Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline caumongbinhan2009  
#1 Đã gửi : 27/04/2009 lúc 11:10:52(UTC)
caumongbinhan2009

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-04-2009(UTC)
Bài viết: 10







Mình là gay, ngày 17/4 đã có thủ dâm cùng một người bạn.
Mình dùng tay kích thích dương vật người đó và người đó cũng vậy. sau đó mình xuất tinh trước khoảng 2-3 phút sau đến ng đó, trong khi làm cũng hơi say do có uống trước đó. Khoảng 2 tiếng sau mình đi tắm thì tỉnh rượu và cảm thấy lo sợ quá.
Trong khi thủ dâm lẫn nhau mình cũng ko để ý là tay ng đó có vết xước hay vết thương ko. Ngoài hành vi thủ dâm thì ko có oral sex hay gì khác nữa. mình có hỏi bạn mình nhưng nó cũng ko biết thế nào nên mình lên diễn đàn hỏi. mong mọi người chỉ giúp mình hướng giải quyết với. Mình lo lắng 1 điều là dịch tiết của người đó sẽ dính vào lỗ sáo của mình gây lây nhiễm, mình lo lắng lắm vì lúc đó hơi say nên cũng kođể ý kỹ nữa.


Mấy hôm nay mình ko dám vào diễn đàn hỏi nhiều vì nick mình bị khoá mình không vào được. Mình cũng cố gắng quên đi cố gắng làm việc học hành chờ đến tháng 7 test 1 lần sống chết. Nhưng tối qua, khi đánh răng sau khi nhả kem ra thì máu tươi có lẫn trong kem đánh răng, và sau đó lưỡi mình rát rất là nhiều, mình lo lắng lắm. Nên phải reg nick mới vào hỏi, chứ tình trạng này kéo dài chắc không sống nổi.
   

Sửa bởi quản trị viên 10/07/2009 lúc 03:02:45(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

6 tuần âm tính rồi mừng quá ^^
Quảng cáo
Offline caumongbinhan2009  
#2 Đã gửi : 27/04/2009 lúc 11:17:25(UTC)
caumongbinhan2009

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-04-2009(UTC)
Bài viết: 10

Mình hiện nay rất rối trí ko làm gì được cả. Từ đó giờ mình ko bao giờ quan hệ bậy bạ gì hết, đây là lần đầu tiên mình như vậy, không dám tâm sự cùng ai hết, không dám chia sẻ bất cứ điều gì. Chỉ còn diễn đàn là nơi mình dám tâm sự tất cả. Xin làm ơn đừng khoá nick mình ha topic của mình, giờ mình sống trong những ngày không có mục đích. Chỉ chờ nhanh đến tháng 7 test 1 lần xem sao. Trước khi chuyện này xảy ra mình cung đã test tổng quát công thức máu, hiv tại pasteur, tất cả đều tốt, còn lần này không biết thế nào nữa.

6 tuần âm tính rồi mừng quá ^^
Offline caumongbinhan2009  
#3 Đã gửi : 28/04/2009 lúc 01:52:01(UTC)
caumongbinhan2009

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-04-2009(UTC)
Bài viết: 10

Mình thật sự lo lắng, bạn thử đứng trong trường hợp của mình xem. Hiện giờ mình đã ngưng hết hoạt động học tập làm việc và gom đồ ra giặt riêng với người nhà rồi, mình không muốn vì mình mà mang tai hoạ cho một ai khác.
Lúc đó phải chi mình thắng được ý chí bản thân thì giờ đây mình sẽ không như vầy. Mình sợ lắm, rất là sợ, bây giờ 1 ngày chỉ ngủ được có 4 tiếng hơn thôi.
Bạn Người Rừng cười mình cũng được, báng bổ mình cũng được, mình chỉ cần được lời động viên chia sẻ, để còn có thêm nghị lực đến tháng 7 đi test.
6 tuần âm tính rồi mừng quá ^^
Offline em_ten_teo  
#4 Đã gửi : 28/04/2009 lúc 02:28:34(UTC)
Tèo_cà_Mau

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-04-2008(UTC)
Bài viết: 716
Đến từ: Cà Mau

