Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


4 Trang<1234>
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline mainga1402  
#21 Đã gửi : 12/02/2009 lúc 04:29:55(UTC)
mainga1402
Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân

Nhóm: Thành viên chính thức, Quản trị nhóm box Vòng tay cộng đồng, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-01-2009(UTC)
Bài viết: 2.271
Đến từ: bốn bể là nhà

Cảm ơn: 1681 lần
Được cảm ơn: 1643 lần trong 919 bài viết
ôi! sao chán, chán quá, chán hết mọi thứ thế này. ước gì...............................................................................................................................................................................................................................................................
THIÊN CHÚA LÀ NGUỒN YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN SẼ Ở CÙNG CHÚNG CON LUÔN MÃI

2cr, 11-13
Offline em_ten_teo  
#22 Đã gửi : 12/02/2009 lúc 04:37:11(UTC)
Tèo_cà_Mau

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-04-2008(UTC)
Bài viết: 716
Đến từ: Cà Mau

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 31 lần trong 19 bài viết
Trích dẫn bài viết của mainga1402 đã viết:
ôi! sao chan, chán quá, chán hết mọi thứ thế này. ước gì.......


Em đã sống những đêm trời có ánh trăng chiếu vàng.
Em đã sống những đêm ngoài kia biển ru bờ cát.
Ước gì anh ở đây giờ này, ước gì Anh củng Em chuyện trò.
Cùng nhau nghe sóng xô ghềnh đá ngàn câu hát yên bình.

Em đã biết cô đơn là thế mỗi khi cách xa Anh.
Từng đàn chim cuối chân trời biếc tìm nơi bình yên.
Ước gì Anh ở đây giờ này, ước gì Em được nghe giọng cười.
Và hơi ấm đã bao ngày qua mình luôn sát vai kề.

Em xa anh đã bao ngày rồi nghe như tháng năm ngừng trôi.
Đi xa, Em nhớ Anh thật nhiều này người! Người yêu Anh hỡi!

* Ước gì Em đã không lỡ lời, ước gì ta đừng có giận hờn.
Đẻ giờ đây cô đơn vắng tênh đời Em đã vắng Anh rồi.
Ước gì cho thời gian trở lại, ước gì Em gặp Anh một lần.
Em sẽ nói Em luôn nhớ Anh và Em chỉ có Anh thôi.

nhà quê mà.
Tèo quê Cà Mau , Tèo 18T
nghề Nghiệp : phụ Mẹ nuôi Tôm
sở thích : bắn Bi , nhẩy cò cò
món ăn : cà rem , kẹo kéo.
yahoo : emtenteo_nhaque

UserPostedImage
Offline mainga1402  
#23 Đã gửi : 13/02/2009 lúc 09:08:33(UTC)
mainga1402
Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân

Nhóm: Thành viên chính thức, Quản trị nhóm box Vòng tay cộng đồng, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-01-2009(UTC)
Bài viết: 2.271
Đến từ: bốn bể là nhà

Cảm ơn: 1681 lần
Được cảm ơn: 1643 lần trong 919 bài viết
mainga ước những điều thực tế kìa, chứ lúc nào cũng anh với em sao mà sống nổi, có nhìn nhau để sống được đâu hả Tèo. ước gì chị gặp Tèo một lần, ước gì chị ăn tôm miễn phí nhiều lần. ước gì sinh nhật này chị được nhận quà của tèo ................................................................................................................
THIÊN CHÚA LÀ NGUỒN YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN SẼ Ở CÙNG CHÚNG CON LUÔN MÃI

2cr, 11-13
Offline buon.htv  
#24 Đã gửi : 14/02/2009 lúc 02:35:05(UTC)
buon.htv

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-02-2009(UTC)
Bài viết: 312

Cảm ơn: 385 lần
Được cảm ơn: 267 lần trong 139 bài viết
     ước gì anh hoá kiến vàng
bò lên quai nón hôn nàng cái chơi
ah còn ước gì sáng ko phải ăn mì_hic  hết tiền mất rùi mà lương thì vẫn chưa thấy đâu cả.
Tất cả mọi việc đến tận cùng rồi sẽ ổn. Nếu mọi việc chưa ổn tức là chưa phải tận cùng đâu.
Offline mainga1402  
#25 Đã gửi : 20/02/2009 lúc 04:36:26(UTC)
mainga1402
Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân

