  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.091 Đến từ: Ngày hôm qua.....
Cảm ơn: 349 lần Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
|
Chào bạn ! Theo dõi topic của bạn tôi thấy bạn đã được mọi người tư vấn, an ủi rất đầy đủ xong do bạn quá lo lắng không chịu đọc để hiểu các tài liệu liên quan đến con đưòng lây nhiễm.Thật đáng buồn.Có nói gì cũng trở lên vô ích với bạn rồi phải không? Vậy thì chỉ còn cách là bạn hãy đi xét nghiệm máu đi ( nguy cơ từ 1.10.2008 thì quá đủ thời gian để xét nghiệm rồi).HIV là vấn nạn toàn cầu,tôi tin là ở đâu cũng có các tổ chức hoặc chương trình hỗ trợ về tư vấn và xét nghiệm HIV. Bạn nên đến những nơi đó.Hãy biết quý trọng bản thân mình nhé.Đừng lo lắng quá,lo lắng cũng chẳng làm cho cuộc sống mình kéo dài thêm phút nào đâu,có khi còn ngược lại đấy.Chúc bình an. | Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ? |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-01-2009(UTC) Bài viết: 86
|
tui hỏi bạn nè .chảy máu cam là chảy theo hướng nào ?từ trong ra hay từ ngoài chảy vô ?ai cũng biết là chảy từ trong mũi chảy ra /.cho dù tay bạn có h rờ vào lỗ mũi đang chảy máu cam đi nữa thì máu cam đang chảy cũng đẩy nó ra ngoài .chứ có chạy vô trong đâu mà lo. tui tham gia cái topic này là vì tui thấy trường hợp của you you quá lo lắng về triệu chứng nên tui thông cảm và chia sẽ .nhưng you cứ lo lắng tào lao hoài mà không chịu đi xn ...thì bye ..ngồi đó mà chết vì stress đi
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-04-2009(UTC) Bài viết: 3
|
tôi hiểu tâm trạng của bạn lúc này nên tôi o trách j bạn đâu mặc du những lời của tôi hoàn toàn chính xác.Nói về những triệu chứng của bạn,có thể do ban bi stress wa nặng mà bạn không biết,từ dó sinh ra benh suy nhuoc co the ,mời bạn tham khao o day http://www.suckhoecongdo...om/content/view/740/78/.
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
anh ơi anh đi xét nghiệm đi,em cũng có biểu hiện như đau cơ ,đau khớp mệt mỏi nhạt mồn ,chán ăn,sưng hạch taòn thân,táo bón, các anh ấy tư vấn cho em ko có nguy cơ mà em lại cáo biểu hiện,anh đi xét nghiệm đi ,báo kết quả cho mọi người và cho em biết để em có thể can đảm đi xétnghiệm nhe.chúc anh may mắn và kết quả âm tính nhé anh
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2007(UTC) Bài viết: 302
Được cảm ơn: 15 lần trong 12 bài viết
|
Hiện tại có: + 82 khách viếng thăm. + 11 trong số 5,762 thành viên đang trực tuyến : Duy Hưng, haycolentoioi01, hoanghonsom, Hưng Ngọc, khahan, KingKong, neo86, titi, tocdovtyeu, , vuthanhvuong
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-04-2009(UTC) Bài viết: 17
|
Dạo này mệt mỏi quá,hôm nào mình cũng vào dd vai chục lần,Hôm nay mình đã gửi mẫu máu để xét nghiệm,chắc phải 1 tuần nữa mới có kết quả.Mình run sợ quá,cả tháng nay ngày nào mình cũng nghĩ là mình đang mang HIV trong người.Đó chắc sẽ là hiện thực thui,mình đang cố chấp nhận sự thật này mà chưa đc.
Trong mắt mọi người mình luôn là người ngoan ngoãn,hiền lành,giỏi dang,đc kì vọng rất nhiều.Vật mà giờ đây mình đã có HIV,mọi người sẽ nghĩ thế nào,sẽ đối xử với mình thế nào đây.Nghĩ đến nhiều nhất là gia đình mình,em gái mình còn 2 tháng nữa thôi là thi Đại học,mình sợ cả nhà mà biết thì thật là u ám,em gái mình sao thi ĐH nổi.Cuộc đời mình đã coi như hết rồi,nhưng mình không muốn những người thân của mình quá đau buồn,nhất là em gái mình.Ngay từ bây h mình đã tự thu mình lại,không dám chat với ban bè,mọi người xung quanh,mình như đã ở thế giới khác với những người bình thường.