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 31 lần trong 19 bài viết
Trích dẫn bài viết của caumongbinhan2009 đã viết:
Mình thật sự lo lắng, bạn thử đứng trong trường hợp của mình xem. Hiện giờ mình đã ngưng hết hoạt động học tập làm việc và gom đồ ra giặt riêng với người nhà rồi, mình không muốn vì mình mà mang tai hoạ cho một ai khác.
Lúc đó phải chi mình thắng được ý chí bản thân thì giờ đây mình sẽ không như vầy. Mình sợ lắm, rất là sợ, bây giờ 1 ngày chỉ ngủ được có 4 tiếng hơn thôi.
Bạn Người Rừng cười mình cũng được, báng bổ mình cũng được, mình chỉ cần được lời động viên chia sẻ, để còn có thêm nghị lực đến tháng 7 đi test.


cái gì mà đến nổi anh phải đem đồ ra giặt riêng , đặt trường hợp anh có nhiễm luôn đi nữa chả ăn thua gì với việc giặt đồ chung .

        Tèo thì nhà Quê thiệt , nhỏ tuổi thiệt , ít học thiệt , hai lúa thiệt , nhưng mà Tèo biết trường  hợp  Anh  muốn  bị  nhiễm hiv thì  còn  khó  hơn  mua tờ  vé  số  loại  6  số  mà  trúng  độc  đắc.
 nếu  nhiễm  con đường  như  Anh  nói. Thì  từ  Cà  Mau  tèo  lên  sì  gìn  chơi  sẽ  không  còn  thấy  những chổ  mát xa , mát  gần  gì  nữa  đâu , vì cứ  10  tiệm  mát  xa , mát  gần  thì  hết  10  tiệm các  chị  phục  vụ sẽ  làm  cho  khách chuyện giống như Anh.

         Àh  cái  này !  Tèo  nghe  Chú  7 của  Tèo  nói  đó  nha , không  phải  Tèo  đi  mát  xa  đâu đó.

         Anh  yên  tâm  đi trường  hợp  Anh  hổng  có seo  thật  mà.  Tèo  Ăn  cắp  lời  của  Smod Na74  (Phình  Phường  thôi.)

nhà quê mà.
Tèo quê Cà Mau , Tèo 18T
nghề Nghiệp : phụ Mẹ nuôi Tôm
sở thích : bắn Bi , nhẩy cò cò
món ăn : cà rem , kẹo kéo.
yahoo : emtenteo_nhaque

UserPostedImage
Offline hay_song_de_duoc_yeuthuong  
#5 Đã gửi : 28/04/2009 lúc 02:34:34(UTC)
hay_song_de_duoc_yeuthuong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.972
Woman
Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió

Thanks: 136 times
Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
Originally Posted by: Trích dẫn bài viết của Em_Ten_Teo
  ," = 
= nếu=  nhiễm=  con đường=  như=  anh=  nói. thì=  từ=  cà=  mau=  tèo=,,,  lên=  sì=  gìn=  chơi=  sẽ=  không=  còn=  thấy=  những chổ=  mát xa , mát=  gần=,  gì=  nữa=  đâu , vì cứ=  10=,  tiệm=  mát=,  xa , mát=  thì=  hết=  tiệm các=  chị=  phục=  vụ sẽ=  làm=  cho=  khách chuyện giống như anh.

=  àh=  cái=  này !=  nghe=  chú=  7 của=  nói=  đó=  nha , không=  phải=  đi=  xa=  đâu đó.

=  .[/quote#post=#000080">   nếu  nhiễm  con đường  như  Anh  nói. Thì  từ  Cà  Mau  tèo  lên  sì  gìn  chơi  sẽ  không  còn  thấy  những chổ  mát xa , mát  gần  gì  nữa  đâu , vì cứ  10  tiệm  mát  xa , mát  gần  thì  hết  10  tiệm các  chị  phục  vụ sẽ  làm  cho  khách chuyện giống như Anh.

         Àh  cái  này !  Tèo  nghe  Chú  7 của  Tèo  nói  đó  nha , không  phải  Tèo  đi  mát  xa  đâu đó.

         .[/Quote">Go to Quoted Post

Tèo nhỏ mà rành dữ ta. Biết như vậy người ta gọi là gì không ta? Là CON NÍT QUỶ đó
HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!?