Nhóm: Thành viên chính thức, Quản trị nhóm box Vòng tay cộng đồng, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-01-2009(UTC)
Bài viết: 2.271
Đến từ: bốn bể là nhà

Cảm ơn: 1681 lần
Được cảm ơn: 1643 lần trong 919 bài viết
................... " Tớ nghe rồi,
 Bạn đang ở đâu? 
            Mình đang ở nhà, có việc gì không?
 Tại sao không trả lời tin nhắn thế bạn, sao không nghe máy thế?
              ừh mình không hay trả lời tin nhắn, mà mình cũng không thích nghe điện thoại của bạn.
Mình mới ốm giậy, Hôm trước cảm tưởng chết
              Thế đỡ chưa? hôm nay đã khỏe lại chưa?
Ừh cũng đỡ rồi nhưng còn mệt, khi nào bạn mới ra ngoài này,
             Tớ cũng không biết, thích thì ra không thích thì ở nhà thêm vài bữa nữa.
Nhớ bạn nhiều lắm,
           ưh, không nhớ nữa tớ không thích điều đó, giữ gìn sức khỏe tớ tắt máy đây....."

Mình ước gì bạn đang lừa dối mình, mình mong đó là những khi bạn buồn bạn lấy chuyện này ra làm trò đùa và rồi bạn sẽ quyên đi. Bởi nếu những điều bạn nói là thật lòng thì bạn sẽ phải đau khổ nhiều mà mình thì không muốn điều đó.
Có những điều mình không muốn mà mình vẫn phải chấp nhận nó, mà nó vẫn cứ đến cứ xảy ra với mình. Có những điều mong muốn đến thì mãi mãi vẫn chẳng đến thì phải biết chấp nhận và biết buông tay. Như H và bạn mãi mãi cũng không thể vượt quá giới hạn của tình bạn.
THIÊN CHÚA LÀ NGUỒN YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN SẼ Ở CÙNG CHÚNG CON LUÔN MÃI

2cr, 11-13
Offline toicodondaukho  
#26 Đã gửi : 20/02/2009 lúc 05:55:09(UTC)
toicodondaukho

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-09-2006(UTC)
Bài viết: 342

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Ước gì anh ở đây giờ này... EM sẽ nói em luôn nhớ anh!!!
Người tình rất dễ kiếm và người bạn rất dễ giữ.
Cái khó là tìm được người bạn đáng tin cậy và người tình đáng yêu.
Offline mainga1402  
#27 Đã gửi : 21/02/2009 lúc 07:15:16(UTC)
mainga1402
Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân

Nhóm: Thành viên chính thức, Quản trị nhóm box Vòng tay cộng đồng, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-01-2009(UTC)
Bài viết: 2.271
Đến từ: bốn bể là nhà

Cảm ơn: 1681 lần
Được cảm ơn: 1643 lần trong 919 bài viết
ôi! một ngày buồn,
    uoc gi được vào nha TRang chơi vào ngày nhỉ, nhớ biển Nha Trang quá , nhớ mấy dẫy phi lao nhớ cồn cát, ..........  Nhớ
THIÊN CHÚA LÀ NGUỒN YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN SẼ Ở CÙNG CHÚNG CON LUÔN MÃI

2cr, 11-13
Offline mainga1402  
#28 Đã gửi : 21/02/2009 lúc 07:18:51(UTC)
mainga1402
Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân

Nhóm: Thành viên chính thức, Quản trị nhóm box Vòng tay cộng đồng, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-01-2009(UTC)
Bài viết: 2.271
Đến từ: bốn bể là nhà

Cảm ơn: 1681 lần
Được cảm ơn: 1643 lần trong 919 bài viết
Trích dẫn bài viết của toicodondaukho đã viết:
Ước gì anh ở đây giờ này... EM sẽ nói em luôn nhớ anh!!!

