  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC) Bài viết: 2.261  Đến từ: Thanh hóa Thanks: 101 times Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
|
Ngồi một mình chìm trong bóng tối Đốt điếu thuốc rít từng hơi dài Nhớ về em bổng thấy nhói con tim Bóng em nay đả xa thật xa Cố níu kéo nhưng chỉ là vô ích Chán thay buồn thay........... Dáng ngày xưa nay đâu còn nửa Để cùng anh trò chuyện tâm tình Cùng vui vẻ cuời đùa hạnh phúc Ở bên nhau những lúc buồn vui Chán thay................Em đả đi tìm nguời khác Bỏ mình anh lạc lỏng bơ vơ Ngồi buồn rầu bên ly caffe đắng Nghỉ về em ôi cô gái dể thuơng Ôi tình yêu nay còn đâu. Sửa bởi người viết 20/03/2017 lúc 09:34:43(UTC)
| Lý do: Chưa rõ |
Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158 |
|
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.