Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


4 Trang<1234>
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline buon.htv  
#41 Đã gửi : 28/03/2009 lúc 03:58:10(UTC)
buon.htv

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-02-2009(UTC)
Bài viết: 312

Cảm ơn: 385 lần
Được cảm ơn: 267 lần trong 139 bài viết

   Đường  thì có mấy bác lái xe đưa đến tận nơi rùi,chỉ cần em mua vé từ Sài Gòn ra Quảng Ninh là đc."hình như em đang ở trong Sài Gòn chứ không ở quê Bắc Ninh đúng hông"
   ah anh nghĩ em nên tạm trú trước rồi hãy nhập hộ khẩu nha,chứ chờ lấy chồng rồi nhập hộ khẩu thì lâu lắm.nếu tới QN cần sự giúp đỡ tất nhiên anh sẽ giúp rùi.
    Còn trẻ lạc em hay vào đây sẽ thấy bài viết của bác ấy ngày gần đây nhất.
http://hivangiang.org/up/showthread.php?p=1122#post1122
   nếu không gặp đc, liên hệ với bác DucNam

Tất cả mọi việc đến tận cùng rồi sẽ ổn. Nếu mọi việc chưa ổn tức là chưa phải tận cùng đâu.
Offline mainga1402  
#42 Đã gửi : 28/03/2009 lúc 05:37:35(UTC)
mainga1402
Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân

Groups ready for retrieval: Thành viên chính thức, Quản trị nhóm box Vòng tay cộng đồng, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-01-2009(UTC)
Bài viết: 2.271
Đến từ: bốn bể là nhà

Cảm ơn: 1681 lần
Được cảm ơn: 1643 lần trong 919 bài viết
Trích dẫn bài viết của ducnam đã viết:
>
bạn ơi ngoihanhphuc đi làm xa khoảng 1 đến 2 tháng nữa mới
. ANH ẤY ĐI CÔNG TÁC MẬT HẢ B ẠN! NHẮN ANH VỀ NHỚ MUA QUÀ NHIỀU NHIỀU NHÉ.
THIÊN CHÚA LÀ NGUỒN YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN SẼ Ở CÙNG CHÚNG CON LUÔN MÃI

2cr, 11-13
Offline mainga1402  
#43 Đã gửi : 01/04/2009 lúc 12:30:05(UTC)
mainga1402
Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân

Groups ready for retrieval: Thành viên chính thức, Quản trị nhóm box Vòng tay cộng đồng, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-01-2009(UTC)
Bài viết: 2.271
Đến từ: bốn bể là nhà

Cảm ơn: 1681 lần
Được cảm ơn: 1643 lần trong 919 bài viết
mình muốn hét lên, khóc lớn lên. Mình mệt mỏi. Mình phải làm sao???????????????????// Mẹ ơi! con đã học được từ mẹ sự điềm tĩnh trong mọi công việc.Con chưa bao giờ phản ứng mạnh trước những vấn đề nội bộ dù đó là việc con không mong muốn. Nhưng Con không được như mẹ( 54 tuổi và 27 con sống với mẹ)con chưa một lần nghe mẹ lớn tiếng. Mẹ ơi! con mệt mỏi quá, con chỉ biết nghĩ về mẹ những lúc này để dựa vào sức mạnh của mẹ mà vượt qua những khó khăn của con.
THIÊN CHÚA LÀ NGUỒN YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN SẼ Ở CÙNG CHÚNG CON LUÔN MÃI

2cr, 11-13
Offline mainga1402  
#44 Đã gửi : 01/04/2009 lúc 12:41:09(UTC)
mainga1402
Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân

Groups ready for retrieval: Thành viên chính thức, Quản trị nhóm box Vòng tay cộng đồng, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-01-2009(UTC)
Bài viết: 2.271
Đến từ: bốn bể là nhà

Cảm ơn: 1681 lần
Được cảm ơn: 1643 lần trong 919 bài viết
Trích dẫn bài viết của buon.htv đã viết:

   Đường  thì có mấy bác lái xe đưa đến tận nơi rùi,chỉ cần em mua vé từ Sài Gòn ra Quảng Ninh là đc."hình như em đang ở trong Sài Gòn chứ không ở quê Bắc Ninh đúng hông"
   ah anh nghĩ em nên tạm trú trước rồi hãy nhập hộ khẩu nha,chứ chờ lấy chồng rồi nhập hộ khẩu thì lâu lắm.nếu tới QN cần sự giúp đỡ tất nhiên anh sẽ giúp rùi.
    Còn trẻ lạc em hay vào đây sẽ thấy bài viết của bác ấy ngày gần đây nhất.
http://hivangiang.org/up/showthread.php?p=1122#post1122
   nếu không gặp đc, liên hệ với bác DucNam

