Tư Vấn HIV
»
Nội dung quan trọng
»
Họ đã sống như thế !
»
Đừng hỏi rằng bạn sống được thêm bao lâu.Hãy hỏi rằng bạn sẽ sống tiếp như thế nao
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-01-2009(UTC) Bài viết: 20
|
chúc mừng pác lên mod nhé | Tôi dùng Yahoo - Cả list chat dõi theo - Từng message của tôi - Tự tin - Gõ nhanh - Phong cách - Tôi thích được Online - Online sướng phết - Để sướng phết, chat phải pro - Để pro, tôi dùng Yahoo ... - Yahoo, miễn tiếp gà - Tôi là A20066 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-12-2008(UTC) Bài viết: 32
|
ôi hay quá xá ,dể em xem thêm vài lần nửa mới ngấm ....hảo hảo   cám ơn anh nhiều | hạnh phúc là gì ? hạnh phúc là khi chúc ta mang dến cho người khác niềm vui,sự bình an,niềm tin tưởng,khi họ cảm nhận dược hạnh phúc...........dó chính là hạnh phúc,hạnh phúc của chính bản thân ta- và cũng chính là hạnh phúc của tất cả mọi người |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC) Bài viết: 1.351 Đến từ: Vinh city - Nghe An province
Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
|
TẢN MẠN CUỐI NĂM
Chỉ còn vài ngày nữa là hết năm cũ và bắt đầu năm mới Kỷ Sửu. Một mùa xuân nữa đã, đang đến và sẽ qua đi " Xuân đang đến nghĩa là xuân đã qua/ Xuân còn non nghĩa là xuân đã già" - Những câu thơ vẻ dồn dập, gấp gáp ấy của Xuân Diệu diễn ra trong đầu tôi một cách chậm chạp hệt như thời gian vậy. Thời gian thản nhiên, im lặng trôi đi, mặc kệ tất cả. Nó chẳng mong ai, chẳng đơi ai, không thiên vị, không trù úm v.v.. Thời gian là vị trọng tài công minh nhất của cả vũ trụ này, kể cả thành viên của diễn đàn HIV.COM.VN cũng không có ngoại lệ.
Điều trước tiên Vinh_man tôi muốn nói là cảm ơn diễn đàn, cảm ơn những người đã sáng lập ra nó để những người như tôi, như anh, như các bạn có được một địa chỉ thực sự là của mình để gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ hầu như mọi thứ trong cuộc sống. Tất nhiên, có những người họ giữ lại một phần nào, nhưng được chia sẻ và được lắng nghe là cảm giác tuyệt vời. Điều đó lại càng tuyệt vời hơn khi người lắng nghe, chia sẻ với mình không phải là một nhà tư vấn, kiến thức cùng mình, đôi khi họ nghe vì trách nhiệm (dẫu sao cũn cảm ơn họ) mà ở diễn đàn này chúng ta lắng nghe nhau, chia sẻ, thông cảm với nhau như thể đó chính là hoàn cảnh của mình vậy. Chúng ta là những người có cùng cảnh ngộ. Theo nhận xét của tôi, có lẽ diễn đàn HIV.COM.VN là địa chỉ số một cho NCH ở trên đất nước ta.   Vậy mà nhà đầu tư đi đâu mất tiêu rồi kìa).
