Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline tuyetroi  
#1 Đã gửi : 26/03/2009 lúc 12:41:40(UTC)
tuyetroi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 02-03-2009(UTC)
Bài viết: 156

Cảm ơn: 12 lần
Được cảm ơn: 32 lần trong 31 bài viết
chào các bạn!<br />Tôi vừa trải qua 2 cuộc khủng hoảng tinh thần, hiện tại tôi đan bị stress!tôi đã sốc khi biết mình bệnh và đau lòng khi đứa con vừa ra đời 3tháng đã mất nay lại càng đau lòng hơn khi bị chồng bỏ!Vâng chồng tôi ko có bệnh!Cho dù biết có phải lỗi tại tôi quan hệ với người khác mới bệnh hay chỉ vì vô tình dính máu của 1 ai đó mà anh ấy đã bỏ rơi tôi .Tôi rất đau lòng , k biết phải nói thế nào?Trong lúc này tôi rất cần anh để an ủi , động viên tôi, vượt qua những ngày còn lại thì anh lại bỏ tôi mà đi. Bị bệnh thì sao, bị bệnh thì có quyền đối xử với người đã đầu gối tay ấp với mình như vậy à?các bạn hãy giúp tôi vượt qua những ngày đen tối này!
TRĂM NĂM TRƯỚC THÌ TA CHƯA CÓ.
TRĂM NĂM SAU CÓ CŨNG NHƯ KHÔNG.
CUỘC ĐỜI SẮC SẮC KHÔNG KHÔNG.
THÔI THÌ HÃY SỐNG HẾT LÒNG VỚI NHAU
Quảng cáo
Offline quadoikinhhoang  
#2 Đã gửi : 26/03/2009 lúc 01:24:09(UTC)
quadoikinhhoang

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-02-2008(UTC)
Bài viết: 1.525

Được cảm ơn: 24 lần trong 23 bài viết
kg biết hiện tại bạn đg ở đâu???
theo kinh nghiệm của tôi, cách tốt nhất để có thể vượt qua được rào cản tâm lý, những mất mát kg thể bù đắp về mặt tinh thần đối với những ng nhiễm HIV là tham gia sinh hoạt tại các nhóm đồng đẳng, những anh chị trong nhóm sẽ hổ trợ và giúp đỡ cho bạn
thời gian này rất quan trọng trong cuộc chiến chống HIV của bạn, hãy cố gắng vượt qua
Tu-an  
#3 Đã gửi : 26/03/2009 lúc 01:54:30(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
trước tiên chia buồn cùng bạn và cầu Mong cho Cháu được mau siêu thoát.
           bạn đừng đau buồn những chuyện xảy ra, ngay bây giờ bạn phải lo sức khoẻ cho mình , cứ đau buồn hoài thì không tốt cho sức khoẻ , khi nào trong lòng cảm thấy trống vắng  bạn  hãy lên đây sẽ  có  các  bạn cùng  chung  tay giúp  cho  bạn những  cú  sốc  này.Nếu  có  thể bạn  cũng  nên  tham  gia  hoạt  động  nhóm sẽ  giúp  cho  được  rất  nhiều.
 
      chúc cho bạn dồi dào sức khoẻ.

chào thân ái.
Offline hichic  
#4 Đã gửi : 26/03/2009 lúc 05:39:16(UTC)
hichic

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2008(UTC)
Bài viết: 1.496
Đến từ: VietNam

