Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


3 Trang123>
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline KingKong  
#1 Đã gửi : 21/04/2009 lúc 12:52:07(UTC)
KingKong

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-04-2009(UTC)
Bài viết: 17

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tôi năm nay 24 tuổi,tình trạng của tôi vô cùng tồi tệ,tôi quan hệ với GMD khá nhiều lần,nhưng đều dùng BCS. Tuy nhiên,vào tháng 1/10/2008 trong khi ngủ qua đêm với GMD tôi bị chảy máu cam,trong khi ngủ tôi đã vô tình cho tay vào mũi,tôi nhớ tay tôi có sờ vào chỗ ấy của GMD,nhưng chỉ là sờ qua thui,nên tui cũng không để ý.1 tháng sau tôi bị ốm rất nặng,khoảng 2 tuần liền,sốt 39.5 độ 5 hôm liền,toàn thân phát ban đỏ,các nốt phát ban phải đến 1 tuần sau khi hết sốt mới biến mất hoàn toàn,tôi cứ tưởng là bị sốt xuất huyết(vì khi ấy HN đang có dịch sốt xuất huyết sau trận lụt lịch sử)nhưng mà các xét nghiệm đều cho thấy là không phải.Hồi đó tôi cũng không biết về các triệu chứng của HIV.Bây h nghiên cứu các triệu chứng của HIV tôi mới giật mình,thấy hoàn toàn giống.Bây h đã là 6 tháng kể từ ngày đó,tôi nghĩ mình chắc chắn đã nhiễm HIV mất rồi.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Điều tồi tệ hơn nữa là tôi đang 1 mình ở xa tổ quốc,không dễ dàng xét nghiệm như ở Việt Nam.Tôi đang là Tu nghiệp sinh như vậy nên nếu bị nhiễm HIV thì sẽ bị đẩy về nước.Tôi đã đánh mất tất cả mất rồi.Tôi đã suy nghĩ rất nhiều,cuộc đời với tôi đến đây là hết.Hơn nữa tôi đã làm cả gia đình tôi sụp đổ,làm mất bao hi vọng&nbsp; của bố,mẹ,em gái.Trong con mắt mọi người,bạn bè,họ hàng tôi luôn là người ngoan nhất,giỏi dang.Nhưng bây h họi người xung quanh tôi sẽ nghĩ sao về tôi,tôi thật sự không biết sống tiếp thế nào.<br />Xin được mọi người chia sẻ.Cảm ơn mọi người!<br />
Quảng cáo
Offline hoanghonsom  
#2 Đã gửi : 21/04/2009 lúc 12:59:57(UTC)
hoanghonsom

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2007(UTC)
Bài viết: 302

Được cảm ơn: 15 lần trong 12 bài viết
Bình tĩnh nào bạn, chuyện xảy ra cách đây đã 6 tháng rồi, hãy mạnh dạn XN, dù gì mọi chuuyện cũng xảy ra rồi. mình nghĩ các bệnh của bạn trước đây có lẽ là trùng hợp vì bạn đều có sử dụng BCS mà.
Offline KingKong  
#3 Đã gửi : 21/04/2009 lúc 01:04:18(UTC)
KingKong

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-04-2009(UTC)
Bài viết: 17

Nhưng mà tay của mình đã sờ dính HIV khi sờ vào chỗ ấy của GMD,mình chỉ sờ qua 1 lần nhưng nó đẩy tay ra,tuy nhiên tay mình có trạm vào.Khả năng này càng cho thấy nó bị HIV nên không muốn lây qua người khác.Sau đó trong đêm mình bị chảy máu mũi và đã vô tình sờ tay vào trong mũi.
Offline Người_Rừng  
#4 Đã gửi : 21/04/2009 lúc 01:22:50(UTC)
Người_Rừng

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-05-2008(UTC)
Bài viết: 2.065
Đến từ: rừng Amazon - Châu Mỹ

Được cảm ơn: 44 lần trong 40 bài viết
Trích dẫn bài viết của KingKong đã viết:
Nhưng mà tay của mình đã sờ dính HIV khi sờ vào chỗ ấy của GMD,mình chỉ sờ qua 1 lần nhưng nó đẩy tay ra,tuy nhiên tay mình có trạm vào.Khả năng này càng cho thấy nó bị HIV nên không muốn lây qua người khác.Sau đó trong đêm mình bị chảy máu mũi và đã vô tình sờ tay vào trong mũi.


