  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-03-2009(UTC) Bài viết: 10 
|
Chào các bạn!<br /> Tôi biết diễn đàn này cũng được 1 thời gian rồi và hôm nay tôi quyết định đăng kí trở thành thành viên của diễn đàn. Trước hết cho tôi được tỏ lòng ái mộ tới tất cả các bạn điều hành diễn đàn. Các bạn quả là những con người xuất sắc, cảm ơn các bạn và mong các bạn tiếp tục phát huy nhé.<br /> Tôi hiện nay chưa nhiễm H nhưng có nguy cơ vì người thân yêu nhất của tôi bị H. Chúng tôi có 1 cuộc sống bình thường như bao gia đình khác, ước nguyện của chúng tôi là có 1 thằng cu cũng đã thành hiện thực. Những tưởng cuộc sống cứ thế êm đềm trôi đi ai ngờ khi tôi đang chăm anh ốm trong viện, 1 người thân đã cho tôi biết tin a nhiễm HIV. Đất dưới chân tôi như đổ sụp, tôi hoang mang, lo sợ, tôi ko thể khóc lên được nữa. Tôi cũng đã đi xét nghiệm và AT. <br />Ngàn vạn câu hỏi được đặt ra trong đầu tôi, nhưng tôi không thể hỏi ai được, người có thể trả lời tôi là anh thì a lại đang ốm.<br />Rồi từ từ sự thật cũng được đưa đến tai tôi. Tôi vừa giận lại vừa thương. Giận vì a vốn vấn được mọi người đánh giá là khôn ngoan mà lại thế. Thương là vì a khổ quá, bệnh tật dày vò, đau đớn cả thể xác lẫn tâm hồn. Tôi chẳng biết lương tâm a có cắt dứt ko, chẳng biết trong lòng a có mẹ con tôi ko nữa. Nhưng các bạn ạ mỗi khi nhìn a tim tôi như thắt lại, lòng tôi xót xa. Tôi thấy mình đang tuột mất anh, mất đi chỗ dựa tinh thần. Con tôi mất đi sự chăm sóc của ngươi cha. Cha mẹ đang mất đi chỗ dựa lúc tuổi già. <br />Chỉ vì 1 lần hay nhiều lần chót dại của anh.???<br /><br /><br />
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựMedals:  Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC) Bài viết: 6.076  Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh Thanks: 175 times Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của toimetmoi_09 đã viết: Chào các bạn! Tôi biết diễn đàn này cũng được 1 thời gian rồi và hôm nay tôi quyết định đăng kí trở thành thành viên của diễn đàn. Trước hết cho tôi được tỏ lòng ái mộ tới tất cả các bạn điều hành diễn đàn. Các bạn quả là những con người xuất sắc, cảm ơn các bạn và mong các bạn tiếp tục phát huy nhé. Tôi hiện nay chưa nhiễm H nhưng có nguy cơ vì người thân yêu nhất của tôi bị H. Chúng tôi có 1 cuộc sống bình thường như bao gia đình khác, ước nguyện của chúng tôi là có 1 thằng cu cũng đã thành hiện thực. Những tưởng cuộc sống cứ thế êm đềm trôi đi ai ngờ khi tôi đang chăm anh ốm trong viện, 1 người thân đã cho tôi biết tin a nhiễm HIV. Đất dưới chân tôi như đổ sụp, tôi hoang mang, lo sợ, tôi ko thể khóc lên được nữa. Tôi cũng đã đi xét nghiệm và AT. Ngàn vạn câu hỏi được đặt ra trong đầu tôi, nhưng tôi không thể hỏi ai được, người có thể trả lời tôi là anh thì a lại đang ốm. Rồi từ từ sự thật cũng được đưa đến tai tôi. Tôi vừa giận lại vừa thương. Giận vì a vốn vấn được mọi người đánh giá là khôn ngoan mà lại thế. Thương là vì a khổ quá, bệnh tật dày vò, đau đớn cả thể xác lẫn tâm hồn. Tôi chẳng biết lương tâm a có cắt dứt ko, chẳng biết trong lòng a có mẹ con tôi ko nữa. Nhưng các bạn ạ mỗi khi nhìn a tim tôi như thắt lại, lòng tôi xót xa. Tôi thấy mình đang tuột mất anh, mất đi chỗ dựa tinh thần. Con tôi mất đi sự chăm sóc của ngươi cha. Cha mẹ đang mất đi chỗ dựa lúc tuổi già. Chỉ vì 1 lần hay nhiều lần chót dại của anh.???
