Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline huy_skidrow  
#1 Đã gửi : 21/01/2006 lúc 11:01:49(UTC)
huy_skidrow

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-01-2005(UTC)
Bài viết: 2.217

Cảm ơn: 21 lần
Được cảm ơn: 241 lần trong 124 bài viết
Các bạn thân mến,
 
NHư các bạn đã biết thì em đã trót quan hệ với GMD một lần duy nhất và xui xẻo là bao cao su lại rách khi đang quan hệ, chưa kịp xuất tinh. Bao rách ở ngay đầu DV...Cô gái đó nói rách ròi em mới biết...EM rút ra ngay ...
 
Những ngày này em đang căng thẳng lắm, em đã phải dùng đến thuốc an thần ROTUNDA để có thẻ ngủ yên, và em cũng đã cố gắng quyên đi cảm giác sợ hãi đó, tuy nhiên nó vẫn ám ảnh em và làm sao em có thể sống và nói với vợ em( vợ em đang trong thời giam kiêng cữ em bí quá nên ngu như vậy).
 
Gưỉ các bác đã qua giai đoạn stress giúp em với....Làm sao để em yên tâm chờ đợi và sống yên ổn đây ...
 
EM chỉ còn trông vào các bác chỉ bảo.
 
Mong thật nhiều bạn chia sẻ, bạn scare 234 đã dùng thuốc ngủ vì stress à ...
 
Thân,

Sửa bởi quản trị viên 14/08/2009 lúc 05:39:55(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Cùng nhau tham gia ký tên đấu tranh quyền lợi của NCH:http://forum.hiv.com.vn/default.aspx?g=posts&t=172763
Quảng cáo
Offline cuocdoitoi  
#2 Đã gửi : 22/01/2006 lúc 08:01:07(UTC)
cuocdoitoi

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-09-2005(UTC)
Bài viết: 50

Trích dẫn bài viết của huy_skidrow đã viết:
Các bạn thân mến,
 
NHư các bạn đã biết thì em đã trót quan hệ với GMD một lần duy nhất và xui xẻo là bao cao su lại rách khi đang quan hệ, chưa kịp xuất tinh. Bao rách ở ngay đầu DV...Cô gái đó nói rách ròi em mới biết...EM rút ra ngay ...
 
Những ngày này em đang căng thẳng lắm, em đã phải dùng đến thuốc an thần ROTUNDA để có thẻ ngủ yên, và em cũng đã cố gắng quyên đi cảm giác sợ hãi đó, tuy nhiên nó vẫn ám ảnh em và làm sao em có thể sống và nói với vợ em( vợ em đang trong thời giam kiêng cữ em bí quá nên ngu như vậy).
 
Gưỉ các bác đã qua giai đoạn stress giúp em với....Làm sao để em yên tâm chờ đợi và sống yên ổn đây ...
 
EM chỉ còn trông vào các bác chỉ bảo.
 
Mong thật nhiều bạn chia sẻ, bạn scare 234 đã dùng thuốc ngủ vì stress à ...
 
Thân,


Đừng lo lắng quá. Trường hợp của bạn: bao bục khi bắt đầu quan hệ và kịp rút ra ngay (theo mô tả của bạn) thì xác suất lây HIV không cao đâu. Rất hiếm trường hợp bục bao kịp phát hiện, rút DV ra mà lại nhiễm H. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu kết quả test của bạn sau 3 tháng là âm tính.
Đừng lạm dụng thuốc quá, nhất là thuốc an thần.
Hãy tìm ai đó có thể thông cảm và chia sẻ lo lắng với bạn.

Stay safe
Offline congtu_dangyeu259  
#3 Đã gửi : 22/01/2006 lúc 09:24:28(UTC)
congtu_dangyeu259

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC)
Bài viết: 2.261
Man
Đến từ: Thanh hóa

Thanks: 101 times
Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
Trời em của huy_skidrow vẩn chưa hết Stress hả? bi giờ mún không Stress thì tối đến đi uống rưọu thật say vào rồi ngủ thế là xong.Sáng mai lao vào công việc sống thoải mái đi.
Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158
Offline huy_skidrow  
#4 Đã gửi : 23/01/2006 lúc 01:29:26(UTC)
huy_skidrow

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-01-2005(UTC)
Bài viết: 2.217

Cảm ơn: 21 lần
Được cảm ơn: 241 lần trong 124 bài viết

cam on cac BAC da dong vien,

Cho em hoi lam sao vuot qua stress mot cach de dang day, co bac nao trai qua giai doan nhu toi thi cho biet voi.....