Nếu anh ở đó rồi thì đâu còn nhớ nữa, U7o7c1 gì toicodondaukho gọi  điện cho ảnh ấy ngay bây giờ và nói " EM luôn nhớ anh, đời em  bây  giờ chỉ có anh thôi"
THIÊN CHÚA LÀ NGUỒN YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN SẼ Ở CÙNG CHÚNG CON LUÔN MÃI

2cr, 11-13
Offline imback  
#29 Đã gửi : 01/03/2009 lúc 10:16:57(UTC)
imback

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-02-2009(UTC)
Bài viết: 7

Take it easy. You could love and be loved back
Offline toicodondaukho  
#30 Đã gửi : 02/03/2009 lúc 04:11:10(UTC)
toicodondaukho

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-09-2006(UTC)
Bài viết: 342

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Trích dẫn bài viết của mainga1402 đã viết:
Trích dẫn bài viết của toicodondaukho đã viết:
Ước gì anh ở đây giờ này... EM sẽ nói em luôn nhớ anh!!!

Nếu anh ở đó rồi thì đâu còn nhớ nữa, U7o7c1 gì toicodondaukho gọi  điện cho ảnh ấy ngay bây giờ và nói " EM luôn nhớ anh, đời em  bây  giờ chỉ có anh thôi"

Nếu nói được như vậy tôi đã không codondaukho đâu mainga ah.
Người tình rất dễ kiếm và người bạn rất dễ giữ.
Cái khó là tìm được người bạn đáng tin cậy và người tình đáng yêu.
Offline ducnam  
#31 Đã gửi : 02/03/2009 lúc 06:20:27(UTC)
ducnam

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-04-2008(UTC)
Bài viết: 384
Đến từ: Hà Nội

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết

em hãy ngắm nhìn bầu trời sao đêm tối với muôn ngàn vì sao lung linh đang toả sáng trên bầu trời ,em hãy chọn cho mình một ngôi sao để ngôi sao đó sẽ đưa đường chỉ lối mọi bước đi của em sau này

Giờ đây tôi lặng thinh nhìn em xa rời tôi chia đôi cầu vồng ngày xưa
----------------------------------------

Offline mainga1402  
#32 Đã gửi : 23/03/2009 lúc 11:35:15(UTC)
mainga1402
Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân

Nhóm: Thành viên chính thức, Quản trị nhóm box Vòng tay cộng đồng, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-01-2009(UTC)
Bài viết: 2.271
Đến từ: bốn bể là nhà

Cảm ơn: 1681 lần
Được cảm ơn: 1643 lần trong 919 bài viết
Một ngày nữa lại sắp trôi qua roài! được gì, mất gì và còn gì nhỉ? ??????/
THIÊN CHÚA LÀ NGUỒN YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN SẼ Ở CÙNG CHÚNG CON LUÔN MÃI

2cr, 11-13
Offline mainga1402  
#33 Đã gửi : 23/03/2009 lúc 11:39:45(UTC)
mainga1402
Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân

Nhóm: Thành viên chính thức, Quản trị nhóm box Vòng tay cộng đồng, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-01-2009(UTC)
Bài viết: 2.271
Đến từ: bốn bể là nhà

Cảm ơn: 1681 lần
Được cảm ơn: 1643 lần trong 919 bài viết
Trích dẫn bài viết của ducnam đã viết:

em hãy ngắm nhìn bầu trời sao đêm tối với muôn ngàn vì sao lung linh đang toả sáng trên bầu trời ,em hãy chọn cho mình một ngôi sao để ngôi sao đó sẽ đưa đường chỉ lối mọi bước đi của em sau này