ông đừng có suy diễn Tào Lao quá Ông
       hiv không dể lây nhiễm như ông nghĩ đâu
             ngồi để mà suy diễn vớ vẩn,    Ta thấy ông tìm kiến thức hiv mà đọc

nhìn bài ông chả có cái gì đúng cho cái nghĩa là box chia sẽ

     như thế này mà mấy ông cũng suy diễn ra là sẽ bị nhiễm. Tào Lao

 tôi bị chảy máu cam,trong khi ngủ tôi đã vô tình cho tay vào mũi,tôi nhớ tay tôi có sờ vào chỗ ấy của GMD,nhưng chỉ là sờ qua thui,nên tui cũng không để 
        
Bạn đang lo lắng về HIV, Bạn đang hoang mang, đang mất tinh thần. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline KingKong  
#5 Đã gửi : 21/04/2009 lúc 01:54:45(UTC)
KingKong

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-04-2009(UTC)
Bài viết: 17

Mình thấy mình post đúng mà,mình có hành vi lây nhiễm HIV,lại có đúng biểu hiện là sau 2 tuần đến 10 tuần thì sốt từ 8 đến 10 ngày,phát ban.Quá trùng khớp với các triệu chứng ban đầu khi mới nhiễm HIV mà.
Mình mới vào diễn đàn,muốn đc chia sẻ.Có gì không phải xin bỏ qua.Thực sự mình đang rất lo lắng,mình đang nghĩ rằng 99% là mình đã có HIV rồi.
Offline Người_Rừng  
#6 Đã gửi : 21/04/2009 lúc 02:15:48(UTC)
Người_Rừng

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-05-2008(UTC)
Bài viết: 2.065
Đến từ: rừng Amazon - Châu Mỹ

Được cảm ơn: 44 lần trong 40 bài viết
Trích dẫn bài viết của KingKong đã viết:
Thực sự mình đang rất lo lắng,mình đang nghĩ rằng 99% là mình đã có HIV rồi.



ông tài quá, ông tào lao quá
       vậy sao không xin làm bác sĩ luôn đi ông, nghĩ 99% là mình bị nhiễm

 ta thì đi khắp từ Rừng này đến Rừng khác , từ châu lục này đến châu lục khác , từ ông bác sĩ khoa sản đến >>>>>>>> mấy ông bác sĩ chuyên khoa về hiv
   thì không có ông nào dám khẳng định một người nào đã nhiễm hiv mà chưa có xét nghiệm máu
      còn ông  !khẳng định được thì ông tài quá rồi , vậy cần gì lên đây cần tìm người chia sẽ

               Đúng là

nguy cơ vớ vẩn, khẳng định mình nhiễm hiv 99% cũng là vớ vẩn

             cuối cùng Là Tào Lao
Bạn đang lo lắng về HIV, Bạn đang hoang mang, đang mất tinh thần. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline nguyencuongakt  
#7 Đã gửi : 21/04/2009 lúc 05:24:33(UTC)
nguyencuongakt