Về phần tôi, Vinh_man đã được diễn đàn cho rất nhiều. Đầu tiên là cho nói, cho chia sẻ, cho tâm sự. Vinh_man tôi vốn lập bập, lõm bõm một chút văn chương, nếu không có chỗ để xuất tiết tâm sự, e rằng Vinh_man sẽ nổ tung mất. Diễn đàn đã cứu sống Vinh_man ở điểm này. Diễn đàn lại cho Vinh_man kiến thức về căn bệnh của mình. Trước khi là thành viên của Diễn đàn, kiến thức của Vinh_man kể cũng có, nhưng lơ mơ lắm, còn bây giờ thì Vinh_man đôi lúc hăng máu lên còn đi tư vấn kia đấy. Diễn đàn cho Vinh_man những người bạn, có những nguời Vinh_man đã gặp gỡ ngoài đời, nhưng có những người chưa bao giờ biết mặt mũi họ ra sao, nhưng Vinh_man vẫn rất khâm phục và yêu quý họ, và Vinh_man hi vọng họ cũng yêu quý Vinh_man. Diễn đàn còn cho Vinh_man người yêu nữa. Không có diễn đàn, có thể Vinh_man cũng gặp nàng, nhưng tình tiết chắc phải ly kỳ và rắc rối lắm, vì trên mặt nàng có viết nàng là NCH đâu, nhưng Diễn đàn đã giúp Vinh_man gặp và yêu nàng. Nàng cũng đáp lại Vinh_man đôi chút nữa. Chuyện này dài, và có thể buồn nữa nên Vinh_man thôi khômg kể. Mới điểm qua sơ sơ thế thôi, đã thấy lợi ích to lớn của Diễn đàn đối với một cá nhân. Diễn đàn hầu như cung cấp cho Vinh_man mọi thứ. Cảm ơn diễn đàn bao nhiêu cho đủ đây. Ấy thế mà Admin lại còn Set Mod cho Vinh_man nữa. he he he. Vinh_man đã được hưởng lợi từ diễn đàn và Vinh_man là người biết ơn, nên Vinh_man sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, mong cho mọi thành viên đều được những điều lành từ diễn đàn như Vinh_man đã được thụ hưởng.
Có một số quan điểm cho rằng tung hê chuyện cá nhân, chuyện đời tư lên trên mạng có chút gì đó không hay, là tự quẳng cáo bản thân là vân vân các thứ. Vinh_man tôn trọng ý kiến của người khác, nhưng cá nhân Vinh_man coi diễn đàn như là nhà của mình, nên Vinh_man không ngại ngùng tiết lộ, sẻ chia tấm lòng mình.Vinh_man tôi vốn thật thà, mà lại hay nói, nên có chuyện gì là Vinh_man vào diễn đàn Vinh_man a lô ông ổng lên thôi. Đó là quyền của Vinh_man, mong mọi người tôn trọng. Tuy nhiên, Vinh_man biết a lô những gì để không ảnh hưởng đến người khác.
Năm cũ đã và đang qua đi hết, Vinh_man chỉ tản mạn vài dòng thôi, mong các bác, các bạn, các anh em, đặc biệt là chị em đừng bực mình đau mắt. Nếu mà để Vinh_man kể lể, dốc cạn bầu tâm sự thì nó lê thê, lòng thòng, thảm thiết lắm. Năm mới đã đến biên giới Việt Trung rồi. Vinh_man cầu chúc cho mọi người một năm Kỷ Sửu, thịnh vượng, an khang và cái chính nhất là dồi dào sức khỏe.
Chào thân ái!
Vinh_man | "Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựMedals:  Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC) Bài viết: 6.076  Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh Thanks: 175 times Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
|
Năm mới chúc ông luôn khoẻ mạnh,cống hiến được nhiều hơn cho cộng đồng và xã hội ! Cũng chúc ông có tân giai nhân để nhà cửa ấm êm hơn nữa và được nhiều hạnh phúc ! Thân mến. | - Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình. - Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. - Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn. - Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
Chúc anh zai một năm mới văn thơ hơn nữa, tình yêu đẹp hơn, hạnh phúc hơn, ít đau khổ, ít hờn dỗi hơn.Cầu mong người anh yêu sẽ yêu anh như anh đang yêu người ấy nhé.   | HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC) Bài viết: 1.351 Đến từ: Vinh city - Nghe An province
Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
|
Tôi cảm ơn các bạn của tôi. Tình cảm có đó, nhưng chẳng biết giãi bày thế nào. Hay là ta chơi cái bài 'Ta say trời đất cùng say vậy nhé". Dô nào! Dô tình, dô nghĩa v.v.. Trân trọng các bạn!