Nói như anh vậy thì nói làm chi, Nhờ mấy bác lái xe thì em đi đâu mà chẳng được. Ra tới đó em liên lạc với anh thế nào, lúc đó gọi điện máy bận thì làm thế nào? ( em bị một lần như vậy roài). Một lần xuống vĩnh long thăm bạn có mỗi số điện thoại bàn mà tới nơi gọi điện thì máy bạn bị gác máy nên giờ sợ những ai bảo tới nơi liên lạc lắm
THIÊN CHÚA LÀ NGUỒN YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN SẼ Ở CÙNG CHÚNG CON LUÔN MÃI

2cr, 11-13
Offline ducnam  
#45 Đã gửi : 01/04/2009 lúc 02:40:42(UTC)
ducnam

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-04-2008(UTC)
Bài viết: 384
Đến từ: Hà Nội

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Trích dẫn bài viết của mainga1402 đã viết:
Trích dẫn bài viết của ducnam đã viết:
>
bạn ơi ngoihanhphuc đi làm xa khoảng 1 đến 2 tháng nữa mới
. ANH ẤY ĐI CÔNG TÁC MẬT HẢ B ẠN! NHẮN ANH VỀ NHỚ MUA QUÀ NHIỀU NHIỀU NHÉ.


ngoihanhphuc đi làm công trình bạn àh chắc cũng sắp về roài
Giờ đây tôi lặng thinh nhìn em xa rời tôi chia đôi cầu vồng ngày xưa
----------------------------------------

Offline buon.htv  
#46 Đã gửi : 03/04/2009 lúc 01:34:20(UTC)
buon.htv

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-02-2009(UTC)
Bài viết: 312

Cảm ơn: 385 lần
Được cảm ơn: 267 lần trong 139 bài viết
Trích dẫn bài viết của mainga1402 đã viết:
Trích dẫn bài viết của buon.htv đã viết:

   Đường  thì có mấy bác lái xe đưa đến tận nơi rùi,chỉ cần em mua vé từ Sài Gòn ra Quảng Ninh là đc."hình như em đang ở trong Sài Gòn chứ không ở quê Bắc Ninh đúng hông"
   ah anh nghĩ em nên tạm trú trước rồi hãy nhập hộ khẩu nha,chứ chờ lấy chồng rồi nhập hộ khẩu thì lâu lắm.nếu tới QN cần sự giúp đỡ tất nhiên anh sẽ giúp rùi.
    Còn trẻ lạc em hay vào đây sẽ thấy bài viết của bác ấy ngày gần đây nhất.
http://hivangiang.org/up/showthread.php?p=1122#post1122
   nếu không gặp đc, liên hệ với bác DucNam

Nói như anh vậy thì nói làm chi, Nhờ mấy bác lái xe thì em đi đâu mà chẳng được. Ra tới đó em liên lạc với anh thế nào, lúc đó gọi điện máy bận thì làm thế nào? ( em bị một lần như vậy roài). Một lần xuống vĩnh long thăm bạn có mỗi số điện thoại bàn mà tới nơi gọi điện thì máy bạn bị gác máy nên giờ sợ những ai bảo tới nơi liên lạc lắm

nếu em ra QN thật hãy nt vào nick của anh,anh sẽ chủ động liên lạc với em.nick của anh là buonhtv0301.em lo xa quá ,nếu ra QN chắc chắn máy anh không bao h bận đâu.
Tất cả mọi việc đến tận cùng rồi sẽ ổn. Nếu mọi việc chưa ổn tức là chưa phải tận cùng đâu.
Offline mainga1402  
#47 Đã gửi : 06/04/2009 lúc 06:27:04(UTC)
mainga1402
Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân

Groups ready for retrieval: Thành viên chính thức, Quản trị nhóm box Vòng tay cộng đồng, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-01-2009(UTC)
Bài viết: 2.271
Đến từ: bốn bể là nhà

Cảm ơn: 1681 lần
Được cảm ơn: 1643 lần trong 919 bài viết

cảm ơn anh " buon htv" nhiều. Đành phải đặt niềm tin câu nói này vậy chứ biết làm sao nữa.Vốn em không có thói quen đặt yêu cầu cho người khác mà.

