  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-01-2005(UTC) Bài viết: 237 Đến từ: HaNoi
|
Lại bún chả, không có món gì khác ngon hơn hả em? Nem tai bà Hồng ở Cầu gỗ chẳng hạn...
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-12-2004(UTC) Bài viết: 520 Đến từ: Việt Nam
|
Ước cho Hà Nội gần bên Sài Gòn, để yeudaikho lại được nghe "Tiếng sông Hồng thở than"... |
"Tự do là ung dung trong ràng buộc Hạnh phúc là tự tại trong khổ đau" Unknown |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-01-2005(UTC) Bài viết: 237 Đến từ: HaNoi
|
 Mới nói vậy đã có người thèm |
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-09-2004(UTC) Bài viết: 127
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
Anh pduyma , em cũng đang thèm nè bún chả cá quá, đang ước được ăn một tô. Lát nữa ghé qua đường Trần Hưng Đạo làm 1 tô bún cá Quy Nhơn thực hiện điều ước  Có ai đi với tui không? hehe |
Hay Song Va Giup Nhau Song |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-01-2005(UTC) Bài viết: 237 Đến từ: HaNoi
|
Nhe răng thế là hỏng ai dám đi rồi. Mà bún cá Quy Nhơn đâu có ngon, trời này chỉ ăn sườn nướng ở cửa nam |
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-06-2004(UTC) Bài viết: 673
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
Đọc lại mới nhớ, hôm gần Tết có lên Bà Triệu xin chữ, kêu xin chữ An như yeudaikho vậy, hi`, ông cụ ở đó mới bảo chữ An với ý gì, giải thích một hồi, ông cụ kêu vậy nên lấy chữ Tĩnh. Sang năm mới cầu mong tâm hồn được an bình... |
Chúng ta nói dối khi chúng ta nói rằng chúng ta sợ… sợ cái điều mà chúng ta không hề biết, sợ những người chúng ta nghĩ đến, sợ những gì sẽ khám phá ra chính chúng ta.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-12-2004(UTC) Bài viết: 520 Đến từ: Việt Nam
|
Yeudaikho nhớ không rõ lắm ý nghĩa của chứ An trong tiếng Hán, nhưng vì sao mình thích thì: Theo tiếng Hán thì chữ An được ghép bởi hai chữ: chữ nữ (chỉ người con gái, phụ nữ) và bộ miên (mái nhà): và chữ An có nghĩa là người con gái, phụ nữ được ở trong nhà, được che chở và được bảo vệ... Mỗi năm tùy theo giai đoạn và mình mơ ước một điều riêng: năm thứ nhất đại học: mình xin chữ "Tâm" - để giữ lòng trong sạch và tu tâm, phấn đấu; năm cuối đại học: mình xin chữ "Thành" để cầu được thành đạt trong công việc;... Năm nay mình xin chữ An vì muốn cầu cho gia đình được bình an, hanh phúc và cũng đã đến lúc cảm thấy khá... mệt mỏi khi cứ cố gắng tự chèo chống, bảo vệ cho chính bản thân mình... (Nhưng có lẽ vì chưa có được chữ An đó mà năm nay toàn những chuyện không vui đến với mình!? ) |
"Tự do là ung dung trong ràng buộc Hạnh phúc là tự tại trong khổ đau" Unknown |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2004(UTC) Bài viết: 235
|
Sao lại mê tín nhỉ? Nếu cố gắng chữ an sẽ trong lòng mỗi chúng ta.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC) Bài viết: 1.458
Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết
|
 Ước gì mai có ai dắt tui đi cafe ! 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-12-2004(UTC) Bài viết: 520 Đến từ: Việt Nam
|
Ước gì yeudaikho là Phương Thanh để có thể... hát cho vơi bớt những nỗi buồn... |
"Tự do là ung dung trong ràng buộc Hạnh phúc là tự tại trong khổ đau" Unknown |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-06-2004(UTC) Bài viết: 673
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
Thật kỳ lạ, có khi nào mọi người thấy vui khi buồn không ? Dien đang có cảm giác đó. Trời Hà Nội âm u lắm, từng cơn gió mùa thổi qua lạnh gáy, nghe nhạc và buồn, thỉnh thoảng có vài chiếc xe chạy qua con phố . Nhưng cảm giác bình yên lắm, bây giờ cho dù có phải nghĩ đến bất cứ nỗi đau nào cũng cảm thấy nhẹ nhàng, thanh thản. Và tự dưng muốn giữ giây phút này mãi mãi ... |
Chúng ta nói dối khi chúng ta nói rằng chúng ta sợ… sợ cái điều mà chúng ta không hề biết, sợ những người chúng ta nghĩ đến, sợ những gì sẽ khám phá ra chính chúng ta.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC) Bài viết: 1.458
Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết
|
 Ước gì ngày nào cũng như ngày hôm nay !