| "Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC) Bài viết: 1.351 Đến từ: Vinh city - Nghe An province
Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
|
ĐỐN NGỘ - GIÂY PHÚT THIÊN KHẢI CỰC LẠC CỦA TÂM LINH
Có những lúc ta chơt nhận ra một điều mà trước đó, lạ kỳ tại sao là ta lại không nhận ra được nó, không thấu hiểu mặc dù vấn đề nó là như thế rồi. Kiểu như cậu học sinh giải toán, chỉ cần một sự chỉ dẫn nhỏ của thầy giáo, bài toán hóc búa kia được giải quyết một cách hết sức dễ dàng. Cậu vò đầu bứt tai, thầy ơi em ngu thật, may mà có thầy, bài toán thật quá đơn giản chỉ có thế mà em không nghĩ ra. Ở đây, đốn ngộ cũng có cảm giác tương tự, nhưng là do một ông thầy tâm linh, một khách quan ngoại giới nào đó tác động đến tâm hồn ta, trí óc ta và ta chợt nhận ra chân lý, thoát khỏi u mê, ta lại trở nên thảnh thơi, tự do như cánh chim trời. Ôi, tự do, ôi cánh chim... Tôi yêu tự do biết bao nhiêu. Tự do là vưu vật vô giá mà Chúa đã ban cho ta. Tự do, tự do, tự do...
Vinh_man không kể chi tiết sự đốn ngộ Vinh_man mới trải qua, nhưng đó là một trải nghiệm tuyệt vời. Hiện tại, Vinh_man tôi là người hoàn toàn tự do, tự do lắm lắm. Vinh_man tôi lại là một chàng lãng tử, hào hoa, kiêu bạc, tốt bụng, chân thành. Chứ không như khoảng thời gian gần đây, Vinh_man như kẻ bú dù, lú lẫn, mê muội v.v..
Everybody, Vinh_man come back to you! Hi! Admin, Smod, Mod, Mem, Sisters, Brothers... I'm here. Can we chat about everything. He he he!  | "Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC) Bài viết: 1.351 Đến từ: Vinh city - Nghe An province
Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
|
NỖI BUỒN CỦA TÔI, SỰ YẾU ĐUỐI CỦA TÔI.
Hôm nay, ngày 8/3 trời se lạnh. Đáng ra nên đến bên người yêu mà nói những lời yêu thương thì Vinh_man tôi lại ngồi đây, gõ lóc cóc những từ sau này. Vinh_man vừa vào Socbay.com xem ảnh Che và Chúa. Hai niềm tin cuối cùng của Vinh_man vào chân lý và cuộc sống.
Đã qua rồi cái tuổi 20, Vinh_man nay đã 35. Chỉ còn 4 tuổi nữa là Vinh_man 39 - Tuổi mà Che anh Vinh_man ngã xuống vì lý tưởng của mình. Chúa Jesus còn trẻ hơn, Nguời mới 33 tuổi khi bước lên thập giá chịu đóng đinh. Vinh_man đã hơn Chúa Trời 2 tuổi. Thật báng bổ, lạy Chúa tha tội!
Vinh_man cảm thấy mình thật đớn hèn và yếu đuối, con người ta thật đớn hèn và yếu đuối. Vinh_man sống mà không có mục đích gì, không có cái gì để hy sinh, để cống hiến. Đã qua rồi cái thời Vinh_man hô hào khẩu hiệu. Không phải HIV làm Vinh_man tiêu cực mà thực trạng xã hội bày ra trước mắt Vinh_man như thế. Vinh_man cần tiền, nhưng Vinh_man thấy việc kiếm tiền thật cực nhọc và vô bổ. Hay ho gì khi kiếm rồi phải tiêu đi. Nhưng đó là thước đo, là tiêu chỉ của xã hội này dù cho ai đó không công nhận. Có thể Vinh_man không có vợ con và sống đời ăn bám. Thật xấu hổ.