THIÊN CHÚA LÀ NGUỒN YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN SẼ Ở CÙNG CHÚNG CON LUÔN MÃI

2cr, 11-13
Offline mainga1402  
#48 Đã gửi : 20/04/2009 lúc 08:44:25(UTC)
mainga1402
Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân

Groups ready for retrieval: Thành viên chính thức, Quản trị nhóm box Vòng tay cộng đồng, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-01-2009(UTC)
Bài viết: 2.271
Đến từ: bốn bể là nhà

Cảm ơn: 1681 lần
Được cảm ơn: 1643 lần trong 919 bài viết
mấy hôm nay sao trong lòng luôn có một cảm giác buồn đến là lùng. Nghĩ đến mẹ, đến anh, đến bạn bè ai cũng có một điều gì đó chưa trọn vẹn điều đó làm lòng mình càng buồn hơn. Hôm nay sinh nhật Vân Em, chắc cháu ở nhà chông mấy cô chú lắm, thế mà chẳng có ai về dự sinh nhật của cháu cả, Tuần sau phải về để chúc mừng sinh nhật cho cô cháu gái vậy.
THIÊN CHÚA LÀ NGUỒN YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN SẼ Ở CÙNG CHÚNG CON LUÔN MÃI

2cr, 11-13
Offline vinh_man  
#49 Đã gửi : 27/04/2009 lúc 10:07:33(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết

Đánh dấu một cái để khi nào Mainga khóc còn chạy sang xem.
Khóc nhiều quá, năm nay khéo lụt to.

"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Offline mainga1402  
#50 Đã gửi : 29/04/2009 lúc 04:01:01(UTC)
mainga1402
Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân

Groups ready for retrieval: Thành viên chính thức, Quản trị nhóm box Vòng tay cộng đồng, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-01-2009(UTC)
Bài viết: 2.271
Đến từ: bốn bể là nhà

Cảm ơn: 1681 lần
Được cảm ơn: 1643 lần trong 919 bài viết

           Chiều nay mạng chỗ em có vấn đề một chút, Nhìn thấy anh  mà chẳng chào anh được.
   Anh ác quá, chuyện gì không thích còn t hích coi người khác khóc nữa.
   Chắc vậy thì cũng khó.
   Ôi! cái cuộc đời, chẳng có gì buồn cũng chẳng có gì vui.

THIÊN CHÚA LÀ NGUỒN YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN SẼ Ở CÙNG CHÚNG CON LUÔN MÃI

2cr, 11-13
Offline vinh_man  
#51 Đã gửi : 29/04/2009 lúc 04:33:48(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
Trích dẫn bài viết của Vinh_man đã viết:

Đánh dấu một cái để khi nào Mainga khóc còn chạy sang xem.
Khóc nhiều quá, năm nay khéo lụt to.


Ối em ơi! Anh có bảo là thích thấy em khóc bao giờ đâu!? Câu trích còn nguyên đây này.
"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Offline mainga1402  
#52 Đã gửi : 29/04/2009 lúc 04:46:33(UTC)
mainga1402
Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân

Groups ready for retrieval: Thành viên chính thức, Quản trị nhóm box Vòng tay cộng đồng, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-01-2009(UTC)
Bài viết: 2.271
Đến từ: bốn bể là nhà

Cảm ơn: 1681 lần
Được cảm ơn: 1643 lần trong 919 bài viết

Thì  nội dung cũng tương tự vậy?Hay nói đơn giản là em nghĩ như thế .
Mai em về rồi,  thích quá. Cứ về nhà là  chẳng muốn lên Hà Nội nữa. nhưng nhìn mặt mãi bố mẹ ghét nên đành phải đi vậy. 


  ĐÂY LÀ NHÀ THỜ QUÊ EM.  

THIÊN CHÚA LÀ NGUỒN YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN SẼ Ở CÙNG CHÚNG CON LUÔN MÃI

2cr, 11-13
Offline vinh_man  
#53 Đã gửi : 29/04/2009 lúc 05:04:14(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
Khổ thân cho những người không có quê!
Chúa Nhật này chỗ anh có lễ Chầu lượt.
Em có vào Nghệ An đi lễ không?
"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Offline mainga1402  
#54 Đã gửi : 05/05/2009 lúc 04:48:01(UTC)
mainga1402
Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân

Groups ready for retrieval: Thành viên chính thức, Quản trị nhóm box Vòng tay cộng đồng, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-01-2009(UTC)
Bài viết: 2.271
Đến từ: bốn bể là nhà

Cảm ơn: 1681 lần
Được cảm ơn: 1643 lần trong 919 bài viết
Lúc bé, tưởng khóc là buồn, bây giờ phát hiện buồn nhất là không thể khóc được, cứ trống rỗng , tỉnh táo và vô hồn ...
Lúc bé, tưởng cười là vui, bây giờ nghĩ lại , có những giọt nước mắt còn vui hơn cả một trận cười. Lúc bé, tưởng đông bạn là hay, bây giờ mới biết có những lúc chỉ  vui khi có một mình.
 Lúc bé, tưởng cô đơn đâu xa lắm, đến giờ mới hiểu, lúc bên nhau sự ấm áp mới thật mong manh, mà nỗi cô đơn sao lại gần gũi thế. Lúc bé, tưởng yêu là tất cả, là mọi thứ, lớn rồi mới biết sau yêu còn có chia tay ...
THIÊN CHÚA LÀ NGUỒN YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN SẼ Ở CÙNG CHÚNG CON LUÔN MÃI

