  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-06-2004(UTC) Bài viết: 673
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
<p>Vì em buồn mỗi khi vắng anh<br />Vì em khó chịu mỗi khi anh không nói gì<br />Vì em ghét mỗi khi anh vô tình<br />Vì em chạy trốn mỗi khi nghĩ tới anh<br />Vì em không hiểu em thế nào<br />Nên em nghĩ em sẽ ghen nếu ai đó yêu anh <img src="/images/emotions/blink.gif" /><br />Nên em tuyên bố em sẽ tìm hiểu anh <img src="/images/emotions/mellow.gif" /></p> |
Chúng ta nói dối khi chúng ta nói rằng chúng ta sợ… sợ cái điều mà chúng ta không hề biết, sợ những người chúng ta nghĩ đến, sợ những gì sẽ khám phá ra chính chúng ta.
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-06-2004(UTC) Bài viết: 265
|
Vì sao em ghét anh? Vì sao em giận anh? Vì sao em hận anh? Vì sao và vì sao..anh muốn hiểu. Có lẻ nào em đã yêu anh?!    Em vẫn khoẻ chứ D. Lâu anh không gặp... có nhớ anh hông dzi? hi` hi`. |
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-06-2004(UTC) Bài viết: 673
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của chantinh đã viết:Vì sao em ghét anh? >> Vì anh mất tích lâu quá  Vì sao em giận anh? >> Vì chắc anh quên em rồi  Vì sao em hận anh? >> Hi`...hận thì chưaVì sao và vì sao..anh muốn hiểu. >> Sao anh và sao em... Có lẻ nào em đã yêu anh?! >> ????     Em vẫn khoẻ chứ D. Lâu anh không gặp... có nhớ anh hông dzi? hi` hi`. dien khoẻ re  Còn anh ? Tình báo thế nào rùi ?  |
Chúng ta nói dối khi chúng ta nói rằng chúng ta sợ… sợ cái điều mà chúng ta không hề biết, sợ những người chúng ta nghĩ đến, sợ những gì sẽ khám phá ra chính chúng ta.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-12-2005(UTC) Bài viết: 108
|
Xa anh thì nhớ.Gặp anh thấy rất vui. Luôn thấy mình thật tự tin khi đứng trước anh. Nhưng mà lại ko thấy tim mình rung rinh như người ta vẫn nói. Khi anh đi bên người khác, tôi buồn vô cùng. Nhưng mà....Sợ nhất là khi thấy anh buồn, khi ấy mình mới thấy tim mình đau đau. ...nhưng gặp anh vẫn thản nhiên..khỏe ko anh bạn, anh bạn iu dấu của tui anh đi với cô nào mà bỏ quên tui rồi....
Vậy là iu chưa nhỉ? Nếu vậy là iu thì thật là bất hạnh cho tôi... Tôi chỉ là một người ở bên anh khi anh buồn. Mà ko sao chỉ cần thấy anh hạnh phúc là tôi vui rồi. ... Hãy sống cho thật vui vẻ và bình an anh nhé, hãy để trái tim nhỏ bé_ kiêu hãnh của tôi được bình yên và để tôi có thể an tâm mà yêu một người khác tốt với tôi hơn anh.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-01-2005(UTC) Bài viết: 237 Đến từ: HaNoi
|
Chao` em Dien, em khoẻ không? Chắc em vẫn con nhớ anh? Anh ở xa qua' nên không thăm em được, thông cảm nhé, hẹn gặp lại Anh pduyma! |
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-06-2004(UTC) Bài viết: 673
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
( heheh copy )
Thơ tình cho anh Dù vẫn biết một ngày nào đó không còn nhau Em vẫn cứ yêu… Trăm năm sau và nghìn năm sau nữa Loài thiêu thân vẫn đam mê ngọn lửa Sông còn miệt mài trôi về biển cả Người còn quỳ gối trước trái tim người Em còn yêu anh Mỗi khoảnh khắc bên nhau sẽ đi vào cõi vĩnh hằng Mỗi khoảnh khắc xa nhau rồi cũng thế Như từng giọt lệ rơi vào thiên thu Và thiên thu đọng vào anh đáy mắt Như từng nụ cười giữa hoàng hôn nắng tắt Gió vô tư cười nghiêng ngả đất trời Anh vô tình nghiêng ngả đời em… Tất cả sẽ vĩnh hằng, tất cả, anh ơi cả tình yêu dành cho anh sâu nặng Ngọn lửa còn cháy bừng lên đam mê và im lặng Con thiêu thân - em - còn liều lĩnh lao mình vào ánh sáng Để được sống một lần - trọn vẹn trong niềm hạnh phúc đầu tiên…
KHƯƠNG HÀ |
Chúng ta nói dối khi chúng ta nói rằng chúng ta sợ… sợ cái điều mà chúng ta không hề biết, sợ những người chúng ta nghĩ đến, sợ những gì sẽ khám phá ra chính chúng ta.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-03-2006(UTC) Bài viết: 138 Đến từ: D-DN
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
|
 Toàn vấn đề .. em ko hiểu được !..... Híc .. bó tay ! Các anh các chị nói toàn vấn đề "kao siêu" .. em bé lém , hổng hiểu tình iu lè gì ?... |
>>> Bước Ra Đi Là Ngàn Lần Vấp Ngã <<< <<< Xin Mẹ Hiền Hãy Tha Thứ Cho Con >>> |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.