Nhưng cõi đời này chẳng là cõi tạm hay sao, đời sau ở Thiên đàng mới là đời sống vĩnh cửu. Vinh_man không biết nước thiên đàng ra sao, nhưng với cách hiểu của Vinh_man thì ở đó, ai cũng... phê ma túy hết. (Lạy Chúa tha tội).
Than ôi là mệt mỏi! Than ôi là chán chường. Chết thì Chúa không cho mà sống thì không biết sống tiếp thế nào. Vinh_man tôi xin mệt mỏi một hôm nay thôi. Mai xin Chúa cho con sức khỏe để con đi lễ. Đang mùa chay mà. Không có Chúa, quả thực Vinh_man không biết sống thế nào.
Một đêm buồn và tuyệt đối cô đơn. Vinh_man | "Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-02-2009(UTC) Bài viết: 8
|
Tôi ko dám khen Vinh_men bởi sự hiểu biết và trải đời mà tôi đã qua không thể bằng bạn. Người ta chỉ có thể khen một ai đó khi người khen ấy phải trên một bậc người được khen ít nhất là ở lĩnh vực mà họ đang nói tới. Tôi cũng ko dám nói tôi thấu hiểu và cảm thông với những tâm sự mang đầy suy nghĩ và dấu hỏi dành cho cuộc đời. Có gì đó bất mãn nhưng cũng tràn đầy niềm tin vào cuộc sống. Tin vào một cái nhìn công bằng và thấu đáo hơn. Nhưng tôi đã "ngộ" ra được nhiều điều từ những tâm tư của bạn. Nó cũng sẽ giúp tôi tỉnh táo và nhìn đời sâu sắc hơn. Mình có nhớ một câu như thế này " Hạnh phúc không được tính bằng những ngày đã sống mà được tính bằng chất lượng và thời lượng của những cảm xúc mà con người đã trải qua" Bạn sẽ có những ngày hạnh phúc như thế. | |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC) Bài viết: 1.351 Đến từ: Vinh city - Nghe An province
Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
|
Chào bạn Liên Thu!
Mình cảm ơn những lời chúc lành của bạn. Mình đã sống, đã yêu, đã sai lầm và vấp ngã nhưng mình vẫn đang đứng dậy. Nhưng mình yếu đuối, không thể đạt được sự viên mãn của tư tưởng, của ham muốn... Mình xin Chúa giúp mình.
Một lần nữa rất cảm ơn bạn! Không có sự trải đời gì ở đây đâu. Một chút suy nghĩ lung tung thôi Liên Thu ạ!
Chào thân ái!