Chào người bạn mới Bạn ơi,một lần hay nhiều lần chót dại của anh ấy cũng dày vò làm gì cho thêm khổ tâm.Tôi cảm nhận được phần nào những gì bạn đang chịu đựng,ông trời đã định đoạt số phận như thế thì hãy ráng mà sống.Tôi nghĩ bản thân anh ấy cũng đau khổ lắm,hơn lúc nào hết,lúc này là lúc anh ấy cần gia đình nhất.Bạn âm tính,con bạn âm tính là may mắn,là ông trời không lấy đi của ai tất cả.Hãy nhìn về phía trước,khó khăn là rõ ràng,anh ấy ốm đau thì bạn cố gắng thêm nữa,được không bạn ?! Bản thân tôi có HIV đã gần 9 năm nay,tôi vẫn tương đối khoẻ mạnh và vẫn lao động tạo ra thu nhập,những người như tôi không phải là ít,vậy nên đừng bi quan bạn nhé. Nghĩ nhiều về bệnh là ko tốt,sẽ ảnh hưởng sức khoẻ.Cái chính là nắm bắt thông tin đầy đủ để sống chung với bệnh bạn ạ Kiến thức HIV trong diễn đàn rất đầy đủ,bạn tham khảo thêm,nhất là về thuốc điều trị,chế độ dinh dưỡng cho người bệnh,khi đã hiểu nó sẽ giúp ích nhiều cũng như tiếp thêm nghị lực cho bạn mạnh mẽ hơn để đương đầu với thử thách sau này. Thân mến. | - Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình. - Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. - Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn. - Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-03-2009(UTC) Bài viết: 2
|
_ban và anh ay nhu vay la do tuong khac tuoi ,noi dung hon thi 2 nguoi khong hop tuoi nhau nen moi nhu vay _do ten cua hai nguoi nua cung tuong khac voi nhau ,se chi co nuoc mat neu ko biet cach hoa giai _ban hay xuy nghi den 2 chu nay toi cho ban T&P Neu nhu dieu toi noi khong dung thi ban hay de ngoai tai va xem nhu toi khong noi gi ,toi chi doan tuong so voi ai ma toi co duyen ,neu dung toi co the giup ban than men
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-03-2007(UTC) Bài viết: 1.659  Đến từ: HIV/AIDS Được cảm ơn: 7 lần trong 7 bài viết
|
Chúc anh chị sống khỏe vui và hạnh phúc ko biết nói gì hơn hãy cố gắng vượt qua khó khăn này nhé | |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-07-2008(UTC) Bài viết: 134 Đến từ: Hải Phòng
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Đúng một câu: chuyện này thật khó mà tin được vì nó không có đủ chi tiết rõ ràng!