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-07-2008(UTC)
Bài viết: 158

BẠN CHỊU KHÓ LÀM 1 CÁI TEST..ĐẢM BẢO RÕ TRẮNG ĐEN. THEO NHƯ NGUY CƠ BẠN TẢ THÌ TÔI VÀ MỌI NGƯỜI TRÊN DD CÓ THỂ KHẲNG ĐỊNH BẠN AN TOÀN TRONG TRƯỜNG HỢP ẤY. BẠN ỐM CÓ KHI CHỈ LÀ TRÙNG HỢP THÔI, ĐỪNG LO LẮNG QUÁ, TỰ TIN, MẠNH MẼ LÊN BẠN NHÉ, CHÚC BẠN LUÔN VUI VẺ
khi đối diện với sự sợ hãi, con người mới thực sự cảm nhận và thấy trân trọng cuộc sống
MÌNH CẦU CHÚC CHO NHỮNG AI ĐANG TRONG GIAI ĐOẠN CHỜ XÉT NGHIỆM ĐỀU ÂM TÍNH HẾT, ĐÊÙ TAI QUA NẠN KHỎI
Offline hoanghonsom  
#8 Đã gửi : 21/04/2009 lúc 05:28:34(UTC)
hoanghonsom

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2007(UTC)
Bài viết: 302

Được cảm ơn: 15 lần trong 12 bài viết
Trích dẫn bài viết của KingKong đã viết:
Nhưng mà tay của mình đã sờ dính HIV khi sờ vào chỗ ấy của GMD,mình chỉ sờ qua 1 lần nhưng nó đẩy tay ra,tuy nhiên tay mình có trạm vào.Khả năng này càng cho thấy nó bị HIV nên không muốn lây qua người khác.Sau đó trong đêm mình bị chảy máu mũi và đã vô tình sờ tay vào trong mũi.

Chảy máu cam là do vỡ các mạch máu li ti phía trong niêm mạc mũi, từ đó máu sẽ chảy ra ngoài. Giả sử tệ nhất là tay bạn có dính dịch chứa HIV thì cũng không lây cho bạn được vì HIV chứ không phải nấm lang ben, hắc lào.... Điều đó có nghĩa là virus HIV không thể tự "bơi" vào sâu trong mũi bạn để xâm nhập vào các tế bào CD4. (Bạn có thể vào đây xem quá trình lây nhiễm HIV vào các tế bào CD4: http://thaytro.vn/thaytro_khoahocvui/?id=44 )
Nhưng dù gì thì chuyện của bạn đã xảy ra cách đây 6 tháng, trường hợp của bạn không phải là mới có nguy cơ cần tư vấn để can thiệp PEP, do đó điều cuối cùng mà bạn cần làm là XN để giải tỏa tâm lý cho bạn, chứ bây giờ nói mãi về triệu chứng và nguy cơ thì cũng chẳng giúp ích được gì.
Offline hichic  
#9 Đã gửi : 21/04/2009 lúc 05:45:30(UTC)
hichic

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2008(UTC)
Bài viết: 1.496
Đến từ: VietNam

Được cảm ơn: 13 lần trong 10 bài viết
Thế này nhé,bạn bình tĩnh,mình chỉ muốn phân tích thế này với bạn:
1/Triệu chứng sơ nhiễm  thường xảy ra vào 7-10 ngày sau sau khi phơi nhiễm với H,hạn tối đa với những người bình thường là 14 ngày.
Trường hợp của bạn là sau 1 tháng.
2/Bạn đi tu nghiệp sinh,khi làm VISA chắc chắn phải test máu đúng không?
Nếu bạn đã test máu thì còn lo gì nữa chứ??
Nếu bạn H+,sẽ không có chuyện người ta cấp VISA đi du học đâu!!
Sống,học tập và làm việc theo pháp luật !!
nick YM: abcd_efgh1004
Tư vấn của bác sĩ nước ngoài :
http://forum.hiv.com.vn/...ID=86099&PageIndex=3
Độ chính xác của xét nghiệm 6 tuần:
http://forum.hiv.com.vn/ShowPost.aspx?PostID=95296
Offline thathuchotoi  
#10 Đã gửi : 21/04/2009 lúc 05:58:25(UTC)
thathuchotoi

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-02-2009(UTC)
Bài viết: 318

hichic kiến thức thật sâu rộng.chốt hạ câu đi nước ngoài đương nhiên phải xn máu quá chuẩn.chả còn gì tư vấn an ủi nữa rồi.GOOD LUCK!
Mong cho niềm vui và may mắn sẽ đến với tất cả mọi người!!!
Offline toiloi111  
#11 Đã gửi : 21/04/2009 lúc 02:35:51(UTC)
toiloi111

