Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline nonamexx1980  
#1 Đã gửi : 28/04/2009 lúc 05:58:09(UTC)
nonamexx1980

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-04-2009(UTC)
Bài viết: 30

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 14 lần trong 9 bài viết
Em xin nói ngắn gọn về hoàn cảnh của em<br />em đã có vợ và biết mình có H<br />kết quả xét nghiệm cd4 lần đầu tiên&nbsp;của em =233 và của vợ&nbsp;= 385<br />em đã từng hoang mang một thời gian nhưng vẫn không muốn nói cho gia đình biết<br />Bác sĩ nói... Khúc mắc hiện tại của em "là vấn đề về gia đình" <br />em rất muôn&nbsp;với&nbsp;mẹ của em kết quả xét nghiệm như vậy nhưng em không thể nói được. em không biết phải làm như thế nào và phải bắt đầu ra sao?<br />vì cả ngày em thì lo&nbsp;đi làm, chiều về định nói nhưng&nbsp;ko biết phải nói với ai trước. mẹ e thì&nbsp;đã già rồi. còn chị&nbsp;gái em thì mới có em bé, xin các anh chị&nbsp;cho em lời khuyên.&nbsp;<br />Chân thành cảm ơn<br /><br />
Quảng cáo
Offline hay_song_de_duoc_yeuthuong  
#2 Đã gửi : 28/04/2009 lúc 06:16:16(UTC)
hay_song_de_duoc_yeuthuong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.972
Woman
Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió

Thanks: 136 times
Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
Xin được chia sẻ sự không may mắn của hai bạn.
Để nói ra được mình là NCH khó khăn quá phải không bạn? Nhất là với những người thân yêu của mình.Nói sớm hay muộn chỉ là vấn đề thời gian. Điều quan trọng là nên lựa lời nói vào lúc nào thích hợp nhất. Theo mình nghĩ người đầu tiên VC bạn nên chia sẻ là chị gái,bạn có thể thông qua một số tài liệu tuyên truyền về H để chị ấy hiểu thêm về H, tránh bất ngờ gây sốc.Hiện giờ chị mới có em bé thì có thể vài tháng nữa, em bé cứng cáp. tâm lý chị ổn định sau sinh bạn có thể nói. Khi hai chị em tìm được sự chia sẻ, cảm thông thì chuyện nói với mẹ bạn sẽ dễ dàng hơn.
Bây giờ bạn cố gắng ổn định tinh thần, làm chỗ dựa cho vợ. Dù bạn có H hay không H bạn vẫn là người đàn ông trụ cột trong gia đình. Mọi việc đều có cách giải quyết, chủ yếu là thời gian. Đừng quá suy nghĩ ảnh hưởng đến sức khoẻ, tinh thần, công việc bạn nhé. Hãy nhớ : CH không phải là mất hết tất cả, bạn vẫn còn gia đình, người thân, còn bạn bè, và còn forum hiv.com. Chúng tôi luôn ở bên bạn.
Chúc 2 bạn sức khoẻ, hạnh phúc. Thân chào !
HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!?

Offline nonamexx1980  
#3 Đã gửi : 28/04/2009 lúc 06:30:19(UTC)
nonamexx1980

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-04-2009(UTC)
Bài viết: 30

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 14 lần trong 9 bài viết
Cảm ơn bạn đã cho lời khuyên chân thành. tinh thần thì mình và vợ đã cảm thấy hơi ổn. dù mình có tham khảo tài liệu nhưng chưa bao giờ dám cầm tài liệu về nhà để nghiên cứu.
và mình mới biết đến dd hiv.com.vn này được 5 ngày thôi, mình cũng đang tranh thủ thời gian vào mỗi tối khi mội người ngủ rồi mình mới dám online vào dd để đọc bài. hehe lén đọc nên khổ tâm lắm
cảm ơn bạn đã chia sẽ tâm sự với mình. 
Offline hay_song_de_duoc_yeuthuong  
#4 Đã gửi : 28/04/2009 lúc 06:35:18(UTC)
hay_song_de_duoc_yeuthuong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.972
Woman
Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió

Thanks: 136 times
Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
Khi bạn cần người chia sẻ , nhớ đến tôi nhé !
HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!?

Offline nonamexx1980  
#5 Đã gửi : 28/04/2009 lúc 06:45:47(UTC)
nonamexx1980

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-04-2009(UTC)
Bài viết: 30

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 14 lần trong 9 bài viết

khi nào rảnh mình sẽ mời nguyệt minh uống café nhé. lát mình sẽ sms cho minh. giờ thì đi ngủ sáng mai đi làm sớm. chúc sức khoẻ...

Offline hay_song_de_duoc_yeuthuong  
#6 Đã gửi : 28/04/2009 lúc 01:37:29(UTC)
hay_song_de_duoc_yeuthuong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.972
Woman
Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió

Thanks: 136 times
Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
Trích dẫn bài viết của nonamexx1980 đã viết:

khi nào rảnh mình sẽ mời nguyệt minh uống café nhé. lát mình sẽ sms cho minh. giờ thì đi ngủ sáng mai đi làm sớm. chúc sức khoẻ...


Đã nhận được SMS. Cám ơn lời mời uống cafe của bạn. Hix hix hix hix bạn biết mình ở đâu không mà mời ?
HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!?

Offline vinh_man  
#7 Đã gửi : 28/04/2009 lúc 04:09:02(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
Trích dẫn bài viết của hay_song_de_duoc_yeuthuong đã viết:
Trích dẫn bài viết của nonamexx1980 đã viết:

khi nào rảnh mình sẽ mời nguyệt minh uống café nhé. lát mình sẽ sms cho minh. giờ thì đi ngủ sáng mai đi làm sớm. chúc sức khoẻ...