2cr, 11-13
Offline vinh_man  
#55 Đã gửi : 05/05/2009 lúc 05:26:52(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
Trích dẫn bài viết của mainga1402 đã viết:
Lúc bé, tưởng khóc là buồn, bây giờ phát hiện buồn nhất là không thể khóc được, cứ trống rỗng , tỉnh táo và vô hồn ... Lúc bé, tưởng cười là vui, bây giờ nghĩ lại , có những giọt nước mắt còn vui hơn cả một trận cười. Lúc bé, tưởng đông bạn là hay, bây giờ mới biết có những lúc chỉ  vui khi có một mình. Lúc bé, tưởng cô đơn đâu xa lắm, đến giờ mới hiểu, lúc bên nhau sự ấm áp mới thật mong manh, mà nỗi cô đơn sao lại gần gũi thế. Lúc bé, tưởng yêu là tất cả, là mọi thứ, lớn rồi mới biết sau yêu còn có chia tay ...

Hay quá! Triết lý ghê gớm nhỉ! Nghe thấy như này, biết là trưởng thành rồi. Lấy chồng đi thôi!
"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Offline mainga1402  
#56 Đã gửi : 06/05/2009 lúc 04:25:52(UTC)
mainga1402
Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân

Groups ready for retrieval: Thành viên chính thức, Quản trị nhóm box Vòng tay cộng đồng, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-01-2009(UTC)
Bài viết: 2.271
Đến từ: bốn bể là nhà

Cảm ơn: 1681 lần
Được cảm ơn: 1643 lần trong 919 bài viết
kaka, Muốn lấy chồng lắm rồi, muốn nấu cơm cho ai đó, nhưng không có ai chụi lấy anh ah.
Ở một mình thôi cho đỡ suy nghĩ. Cuộc sống nào cũng có giá trị của nó mà

THIÊN CHÚA LÀ NGUỒN YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN SẼ Ở CÙNG CHÚNG CON LUÔN MÃI

2cr, 11-13
Offline na74  
#57 Đã gửi : 06/05/2009 lúc 04:36:16(UTC)
na74

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồng
Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC)
Bài viết: 6.076
Man
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh

Thanks: 175 times
Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
Tớ thì muốn lấy vợ lắm rồi Mainga ơiii
Thân con trai,nhà ko có phụ nữ,cơm nước bạ gì ăn nấy,chán quá,chả béo nổi,hix
Hay là...
- Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình.
- Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
- Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn.
- Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng.
Offline mainga1402  
#58 Đã gửi : 06/05/2009 lúc 05:18:17(UTC)
mainga1402
Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân

Groups ready for retrieval: Thành viên chính thức, Quản trị nhóm box Vòng tay cộng đồng, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-01-2009(UTC)
Bài viết: 2.271
Đến từ: bốn bể là nhà

Cảm ơn: 1681 lần
Được cảm ơn: 1643 lần trong 919 bài viết
Nghe cũng hợp lý anh Na ah. Nhưng mắc  lỗi số trời đầy  đọa anh ở tận trong đó làm sao em nấu cơm cho anh được .  Thôi đành nhìn anh gầy yếu  vậy chứ biết tránh sao khỏi số trời.

THIÊN CHÚA LÀ NGUỒN YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN SẼ Ở CÙNG CHÚNG CON LUÔN MÃI

2cr, 11-13
Offline vinh_man  
#59 Đã gửi : 06/05/2009 lúc 03:06:21(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
Trích dẫn bài viết của mainga1402 đã viết:
Nghe cũng hợp lý anh Na ah. Nhưng mắc  lỗi số
 trời đầy  đọa anh ở tận trong đó làm sao em nấu cơm cho anh được .  Thôi đành nhìn
 anh gầy yếu  vậy chứ biết tránh sao khỏi số trời.

Không lấy được chồng đúng rồi. Xát muối vào lòng ứng cử viên tiềm năng thế này thì ngày
 anh nhận được Thiếp hồng còn xa lắm em ạ.
"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Offline na74  
#60 Đã gửi : 06/05/2009 lúc 11:42:35(UTC)
na74

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồng
Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC)
Bài viết: 6.076
Man
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh

Thanks: 175 times
Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
Mainga ác lắm có biết không ?

- Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình.
- Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
- Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn.
- Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng.
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
4 Trang<1234>
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.