Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline cuocdoilathunglungdaynuocmat!  
#1 Đã gửi : 01/04/2009 lúc 10:33:02(UTC)
cuocdoilathunglungdaynuocmat!

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-03-2009(UTC)
Bài viết: 62

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
<h2 align="center">Anh kêu em quan hệ với chị dâu để có con nối dõi</h2> <div class="t_msgfont" align="left"><font size="4"><strong><font color="#0000ff">Vừa tranh thủ vài ngày nghỉ trên trường tôi liền bắt xe về thăm gia đình. Nhưng ở nhà chưa được một ngày, tôi quyết định mang quần áo trở lại thành phố. Tôi đi rồi, mang theo biết bao băn khoăn trăn trở trong lòng. Chỉ vì sự sĩ diện, sự tự hào giả dối mà anh trai muốn tôi làm một chuyện kinh khủng…<br /><br /></font></strong>Gia đình tôi sống ở một vùng quê nghèo khó ở tỉnh Hoà Bình. Cuộc sống thiếu thốn đủ thứ nhưng vì không biết đến các biện pháp kế hoạch hoá gia đình nên trong vài năm, mẹ tôi đã sinh ra bảy người con. Tôi là con trai út trong nhà. Trên tôi là năm chị gái và người anh trai cả.Thương bố mẹ vất vả làm lụng quần quật suốt ngày nên ngay từ nhỏ anh trai tôi đã có ý thức lao động kiếm tiền lo cho gia đình. Cũng vì thế mà anh không được học hành tử tế. <br /><br />Năm tháng cứ trôi đi, anh bôn ba khắp vùng kiếm ăn. Khi thì chăn trâu cắt cỏ, khi thì đi bốc vác thuê. Làm việc vất vả cả ngày là vậy nhưng tiền anh mang về cũng chỉ để nhà ăn uống đầy đủ một bữa. Bố mẹ tôi thương anh nhưng cũng không thể làm gì hơn. Họ đều đã tuổi cao sức yếu cả rồi.<br />Dù mới chỉ ở tuổi hai mươi nhưng nhìn anh như một người đàn ông ba mươi. Khi tôi chuẩn bị lên 6 tuổi, anh trai yêu cầu tất cả các chị gái phải làm việc nhiều hơn để có tiền cho tôi ăn học. Anh nói cả gia đình không ai được học hành tử tế nhưng riêng tôi phải khác.Anh không muốn để cả dòng họ phải xấu hổ.Và đúng như những gì anh nói, tôi được đihọc, được đến trường với một vài người bạn đồng trang lứa trong xã.<br />Rồi các chị gái tôi đi lấy chồng. Chỉ còn lại mình anh chăm lo cho bố mẹ và tôi. Nhưng anh không lấy làm phiền lòng vì điều đó. Anh vẫn thức khuya dậy sớm để lên nương rẫy rồi đi bốc vác thuê. Nhìn anh như vậy, tôi càng cố gắng học hành chăm chỉ hơn. <br />Khi anh trai đã bước vào tuổi 35, bố mẹ nhờ người mai mối cho anh&nbsp;một cô gái. Sau vài tháng qua lại, họ lấy nhau. Từ ngày chị dâu về nhà, anh cũng bớt một phần gánh nặng. Chị rất chu đáo cẩn thận, chăm lo cho bố mẹ và tôi từng miếng ăn cho đến giấc ngủ. Anh thấy vậy càng yên tâm để làm ăn. Có những hôm đến gần 11, 12 giờ đêm anh mới đi làm về.