Đã nhận được SMS. Cám ơn lời mời uống cafe của bạn. Hix hix hix hix bạn biết mình ở đâu không mà mời ?

Được mời sướng quá lại còn. Anh mà được mời uống cà phê thì ở bên Thái Lan anh cũng đến.
"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Offline hay_song_de_duoc_yeuthuong  
#8 Đã gửi : 28/04/2009 lúc 06:51:27(UTC)
hay_song_de_duoc_yeuthuong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.972
Woman
Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió

Thanks: 136 times
Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
Giờ thì bạn biết mình ở đâu rồi nhé ! Vì thế nhờ bạn để dành ly cafe bạn mời, có dịp nhất định mình sẽ uống
Bạn động viên tinh thần cho bà xã nhé, hãy luôn là bóng tùng để bà xã có thể dựa dẫm, mẹ có khoẻ con mới khoẻ được.
Cầu chúc baby nhỏ bé của bạn nhiều may mắn.

Anh sẽ là dòng sông
Để em là biển rộng
Anh sẽ là gió lộng
Để em là mây bay
Anh sẽ là nắng mai
Để em là hoa đỏ
Anh sẽ là lối Nhỏ
Để em bước vào đời

Đời em là chim én bay
Đời em là hương tỏa đâu đây
Đời em là bình minh rực cháy
Đời em là hạnh phúc tràn đầy
Đời em là câu hát ru
Đời em là sáo diều vi vu
Đời em là tình yêu bốc cháy
Anh đã cho em mùa xuân này

HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!?

Offline hyvongngaymai  
#9 Đã gửi : 29/04/2009 lúc 04:44:28(UTC)
hyvongngaymai

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 21-06-2008(UTC)
Bài viết: 224
Đến từ: TPHCM

Cảm ơn: 5 lần
Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết
Trích dẫn bài viết của nonamexx1980 đã viết:
Em xin nói ngắn gọn về hoàn cảnh của em
em đã có vợ và biết mình có H
kết quả xét nghiệm cd4 lần đầu tiên của em =233 và của vợ = 385
em đã từng hoang mang một thời gian nhưng vẫn không muốn nói cho gia đình biết
Bác sĩ nói... Khúc mắc hiện tại của em "là vấn đề về gia đình"
em rất muôn với mẹ của em kết quả xét nghiệm như vậy nhưng em không thể nói được. em không biết phải làm như thế nào và phải bắt đầu ra sao?
vì cả ngày em thì lo đi làm, chiều về định nói nhưng ko biết phải nói với ai trước. mẹ e thì đã già rồi. còn chị gái em thì mới có em bé, xin các anh chị cho em lời khuyên. 
Chân thành cảm ơn

[/Quote

Mình xin thông cảm sâu sắc với hoàn cảnh của bạn.
Hoàn cảnh của bạn giống như mình vậy, mình cũng có H ( khi phát hiện cd=45 thôi) nhưng may mắn một điều là vợ mình không bị, điều đó là điều an ủi nhất trong cuộc đời mình.
Khi mới biết mình có H mình cũng khúc mắc như bạn vậy, mình cũng được các tư vấn viên tư vấn rằng không nên nói với mẹ vì mẹ đã già rồi sợ không chịu nổi sự đả kích như vậy nên cuối cùng chỉ có mình, vợ mình và chỉ một số anh chị em trên diễn đàn này biết thôi. Đó là lời chân thành của mình dành cho bạn còn tất cả đều do bạn quyết định.
Mong bạn sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn này

Thân!
Sống không giận không hờn không oán trách
Sống đương đầu với thử thách chông gai
Sống vươn lên cho kịp nắng mai
Sống chan hòa với những người đang sống
Offline phaidau  
#10 Đã gửi : 29/04/2009 lúc 04:55:14(UTC)
phaidau

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 16-07-2008(UTC)
Bài viết: 207

Được cảm ơn: 14 lần trong 11 bài viết
Chà!lâu ghê mới thấy hyvongngaymai lên dđ nhỉ?
@nonamexxx: Khi nào bạn thấy thật cần thiết thì hãy nói, dù gì thì gđ cũng là chỗ dựa vững chắc của mình mà. Nhưng như hyvongngaymai nói có thể mẹ bạn lớn tuổi sẽ ko chịu nổi cú sốc, quan trọng bây giờ là mình phải sống và sống thật khỏe
Offline nonamexx1980  
#11 Đã gửi : 29/04/2009 lúc 05:43:09(UTC)
nonamexx1980

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-04-2009(UTC)
Bài viết: 30

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 14 lần trong 9 bài viết
dù sao thì cũng cảm ơn các anh chị đã cho e lời khuyên.
khúc mắc thì vẫn nằm đó chì có chờ đợi thời gian và cơ hội nào tốt nhất để nói chuyện với gia đình mình.... chờ đợi chờ đợi + suy nghĩ=nhức đầu lắm
àh còn vinh_man, và các anh chị khi nào có rảnh em sẽ mời uống cafe tâm sự nhé
Offline vinh_man  
#12 Đã gửi : 29/04/2009 lúc 05:59:07(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
Trích dẫn bài viết của nonamexx1980 đã viết:
dù sao thì cũng cảm ơn các anh chị đã cho e lời khuyên.
khúc mắc thì vẫn nằm đó chì có chờ đợi thời gian và cơ hội nào tốt nhất để nói chuyện với gia đình mình.... chờ đợi chờ đợi + suy nghĩ=nhức đầu lắm
àh còn vinh_man, và các anh chị khi nào có rảnh em sẽ mời uống cafe tâm sự nhé

Nhức đầu! Nhức đầu! Công nhận là rất nhức đầu.
Nhưng cà phê thì mình vẫn uống đó nhé.

Thân ái!

Vinh_man
"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.