Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


54 Trang«<1415161718>»
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline emdanglolang90  
#301 Đã gửi : 22/04/2009 lúc 09:45:42(UTC)
emdanglolang90

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-03-2009(UTC)
Bài viết: 94

Mình cũng là sinh viên. Bạn có nick chat không chúng mình cùng chia sẽ. Mình có một triệu chứng cũng khá lo đó là nhức nách và nhức bẹn. Nó nhức chứ không có nổi hạch lên. Nhức không đều nhau. Lúc nhức bên này, lúc thì nhức bên kia. Tình trạng kéo dài cũng khá lâu. Cách đây 2 ngày mình lại mới bị viêm amidan nữa. Lần này cách lần trước 8 ngày. Uống thuốc 2 ngày thì hết. Nhưng không hiểu sau cứ bi viêm hoài. Mấy triệu chứng kia mình thấy bình thường mình cũng bị chứ còn cái nhức nách với nhức hán mình thấy sợ quá. Bụng với ngực nổi đóm lõm khoang 1cm màu trắng khoảng 4 cục. Hôm bữa thì người đỏ bừng tuy nhiên không sốt. Thứ 3 tuần sau là mình đươc 42 ngày sau pep rồi. Mong mình sẽ âm tính và cũng chúc bạn như vậy.
Offline hp  
#302 Đã gửi : 23/04/2009 lúc 04:15:17(UTC)
hp

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2009(UTC)
Bài viết: 69

Hic-Giờ niềm tin của mình đang bị lung lay hơn bao giờ hết-bữa nay nó vẫn còn ngua mà kh hiu tai sao.Anh người rừng nói mình không sao mà sao 4 bữa nay mình ngứa thế nhỉ.Run quá.Bít vậy thà lúc đầu mình uống PEP còn đỡ hơn lúc này ngồi sợ-Dù anh Người Rừng nói mình hok sao nhưng mà lỡ có gì bất trắc thì....HU HU
Offline hp  
#303 Đã gửi : 23/04/2009 lúc 04:15:33(UTC)
hp

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2009(UTC)
Bài viết: 69

Hic-Giờ niềm tin của mình đang bị lung lay hơn bao giờ hết-bữa nay nó vẫn còn ngua mà kh hiu tai sao.Anh người rừng nói mình không sao mà sao 4 bữa nay mình ngứa thế nhỉ.Run quá.Bít vậy thà lúc đầu mình uống PEP còn đỡ hơn lúc này ngồi sợ-Dù anh Người Rừng nói mình hok sao nhưng mà lỡ có gì bất trắc thì....HU HU
Offline emdanglolang90  
#304 Đã gửi : 23/04/2009 lúc 01:22:26(UTC)
emdanglolang90

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-03-2009(UTC)
Bài viết: 94

Bạn có thể nói rõ nguy cơ của bạn không. Nguy cơ mình là quan hệ với gmd mà còn bị rách bao nữa chứ. Làm xong hết rồi mình mới biết. Bởi vậy nguy cơ của mình cao hơn bạn. Bạn an tâm đi. Nay mình xuống hòa hảo làm cái test duo 38 ngày sau pep và 68 ngày sau nguy cơ. Mong là tai qua nạn khỏi hoặc một tin mừng cho mình đỡ lo lắng.
Offline emdanglolang90  
#305 Đã gửi : 23/04/2009 lúc 01:28:07(UTC)
emdanglolang90

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-03-2009(UTC)
Bài viết: 94

Hôm nay đi mà lòng lo rười rượi. Đang ho và nổi hạch cổ ( không đụng cũng đau chứ ko phải sờ mới thấy đau ). Sao cảm giác cứ như lên đoạn đầu đài vậy trời. Cũng tại mình mà giờ này mình khổ. Biết trách ai được bây giờ. Chỉ thương cha mẹ mình quá. Chào mọi người mình đi xn đây. Có ji mình sẽ post lên cho mọi người. Cố lên cố lên
Offline hoanghonsom  
#306 Đã gửi : 23/04/2009 lúc 04:17:09(UTC)
hoanghonsom