Mình cũng muốn nghĩ là mình không có HIV,muốn nghĩ rằng cô GMD mà mình quan hệ không có HIV nhưng với những triệu chứng của mình thì mình không thể( 4 tuần sau ngày có nguy cơ mình sốt cao 8 ngày kèm theo phát ban toàn thân, sau đó mình bị họ nhẹ khoảng gần 1 tháng mới khỏi, mình còn bị cả đi ngoài khoảng gần 1 tháng nữa,mình cũng nhớ là có hạch ở bẹn đường kính khoảng 5mm)
Mọi người hãy tư vấn dùm mình được không.Mình cũng không mong mọi người an ủi rằng mình không có nguy cơ nhiễm HIV,mình đã tìm hiểu về HIV khá kĩ rồi và tự thấy mình có hành vi lây nhiễm rõ ràng. Mình có HIV thì phải làm sao?Mình đang ở nước ngoài,không biết về VN mình nên sống ở đâu nữa,gia đình mình ở miền Bắc,mình đã ở HN 7 năm rồi.Làm sao để dấu gia đình,để mọi người đỡ khổ vì mình đây? Thực lòng cảm ơn những lời góp ý chân thành,thẳng thắn!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-05-2008(UTC) Bài viết: 2.065 Đến từ: rừng Amazon - Châu Mỹ
Được cảm ơn: 44 lần trong 40 bài viết
|
trường hợp ông làm gì có nguy cơ ông ơi
lo ở bên nước ngoài làm ăn kiếm Tiền thật nhiều 
rồi về Việt Nam làm từ thiện đi.
cái tay ông chỉ rờ ở ngoài hang hùm bà đó , mà cho ông có đưa vào hang hùm luôn đi nữa ,ông có vô tình đưa lên lổ mũi thì cũng không có sao, làm gì lây nhiễm vậy đượcTôi năm nay 24 tuổi,tình trạng của tôi vô cùng tồi tệ,tôi quan hệ với GMD khá nhiều lần,nhưng đều dùng BCS. Tuy nhiên,vào tháng 1/10/2008 trong khi ngủ qua đêm với GMD tôi bị chảy máu cam,trong khi ngủ tôi đã vô tình cho tay vào mũi,tôi nhớ tay tôi có sờ vào chỗ ấy của GMD,nhưng chỉ là sờ qua thui,nên tui cũng không để ý
ông đừng lải nhải kéo đờn có nữa , nhứt đầu quá.
 | Bạn đang lo lắng về HIV, Bạn đang hoang mang, đang mất tinh thần. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-05-2008(UTC) Bài viết: 116
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-08-2004(UTC) Bài viết: 131
|
Trích dẫn bài viết của KingKong Dạo này mệt mỏi quá,hôm nào mình cũng vào dd vai chục lần,Hôm nay mình đã gửi mẫu máu để xét nghiệm,chắc phải 1 tuần nữa mới có kết quả.Mình run sợ quá,cả tháng nay ngày nào mình cũng nghĩ là mình đang mang HIV trong người.Đó chắc sẽ là hiện thực thui,mình đang cố chấp nhận sự thật này mà chưa đc.
Trong mắt mọi người mình luôn là người ngoan ngoãn,hiền lành,giỏi dang,đc kì vọng rất nhiều.Vật mà giờ đây mình đã có HIV,mọi người sẽ nghĩ thế nào,sẽ đối xử với mình thế nào đây.Nghĩ đến nhiều nhất là gia đình mình,em gái mình còn 2 tháng nữa thôi là thi Đại học,mình sợ cả nhà mà biết thì thật là u ám,em gái mình sao thi ĐH nổi.Cuộc đời mình đã coi như hết rồi,nhưng mình không muốn những người thân của mình quá đau buồn,nhất là em gái mình.Ngay từ bây h mình đã tự thu mình lại,không dám chat với ban bè,mọi người xung quanh,mình như đã ở thế giới khác với những người bình thường.