&nbsp;<br />&nbsp;<br />Những ngày tháng đó tôi thức để ôn thi nên càng thấm thía những vất vả khó khăn mà anh trải qua. Rồi không phụ lòng anh tôi thi đỗ vào đại học.Gánh nặng trên vai anh ngày càng nặng hơn. Anh cố gắng chạy đây chạy đó để vay tiền tạm thời cho tôi mang lên trường nộp học phí. <br />Tôi đi học mà lòng không khỏi hổ thẹn. Cũng là một người con trai nhưng có lẽ tôi không thể rắn rỏi kiên cường như anh. Anh nói với tôi,tôi là niềm tự hào của gia đình và dòng họ. Anh dặn tôi khi lên&nbsp;TP học phải biết kiểm soát mình trước những cám dỗ của xã hội. Và cho đến giờ tôi vẫn chưa để mình sa ngã vào bất cứ tệ nạn nào. <br />Ngày nghỉ, tôi khăn gói quần áo trở về nhà. Bố mẹ và anh chị dâu ra tận bến xe đón tôi. Lâu lắm rồi tôi mới được đoàn tụ gia đình. Tôi dự định lần này ở nhà sẽ phụ giúp anh công việc gia đình. Nhưng tôi đã hoàn toàn không thể thực hiện được mong muốn của mình. <br />Buổi tối sau khi ăn cơm xong, anh cả gọi riêng tôi ra một góc trò chuyện. Lâu ngày anh em không gặp nhau, anh kể cho tôi rất nhiều chuyện ở nhà, gia đình các chị gái rồi hỏi cuộc sống trên trường của tôi có thiếu thốn gì không. Tôi nói mọi chuyện vẫn rất tốt để anh không phải lo lắng thêm. Nhưng khuôn mặt anh bỗng trùng lại. Anh đang suy tư điều gì đó. Tôi gặng hỏi. Ban đầu anh lưỡng lự không chịu nói. Nhưng rồi sau một lúc anh quyết định nói ra. Anh nhờ tôi một việc mà khi nghe xong tôi không tin nổi vào tai mình. Anh muốn tôi giúp anh… sinh con. <br />Anh lấy vợ đã được hơn một năm nhưng chị dâu vẫn chưa mang thai. Anh và chị lặn lội lên bệnh viện tỉnh để kiểm tra nhưng không được. Họ lại dẫn nhau lên bệnh viện thành phố. Sau nhiều lần xét nghiệm, bác sĩ nói nguyên nhân anh chị không có con là từ anh. <br />Giờ đây vợ chồng anh chỉ có thể có con nếu nhận tinh trùng hiến tặng hoặc nhận con nuôi. Chuyện này ngoài vợ chồng anh và tôi ra không ai biết. Anh giấu cả bố mẹ vì không muốn để ông bà lo lắng. Nhưng quan trọng là vì thanh danh dòng họ. Trong suy nghĩ của anh, là một người con cả, sẽ ra sao nếu anh không có con trai nối dõi và tệ hơn mọi người sẽ nói gì nếu anh không thể có con. Anh nói giờ đây chỉ có tôi mới có thể giúp được anh. <br />Tôi quá bất ngờ trước lời đề nghị của anh. Tôi một mực tìm cách từ chối nhưng anh rưng rưng nước mắt cầu xin tôi. Tôi không thể kìm chế được bản thân mình, tôi hét lên một tiếng “không” khiến bố mẹ và chị dâu giật mình chạy ra. Tôi mặc kệ tất cả, chạy vào giường sửa soạn quần áo đón xe lên thành phố. Anh cố gắng chạy theo ngăn tôi lại nhưng không kịp. <br /><br />Về đến phòng ký túc xá mà tôi vẫn chưa thấy nguôi cơn giận. Anh trai đã hi sinh vì tôi, nhờ anh mà trước mắt tôi là một tương lai tươi sáng. Nhưng không vì thế mà tôi làm trái với lương tâm, trái&nbsp;với luân thường đạo lý… Liệu anh còn nghĩ ra cách gì nữa để có con nối dõi? Tôi phải làm thế nào để thay đổi được ý nghĩ cổ hủ đang bám chặt lấy anh?</font><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; The end!<br /><font color="#000080" size="4">Ở đời nhiều chuyện quá buồn...buồn thật....pó tay cho đời!</font></div>
Anh như núi đứng suốt đời ngắm biển.
Một tình yêu vương chạm đến đỉnh trời.
Em là sóng nhưng xin đừng..... là sóng.
Đã xô vào xin chớ ngược .........ra khơi.
Quảng cáo
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.