Bầu trời hồi này âm u, nhìn mãi chẳng có ngôi sao nào để chọn Ducman ah. Vả lại có chọn roài thì mấy ngôi sao ấy hôm ẩn hôm hiện chẳng biết thế nào mà đi, Cứ tập cho mình tự có thể bước đi ngay cả trong bóng tối là an toàn nhất.
THIÊN CHÚA LÀ NGUỒN YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN SẼ Ở CÙNG CHÚNG CON LUÔN MÃI

2cr, 11-13
Offline mainga1402  
#34 Đã gửi : 24/03/2009 lúc 07:08:49(UTC)
mainga1402
Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân

Nhóm: Thành viên chính thức, Quản trị nhóm box Vòng tay cộng đồng, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-01-2009(UTC)
Bài viết: 2.271
Đến từ: bốn bể là nhà

Cảm ơn: 1681 lần
Được cảm ơn: 1643 lần trong 919 bài viết

hức: nước mắt rơi được roài
Hôm ở nhà thờ có hai bố con  đến xin lễ  để chuẩn bị cho ca phẫu thuật ngày mai: Em Bé  mới lên hai tuổi mà đã bị u não.Người em bé mềm như sợi bún và xanh nhợt đi, ông bố quá trẻ có lẽ cũng chỉ bằng tuổi của mình nhưng nhìn khắc khổ có lẽ vì quá vất vả.Tôi cảm nhận anh đang cố dang tay thật rộng để có thể ôm trọn lấy em vì không em sẽ rơi xuống.
 Nhìn ông bố ôm đứa con dưới chân Đức Mẹ tay rung rung để cho em khỏi khóc, mồ hơi vã ra ướt hết áo, thỉng thoảng lại lấy tay rụi mắt.Có lẽ anh đang cầu nguyện.
Nhìn hai bố con của em mà mình không cầm được nước mắt. Không biết mẹ của bé đâu mà không ở cùng anh để chia  bớt nỗi lo này,
Mình khóc vì thương cho em còn nhỏ mà đã phải gánh lấy nỗi đau. Mình khóc vì thương cho anh đã không có hạnh phúc trọn vẹn như bao nhiêu gia đình khác, Mình cũng khóc vì những hạnh phúc nhỏ nhoi mình đang có và mình khóc vì .........................................
 

THIÊN CHÚA LÀ NGUỒN YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN SẼ Ở CÙNG CHÚNG CON LUÔN MÃI

2cr, 11-13
Offline buon.htv  
#35 Đã gửi : 26/03/2009 lúc 12:36:23(UTC)
buon.htv

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-02-2009(UTC)
Bài viết: 312

Cảm ơn: 385 lần
Được cảm ơn: 267 lần trong 139 bài viết

    một điều ước đã thành hiện thực rùi ,bạn nên có thêm vài điều ước nữa đi,chúc mọi điều ước của bạn và tất cả anh chị em trong dd này đều trở thành hiện thực in một ngày gần nhất.
Tất cả mọi việc đến tận cùng rồi sẽ ổn. Nếu mọi việc chưa ổn tức là chưa phải tận cùng đâu.
Offline mainga1402  
#36 Đã gửi : 26/03/2009 lúc 12:42:01(UTC)
mainga1402
Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân

Nhóm: Thành viên chính thức, Quản trị nhóm box Vòng tay cộng đồng, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-01-2009(UTC)
Bài viết: 2.271
Đến từ: bốn bể là nhà

Cảm ơn: 1681 lần
Được cảm ơn: 1643 lần trong 919 bài viết
hi hồi này anh làm ăn gì roài
THIÊN CHÚA LÀ NGUỒN YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN SẼ Ở CÙNG CHÚNG CON LUÔN MÃI

2cr, 11-13
Offline mainga1402  
#37 Đã gửi : 26/03/2009 lúc 02:53:44(UTC)
mainga1402
Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân

Nhóm: Thành viên chính thức, Quản trị nhóm box Vòng tay cộng đồng, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-01-2009(UTC)
Bài viết: 2.271
Đến từ: bốn bể là nhà

Cảm ơn: 1681 lần
Được cảm ơn: 1643 lần trong 919 bài viết


 Lời mẹ yêu
Nếu có bao giờ con yêu mẹ
Hãy nói khi mẹ  vẫn còn đây
còn biết được những dòng cảm xúc
Ngọt ngào êm dịu lẫn nồng xay.

