đầu tiên rất mong bạn viết chữ nhỏ một chút, viết chữ to nhìn phản cảm quá, hay bạn muốn gây ấn tượng với ai đấy trong dd này

về vấn đề của bạn tui nghĩ mọi ng đã chia sẻ rồi, bạn cứ bình tĩnh mà ngẫm nghĩ suy xét cho tường tận
kg nói thêm về vấn đề HJ vì tui nghĩ bạn đã thông suốt rồi
còn vấn đề cái lưng chảy máu thì có rất nhiều lý do để bạn kg phải bận tâm như sau
1. bạn chưa biết chắc 100% cái lưng chảy máu là từ chổ matxa
2. nếu cái lưng của bạn chắc chắn bị trầy từ chổ matxa thì phải có nhiều yếu tố
xảy ra đồng thời để có thể làm bạn lây nhiểm như sau
- vật làm bạn chảy máu phải có máu dính trên đấy, lưu ý là máu đấy
phải còn tươi, vì virus HIV kg thể sống trong máu khô
- số lượng máu
phải đủ nhiều để đảm bảo đủ số lượng virus có thể làm lây nhiễm được, lưu ý rằng nếu có ng nào đó va quẹt vào ngay chổ bạn va quẹt thì số lượng máu dính trên đó chưa chắc là nhiều hoặc kg có, bởi vì rất đơn giản là sau khi va quẹt một lúc thì máu trong cơ thể mới chảy ra, trừ khi ng đó nhỏ máu đg chảy từ vết thương vào chổ bạn va quẹt
- máu dính trên đấy phải là
máu của ng đã nhiễm HIVvậy bạn suy nghĩ cặn kẽ xem TH của bạn có thể xảy ra đồng thời các yếu tố trên hay kg?
tui khuyên rằng bạn đừng suy nghĩ những ng nhiễm HIV sẽ trả thù như kiểu bạn nói, bởi rất đơn giản là kg ai tự làm đau mình bằng cách rút máu bỏ vào kim tiêm để đem vào phòng matxa hay tự làm chảy máu bằng bất cứ cách gì đó. Họ cũng đi làm kiếm tiền và cũng có bạn bè, đồng nghiệp chứ kg phải làm riêng tại nhà, vậy họ có dám làm những hành vi như bạn nghĩ tại chổ làm việc hay kg?
cuối cùng dù cho là ai đi chăng nữa thì họ cũng là con ng, nếu kg thù kg oán thì có lý gì mà trả thù theo cái cách rạch lưng của bạn chứ

họ kg sợ bạn đau đập cho một trận hay sao

và tui chắc chắn một điều là nếu họ rạch lưng bạn chảy máu, bạn chắc chắn sẽ biết, dù cho lúc đó bạn đg ngủ, nếu kg tin thì cứ thử