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2007(UTC)
Bài viết: 302

Được cảm ơn: 15 lần trong 12 bài viết
Cố lên nào, không sao đâu

Offline emdanglolang90  
#307 Đã gửi : 23/04/2009 lúc 05:02:56(UTC)
emdanglolang90

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-03-2009(UTC)
Bài viết: 94

Trùi ơi ngồi ở hoà hảo mà lòng như lửa đốt. Đi chùa thắp nhang xong ra quán net ngồi chat mấy dòng. Huhu mới điện hỏi thăm anh tuấn xong. Nghe nói ai đc anh Tuấn tư vấn cũng tai qua nạn khỏi. Mong mình cũng vậy
Offline emdanglolang90  
#308 Đã gửi : 23/04/2009 lúc 05:30:25(UTC)
emdanglolang90

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-03-2009(UTC)
Bài viết: 94

Huhu ngồi đọc bài của chị tuyetvong song sợ quá.; Chị uống pep đầy đủ đúng jờ vẫn bị. Em huhu uống sai jờ còn có triệu chứng nữa sức đề kháng thì yếu. Lo lo lo quá
Offline chaerim77  
#309 Đã gửi : 23/04/2009 lúc 05:43:29(UTC)
chaerim77

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-02-2009(UTC)
Bài viết: 16

chào bạn kết quả bạn thế nào rùi mình cũng vừa đi xn ở chân trời mới về nè  sau 90 ngày và âm tính rùi. mình cũng có triệu chứng như nổi hạch ở cổ nè, bạn đừng quá lo lắng cố lên nhé. chúc bạn cũng âm tính
Tu-an  
#310 Đã gửi : 23/04/2009 lúc 06:22:38(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Trích dẫn bài viết của emdanglolang90 đã viết:
Huhu ngồi đọc bài của chị tuyetvong song sợ quá.; Chị uống pep đầy đủ đúng jờ vẫn bị. Em huhu uống sai jờ còn có triệu chứng nữa sức đề kháng thì yếu. Lo lo lo quá


 nếu lo ! sao hôm nay nhận được kết quả Âm tính tại bệnh viện Hoà Hảo? 

            đừng bao giờ tự hù mình rồi hù người khác.
Offline emdanglolang90  
#311 Đã gửi : 23/04/2009 lúc 07:35:57(UTC)
emdanglolang90

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-03-2009(UTC)
Bài viết: 94

Dạ dạ em biết rồi. Cũng an tâm được phần nào rồi. Cám ơn anh Tuấn
Offline colen  
#312 Đã gửi : 23/04/2009 lúc 11:47:19(UTC)
colen

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-03-2009(UTC)
Bài viết: 117

Chúc mừng em trai!Anh em mình bây giờ khá giống nhau rồi đấy. Nguy cơ giống nhau, thoi gian xét nghiệm giống nhau (Âm tính 6 tuần sau Pep), phương pháp test cũng giống nhau(Duo). Lo lắng thì cũng tựa tựa.

Về cái vụ cũa chị tuyệt vọng, anh không dám nói chị ấy bịa. Hồi sáng đọc xong muốn té ghế. Nhưng đọc kĩ thì thấy có một số điều chưa rõ ràng. Chỉ cũng không nói rõ ràng chỉ được cấp PEp sau bao nhiêu tiếng, có thễ là trễ. Mình cũng khôg biết. Còn nhiều cái nữa mà colen khong tiện nói ra.

Sẵn tiện diễn đàn mình đang có thanh tra Người Rừng. Cô lên xin nhờ Người Rừng thanh tra giùm vụ án này. Để anh em xài PEP được yên tâm hơn trong đó có colen va emdanglolang và... nhiều bạn nữa.