Toi dan rat hoang mang  va chan doi lam...

TRAm su nho cac bac chi dum...

Cùng nhau tham gia ký tên đấu tranh quyền lợi của NCH:http://forum.hiv.com.vn/default.aspx?g=posts&t=172763
Offline huy_skidrow  
#5 Đã gửi : 23/01/2006 lúc 02:45:07(UTC)
huy_skidrow

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-01-2005(UTC)
Bài viết: 2.217

Cảm ơn: 21 lần
Được cảm ơn: 241 lần trong 124 bài viết
co ai chia se voi em khong vay!
Cùng nhau tham gia ký tên đấu tranh quyền lợi của NCH:http://forum.hiv.com.vn/default.aspx?g=posts&t=172763
Offline tranhuuloc  
#6 Đã gửi : 24/01/2006 lúc 04:07:30(UTC)
tranhuuloc

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-12-2004(UTC)
Bài viết: 290
Đến từ: tphcm

Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết

qua buổi offline của DD, BS Nghĩa đã cho biết nếu sử dụng thuốc dự phòng kháng virus từ 24 đến 72 giờ thì mức độ thành công rất cao, vì trong thời gian đó virus nếu có thì vẫn còn trôi nổi trong máu chưa vào được nhân tế bào CD4 cho nên anh nghĩ trường hợp như em đã dùng thuốc kháng virus dự phòng thì cũng an tâm rất nhiều

Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương
Y!M:tranhuuloc64
Offline heavenandhell  
#7 Đã gửi : 27/01/2006 lúc 12:52:07(UTC)
HeavenAndHell

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-01-2006(UTC)
Bài viết: 219

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
à, cho mình bồ sung thêm tý chút .... Nếu bạn nào đã "trót dại"  mà qua 72 giờ rồi thì cũng đừng có khờ dại mà buông xuôi luôn nghe.... Theo tài liệu mình thu thập được , và qua BS tham vấn o Sở y tế thì thuốc đó hiệu quả mạnh nhất là trong 72 giờ đầu kể từ khi có nguy cơ nhưng  THUỐC VẪN CÓ TÁC DỤNG NẾU NGUY CƠ XẢU RA CHUA ĐƯỢC ĐỦ 1 TUẦN ! Vậy thì còn nước còn tát , hãy tự cứu lấy mình nha!
Mình co nhiều thông tin lấy được từ các trang web  của các trung tâm nghiên cứu Hiv trên toàn thế giới , bằng tiếng Anh ko hà , nhưng đại khái là việc  tìm vaccine đã có những tiến bộ rất rõ , viêc điều chế thành công thuốc có lẽ ko còn lâu nữa , cái chính là các bạn bị hiv fai biết giữ gìn sức khoẻ để chờ đợi , và nhớ là đừng gây thêm nguy cơ cho mình hay cho người khác nhé ! Vì biết đâu mình lay cho người ta , người ta se lây lại cho gia đình mình thì sao , trái đất tròn mà ! Cố gắng lên , mình sẽ cùng đợi thuốc với các bạn !
Nếu có tin gì mới về thuốc, mình sẽ post ngay lên forum , bạn nhớ xem nha ! 
Thân !  
I'll always need a friend
One I can defend
All I've got to give
Is do you want to live
With me every day till I pass away
I've been sitting here
Admin113  
#8 Đã gửi : 10/02/2006 lúc 04:16:26(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết

bạn àh cuộc sống còn dài mà đâu phải bi quan như thế chứ bạn hãy cố gắng lên có nhiều cái bạn cần phải nghĩ hơn là chuyện đó nếu như bạn càng buồn thì nó càng đẩy bạn đến vực thẳm hơn đó gia đình bạn luôn trông vào bạn mà môi người hãy nghĩ cho mọi người hơn là nghĩ cho bản thân của mình thế thì cuộc đời mới tốt đẹp hơn  bạn hãy cố lên nhé

Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.