuoi cua minh biet chuyen nay, ba minh va cac em cua minh khong biet gi het. Thang toi nay minh lam dam cuoi, minh cung noi voi chong minh la minh da bi AIDS roi nhung anh ay muon cham soc cho minh toi hoi tho cuoi cung! Chuyen gi roi cung co the vuot qua! Sau 1 thang minh dung thuoc, minh da hoi phuc va di xet nghiem lai thi bac si bao minh bi HIV. Nhu vay la minh con co co hoi, du biet rat nho nhoi nhung minh van co song de co ngay minh nhu bao nguoi khac. Co mai am gia dinh, co nhung dua con tho* do la tat ca mo uoc va khao khat doi voi minh. Co len ban nhe! Chuc ban luon vui ve va yeu doi. A`! ban hay tap Yoga di, no giup ban tinh tam va thoai mai hon nhieu lam day. 


 chào bạn cupid1807

 vì đây là nội quy chung  của diễn đàn .nên bạn phải viết dấu tiếng việt thì người đọc mới hiểu bạn nói gì và muốn gì .Bạn có tổng cộng 3 bài Post điều không bỏ dấu . bài sau bạn không bỏ sẽ xoá.

 chào thân ái.
Offline so_hiv  
#17 Đã gửi : 02/03/2009 lúc 04:26:08(UTC)
so_hiv

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-10-2008(UTC)
Bài viết: 110

Bạn ah ! Hãy bình tâm lai nha, Ông trời sẽ không hại những người tốt đâu. Tôi tin là 5 năm nữa sẽ có thuốc chữa mà. Hãy cứng cỏi lên nhé !
Offline one_sad82  
#18 Đã gửi : 02/03/2009 lúc 05:53:58(UTC)
one_sad82

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-02-2009(UTC)
Bài viết: 6

Cám ơn mọi người trong dd đã giúp đỡ tinh thần tôi rất nhiều.!! hiện tại tôi đã bình tâm lại rất nhiều, vẫn cố gắng đi làm bình thường. Ba má, anh 2 và chị dâu vẫn luôn yêu thương, chăm sóc cho tôi. Vì đây là tai nạn không thể ngờ được, nên mọi người vẫn yêu thương tôi như lúc trước. Nghe chị dâu nói thứ 3 này tôi sẽ được sắp xếp thuốc. Tôi sợ lắm! vì nào giờ tôi rất sợ uống thuốc, vì sợ hại sức khỏe và ảnh hưởng di chứng sau này cho em bé tương lai khi tôi lập gd. Nhưng bây giờ tôi còn gì nữa đâu mà sợ di chứng chứ. Cũng mong là nhờ có thuốc, tôi có thể ở bên cạnh má và mọi người thêm một ít thời gian nữa.!
Hiện tại bạn trai tôi vẫn chưa biết chuyện này, tôi không biết nên nói sao với anh nữa, nếu nói ra sự thật, liệu anh ấy sẽ nghĩ tôi là người như thế nào đây??. Quen nhau, chúng tôi chưa bao giờ vượt quá giới hạn. Anh luôn nói về những đứa con sau này của chúng tôi, về cuộc sống gd hạnh phúc. Vậy mà giờ đây tôi lại ... có H. Lặng lẽ chia tay, hay nói với anh tất cả??? (tôi quá ích kỉ phải không??),  thật là rối , rối tung tất cả, sao lại là bi kịch cho tôi chứ??? KẾT QUẢ = HẬU QUẢ chăng???

To cupid1807
Cám ơn bạn rất nhiều, mình có biết về tâm sự của bạn. Hình như chúng ta cũng gần giống như nhau, ngỡ ngàng và oan ức. Mình cũng có nghĩ đến tập YOGA, nhưng do công việc của tôi phải về trễ, không kịp thời gian để đi tập. Buổi tối tôi có đi bộ vài vòng quanh gần nhà.
 Bạn thật hạnh phúc khi chồng bạn luôn hiểu và chấp nhận. Anh ấy thật tốt. Chúc mừng cho bạn.
Còn tôi thì không biết sẽ ra sao.!! Tôi không đủ can đảm để nói tất cả với anh. Chắc có lẽ tôi đành im lặng và rời khỏi anh vậy.!!! Tôi đang rối, tất cả như một mớ bòng bong trong đầu tôi vậy.!!
Offline oblivion79  
#19 Đã gửi : 02/03/2009 lúc 06:07:51(UTC)
oblivion79

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC)
Bài viết: 1.087

Cảm ơn: 8 lần
Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
Đọc tâm sự của bạn mà không biết nói gì nữa bây giờ... Mong bạn hãy vượt qua quãng thời gian này và hãy hy vọng một ngày nào đó căn bệnh quái ác này sẽ có thuốc chữa.

Cố lên bạn nhé!!!

Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!!
Offline monkey  
#20 Đã gửi : 02/03/2009 lúc 06:14:08(UTC)
monkey

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-02-2009(UTC)
Bài viết: 58

bạn ơi cố lên nhé hiện giờ mình cũng k biết nói gì với bạn nữa vì mình cũng đang trong tình trạng không rõ ràng kết quả...mình cũng chưa nói với xã mình vì anh ấy đi công tác đã 1 năm nay rùi..nhiều khi mình nghĩ k biết nói sao với anh ấy nữa,mình biết anh ấy yêu mình và chắc sẽ chấp nhận mọi chuyện dù cho kết quả có xấu thê nào đi nữa.Nhưng xả mình là 1 ng hay mơ về 1 gia đình đầm ấm có vợ hiền con ngoan vì anh ấy từ nhỏ tới giờ anh ấy k có 1 mái ấm hạnh phúc..mình biết anh ấy sẻ hi sinh cái ước mơ ấy vì mình nhưng nếu làm như thế thì mình có quá ích kỷ k?anh ấy còn trẻ,còn sự nghiệp nhưng vì minh mà...như vậy có thật sự tốt với anh ấy k????câu hỏi này được mình đặt ra khi mình nghe BS báo tin..Mình nghỉ bạn và mình đang cùng 1 tâm trạng...hix...
Và khi tôi vui thì tôi hát, khi tôi đau thì tôi khóc
Sẽ trút hết những đắng cay trong lòng
Chẳng khi nào tôi phải lo lắng đánh mất hy vọng
Cuộc đời còn cho tôi bao ước mơ
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (3)
2 Trang12>
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.