Mình cũng muốn nghĩ là mình không có HIV,muốn nghĩ rằng cô GMD mà mình quan hệ không có HIV nhưng với những triệu chứng của mình thì mình không thể( 4 tuần sau ngày có nguy cơ mình sốt cao 8 ngày kèm theo phát ban toàn thân, sau đó mình bị họ nhẹ khoảng gần 1 tháng mới khỏi, mình còn bị cả đi ngoài khoảng gần 1 tháng nữa,mình cũng nhớ là có hạch ở bẹn đường kính khoảng 5mm)
Mọi người hãy tư vấn dùm mình được không.Mình cũng không mong mọi người an ủi rằng mình không có nguy cơ nhiễm HIV,mình đã tìm hiểu về HIV khá kĩ rồi và tự thấy mình có hành vi lây nhiễm rõ ràng. Mình có HIV thì phải làm sao?Mình đang ở nước ngoài,không biết về VN mình nên sống ở đâu nữa,gia đình mình ở miền Bắc,mình đã ở HN 7 năm rồi.Làm sao để dấu gia đình,để mọi người đỡ khổ vì mình đây? Thực lòng cảm ơn những lời góp ý chân thành,thẳng thắn!
| | | Thật tiếc cho bạn. Với trình độ học thức như bạn tôi nghĩ bạn phải hiểu sâu hơn về HIV ? Bạn rên rỉ giống như thần chết đang đứng cạnh bạn, chìa cái tay gầy dơ xương, đen đúa của ông ta túm lấy tay bạn. bạn có đọc báo không? Bạn có coi ti vi không? Bạn có tiếp cận các phương tiện truyền thông không?... Người có H vẫn sống, lao động , sinh hoạt bình thường trong 5 năm 10 năm hay hơn nữa, Không như một số bệnh khác như ung thư, suy thận,...khi phát hiện ra con người đã cận kề cái chết. | Ngày gởi: 20/04/2009 05:45 PM | Tôi năm nay 24 tuổi,tình trạng của tôi vô cùng tồi tệ,tôi quan hệ với GMD khá nhiều lần,nhưng đều dùng BCS. Tuy nhiên,vào tháng 1/10/2008 trong khi ngủ qua đêm với GMD tôi bị chảy máu cam,trong khi ngủ tôi đã vô tình cho tay vào mũi,tôi nhớ tay tôi có sờ vào chỗ ấy của GMD,nhưng chỉ là sờ qua thui,nên tui cũng không để ý.1 tháng sau tôi bị ốm rất nặng,khoảng 2 tuần liền,sốt 39.5 độ 5 hôm liền,toàn thân phát ban đỏ,các nốt phát ban phải đến 1 tuần sau khi hết sốt mới biến mất hoàn toàn,tôi cứ tưởng là bị sốt xuất huyết(vì khi ấy HN đang có dịch sốt xuất huyết sau trận lụt lịch sử)nhưng mà các xét nghiệm đều cho thấy là không phải.Hồi đó tôi cũng không biết về các triệu chứng của HIV.Bây h nghiên cứu các triệu chứng của HIV tôi mới giật mình,thấy hoàn toàn giống.Bây h đã là 6 tháng kể từ ngày đó,tôi nghĩ mình chắc chắn đã nhiễm HIV mất rồi. Điều tồi tệ hơn nữa là tôi đang 1 mình ở xa tổ quốc,không dễ dàng xét nghiệm như ở Việt Nam.Tôi đang là Tu nghiệp sinh như vậy nên nếu bị nhiễm HIV thì sẽ bị đẩy về nước.Tôi đã đánh mất tất cả mất rồi.Tôi đã suy nghĩ rất nhiều,cuộc đời với tôi đến đây là hết.Hơn nữa tôi đã làm cả gia đình tôi sụp đổ,làm mất bao hi vọng của bố,mẹ,em gái.Trong con mắt mọi người,bạn bè,họ hàng tôi luôn là người ngoan nhất,giỏi dang.Nhưng bây h họi người xung quanh tôi sẽ nghĩ sao về tôi,tôi thật sự không biết sống tiếp thế nào. Xin được mọi người chia sẻ.Cảm ơn mọi người!
| | | | | | | Đây là bài viết của bạn. Bạn thường xuyên quan hệ với GMD. Lối sống của một thanh niên hiện đại ? Giờ bạn khóc lóc, kể lể bạn ngoan ngoãn, là niềm tự hào của gia đình? bạn có đáng mặt là thằng đàn ông? Tôi nghĩ đến giờ phút này mọi người không biết tư vấn giúp bạn ntn? Bạn cố tự thân vận động, tự mình giúp mình vượt qua stress, tự tìm tòi kiến thức, nhìn nhận và thay đổi suy nghĩ về H. Có như thế bạn mới có thể làm thằng đàn ông đích thực trong thời đại hiện đại. Vài lời gửi đến bạn, tôi nghĩ bạn không giận chứ?
| | Tôi chỉ cần một điều ước : ước gì tôi có thể quay ngược lại bánh xe thời gian... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-04-2009(UTC) Bài viết: 17
|
Mình vừa gọi điện về gia đình,trong lúc nói chuyện mình đã có để không khóc.Những câu hỏi liên quan đến sức khỏe còn hơn những vết dao đâm.Bố nói,không cần gì cả,chỉ cần khỏe mạnh thui.Đó là lúc mà tôi đau nhất,tôi đã làm cả gia đình thất vọng.Tôi đã tự hủy hoại bản thân,hủy hoại cuộc sống vốn an bình của cả gia đình,ước gì tôi có thể sửa sai,ước gì tôi không mắc phải căn bệnh thế kỷ này.Tôi không biết phải nói thế nào với gia đình đây.