| Lòng người tựa mặt ai ai khác Sự thế bằng cờ bước bước nghèo |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-01-2009(UTC) Bài viết: 86
|
chúc mừng chị và con at .qua câu chuyện này mình cũng muốn nhắn gởi tới những ai đang bị stress và chờ ngày xn.quan hệ với người h chưa hẳn đã nhiễm h .vì thế các bạn hãy vui lên đừng để stress đánh ngã trước h..ah mà chị nè .chị có thể nói cho e biết chị xn ở đâu và sau bao lâu khi biết chồng minh nhiễm h ko ?cám ơn chị nhiều và chúc cho gđình sớm vượt qua được nỗi bất hạnh và đau buồn này ."sau cơn mưa trời lại sáng "
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-03-2009(UTC) Bài viết: 10 
|
Trích dẫn bài viết của na74 đã viết:
Chào người bạn mới Bạn ơi,một lần hay nhiều lần chót dại của anh ấy cũng dày vò làm gì cho thêm khổ tâm.Tôi cảm nhận được phần nào những gì bạn đang chịu đựng,ông trời đã định đoạt số phận như thế thì hãy ráng mà sống.Tôi nghĩ bản thân anh ấy cũng đau khổ lắm,hơn lúc nào hết,lúc này là lúc anh ấy cần gia đình nhất.Bạn âm tính,con bạn âm tính là may mắn,là ông trời không lấy đi của ai tất cả.Hãy nhìn về phía trước,khó khăn là rõ ràng,anh ấy ốm đau thì bạn cố gắng thêm nữa,được không bạn ?! Bản thân tôi có HIV đã gần 9 năm nay,tôi vẫn tương đối khoẻ mạnh và vẫn lao động tạo ra thu nhập,những người như tôi không phải là ít,vậy nên đừng bi quan bạn nhé. Nghĩ nhiều về bệnh là ko tốt,sẽ ảnh hưởng sức khoẻ.Cái chính là nắm bắt thông tin đầy đủ để sống chung với bệnh bạn ạ Kiến thức HIV trong diễn đàn rất đầy đủ,bạn tham khảo thêm,nhất là về thuốc điều trị,chế độ dinh dưỡng cho người bệnh,khi đã hiểu nó sẽ giúp ích nhiều cũng như tiếp thêm nghị lực cho bạn mạnh mẽ hơn để đương đầu với thử thách sau này. Thân mến. Cảm ơn bạn rất nhiều. Thực ra bây giờ mình ko dày vò về chuyện 1 lần hay nhiều lần chót dại của a nữa vì sự thật đã phơi bày ra trước mắt mình rồi. Mình rất hiểu tậm trạng của a, nhất là sau khi đọc diễn đàn này. Hiện tại bây giờ chỉ còn có mình và con là chỗ dựa tinh thần cho a mà thôi. Mình chắc chắn là con mình AT vì khi sinh cháu mình phải mổ nên fải làm xn HIV. Trong khoảng thời gian mình mang bầu 2vc ko gần gũi (vì rất khó khăn mình mới có bầu được). Trước khi mình mang bầu 3 tháng 2vc có đi chưa vô sinh và có làm XN HIV mình vẫn còn giữ kết quả AT. Mình nghĩ rằng trong thời gian mình mang bầu anh có quan hệ với người khác và cũng có linh cảm mình bị bệnh nên có ý tránh cho mình. Điều này mình rất biết ơn a ấy. Hiện tại a ấy còn có tiền sử viêm gan B vừa rồi lại bị tai biến (bs nói là do HIV nó đẩy nên não) cho nên việc chữa khá phức tạp.Được cái ông xã khá lạc quan, chịu khó thuốc men và ăn uống, và hy vọng 2012 có thuốc chữa. Mình ko sợ sống chung với người có H vì khi mình biết rồi thì ko có gì fải sợ. Chỉ sợ mình không biết thì ko thể tưởng tượng được hậu quả như thế nào phải không bạn? Mình khâm phục bạn lắm. Cảm ơn bạn đã tiếp sức cho mình. Thực sự khi quyết định tham gia diễn đàn mình hết sức mệt mỏi nên mới lấy cái nick như vậy. Một lần nữa cảm ơn bạn và mong bạn luôn mạnh khỏe, yêu đời. Chào thân ái.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-03-2009(UTC) Bài viết: 10 
|
Trích dẫn bài viết của cu meo đã viết:_ban và anh ay nhu vay la do tuong khac tuoi ,noi dung hon thi 2 nguoi khong hop tuoi nhau nen moi nhu vay _do ten cua hai nguoi nua cung tuong khac voi nhau ,se chi co nuoc mat neu ko biet cach hoa giai _ban hay xuy nghi den 2 chu nay toi cho ban T&P Neu nhu dieu toi noi khong dung thi ban hay de ngoai tai va xem nhu toi khong noi gi ,toi chi doan tuong so voi ai ma toi co duyen ,neu dung toi co the giup ban than men Cảm ơn cu meo bạn làm tôi cười rồi đấy. Tôi cũng xem rồi quả thực 2 cái tên ko hợp nhau, tuổi thì ko vấn đề gì. Mệnh cả nhà ok ko có ai khắc ai. Tôi ko hiểu 2 chữ bạn tặng bạn giải thích dùm đc ko? Mời bạn tiếp tục đoán tiếp xem có duyên ko nhé.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-03-2009(UTC) Bài viết: 10 
