Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline en_nho24  
#1 Đã gửi : 12/04/2009 lúc 02:53:42(UTC)
en_nho24

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-03-2009(UTC)
Bài viết: 103

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Kính gởi các bác các anh các chị <br />Mình bị H cũng hơn 1 năm rồi,lúc trước thì có đi khám ở số 53vũ tùng nhưng sau đó địa điềm này dời đến một nơi khác nên từ đó mình bỏ luôn không theo nữa ,mặc kệ muốn ra sao ngày sau thì ra ,hiện tại mình chưa uống arv ,sức khoẻ thì cũng không đến nỗi nào ,bây giờ nghĩ đến ngày sau thấy sợ quá vì chưa muốn chết <br />cho mình hỏi mình có thể tiếp tục quay lại trung tâm lần trước mình khám để sau này uống thuốc của trung tâm có được không<br />nếu ở đó người ta không nhận mình nữa mình có thể xin qua một trung tâm khác được không<br />thuốc arv của trung tâm cấp miễn phí vậy chất lượng thế nào so với thuốc mua ở ngoài<br /><br />
Hãy quên đi những gì đã qua rồi và đừng để chúng kéo bạn gục xuống .
Đời sống không phải là một cuộc đua mà chỉ người về nhất mới chiến thắng.
Ai đứng dậy mỗi lần vấp ngã người ấy sẽ chiến thắng
Quảng cáo
Offline Người_Rừng  
#2 Đã gửi : 12/04/2009 lúc 03:04:15(UTC)
Người_Rừng

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-05-2008(UTC)
Bài viết: 2.065
Đến từ: rừng Amazon - Châu Mỹ

Được cảm ơn: 44 lần trong 40 bài viết
Trích dẫn bài viết của en_nho24
hi a Tuấn
Thật ra thì có lần đi offline em cũng có cơ hội gặp nhiều người rồi ,lâu rồi em không còn gặp bạn bè ,cũng không còn vào diễn đàn nữa,lần này quay lại dd em phải lấy tên lá én nhỏ để khỏi ai nhận ra ,
chính xác thì em là lan84


bà đã nhận mình là ai  ? vậy những gì bà đang lo lắng thì biết nên hỏi ai
        những ai đã từng biết bà ,thì bà đã hiểu nên tìm đến những người đó
             nhưng bà tuyệt đối đừng bao giờ dở trò gì thêm lần nữa
Bạn đang lo lắng về HIV, Bạn đang hoang mang, đang mất tinh thần. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline na74  
#3 Đã gửi : 12/04/2009 lúc 05:37:55(UTC)
na74

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồng
Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC)
Bài viết: 6.076
Man
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh

Thanks: 175 times
Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
Trích dẫn bài viết của en_nho24 đã viết:
Kính gởi các bác các anh các chị
Mình bị H cũng hơn 1 năm rồi,lúc trước thì có đi khám ở số 53vũ tùng nhưng sau đó địa điềm này dời đến một nơi khác nên từ đó mình bỏ luôn không theo nữa ,mặc kệ muốn ra sao ngày sau thì ra ,hiện tại mình chưa uống arv ,sức khoẻ thì cũng không đến nỗi nào ,bây giờ nghĩ đến ngày sau thấy sợ quá vì chưa muốn chết
cho mình hỏi mình có thể tiếp tục quay lại trung tâm lần trước mình khám để sau này uống thuốc của trung tâm có được không
nếu ở đó người ta không nhận mình nữa mình có thể xin qua một trung tâm khác được không
thuốc arv của trung tâm cấp miễn phí vậy chất lượng thế nào so với thuốc mua ở ngoài

Anh nói em bao lần rồi,sao em chẳng nghe
Địa chỉ mới của y tế dự phòng Bình Thạnh là 8/104 Đinh Bộ Lĩnh,p24,BT(đi hết đường Bạch Đằng,rẽ trái,qua cầu một chút nhìn bên trái em sẽ thấy tấm bảng của Chân Trời Mới,em rẽ vào đi một khúc là tới).
Em đăng ký nơi nào thì quay lại nơi đó,không ai ghét bỏ em đâu,họ sẽ thăm khám cho em,đến thời kỳ(ví dụ) thì họ sẽ làm thủ tục để em uống ARV.Có gì em cứ gặp anh Khatvong nếu ngại.
Nếu thấy có gì bất tiện em cũng có thể đề nghị chuyển qua OPC khác,điều này cũng đơn giản thôi nhưng thật cần thiết hãy thay đổi.
Anh
- Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình.
- Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
- Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn.
- Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng.
Offline thathuchotoi  
#4 Đã gửi : 12/04/2009 lúc 06:10:06(UTC)
thathuchotoi