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-03-2009(UTC)
Bài viết: 33

anh còn quá may mắn sao số em lại khổ thế này
Đời giỏ hơi
Offline KingKong  
#12 Đã gửi : 21/04/2009 lúc 07:14:42(UTC)
KingKong

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-04-2009(UTC)
Bài viết: 17

Cảm ơn mọi người đã chia sẻ.Bây h tinh thần của mình đỡ hơn  nhiều rồi,tuy nhiên mình vẫn còn khá lo lắng.Mình đi nước ngoài nhưng mà chưa xét nghiệm gì cảsadthế nên bây h mình mới càng lo lắng.
Offline KingKong  
#13 Đã gửi : 22/04/2009 lúc 01:52:28(UTC)
KingKong

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-04-2009(UTC)
Bài viết: 17

Đây là 1 đoạn mình tìm hiểu được về triệu chứng của HIV:
Sau khi nhiễm HIV từ 2 tuần đến 6 tháng có khoảng 20-30% các trường hợp có biểu hiện tình trạng sơ nhiễm: sốt, mỏi mệt, sưng hạch, phát ban giống như cảm cúm và tự khỏi sau 8-10 ngày.

nguồn

CN. Lê Thị Dung - Trung tâm Truyền thông – Giáo dục Sức khỏe TP. HCM
Đọc cái này nên mình cảm thấy hoang mang quá.
Offline Người_Rừng  
#14 Đã gửi : 22/04/2009 lúc 02:05:40(UTC)
Người_Rừng

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-05-2008(UTC)
Bài viết: 2.065
Đến từ: rừng Amazon - Châu Mỹ

Được cảm ơn: 44 lần trong 40 bài viết
Trích dẫn bài viết của KingKong đã viết:
Đọc cái này nên mình cảm thấy hoang mang quá.


ông đừng có đem cái lo lắng vớ vẩn tào lao của ông làm ảnh hưởng đến mấy ông khác
            chắc ta đóng topic tào lao của ông lại quá
                    để đây một hồi ông làm loạn mấy cái vớ vẩn lên à

đọc tài liều thì phải động cái não lên ông

         ông đưa mấy cái đó ra , còn cái câu người ta nói chỉ có đi xét nghiệm thì mới biết đâu ông
         tào lao.

ông mở mắt ra mà đọc

Triệu chứng và chăm sóc

39. Triệu chứng đầu tiên của người nhiễm HIV là gì?

Đa số người nhiễm HIV trong giai đoạn đầu thường không có biểu hiện gì ra bên ngoài để người khác có thể biết được, thậm chí kể cả bác sĩ khám bệnh tổng quát. Một số trường hợp khi mới nhiễm HIV có thể sốt, nổi hạch, nổi ban đỏ trong 8 đến 10 ngày rồi trở lại bình thường rất giống với các bệnh cảm cúm thông thường nên không có đặc điểm gì riêng để nhận biết. Vì vậy, đối với nhiễm HIV có thể xem như không có triệu chứng nào là triệu chứng đầu tiên để biết đã bị nhiễm. Cách duy nhất để biết có bị nhiễm HIV không là phải xét nghiệm (thử máu).
http://www.ykhoanet.com/tinhduc_gioitinh/AIDS/aidsquest39.htm

Bạn đang lo lắng về HIV, Bạn đang hoang mang, đang mất tinh thần. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline KingKong  
#15 Đã gửi : 22/04/2009 lúc 03:46:26(UTC)
KingKong

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-04-2009(UTC)
Bài viết: 17

Cảm ơn anh Người rừng đã thẳng thắn góp ý.Tại tôi thấy mình có nhiều triệu chứng quá nên mới nghĩ nhiều đến vậy.Nguy cơ nhiều đến vậy nên tôi không đủ can đảm để đi xét nghiệm.Tôi nghĩ thà mình chưa biết còn hơn là đã biết mình bị nhiễm rồi.
Đây là những tâm sự thật lòng của tui,không phải viết linh tinh,xin đừng xóa.
Offline girlbuon293  
#16 Đã gửi : 22/04/2009 lúc 10:45:55(UTC)
girlbuon293