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-12-2004(UTC) Bài viết: 520 Đến từ: Việt Nam
|
Hôm nay có gì mà trông lão Heo vui thế pà con? |
"Tự do là ung dung trong ràng buộc Hạnh phúc là tự tại trong khổ đau" Unknown |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC) Bài viết: 1.458
Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết
|
 Điều ước như hiện thực, ước gì ngày mai cũng thế !
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-05-2004(UTC) Bài viết: 296
|
 Ước gì em ở đây giờ này !
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-12-2004(UTC) Bài viết: 520 Đến từ: Việt Nam
|
yeudaikho suýt nữa thì tông xe vào hắn - kẻ vừa đi, mắt đăm chiêu nhìn cắm cúi xuống mặt đường như đang tìm kiếm gì đó. Hì... có lẽ hắn đang nghĩ "Ước gì ai đánh rơi... ví tiền"...
|
"Tự do là ung dung trong ràng buộc Hạnh phúc là tự tại trong khổ đau" Unknown |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-06-2004(UTC) Bài viết: 673
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
Hôm qua lại là một đêm trắng nhưng không như bao đêm khác. Dien đã ngồi nói chuyện cả đêm với một người bạn. Kể cho nhau nghe về những biến động trong cuộc đời mình, người ấy lắng nghe dien cả đêm...và cuối cùng đã hỏi dien rằng
"Cái gì đã làm cho em trở thành một người khác hoàn toàn so với 4 năm trước, cái gì đã làm cho em càng không thể là em của 7 năm về trước, và điều gì đã làm em đứng dậy sau tất cả những gì em đã trải qua ? "
Dien đã nói rằng sự thay đổi đó là vô thức, dien không biết mình thay đổi thành những con người hoàn toàn khác từ lúc nào. 7 năm trước tấm hình nào dien chụp cũng là sự hồn nhiên và vô tư, 4 năm trước khi dien chụp hình, tấm hình nào ánh mắt cũng đầy sự hận thù và u uất, và đến bây giờ những tấm hình chụp dien đã bình thường, không còn sự vô tư, hồn nhiên của 7 năm về trước, không còn sự hận thù, oán giận của 4 năm về trước. Là một người khác từ lúc nào không hay.
Điều gì đã làm em đứng dậy sau tất cả uh ? Em đã bắt đầu thay đổi từ khi em biết một người...và rồi em thay đổi lúc nào không hay !
Bạn của dien đã nói "Vậy anh phải cảm ơn người ấy vì đã làm em thay đổi, để có em ngày hôm nay" Dien đã cười rất nhiều và bảo rằng giá mà người đó biết được dien đã thay đổi như thế nào từng ngày từng ngày một ! |
Chúng ta nói dối khi chúng ta nói rằng chúng ta sợ… sợ cái điều mà chúng ta không hề biết, sợ những người chúng ta nghĩ đến, sợ những gì sẽ khám phá ra chính chúng ta.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-10-2005(UTC) Bài viết: 94
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 5 lần trong 3 bài viết
|
Trên một góc công viên có ba người ngoại quốc. Hai phụ nữ và một người đàn ông trung niên. họ đang đi dạo. Phía sau họ là một đôi nam nữ khoảng ngoài hai mươi. Họ đang đi trên chiếc xe máy màu đỏ chạy trên đường dạo công viên. Anh thanh niên vừa lái xe vừa ngoái đầu về sau nói chuyện có vẻ rất rôm rã. Khi đến gần ba người ngoại quốc, anh bóp kèn inh ỏi. Ba người ngoại quốc vừa giật mình vừa giẫm lên cỏ hai bên để tránh vội. Chiếc xe máy phóng đi để lại làn khói trên công viên như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Ước gì hai thanh niên đó không phải là người Việt Nam. Ước gì họ được giáo dục trong một môi trường tốt hơn. Ước gì hai điều ước trên là sự thật.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-12-2005(UTC) Bài viết: 108
|
đôi lúc cũng thấy buồn và xấu hổ vì những hành vi cư xử kém văn hóa của một số người , nhưng ở đâu cũng có người như vậy cả...nếu ước thì hãy ước cho nước mình bớt nghèo, bớt người thất học, trẻ em được quan tâm hơn nữa...vậy thì xã hội sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều....
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-01-2006(UTC) Bài viết: 103
|
Ước gì em luôn có các anh chị bên cạnh , và em và các anh chị sẻ được mạnh khoẻ !
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.