  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC) Bài viết: 64
|
trước khi em viết bài này mong anh Tuấn và mọi người bỏ qua cho em... từ ngày tham gia diễn đàn đến giờ...được mọi người giúp đỡ rất nhiều và em đã cố gắng kiềm chế bản thân..nhưng bây giừo em lại vấp phải chuyện như thế này hôm thứ 4 ngày 11/3/09 kết thúc đợt đi thực tập tại ngân hàng..e và thằng bạn cùng 4 anh trong văn phòng đi nhậu...nhậu sau đến 11h45 mấy ông sướng lên rủ đi matxa..em ngại và từ chối là hơi mệt ko đi...nhưng trước đó uống bia vào lỡ nổ là mấy anh muốn đi mấy tăm em cũng chiều..hichic chạy từ quận 5 ra đến thủ đức tại mấy ông kêu quán matxa đây gái đẹp...e đi nhưng suy nghĩ rất nhiều...e nhớ lại và hứa sẽ ko OS hay quan hệ... thật sự trên đường chạy xa ra thủ đức em cảm thấy Cổ e có vẻ khàn và ngứa do em hút thuốc nhiều..ko biết có liên quan gì ko nhưng cứ nói vậy ra đến nơi sau khi xông hơi hết..tụi em lên phòng matxa...e liền lấy cớ chạy đi lấy bop chứ thực ra em thủ cái BCS cho chắc vì e nghe nói mấy con nhỏ ở đây ko hỏi khách mà chủ động OS nên e đề phòng khi lên phòng matxa được tầm 20' nó mới kêu em nằm lại để nó làm cho..em hỏi làm banừg gì nó kêu bằng miệng...e ko đồng ý..e kêu làm tay đi...khi nó làm e chỉ bóp ngực nó thôi...đến khi gần xuất tinh ko hiểu sao e lại sờ dưới của nó nhưng cũng may e nhớ rõ nó khép chặt chân quá nên e chỉ đụng được phần lông mu của nó thôi..chắc chắn.. được 1 lúc rồi em ra..tự nhiên nghĩ lại lo quá..e bo cho nó rồi e chạy ra nơi rửa tay lấy cục xà phòng rửa tay luôn và coi lại coi tay và DV có bị trầy xước ko??thì tay e và DV ko bị trầy xước gì hết...nhưng mà DV hơi đau tí.rồi em ngồi đợi mọi người..chắc căng thẳng quá nên e hút thuốc liện tục..đến đau cả cổ khi chạy xe về nói chuyện với mọi người e nói chuyện mà cổ e đau lắm sáng hôm sau ngủ dậy...e khàn cổ và mệt mỏi hết cả người..cầm tờ giấy thực tập lên ngân hàng kí 1 cái là e về đến nhà nằm ngủ đến tối.đến t6 e cảm thấy cổ họng bị rát..người mệt mỏi...nhức.e đi mua thuốc cảm về uống...đến tận hôm nay e mới hết cảm nhưng trong người vẫn có cảm giác mệt mỏi.rồi người có cảm giác nóng nhưng khi cập nhiệt độ thì lại 37 và 37,5 độ em cũng hơi lo...tại vì e bị cảm nên Dì e pha nước cam cho e uống...rồi e còn ăn lê..dưa hấu và khoai lang nữa...nên từ hôm qua đến h e đi ngoài bị phân lỏng..chắc bị ỉa chảy..ko biết sao nhưng e cũng hơi lo...tại mấy cái triệu chứng..e hơi nhát gan e vẫn nhớ rõ là khi HIV vô ng từ 2-8 tuần mới có triệu chứng giống cúm rồi alf ỉa chảy đúng ko anh Tuấn.có khi nào bị liền ko.e hơi lo..mong anh giúp đỡ... có gì em lo lắng nên hỏi điều gì ko phải mong anh và mọi người bỏ qua vì em lại phạm lỗi lầm cảm ơn mọi người...