Colen xin cảm ơn anh Người Rừng, anh Tuấn, chi. Nguyetminh và mọi người đã giúp colen trong thoi gian qua
Stress oi la stress
Stress wa troi STress
Khong Stress Vi wa Stress
Offline hp  
#313 Đã gửi : 24/04/2009 lúc 07:36:38(UTC)
hp

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2009(UTC)
Bài viết: 69

Cố lên bạn emdanglolang90-Mình tin là bạn hok sao rồi sau cái âm tíng sau PEP ở 38 ngày và mình sẽ cũng vậy.Mình thì chỉ di blowjob với tay bị đóng vảy rồi ra ngoài rửa tay xong thì cái vảy mất tiu và chảy máu-Mình chỉ sợ là lúc lúc ở trong âm đạo GMD thì nó  mới có 1 ngày mỏng quá không đủ sức ngăn HIV vào(dù lúc lấy tay ra thì không thấy chảy máu và bác người rừng cũng nói mình hok sao nhưng mà mình vẫn còn sợ lắm-thứ hai này lên hòa hảo làm  xét nghiệm giống bạn nè,Phải làm để mình chấm dứt lo lắng về cái này nữa(28 ngày duo không pep cho chính xác 99%) .Bạn có kinh nghiệm gì về xét nghiệm ở Hoà Hảo cho mình bít nha.Lần cuối cùng mình chúc bạn emdanglolang90,anh colen(và cả em nữa,chắc rồi,hihi) tai qua nạn khỏi và mình làm lại cuộc đời để không phụ lòng người nhà của mình.Thân
Offline emdanglolang90  
#314 Đã gửi : 24/04/2009 lúc 02:10:37(UTC)
emdanglolang90

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-03-2009(UTC)
Bài viết: 94

Bạn đi lên lầu 1. Lại bàn hướng dẫn. Viết phiếu. Điền họ tên giả vào địa chỉ rồi chỗ yêu cầu điều trị bạn điền tự nguyện xn hiv. Sau đó đi vào quầy thu phí. Nếu họ ghi cho bạn phiếu xn anti hiv và đóng 80 xong thì đi xuống dưới đất lấy máu. Lấy lúc 8h thì nó kếu 11h lại lấy nhưng cứ 10h30 lại lấy là có kết quả rồi.
Nhân tiện cho em hỏi anh Tuấn cái S/CO của em bằng 0.28 có bao giờ nó tăng lên không anh. Tại xn ở nhiệt đới em không thấy để chỉ số chỉ thấy để bé hơn 1 thôi.
Cám ơn các bạn trong diễn đàn đã chia sẽ mình trong thời gian qua. Song mình cũng vẫn con đang lo lắng vì vẫn còn cảm cúm và ngứa toàn thân. Song mình cũng không còn hoang mang như thời gian đầu nữa. 1 lần là sợ gmd đến già. Bữa nào anh em mình tổ chức họp off nha
Offline emdanglolang90  
#315 Đã gửi : 24/04/2009 lúc 02:19:33(UTC)
emdanglolang90

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-03-2009(UTC)
Bài viết: 94

Trường hợp của bạn Chaerim77 mình nghĩ không sao đâu. Trước khi mình có quan hệ với GMD mình cũng đã từng đi Matxa nhiều lần ở Tân Hoàng Phát. Song mình có tìm hiểu là chỉ hj hay bj thì không có sao đâu bạn đừng lo. Mình quan hệ với GMD mà sau khi quan hệ song mới biết bị rách bao nè, mình còn lo hơn bạn nữa. Vì thế trường hợp của các bạn hj hay bj thì hãy vui lên từ đây mà rút kinh nghiệm, vì các bạn mình tin chắc là âm tính 100% đừng lo nữa. Hạch cổ không nói lên điều ji nếu hạch nách với bẹn hay toàn thân nổi hạch to thì hãy lo nha. ( Mình và anh colen cũng hay bị nhức nách, nhức bẹn nhưng 2 anh em đã nói với nhau sẽ cố lên ).
1 ngày mới tốt lành đi học thôi. Vì cái vụ này mà rớt 1 môn toán 2 rồi.
Tu-an  
#316 Đã gửi : 24/04/2009 lúc 07:30:04(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Trích dẫn bài viết của emdanglolang90 đã viết:

Nhân tiện cho em hỏi anh Tuấn cái S/CO của em bằng 0.28 có bao giờ nó tăng lên không anh.


