  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-02-2009(UTC) Bài viết: 8
|
Tôi sinh ra ĐẸP. Chỉ có một chữ đó thôi mà cuộc đời tôi khốn khổ. Tôi cũng chẳng biết mình sẽ sống quãng đời tiếp theo như thế nào nữa mặc dù tôi vẫn còn rất ĐẸP nhưng đã có thêm một từ nữa HIV. Đọc đến đây chuyên gia sẽ cho rằng tôi đang bị hoảng loạn mất trí và tôi sẽ làm những điều dại dột. Không tôi đã chấp nhận sự thật đó từ lâu rồi và giờ tôi đã có thể sống chung với căn bệnh thế kỷ. Với tiềm lực kinh tế của mình tôi có thể sống thậm chí cả đời với nó. Và tôi sẽ làm những dại dột có lẽ có một phần sự thật trong đó. Không hiểu những kế hoạch tính toán chính xác đến từng chi tiết của mình có được xếp vào hành động dại dột hay không nữa. Tốt nghiệp đại học với học lực bình thường nhưng nhờ nhan sắc tôi được chọn làm tiếp viên hàng không. Nhờ sự khôn ngoan tôi lên làm Maneger sau ba năm. Những chuyến đi nước ngoài với hàng hiệu và những cuộc gặp quan trọng với những thành phần tạm gọi là có tiền, có quyền, nổi tiếng trong xã hội. Khiến vị thế của tôi nổi lên như cồn. tôi có rất nhiều vệ tinh vây quanh đủ loại già, trẻ, trung tuổi, độc thân, có gia đình..Tôi loay hoay giữa ngã ba đường không biết chọn ai vì cũng chẳng ai khiến tôi đủ tin tưởng trao cả cuộc đời mình. Sau đó tôi chọn cách im lặng để tĩnh tâm vì tôi còn quá trẻ nên sẽ không thể đủ tỉnh táo để nhận biết thật giả như thế nào? Những tưởng làm vậy là cách lựa chọn an toàn nhưng không ngờ tôi đã bị chết ở chính nơi an toàn nhất đó. Hắn đã đến với tôi nhẹ nhàng, tình cảm và không kém phần lãng mạn. Hắn giầu., tất nhiên là giầu mới có thể chiều nổi cái lãng mạn của tôi và thể hiện sự ga lăng của hắn. Quãng thời gian đó thật đẹp và hạnh phúc hẳn là vậy vì tôi đã gửi vào đó biết bao nhiêu năm tháng cuộc đời của mình. Tôi ngây ngất trong hạnh phúc mà quên mất mình đang ở đâu trên mặt đất này đến một ngày tôi biết bên cạnh tôi hắn còn rất nhiều những em nhân tình khác xinh và đẹp hơn tôi rất nhiều. Chia tay. Tưởng thế là kết thúc.Ngờ đâu tôi vẫn được hắn để lại cho một gia tài kếch sù. Một quả bom tấn."HIV". Tôi cũng không có ý định tìm hắn để trả thù bởi hắn cũng như tôi cũng chết còn làm cho lương tâm hắn cắn rứt ư chắc không rồi vì hắn không có lương tâm đâu mà cắn rứt. Tôi chỉ biết sống lạnh lùng và bất cần nhưng hình như khi tôi càng làm vậy thì tôi càng quyến rũ và cuốn hút với đàn ông. Những kẻ háo sắc lao vào tôi, tôi bỏ chạy, chửi mắng, càng làm vậy tôi càng bị bủa vây và làm phiền. Tôi chợt nghĩ tại sao họ muốn được như thế mà mình lại ngăn cản quyền của họ là sao. Một, hai, ba.....và bây giờ là một con số mà tôi không thể nhớ nổi là tôi đã ngủ với bao nhiêu người đàn ông nữa. Có người khiến tôi căm hận thì cũng sẽ có người khiến tôi bừng tỉnh và thay đổi tôi. Tôi đã biết gọi đàn ông là anh từ khi tôi gặp M. Anh rất yêu tôi một tình yêu chân thành và khiến tôi cảm động. Tôi từ chối 'gần gũi" anh và tìm cách xa lánh anh như một món quà tặng cho riêng anh. Nhưng với anh đó lại là một hình phạt nặng nề. Anh đau khổ và quằn quại trong tình yêu khắc nghiệt của tôi.Làm sao nói cho anh biết sự thật bây giờ? (Theo http://tuvanlienthu.vn) Sửa bởi quản trị viên 13/05/2010 lúc 04:38:13(UTC)
| Lý do: Chưa rõ |
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC) Bài viết: 1.351 Đến từ: Vinh city - Nghe An province
Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
|
Liên thu này với Liên Thu tư vấn có quan hệ gì với nhau không thế? |
"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựMedals:  Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC) Bài viết: 6.076  Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh Thanks: 175 times Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
|
Tớ chẳng biết nói gì nhiều. Từ một tiếp viên HK,đủ cơ số giờ,ko phạm sai sót trong nghề nghiệp,lên phục vụ khoang hạng nhất rồi trở thành tiếp viên phó sau đó Maneger là cả một chặng đường phấn đấu.Bạn chắc chắn là người có nghị lực và bản lĩnh với cuộc sống.
(Có lẽ tớ cũng từng gặp ấy đâu đó cũng nên.)
Đừng làm vậy,nữa ấy ơi,hãy yêu,lao động và tận hưởng những ngày hạnh phúc nhé,cuộc sống vẫn tiếp diễn và dài,dài lắm cơ mà. Hãy yêu chân thành và rồi những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với ấy. P/s : Yêu đương tớ chẳng biết gì nhiều,tuy nhiên có dính chữ HIV trong câu chuyện thì tớ có thể chia sẻ với ấy đôi chút theo sự hiểu biết của tớ. Nick của tớ có trong hồ sơ cá nhân,hẹn gặp sau nhé.
|
- Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình. - Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. - Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn. - Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng. |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.