Vinh_man | "Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-02-2009(UTC) Bài viết: 312
Cảm ơn: 385 lần Được cảm ơn: 267 lần trong 139 bài viết
|
SỐNG TRỌN VẸN TỪNG NGÀY
“ Bạn hãy tưởng tượng cuộc đời như một trò chơi tung hứng. Trong tay bạn có năm quả bóng mang tên là: công việc, gia đình, sức khoẻ, bạn bè và tinh thần. Bạn đang tung chúng lên không trung. Bạn sẽ hiểu ngay rằng công việc là quả bóng cao su. Vì khi bạn làm rơi nó xuống đất, nó sẽ nảy lên lại. Nhưng bốn quả còn lại- gia đình, sức khoẻ, bạn bè và tinh thần- đều là những quả bóng bằng thủy tinh. Nếu bạn lỡ tay đánh rơi một quả, nó sẽ bị trầy xước, có tì vết, bị nứt, bị hư hỏng hoặc thậm chí bị vỡ nát mà không thể sửa chữa được. Chúng không bao giờ trở lại như cũ. Bạn phải hiểu điều đó và cố gắng giữ cho được sự quân bình trong cuộc sống của bạn. |  | Bạn làm thế nào đây? Bạn đừng hạ thấp giá trị của mình bằng cách so sánh mình với những người khác. Đó là vì mỗi chúng ta là những con người hoàn toàn khác nhau, chúng ta là những cá nhân đặc biệt. Bạn chớ đạt mục tiêu của bạn vào những gì mà người khác cho là quan trọng. Chỉ có bạn mới biết rõ điều gì là tồt nhất cho chính mình. Bạn chớ nên thờ ơ với những gì gần gũi với trái tim của bạn. Bạn hãy nắm chắc lấy như thể chúng là những phần trong cuộc sống của bạn. Bởi vì nếu không có chúng, cuộc sống của bạn sẽ mất đi ý nghĩa. Bạn chớ để cuộc sống trôi qua kẽ tay vì bạn cứ đắm mình trong quá khứ hoặc ảo tưởng về tương lai. Chỉ bằng cách sông cuộc đời mình trong từng khoảnh khắc của nó, bạn sẽ sống trọn vẹn từng ngày của đời mình. Bạn chớ bỏ cuộc khi bạn vẫn còn điều gì đó cho đi. Không có gì là hoàn toàn bế tắc mà nó chỉ thật sự trở nên bế tắc khi bạn thôi không cố gắng nữa. Bạn chớ ngại nhận rằng mình vẫn chưa hoàn thiện. Đó chính là sợi chỉ mỏng manh ràng buộc mỗi người chúng ta lại với nhau. Bạn chớ ngại mạo hiểm. Nhờ mạo hiểm với những vận hội của đời mình mà bạn biết cách sống dũng cảm. Bạn chớ khóa kín lòng mình với tình yêu bằng cách nói bạn không có thời gian yêu ai. Cách nhanh nhất để nhận được tình yêu là hãy cho đi. Cách chóng nhất để đánh mất tình yêu là niú giữ thật chặt, còn cách tốt nhất để giữ tình yêu là bạn hãy chắp cho nó đôi cánh. Bạn chớ băng qua cuộc đời nhanh cho đến nỗi không những bạn quên mất nơi mình sống mà còn có khi quên cả bạn định đi về đâu. Bạn chớ quên nhu cầu tình cảm lớn nhất của con người là cảm thấy mình được đánh giá đúng. Bạn chớ ngại học. Kiến thức không có trọng lượng. Nó là kho báu mà bạn có thể luôn mang theo bên mình một cách dễ dàng. Bạn chớ phí phạm thời gian hoặc lời nói một cách vô trách nhiệm. Cả hai điều đó một khi mất đi sẽ không khi nào bắt lại được. Cuộc đời không phài là một đường chạy mà nó là một lộ trình mà hãy thưởng thức từng chặng đường mình đi qua. Quá khứ đã là lịch sử. Tương lai là một màu nhiệm. Còn hiện tại là một món quà của cuộc sống, chính vì thế chúng ta gọi đó là tặng phẩm st
| | Tất cả mọi việc đến tận cùng rồi sẽ ổn. Nếu mọi việc chưa ổn tức là chưa phải tận cùng đâu. |
 1 người cảm ơn buon.htv cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC) Bài viết: 1.351 Đến từ: Vinh city - Nghe An province
Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