Nhiều lúc mình đã nghĩ,có H rùi thì sẽ cố gắng sống thật tốt,cố gắng thực hiện ước mơ của mình,cố gắng kiếm thật nhiều tiền để báo hiếu bố mẹ,nhưng mà đó chỉ là ý muốn,mình sợ mình không đủ nghị lực để có thể đối mặt được với bệnh này.
Xin lỗi cả 4rum,ngày nghỉ của mọi người mà mình lại vào đây khóc lóc,nhưng mà mình chẳng biết chia sẻ cùng ai cả.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-08-2004(UTC) Bài viết: 131
|
Bạn bị hoang tưởng rồi Bạn nghĩ HIV đang tồn tại trong con người bạn sao ? Có lẽ bạn có suy nghĩ khác người nên bạn toàn tự vận cái sự không may mắn vào con người bạn. Tôi nghĩ với những thanh niên yếu đuối, đớn hèn , nhu nhược như bạn HIV không dám trọn mặt gửi vàng đâu.   | Tôi chỉ cần một điều ước : ước gì tôi có thể quay ngược lại bánh xe thời gian... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2007(UTC) Bài viết: 302
Được cảm ơn: 15 lần trong 12 bài viết
|
Còn mấy ngày nữa là có kết quả để xả stress rồi, đảm bảo bạn âm 100%. Hãy vui vẻ lên...
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-04-2009(UTC) Bài viết: 17
|
cảm ơn mọi người đã động viên.Bác người rừng ghét em rùi hay sao mà chưa thấy vào động viên,
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-08-2004(UTC) Bài viết: 131
|
Trích dẫn bài viết của KingKong đã viết:cảm ơn mọi người đã động viên.Bác người rừng ghét em rùi hay sao mà chưa thấy vào động viên,
Pác Người Rừng đang mải tìm bà Người Rừng bạn không thấy sao?  | Tôi chỉ cần một điều ước : ước gì tôi có thể quay ngược lại bánh xe thời gian... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2008(UTC) Bài viết: 1.496 Đến từ: VietNam
Được cảm ơn: 13 lần trong 10 bài viết
|
Lúc bạn buồn và lo lắng nhất,bạn cần những người có thể lắng nghe và chia sẻ,bạn hãy vào đây,ngôi nhà chung này luôn dành 1 chỗ rộng rãi cho bạn Bao nhiêu nỗi lo âu,mệt mỏi,stress,căng thẳng thần kinh...bạn hãy cứ xả ra hết đi,hét thật to vào cho quên hết chúng Nhưng nghiêm cấm bất kì 1 hành vi nào hoang tưởng nhé,vì làm như thế là vô ý thức,khi bạn hoang tưởng,tôi sẽ không bao giờ nói chuyện và share với bạn đâu,chúng ta phải tỉnh táo,bản lĩnh và tin vào những luận chứng khoa học!! Hold on together > < | |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-05-2008(UTC) Bài viết: 2.065 Đến từ: rừng Amazon - Châu Mỹ
Được cảm ơn: 44 lần trong 40 bài viết
|
| Bạn đang lo lắng về HIV, Bạn đang hoang mang, đang mất tinh thần. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2007(UTC) Bài viết: 302
Được cảm ơn: 15 lần trong 12 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của KingKong đã viết: Dạo này mệt mỏi quá,hôm nào mình cũng vào dd vai chục lần,Hôm nay mình đã gửi mẫu máu để xét nghiệm,chắc phải 1 tuần nữa mới có kết quả
Nhận kết quả Âm rồi thì lên báo tin mừng đi bạn!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-03-2009(UTC) Bài viết: 117
|
Đang đợi chủ nhà báo tin đây.  | Stress oi la stress Stress wa troi STress Khong Stress Vi wa Stress |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-03-2009(UTC) Bài viết: 117
|
Quan hệ nhiều lần. Hy vọng lần này la lần cuối nha bạn.  Đừng tiếp tay cho tệ nạn nhé. | Stress oi la stress Stress wa troi STress Khong Stress Vi wa Stress |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|