 đừng lo lắng chỉ số này , đây là chỉ số đo chỉ điểm , còn chỉ số mặc định không được lớn hơn 1

     Tuanmesedec biết Bạn sợ là vì sao, Bạn thấy 0.28 thì cứ tưởng vẫn có HIV nhưng ít, có lẽ Bạn chỉ muốn là 0. Đó chẳng qua là con số giao ước đo đếm thôi. Còn chỉ có tồn tại 2 khái niệm: Phát hiện kháng thể hoặc Không phát hiện kháng thể thôi. 

Bạn  đừng thấy 0.28 thì nghĩ là vẫn có ít HIV là không phải.
Cho thấy thử nghiệm không phát hiện siêu vi trùng HIV (tức là siêu vi trùng gây bệnh hiv > bệnh Liệt Kháng > bệnh hiv). 

chào thân ái.
Offline emdanglolang90  
#317 Đã gửi : 24/04/2009 lúc 10:56:51(UTC)
emdanglolang90

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-03-2009(UTC)
Bài viết: 94

Phù phù thở phào nhẹ nhõm được phần nào. Cám ơn anh Tuấn
Offline hp  
#318 Đã gửi : 25/04/2009 lúc 05:25:19(UTC)
hp

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2009(UTC)
Bài viết: 69

Cố lên.Bữa nay mình bớt ngứa rồi-Chỉ còn ngứa ở dưới chân và một chút ở tay thôi mà tự nhiên nó nổi khá là nhiều mụn(không bít phải mụn hay không mà có mấy cái mụn nóng với mấy cái gì nổi lên lạ lắm-không có đầu mủ cũng không đau,khá nhỏ và hình như còn chút mề đay).Sao càng gần tới ngày xét nghiệm mình càng thấy bất an.Chả làm được gì cả-Đi học là nghĩ tới cái này.Bùn ơi là bùn.Mấy bữa nay tự nhiên thấy không muốn ăn gì nên cũng hơi run run.Mà lạ một cái là mình không có sốt(mình nghĩ là nếu bị thì trong 4 tuần đầu phải sốt nhiều chứ)không nổi ban đỏ mà chỉ nổi mấy vết giồng như tàn nhang)sổ mũi thì hầu như ngày nào cũng có-Mình làm hơi liều nên không uống thuốc luôn từ hai bữa nay để coi nó có tự hết hok.hihi.thui.vài dòng cho bạn.Chúc bạn,mình và tất cả mọi người trên diễn đàn đều xét nghiệm âm tính.thân
Tu-an  
#319 Đã gửi : 25/04/2009 lúc 01:12:42(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Thứ Sáu, ngày 24/04/2009, 09:15
Trả giá vì... 'sát gái'
Từng "sát" quá nhiều cô gái trẻ nên bây giờ, Minh Tùng (22 tuổi, Hà Nội) lo ngay ngáy kết quả HIV treo lơ lửng trên đầu.

Với một số anh chàng, "sát gái" đơn giản là... "thịt" được nhiều gái. Để rồi, tự mình buộc mình với bao rắc rối.

Nỗi ám ảnh của kẻ "sát gái"

Từng "sát" quá nhiều cô gái trẻ nên bây giờ, Minh Tùng (22 tuổi, Bà Triệu, Hà Nội) tâm sự: "Nằm ngủ cũng mơ thấy cái kết quả HIV dương tính treo lơ lửng trên đầu".

Tùng phân trần: "Nếu 'bóc bánh giả tiền' đã đi một nhẽ. Đằng này cặp kè, yêu đương, ai lại trước lúc ấy hỏi: 'Em có bao cao su không?' hay 'Mình dùng bao em nhé!", khác nào chửi vào mặt con gái nhà người ta". Vì thế, giờ cứ nghe đến 3 chữ HIV là Tùng sởn da gà, lo lắng cho bản thân. Có lẽ, đó cũng là "bi kịch" của kẻ "sát gái" như Tùng.