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-01-2009(UTC)
Bài viết: 86

tui có thể hiểu hòan cảnh của you bây giờ .hồi đó tui đâu có biết triệu chứng hiv là gì đâu .tự dưng mình nổi đầy mề đay ..lên mạng kiếm nguyên nhân thì vô tình biết được dd hiv .và càng muốn chết khi biết được ngứa ngoài da cũng nằm trong những triệu chứng của hiv..từ đó trở về sau càng ngày triệu chứng càng rõ rệt hơn.nào là nổi hạch ..viêm họng .cảm sốt .nhức tay chân....tui cũng nghĩ tui đã có h .nhưng tui quyết định đi xn để còn phải làm kế họach cho tương lai ..ko thể ngồi đó mà lo lắng..chỉ có 1 cách duy nhất là xn.. và tui đã at sau 3 tháng 1 tuần nguy cơ ..với đầy dẫy những triệu chứng ..phải mạnh dạng đối đầu với sự thật mặc dầu nó có phũ phàng .tui chúc you at ..nhớ lên báo tin vui cho cả nhà ..good luck ..

Offline girlbuon293  
#17 Đã gửi : 22/04/2009 lúc 10:46:05(UTC)
girlbuon293

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-01-2009(UTC)
Bài viết: 86

tui có thể hiểu hòan cảnh của you bây giờ .hồi đó tui đâu có biết triệu chứng hiv là gì đâu .tự dưng mình nổi đầy mề đay ..lên mạng kiếm nguyên nhân thì vô tình biết được dd hiv .và càng muốn chết khi biết được ngứa ngoài da cũng nằm trong những triệu chứng của hiv..từ đó trở về sau càng ngày triệu chứng càng rõ rệt hơn.nào là nổi hạch ..viêm họng .cảm sốt .nhức tay chân....tui cũng nghĩ tui đã có h .nhưng tui quyết định đi xn để còn phải làm kế họach cho tương lai ..ko thể ngồi đó mà lo lắng..chỉ có 1 cách duy nhất là xn.. và tui đã at sau 3 tháng 1 tuần nguy cơ ..với đầy dẫy những triệu chứng ..phải mạnh dạng đối đầu với sự thật mặc dầu nó có phũ phàng .tui chúc you at ..nhớ lên báo tin vui cho cả nhà ..good luck ..

Offline girlbuon293  
#18 Đã gửi : 22/04/2009 lúc 10:46:12(UTC)
girlbuon293

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-01-2009(UTC)
Bài viết: 86

tui có thể hiểu hòan cảnh của you bây giờ .hồi đó tui đâu có biết triệu chứng hiv là gì đâu .tự dưng mình nổi đầy mề đay ..lên mạng kiếm nguyên nhân thì vô tình biết được dd hiv .và càng muốn chết khi biết được ngứa ngoài da cũng nằm trong những triệu chứng của hiv..từ đó trở về sau càng ngày triệu chứng càng rõ rệt hơn.nào là nổi hạch ..viêm họng .cảm sốt .nhức tay chân....tui cũng nghĩ tui đã có h .nhưng tui quyết định đi xn để còn phải làm kế họach cho tương lai ..ko thể ngồi đó mà lo lắng..chỉ có 1 cách duy nhất là xn.. và tui đã at sau 3 tháng 1 tuần nguy cơ ..với đầy dẫy những triệu chứng ..phải mạnh dạng đối đầu với sự thật mặc dầu nó có phũ phàng .tui chúc you at ..nhớ lên báo tin vui cho cả nhà ..good luck ..