Offline em_ten_teo  
#6 Đã gửi : 28/04/2009 lúc 02:44:01(UTC)
Tèo_cà_Mau

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-04-2008(UTC)
Bài viết: 716
Đến từ: Cà Mau

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 31 lần trong 19 bài viết
Trích dẫn bài viết của hay_song_de_duoc_yeuthuong đã viết:

Tèo nhỏ mà rành dữ ta. Biết như vậy người ta gọi là gì không ta? Là CON NÍT QUỶ đó


Dạ thưa chị hãy sống để được người ta yêu ơi

 cái đó Tèo nghe mấy Người lớn nói DZậy và mấy Anh trên diễn đàn cũng nói nè , Lâu lâu Tèo nghe mấy anh bên box hỏi đáp nói , nào là
 các bạn ơi tui lở dại đi Mát xa ,thì thì ,gì  gì đó..... và báo đài cũng có nói chứ bộ  , lâu lâu báo đài nói bắt mấy chổ mát xa trá hình

 chứ Tèo còn nhỏ không dám đến chổ mát xa đâu , tiền đâu trả , với lại thân hình cà còng , cà queo ốm nhôm , ốm nhách  ,mấy chị đó mà dậm lên có nước thân xác Tèo tan tành mây khói.

nhà quê mà.
Tèo quê Cà Mau , Tèo 18T
nghề Nghiệp : phụ Mẹ nuôi Tôm
sở thích : bắn Bi , nhẩy cò cò
món ăn : cà rem , kẹo kéo.
yahoo : emtenteo_nhaque

UserPostedImage
Offline hay_song_de_duoc_yeuthuong  
#7 Đã gửi : 28/04/2009 lúc 02:56:35(UTC)
hay_song_de_duoc_yeuthuong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.972
Woman
Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió

Thanks: 136 times
Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
Vậy thì ngoan, chị xương
Biết thưa biết thốt, không biết dựa cột mà nghe. Chớ nghe mấy chú mấy anh nói linh tinh rồi đi thử là tiêu vuông tôm của má mới mần dành tèo nhá
HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!?

Offline caumongbinhan2009  
#8 Đã gửi : 28/04/2009 lúc 02:59:50(UTC)
caumongbinhan2009

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-04-2009(UTC)
Bài viết: 10

Cám ơn Tèo và chị Nguyệt Minh, đứng trong tình cảnh của mình hiện giờ thỉ chỉ mong cho những ng mình thương yêu sự bảo đảm tốt nhất, chưa báo hiếu được gì mà làm như vầy thì đúng là bất hiếu. Hiện giờ mình đang nhức nửa đầu, tay chân các cơ nhức mỏi, và cổ nhức đau giống như chuẩn bị nổi hạch.
6 tuần âm tính rồi mừng quá ^^
Offline hay_song_de_duoc_yeuthuong  
#9 Đã gửi : 28/04/2009 lúc 03:15:25(UTC)
hay_song_de_duoc_yeuthuong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.972
Woman
Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió

Thanks: 136 times
Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
Trích dẫn bài viết của caumongbinhan2009 đã viết:
Cám ơn Tèo và chị Nguyệt Minh, đứng trong tình cảnh của mình hiện giờ thỉ chỉ mong cho những ng mình thương yêu sự bảo đảm tốt nhất, chưa báo hiếu được gì mà làm như vầy thì đúng là bất hiếu. Hiện giờ mình đang nhức nửa đầu, tay chân các cơ nhức mỏi, và cổ nhức đau giống như chuẩn bị nổi hạch.

Đừng cám ơn chị, chị buồn lắm, có giúp được gì em đâu. Em vẫn vậy
Không biết nói với em như thế nào nữa, bó tay
HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!?

Offline caumongbinhan2009  
#10 Đã gửi : 28/04/2009 lúc 11:21:15(UTC)
caumongbinhan2009

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-04-2009(UTC)
Bài viết: 10

Em phải cảm ơn chị, vì ngoài diễn đàn HIV thì chị là người mà em dám nói thật nhất những bí ẩn trong lòng và những khúc mắc hiện tại của em. Em cảm thấy nhẹ nhõm phần nào, chỉ biết cầu nguyện ơn trên thôi. Thời gian này thực sự quá khó khăn với em nhưng em hy vọng đây chỉ là 1 bài học để em còn có thể rút-kinh-nghiệm cho cuộc đời mình.
Ngàn lời cầu chúc Âm Tính đến mình - và mọi người!
6 tuần âm tính rồi mừng quá ^^
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.