Nhắc tới Tùng, người ta nghĩ đến một anh chàng cao ráo điển trai với giọng hát trầm ấm có thể làm rung động trái tim bất kì cô gái nào. Biết lợi thế của mình, Tùng tận dụng một cách triệt để, thay người yêu như thay... đồ lót.

Tất nhiên, những cô gái từng "qua tay" Tùng thì đều phải đi từ A đến Z. Có lần, Tùng hùng hồn tuyên bố: "Nếu chưa làm được 'chuyện ấy' thì chưa thể nói đã chinh phục thành công người đẹp!".

Tùng lại là gã thích theo cảm hứng. Hôm nay, cậu chàng có thể khoái một cô nàng từng trải, lọc lõi và sẵn sàng qua đêm với cô ta ngay trong ngày đầu gặp mặt. Song tới ngày mai, Tùng cũng có thể mất cả tháng trời chỉ để chinh phục một em mọt sách xinh xắn.

Tóm lại, Tùng được mệnh danh là "kẻ ăn tạp". Nhưng chính vì thế, những ngày này, trong khi gia đình đã đã hoàn tất mọi thủ tục cho Tùng đi du học thì cậu chàng cứ lần khất mãi với tờ giấy khám sức khỏe. Cậu chàng kể, nằm ngủ cũng mơ thấy cái kết quả HIV dương tính treo lơ lửng trên đầu. Việc đó khiến cậu mất ăn mất ngủ, hao gầy người đến cả tuần nay mà vẫn chưa đủ tự tin để đi xét nghiệm máu.

Những khoản "tình phí" bất thường

Cũng thuộc nhóm "đào hoa", Quang Tuấn (23 tuổi, Hoàn Kiếm, Hà Nội) có lần than phiền: "Đợt vừa rồi đen quá, phải đưa... hai em đi giải quyết hậu quả! Tốn kém!".

Luôn tự hào mình chỉ "xài rau sạch", Tuấn cho rằng: "Chăn chíp vừa dễ lại vừa an toàn". Những đối tượng Tuấn nhắm đến chủ yếu là các em tuổi "xì tin", mới lớn và đa số đều còn "zin". Tuy nhiên, hạn chế của những em tuổi này là kinh nghiệm phòng bị còn non kém trong khi khả năng "nhạy" lại cao, nên nếu Tuấn không chủ động phòng tránh thì "dính" là chuyện thường tình.

Tuấn cho hay, mỗi một ca "dính" mất ngót triệu bạc, vì các em bây giờ toàn truyền miệng nhau phải vào những trung tâm lớn, uy tín, dùng phương pháp giải quyết bằng thuốc, tuy đắt một chút nhưng không đau và an toàn, v.v...

Còn Tuấn thì tự nhận, dù trăng hoa nhưng cậu chàng vẫn rất có trách nhiệm, đáng mặt đàn ông. Bởi thế, chuyện nảy sinh những khoản phí bất thường của Tuấn xảy ra đều đều.

Ngoài ra, thỉnh thoảng Tuấn còn gặp phải tình huống quái gở. Ví như hôm vừa rồi, đưa bạn gái đi "giải quyết", Tuấn bị một bà bác sĩ ở trung tâm y tế đó nhớ mặt. Của đáng tội, tháng trước dắt đến một em, tháng này lại dắt tới em khác. Thấy vậy, bà ta tỏ ý ghét Tuấn ra mặt.

Kết cục là Tuấn bị "chém đẹp", phải mua thuốc nhiều gấp đôi người khác đồng thời nhận được cách đối xử rất ghẻ lạnh và cáu kỉnh. Tất nhiên, cậu chàng chỉ âm thầm chịu đựng chứ không dám ho he gì.