|
Trích dẫn bài viết của girlbuon293 đã viết:chúc mừng chị và con at .qua câu chuyện này mình cũng muốn nhắn gởi tới những ai đang bị stress và chờ ngày xn.quan hệ với người h chưa hẳn đã nhiễm h .vì thế các bạn hãy vui lên đừng để stress đánh ngã trước h..ah mà chị nè .chị có thể nói cho e biết chị xn ở đâu và sau bao lâu khi biết chồng minh nhiễm h ko ?cám ơn chị nhiều và chúc cho gđình sớm vượt qua được nỗi bất hạnh và đau buồn này ."sau cơn mưa trời lại sáng " Mình đi xét nghiệm sau lần cuối quan hệ là 1 tháng và 4 ngày sau khi biết chồng bị H. nhưng fải nói thêm rằng chồng mình đã nghi ngờ bị bệnh nên có ý tránh cho mình. Mình làm XN ở Bạch Mai các bs tư vấn nói rằng mình nằm trong số 60% thoát còn muốn biết có thoátt 100% hay ko thi fải làm lại XN sau 3 tháng kể từ ngày XN đầu tiên. Giờ được hơn 3 tháng rồi mà mình vẫn chưa sắp xếp được thời gian nữa.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-03-2009(UTC) Bài viết: 10 
|
Trích dẫn bài viết của coganghaihoa đã viết:Đúng một câu: chuyện này thật khó mà tin được vì nó không có đủ chi tiết rõ ràng!
Bạn cứ theo dõi tiếp nhé từ từ mình sẽ kể hết. 1 lúc ko thể nói hết từng chi tiết rõ ràng đc bạn ạ. Còn mình nghĩ diễn đàn này ko fải là chỗ để đùa giỡn.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-01-2009(UTC) Bài viết: 86
|
vậy có nghĩa là a đã nhiễm h trong lúc chị mang thai .và lần cuối cùng quan hệ chỉ mới có 1 tháng 4 ngày .điều này cũng chưa nói lên được điều gì .nhưng bây giờ là thời gian khá chính xác để xn lại .chị mau xn lại đi còn phải lên báo tin mừng nữa ,chúc chị at lần xn quan trọng này .
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựMedals:  Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC) Bài viết: 6.076  Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh Thanks: 175 times Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
|
Cảm ơn lời chúc tốt lành của bạn !  Chúc bạn và gia đình nhiều sức khoẻ,vượt qua tất thảy mọi khó khăn,bạn nhé. | - Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình. - Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. - Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn. - Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-03-2009(UTC) Bài viết: 10 
|
Trích dẫn bài viết của girlbuon293 đã viết:vậy có nghĩa là a đã nhiễm h trong lúc chị mang thai .và lần cuối cùng quan hệ chỉ mới có 1 tháng 4 ngày .điều này cũng chưa nói lên được điều gì .nhưng bây giờ là thời gian khá chính xác để xn lại .chị mau xn lại đi còn phải lên báo tin mừng nữa ,chúc chị at lần xn quan trọng này . Mình nghĩ là như vậy bạn ạ. Nói thật mình rất sợ mà chưa dám đi xn, nói ra thì xấu hổ với các bạn qua nhưng mình sợ thực sự. Ko biết rồi tương lai của con mình sẽ như thế nào? Chẳng nhé cháu lại có cuộc đời giống như cha nó (Chồng mình mô côi mẹ lúc còn ăm ngửa, mồ côi cha lúc 14 tuổi). Mình cầu trời khấn phật thương con mình mà phụ hộ cho mình ko bị. Nhưng chắc chắn mình sẽ lấy can đảm để đi làm xn vào 1 ngày gần đây nhất và sẽ thông báo kq cho bạn và mọi người.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-03-2007(UTC) Bài viết: 1.659  Đến từ: HIV/AIDS Được cảm ơn: 7 lần trong 7 bài viết
|
Cầu chúc gia đình bạn luôn mạnh khỏe và ông trời sẽ phụ hộ cho cả nhà ! Cố gắng vượt qua time chờ đợi nhé bạn | |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|