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-05-2008(UTC) Bài viết: 2.065 Đến từ: rừng Amazon - Châu Mỹ
Được cảm ơn: 44 lần trong 40 bài viết
|
sao diễn đàn lâu lâu lại xuất hiện mấy ông như thế này , toàn là tái phạm , toàn là có những câu hỏi tào lao vậy còn đi tư vấn cho người khác , chuẩn bị vảnh cái lổ tai , đưa con mắt ra mà đọc những gì ông đi tư vấn cho người khác .Tào Lao
|
Bạn đang lo lắng về HIV, Bạn đang hoang mang, đang mất tinh thần. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-05-2008(UTC) Bài viết: 2.065 Đến từ: rừng Amazon - Châu Mỹ
Được cảm ơn: 44 lần trong 40 bài viết
|
thấy ông tào lao chưa | Ngày gởi: 02/07/2008 10:46 PM | | | | | | | |
Bạn đang lo lắng về HIV, Bạn đang hoang mang, đang mất tinh thần. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-05-2008(UTC) Bài viết: 2.065 Đến từ: rừng Amazon - Châu Mỹ
Được cảm ơn: 44 lần trong 40 bài viết
|
thấy tào lao không ông? | Ngày gởi: 16/05/2008 12:05 PM | | Trích dẫn bài viết của khoviyeu chúc mừng bạn , 4t17 ngày là điều mà cả thể giới ai bị nguy cơ đều mong có cái KG giống bạn , đừng suy nghĩ linh tinh
| | | mình mong tất cả mọi người đều may mắn như mình hãy tránh xa những nguy cơ mắc phải chúc mọi người ko còn streé vì cái chuyện này thương xuyên vào Dd để thêm hiểu biết nha các bạn | | | | | | | |
Bạn đang lo lắng về HIV, Bạn đang hoang mang, đang mất tinh thần. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC) Bài viết: 64
|
Trích dẫn bài viết của Người_Rừng đã viết:sao diễn đàn lâu lâu lại xuất hiện mấy ông như thế này , toàn là tái phạm , toàn là có những câu hỏi tào lao vậy còn đi tư vấn cho người khác , chuẩn bị vảnh cái lổ tai , đưa con mắt ra mà đọc những gì ông đi tư vấn cho người khác .Tào Lao
anh Người Rừng la vậy em cũng ko nói gì hết..cũng ko trách anh đâu...a la đúng mà nhưng e cũng có ý thức rồi mà...khổ nổi cái ông mà rủ e di matxa là người kí giấy kết thúc thực tập cho em..haizz... e cũng ko hiểu sao e có 1 ít kiến thức về HIV có thể tư vấn cho người khác nhưng khi vào trường hợp mình thì lại...chắc do vấn đề tâm lý..thôi..e xl mọi người..e hơi lo..e mới gọi đt cho anh Tuấn..anh ấy đnag ra ngoài đường lát anh ấy về tư vấn cho e cảm ơn anh Người Rừng đã pm cho e
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-05-2008(UTC) Bài viết: 2.065 Đến từ: rừng Amazon - Châu Mỹ
Được cảm ơn: 44 lần trong 40 bài viết
|
có ông bà mod nào rảnh tay khoá topic ông tào lao hỏi như thế này được rồi
nhìn ngày đăng nhập lên hỏi 1 chuyện như thế này là thấy ghét
|
Bạn đang lo lắng về HIV, Bạn đang hoang mang, đang mất tinh thần. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-05-2008(UTC) Bài viết: 2.065 Đến từ: rừng Amazon - Châu Mỹ
Được cảm ơn: 44 lần trong 40 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của biettimdau đã viết:e mới gọi đt cho anh Tuấn..anh ấy đnag ra ngoài đường lát anh ấy về tư vấn cho e cảm ơn anh Người Rừng đã pm cho e
ông vào tư vấn cho ông câu hỏi như thế này ,Ta Phang ông luôn |
Bạn đang lo lắng về HIV, Bạn đang hoang mang, đang mất tinh thần. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC) Bài viết: 64
|
anh làm gì mà cay cú dữ vậy..có gì nói chuyện bình thường..nếu anh ko pm cho e thì thôi..làm gì mà cay cú thế...
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-05-2008(UTC) Bài viết: 2.065 Đến từ: rừng Amazon - Châu Mỹ
Được cảm ơn: 44 lần trong 40 bài viết
|
đã từng tư vấn cho các ông khác vậy lên đây hỏi một câu tào lao như thế này
khi lên phòng matxa được tầm 20' nó mới kêu em nằm lại để nó làm cho..em hỏi làm banừg gì nó kêu bằng miệng...e ko đồng ý..e kêu làm tay đi...khi nó làm e chỉ bóp ngực nó thôi...đến khi gần xuất tinh ko hiểu sao e lại sờ dưới của nó nhưng cũng may e nhớ rõ nó khép chặt chân quá nên e chỉ đụng được phần lông mu của nó thôi..chắc chắn..
được 1 lúc rồi em ra..tự nhiên nghĩ lại lo quá..e bo cho nó rồi e chạy ra nơi rửa tay lấy cục xà phòng rửa tay luôn và coi lại coi tay và DV có bị trầy xước ko??thì tay e và DV ko bị trầy xước gì hết...nhưng mà DV hơi đau tí.rồi em ngồi đợi mọi người..chắc căng thẳng quá nên e hút thuốc liện tục..đến đau cả cổ khi chạy xe về nói chuyện với mọi người e nói chuyện mà cổ e đau lắm
|
Bạn đang lo lắng về HIV, Bạn đang hoang mang, đang mất tinh thần. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.