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-02-2009(UTC)
Bài viết: 318

bạn nên xin thuốc uống đi.chúc sức khoẻ bạn.
Mong cho niềm vui và may mắn sẽ đến với tất cả mọi người!!!
Offline en_nho24  
#5 Đã gửi : 13/04/2009 lúc 02:50:10(UTC)
en_nho24

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-03-2009(UTC)
Bài viết: 103

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
dA em nhớ rồi nghe anh nói vậy em cũng yên tâm sáng mai em đi xa rồi có lẽ mấy tháng nữa em về lại saigon rồi ghé địa chỉ đó luôn ,cám ơn anh nhiều nha ,chúc sức khoẻ và hạnh phúc trong cuộ sống
Trích dẫn bài viết của na74 đã viết:
Trích dẫn bài viết của en_nho24 đã viết:
Kính gởi các bác các anh các chị
Mình bị H cũng hơn 1 năm rồi,lúc trước thì có đi khám ở số 53vũ tùng nhưng sau đó địa điềm này dời đến một nơi khác nên từ đó mình bỏ luôn không theo nữa ,mặc kệ muốn ra sao ngày sau thì ra ,hiện tại mình chưa uống arv ,sức khoẻ thì cũng không đến nỗi nào ,bây giờ nghĩ đến ngày sau thấy sợ quá vì chưa muốn chết
cho mình hỏi mình có thể tiếp tục quay lại trung tâm lần trước mình khám để sau này uống thuốc của trung tâm có được không
nếu ở đó người ta không nhận mình nữa mình có thể xin qua một trung tâm khác được không
thuốc arv của trung tâm cấp miễn phí vậy chất lượng thế nào so với thuốc mua ở ngoài

Anh nói em bao lần rồi,sao em chẳng nghe
Địa chỉ mới của y tế dự phòng Bình Thạnh là 8/104 Đinh Bộ Lĩnh,p24,BT(đi hết đường Bạch Đằng,rẽ trái,qua cầu một chút nhìn bên trái em sẽ thấy tấm bảng của Chân Trời Mới,em rẽ vào đi một khúc là tới).
Em đăng ký nơi nào thì quay lại nơi đó,không ai ghét bỏ em đâu,họ sẽ thăm khám cho em,đến thời kỳ(ví dụ) thì họ sẽ làm thủ tục để em uống ARV.Có gì em cứ gặp anh Khatvong nếu ngại.
Nếu thấy có gì bất tiện em cũng có thể đề nghị chuyển qua OPC khác,điều này cũng đơn giản thôi nhưng thật cần thiết hãy thay đổi.
Anh
Hãy quên đi những gì đã qua rồi và đừng để chúng kéo bạn gục xuống .
Đời sống không phải là một cuộc đua mà chỉ người về nhất mới chiến thắng.
Ai đứng dậy mỗi lần vấp ngã người ấy sẽ chiến thắng
Offline en_nho24  
#6 Đã gửi : 13/04/2009 lúc 02:52:32(UTC)
en_nho24

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-03-2009(UTC)
Bài viết: 103

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
anh yên tâm đi hồi xưa còn bé nên mới có mấy chuyện đó chứ giờ lớn rồi mà ,càng lớn càng ngoan Quote=Trích dẫn bài viết của Người_Rừng] Trích dẫn bài viết của en_nho24
hi a Tuấn
Thật ra thì có lần đi offline em cũng có cơ hội gặp nhiều người rồi ,lâu rồi em không còn gặp bạn bè ,cũng không còn vào diễn đàn nữa,lần này quay lại dd em phải lấy tên lá én nhỏ để khỏi ai nhận ra ,
chính xác thì em là lan84


bà đã nhận mình là ai  ? vậy những gì bà đang lo lắng thì biết nên hỏi ai
        những ai đã từng biết bà ,thì bà đã hiểu nên tìm đến những người đó
             nhưng bà tuyệt đối đừng bao giờ dở trò gì thêm lần nữa
Hãy quên đi những gì đã qua rồi và đừng để chúng kéo bạn gục xuống .
Đời sống không phải là một cuộc đua mà chỉ người về nhất mới chiến thắng.
Ai đứng dậy mỗi lần vấp ngã người ấy sẽ chiến thắng
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.