|
Cảm ơn buon.htv về bài viết sưu tầm. Mình đọc thấy có lý lắm, cho dù phải đọc kỹ một lúc mới hiểu. | "Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-02-2009(UTC) Bài viết: 312
Cảm ơn: 385 lần Được cảm ơn: 267 lần trong 139 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của Vinh_man đã viết:Cảm ơn buon.htv về bài viết sưu tầm. Mình đọc thấy có lý lắm, cho dù phải đọc kỹ một lúc mới hiểu. em đọc thấy hay hay và cũng có lý nên đưa lên thôi.được bác ủng hộ là em vui rùi! hi hi hi .....................cám ớn bác nhiều nha! | Tất cả mọi việc đến tận cùng rồi sẽ ổn. Nếu mọi việc chưa ổn tức là chưa phải tận cùng đâu. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC) Bài viết: 1.351 Đến từ: Vinh city - Nghe An province
Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của buon.htv đã viết:Trích dẫn bài viết của Vinh_man đã viết:Cảm ơn buon.htv về bài viết sưu tầm. Mình đọc thấy có lý lắm, cho dù phải đọc kỹ một lúc mới hiểu. em đọc thấy hay hay và cũng có lý nên đưa lên thôi.được bác ủng hộ là em vui rùi! hi hi hi .....................cám ớn bác nhiều nha! Hi hi hi hi hi hi. Diễn đàn là của tất cả chúng ta mà. Hay hay và có lý là chứa đựng tất cả tôn chỉ rồi. Thỉnh thoảng xông vào Box này chúng mình tán láo cho vung thiên địa lên nhé. Chào thân ái! Vinh_man | "Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-03-2009(UTC) Bài viết: 16
|
Cuộc đời này còn gì buồn hơn khi mà mình chưa có bạn để tâm tình , có những luc ngồi ở nhà hay đi dâu đó , chợt nhận ra rằng mình vẫn còn thiếu một nửa của tâm hồn , còn có những nỗi buồn bâng khuâng chợt đến rồi chợt đi . . . . . . .
Ngày này qua ngày khác , sao mình chẳng có đủ bản lĩnh như ngững người trên đời nhỉ ? hay có phải là mình còn quá ư là e dè và ngại ngùng khi phải nói ra . . . .
Quá khứ thì đã trôi qua mất rồi , nó cũng chỉ là nhũng hình ảnh mang một chút hồi âm và những nỗi buồn nào đó lướt nhẹ và chợt thoáng đi qua trongmột vài khoảng khắc . Rồi thì lại nghe tiếng thở dài .....nhè ...nhẹ ....của chính mình mà đâu có ai biết đến .
Đêm đêm , lòng vẫn tự hỏi mình như thế nào ? Cuộc sống trên đời chỉ có vậy thôi ư ? Sao mà bất công với ta đến vậy ? Liệu rằng có ai khi không còn trên cõi đời này nữa mà vẫn còn nhớ và còn có những khoảng khắc riêng tư hay không ?
Ngày ngày , nhìn và chứng kiến những gì vẫn có trong cuộc sống mà tháy mình còn quá đỗi ư là nhỏ bé , hay là mình có những cảm nhận bất mãn về cuộc đời ........ hay là mình là một người chẳng có một sức lực nào cả .....?
Ngó ở xung quanh thì ......mọi điều dường như không có gì là thay đổi , vẫn hiện hữu với thường nhật và vẫn chỉ có mình với lòng mình với những gì mà có thể có người hiểu được mà thôi .
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC) Bài viết: 1.351 Đến từ: Vinh city - Nghe An province
Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
|
Chào Chim sáo! Bạn là thành viên mới hay thành viên cũ mà dùng nick mới vậy. Quả thật, những gì bạn viết ra ở dưới làm mình rất cảm động. Những lời tưởng như thoảng nhẹ, vu vơ, nhưng thông điệp, triết lý mà nó mang lại rất nặng đó. Cảm ơn bạn! Hẹn gặp lại bạn nhé! Mình không viết được như bạn viết. Chịu thôi. Khó lắm.
Chào thân ái!