Offline trovetucoichet123  
#19 Đã gửi : 23/04/2009 lúc 05:06:02(UTC)
trovetucoichet123

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-04-2009(UTC)
Bài viết: 3

chào ban!tôi rất hiểu tâm trạng của bạn lúc này.Lúc trước tôi cũng như ban vây.QH voi gai mại dâm xong,khi về nha` tôi bắt đầu có những triệu chứng như sốt,mệt mỏi,phát ban,buồn nôn...Lúc đó ,tôi cũng đinh ninh rằng mình bị nhiễm hiv chắc ròi.Mình đã lên diễn dan nay tham khảo rất nhiều ,nhưng lúc ấy mình vẫn tin gần như 100% mình đã bị rồi ,mình tuyệt vọng vô cùng .Chần chừ mãi ,khoảng hơn nửa năm sau mới chịu đi xn,kết quả âm tính.Co' rất nhiều điều xảy  trùng hợp dến kỳ lạ.Tôi nói vậy chỉ khuyên bạn đừng wa lo lắng ,lo lắng nhiều cũng chẳng dươc gì ,chỉ đâm ra mệt mỏi,chán nản,stress,tình hình sẽ càng tồi tệ hơn.Cách tốt nhất là chờ đến ngày sẽ xn.Chỉ có xn mời bit chính xác mình có bị nhiếm hay không mà thôi.Các triệu chứng chẳng nói lên được điều gì cả.Tôi chúc bạn kết quả âm tính
Offline KingKong  
#20 Đã gửi : 24/04/2009 lúc 02:12:50(UTC)
KingKong

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-04-2009(UTC)
Bài viết: 17

Cảm ơn các bạn đã động viên,nhưng mình vẫn chưa bớt được chút lo lắng nào cả,mình càng ngày càng sụt cân,có 3 tuần thui mà mình đã sụt từ 66kg xuống 64 kg rồi.Ban đêm rất khó ngủ.,mình toàn nghĩ đến những nguy cơ với triệu chứng của mình:
Tại nguy cơ của mình cao quá.Mình luôn nghĩ đến hành động sờ tay vào mũi lúc đang chảy máu cam.Hình như mũi của mình bị viêm gì đó,rất hay thấy máu cam.Trong lúc chảy máu cam mà có HIV từ tay của mình dính vào thì HIV đã chạy thẳng vào người mình rồi.Số mình đen quá,sao lại chảy máu cam rồi còn sờ tay vào chứsad
Triệu chứng thì quá đầy đủ (không phải do stress gì cả,hoàn toàn tự nhiên vì lúc đó mình không để ý đến HIV):   sau 4 tuần có nguy cơ nhiễm thì bị sốt cao 39.5 mất 6 ngày liền,tất nhiên là người rất mệt mỏi rồi,đi kèm với sốt là phát ban toàn thân(các nốt đỏ không phải là nốt xuất xuất huyết),sau khoảng 10 ngày thì mình khỏi.Sau trận ốm này mình bị giống như là tiêu chảy(giống như là bị bệnh lỵ amit ấy,phân lỏng,hic hơi bất lịch sự xin bỏ qua).
Bây h mình thấy sao lúc có nguy cơ mà mình không biết đến PEP,bây h thấy hối hận quá.Mình cảm thấy chán nản quá,chẳng muốn làm việc gì cả nhưng mà vẫn phải làm vì trách nhiêm.Thật là mệt mỏi.
Hôm nay mình cũng đã quyết tâm đi xét nghiệm nhưng chi phí bên này đắt quá,lại không dấu được tên tuổi nên mình lại không xét nghiệm nữa.Thật là bế tắc.Chẳng tâm sự chuyện này cùng ai được.
Cảm ơn mọi người đã chia sẻ cùng mình,bạn trovetucoichet123 không biết là mod nào vậy,rất cảm ơn vì đã tạo nick mới để động viên mình,nhưng đọc những dòng bạn viết tôi càng cảm thấy sợ,vì  những điều bạn nói mình thấy không được chính xác lắm(xin lỗi,đây là cảm nghĩ của mình),bạn cố gắng tạo ra tình huống gần giống mình để mình bớt hẳn lo lắng,những điều bạn nói càng làm mình thấy nguy cơ của mình là 100% rồi.
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
3 Trang123>
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.