Hãy yêu mẹ khi  con vẫn còn biết
Đừng chờ đến lúc mẹ ra đi
Nghi  lời  yêu quý lên bia đá
Đá vô tri nào có ý nghĩa gì

Hãy nói đi điều con muốn nói
Đừng chờ đến lúc mẹ  ngủ say
Giấc ngủ dài chẳng bao giờ giậy
Ngàn năm ngăn cách chẳng ngày mai.

Đó là chia ly và từ biệt
Chỉ còn nước mắt và tiếng con
Nếu yêu mẹ dù là một chút.
Hãy nói đi khi mẹ vẫn còn

Nói đi con nời nào yêu dấu
Cả lòng hiếu thảo cả  tình con
Để mẹ nâng nui như báu vật.
Cho tình mẫu tử thắm như son.


THIÊN CHÚA LÀ NGUỒN YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN SẼ Ở CÙNG CHÚNG CON LUÔN MÃI

2cr, 11-13
Offline buon.htv  
#38 Posted : 27/03/2009 lúc 02:22:56(UTC)
buon.htv

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-02-2009(UTC)
Bài viết: 312

Cảm ơn: 385 lần
Được cảm ơn: 267 lần trong 139 bài viết
Trích dẫn bài viết của mainga1402 đã viết:
hi hồi này anh làm ăn gì roài

Anh đang thất nghiệp ,có việc gì không cho anh làm với,ah mà đợt này bỏ ý định chuyển hộ khẩu về Quảng Ninh làm dâu rồi ah,anh thấy em đi lên thủ đô tìm trẻ lạc ,đã tìm thấy chưa?
Tất cả mọi việc đến tận cùng rồi sẽ ổn. Nếu mọi việc chưa ổn tức là chưa phải tận cùng đâu.
Offline mainga1402  
#39 Đã gửi : 27/03/2009 lúc 04:39:19(UTC)
mainga1402
Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân

Nhóm: Thành viên chính thức, Quản trị nhóm box Vòng tay cộng đồng, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-01-2009(UTC)
Bài viết: 2.271
Đến từ: bốn bể là nhà

Cảm ơn: 1681 lần
Được cảm ơn: 1643 lần trong 919 bài viết
hichic chưa thấy thông tin gì hết. Em tìm anh Ngôi hạnh phúc trong diễn đàn mà, hồi này anh đi đâu lâu quá không thấy anh online. Em vẫn còn ý định chuyển hộ khẩu về quảng Ninh đấy anh ah,Nhưng cần đến sự giúp đỡ của anh và mấy bạn dưới đó chứ mình em không biết đường đi để về anh ơi!
THIÊN CHÚA LÀ NGUỒN YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN SẼ Ở CÙNG CHÚNG CON LUÔN MÃI

2cr, 11-13
Offline ducnam  
#40 Đã gửi : 27/03/2009 lúc 04:43:04(UTC)
ducnam

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-04-2008(UTC)
Bài viết: 384
Đến từ: Hà Nội

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Trích dẫn bài viết của mainga1402 đã viết:
hichic chưa thấy thông tin gì hết. Em tìm anh Ngôi hạnh phúc trong diễn đàn mà, hồi này anh đi đâu lâu quá không thấy anh online. Em vẫn còn ý định chuyển hộ khẩu về quảng Ninh đấy anh ah,Nhưng cần đến sự giúp đỡ của anh và mấy bạn dưới đó chứ mình em không biết đường đi để về anh ơi!


bạn ơi ngoihanhphuc đi làm xa khoảng 1 đến 2 tháng nữa mới
Giờ đây tôi lặng thinh nhìn em xa rời tôi chia đôi cầu vồng ngày xưa
----------------------------------------

Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
4 Trang<1234>
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.