Hiểm nguy rình rập

Quốc Lâm (29 tuổi, Trung Kính, Hà Nội) thừa nhận, từng một thời làm "tàn bao đời hoa", tuy đến nay đã tu tâm dưỡng tính song ra đường, thỉnh thoảng vẫn nơm nớp lo sợ bị... trả thù.

Lâm kể, cách đây vài năm, anh từng suýt mất mạng khi người tình cũ đến tận nhà hét lên: "anh là tên khốn nạn đã làm hại đời bà!", rồi nàng bất ngờ phi nguyên con dao phóng vào người Lâm. May mà tài "xạ thủ" của nàng kém nên Lâm còn bảo toàn tính mạng được đến ngày nay.

Đó là một trong những bài học nhớ đời nhất của Lâm về tội "sát gái". Với nhiều năm "phong lưu", anh chàng chia sẻ: "Phụ nữ khó lường vô cùng, đặc biệt khi thất tình, họ có thể làm mọi điều kinh khủng mà người khác không tưởng tượng nổi".

Như cô gái từng có ý định mưu sát anh là một ví dụ. Một cô sinh viên trường ngoại giao, học giỏi, xinh xắn, con nhà gia giáo, Lâm không bao giờ nghĩ rằng, chỉ vì trót dại "phá đời con gái" rồi bỏ rơi nàng mà có ngày nàng vác dao đến nhà anh trả thù. Không những vậy, nàng còn tìm mọi cách thuê côn đồ đánh anh.

Với Lâm, thời gian ấy thật kinh khủng. Phải mất đến 2 tháng anh mới dám tự tin, bình thản ra đường khi nghe tin cô ta đã đi du học. Lâm thú nhận, cũng kể từ ấy anh mới "đàng hoàng" hơn trong chuyện quan hệ trai gái.

Khi kẻ thứ 3 xuất hiện trong tình yêu? Hay bạn phát hiện tin nhắn khả nghi trong điện thoại của ông xã?…Tất cả những bài viết hay nhất liên quan tới chủ đề ĐẶC BIỆT trên sẽ được xuất hiện ở Kẻ Thứ 3 vào 9h sáng thứ 3, 5, 7 hàng tuần.

24H.COM.VN (Theo Zing)
http://www17.24h.com.vn/news/detail/64/225994/Tra-gia-visat-gai.24h
Tu-an  
#320 Đã gửi : 25/04/2009 lúc 01:30:00(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
 
Nguyễn Việt Dũng

E-mail: [email protected]">
Nguyễn Tiến Thành

E-mail:
 
  Các câu hỏi, thắc mắc của bạn nhập trong phần đặt câu hỏi, hoặc gửi qua thư điện tử sẽ được các chuyên gia giải đáp sau 24 giờ.  
Chi tiết tư vấn
 
Hiện nay có ai lây HIV qua hôn chưa ? Nếu hôn sâu mà người nhiễm HIV bị chảy máu hoặc ngược lại chỉ 1 trong 2 người thì có bị lây không. Hôn sâu thế nào thì dễ lây nhất ạ. (VISITOR POST at: 24-04-2009 15:36)  24/04/2009

Hiện nay có ai lây HIV qua hôn chưa ? Nếu hôn sâu mà người nhiễm HIV bị chảy máu hoặc ngược lại chỉ 1 trong 2 người thì có bị lây không. Hôn sâu thế nào thì dễ lây nhất ạ. Mong các anh, chị giải đáp giùm em.

 
Hòa nhịp tim

Chào bạn.

Trong nước bọt của người nhiễm HIV cũng có vi rút này nhưng với một lượng rất nhỏ và rất yếu, không thể gây lây nhiễm. Theo bác sĩ Phạm Nguyên Bằng, Chương trình phòng chống HIV/AIDS thuộc Quỹ dân số Liên Hợp Quốc : "Các nhà khoa học đã tính rằng, để đủ lượng virus HIV để làm lây bệnh thì phải cần đến 2 lít nước bọt". Đến nay, thế giới chưa hề ghi nhận một trường hợp nào lây nhiễm HIV do hôn nhau hay cắn nhau

Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
54 Trang«<1415161718>»
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.