Vinh_man | "Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-02-2009(UTC) Bài viết: 312
Cảm ơn: 385 lần Được cảm ơn: 267 lần trong 139 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của Vinh_man đã viết:Trích dẫn bài viết của buon.htv đã viết:Trích dẫn bài viết của Vinh_man đã viết:Cảm ơn buon.htv về bài viết sưu tầm. Mình đọc thấy có lý lắm, cho dù phải đọc kỹ một lúc mới hiểu. em đọc thấy hay hay và cũng có lý nên đưa lên thôi.được bác ủng hộ là em vui rùi! hi hi hi .....................cám ớn bác nhiều nha! Hi hi hi hi hi hi. Diễn đàn là của tất cả chúng ta mà. Hay hay và có lý là chứa đựng tất cả tôn chỉ rồi. Thỉnh thoảng xông vào Box này chúng mình tán láo cho vung thiên địa lên nhé. Chào thân ái! Vinh_man em vốn dĩ rốt văn lắm ,rồi lại theo học khối tự nhiên nên càng rốt,vì vậy không thể viết đc những bài hay về nghệ thuật sống, là nghệ thuật sống nên ý nghĩa thâm thuý sâu xa ,hic em không làm dc.nếu thấy bài nào hay em sưu tầm đc, em sẽ tham gia cho khí thế.còn vào đây tào lao thì ngon rùi,em làm đc ,hì hì hì.......!  | Tất cả mọi việc đến tận cùng rồi sẽ ổn. Nếu mọi việc chưa ổn tức là chưa phải tận cùng đâu. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-03-2009(UTC) Bài viết: 16
|
Có lẽ mang nặng một kiếp cò bay …mênh mang bể trời …phiêu du trong cõi …..
Và một ngày nào tự theo chiều gió la đà lại được trôi bay theo về nơi chốn xưa đã có những kỷ niệm vui buồn đan xen kết quyện . Ngó vượt giăng giăng những nhành cây quá đỗi thân quen mà sao chẳng dám dừng chân hạ . Thoảng trông vạt đầm bùn chỉ ước được xải đôi cái chân dài mảnh khảnh để được ngập vào lòng sâu đậm . Ngúc ngắc cái đầu quanh hướng mà trổ nỗi yêu thương bến bờ , đường bờ cỏ trải dài miên man xanh rực sức sống tràn đầy cõi . Gió miết thương lên mặt nước sóng dặt dìu , vạm vỡ đôi ba hàng chục mớ rễ đâm tủa sát .
Cá tôm tung quần theo bọt sóng ,chợt nhớ đàn , cò lại mải miết sải cánh bay .................
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-02-2009(UTC) Bài viết: 9
|
Ước gì tôi đang xem 1 bộ phim về vấn đề này, và anh em trong đây đều là diễn viên của bộ phim đó. Để khi ta về với thực tại. Chúng ta hoàn toàn khỏe mạnh như nhau. Anh em 1 nhà. Trong quá trình đọc bài viết. Tôi phát hiện 1 điều là anh em hay thức khuya không chịu ngủ sớm giữ gìn sức khỏe. Ngủ cho nó khỏe. Còn sáng sớm đi làm nữa chứ.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC) Bài viết: 1.351 Đến từ: Vinh city - Nghe An province
Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của ytuongsieuviet đã viết:Trong quá trình đọc bài viết. Tôi phát hiện 1 điều là anh em hay thức khuya không chịu ngủ sớm giữ gìn sức khỏe. Ngủ cho nó khỏe. Còn sáng sớm đi làm nữa chứ.
Cảm ơn người anh em ý tưởng siêu việt! Nhiều khi thức khuya là do không ngủ được, mà lý do không ngủ được thì nào có thiếu gì đâu. Không ngủ được nên lại vào mạng. Tuy nhiên, ngày mai thì ngủ bù thôi. Chẳng ai được như Leona de Vinci, ngày ngủ 2 tiếng đâu... Chúc người anh em sức khỏe! Vinh_man | "Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara |
|
|
|
Tư Vấn HIV
»
Nội dung quan trọng
»
Họ đã sống như thế !
»
Đừng hỏi rằng bạn sống được thêm bao lâu.Hãy hỏi rằng bạn sẽ sống tiếp như thế nao
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|