Được cảm ơn: 13 lần trong 10 bài viết
Cách tốt chất cho bạn bây giờ là tìm đến các nhóm đồng đẳng để có chỗ dựa về mặt tinh thần Bạn đừng bao giờ để đầu óc rảnh rỗi,hãy luôn gặp những người cùng cảnh ngộ để nói chuyện,để bàn về những bước tiếp theo của cuộc đời,để bàn về cuộc sống...buổi tối là thời gian trống trải nhất,bạn hãy đi đâu đó loanh quanh,để khi thật mệt rồi,về đến nhà,hãy online để chia sẻ và được chia sẻ ở trong mái nhà chung ấm áp này.
Bạn hãy lập ra 1 topic của riêng mình trong mục tâm sự,những gì bạn chia sẻ sẽ được mọi người san sẻ cho bạn,những kiến thức mà bạn chưa biết sẽ được mọi người hướng dẫn.
Chúng ta là ai chứ? Chúng ta là nhân dân VN cơ mà!!!!
Sống,học tập và làm việc theo pháp luật !!
nick YM: abcd_efgh1004
Tư vấn của bác sĩ nước ngoài :
http://forum.hiv.com.vn/...ID=86099&PageIndex=3
Độ chính xác của xét nghiệm 6 tuần:
http://forum.hiv.com.vn/ShowPost.aspx?PostID=95296
Offline na74  
#5 Đã gửi : 26/03/2009 lúc 06:29:50(UTC)
na74

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồng
Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC)
Bài viết: 6.076
Man
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh

Thanks: 175 times
Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết

tuyetroi : Hy vọng bạn có nhiều nghị lực vượt qua giai đoạn khó khăn này,chúng tôi tiếp sức cho bạn nhé ?!

Hichic nè : Lâu lắm không trò chuyện cùng em rồi đấy nhỉ!
Em chưa học xong à ? Chưa đi làm pk ?
Anh đoán vậy vì nếu đi làm đúng nghề như em từng tâm sự,sẽ ko có máy tính mà online thế này đâu,chỉ có sóng và nước bao la...
Chúc em sức khoẻ,hạnh phúc !
G9!!!

- Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình.
- Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
- Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn.
- Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng.
Offline thathuchotoi  
#6 Đã gửi : 27/03/2009 lúc 01:31:10(UTC)
thathuchotoi

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-02-2009(UTC)
Bài viết: 318

thật là buồn khi nge tin thêm 1người nữa mắc bệnh.Bạn đừng buồn quá mình có cách giúp bạn hết cô đơn đó là hãy tham gia nhiều hoạt động xã hội vào bạn nhé đừng ngồi lì trong phòng.ban coi lao động là hạnh phúc đi.buối tối đi làm về lên diễn đàn tâm sự chia sẻ cùng mọi người.ok?
Mong cho niềm vui và may mắn sẽ đến với tất cả mọi người!!!
Offline ilovethislife  
#7 Đã gửi : 27/03/2009 lúc 06:25:46(UTC)
ilovethislife

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2008(UTC)
Bài viết: 16

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
hãy lên diễn đàn thường xuyên nhé tuyết rơi,
mọi người sẽ không bỏ rơi bạn đâu!
Hãy giữ vững niềm tin...
Offline hahaha2008  
#8 Đã gửi : 27/03/2009 lúc 04:58:46(UTC)
hahaha2008

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.091
Đến từ: Ngày hôm qua.....

Cảm ơn: 349 lần
Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
Trích dẫn bài viết của tuyetroi đã viết:
chào các bạn!
Tôi vừa trải qua 2 cuộc khủng hoảng tinh thần, hiện tại tôi đan bị stress!tôi đã sốc khi biết mình bệnh và đau lòng khi đứa con vừa ra đời 3tháng đã mất nay lại càng đau lòng hơn khi bị chồng bỏ!Vâng chồng tôi ko có bệnh!Cho dù biết có phải lỗi tại tôi quan hệ với người khác mới bệnh hay chỉ vì vô tình dính máu của 1 ai đó mà anh ấy đã bỏ rơi tôi .Tôi rất đau lòng , k biết phải nói thế nào?Trong lúc này tôi rất cần anh để an ủi , động viên tôi, vượt qua những ngày còn lại thì anh lại bỏ tôi mà đi. Bị bệnh thì sao, bị bệnh thì có quyền đối xử với người đã đầu gối tay ấp với mình như vậy à?các bạn hãy giúp tôi vượt qua những ngày đen tối này!

Bạn đã đi kiểm tra CD4 chưa?Để còn biết phương án điều trị cho bản thân.Tất cả mọi chuyện đã xảy ra rồi.Bạn cần phải sống.Còn nhiều điều đang đợi bạn ở phía trước.HIV đâu phải là đã hết....Chúc bạn sớm bình tâm.
Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ?


UserPostedImage
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.