  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-03-2009(UTC) Bài viết: 13
|
Em rất cám ơn anh Tuấn và các bạn đả an ủi em trong những lúc đau buồn nhất của đời em . Hôm vừa rồi là tuần thứ 13 . ( ngày 5/2/09 em có hành vi -----đến ngày 5/5/09em XN ) em đi XN tại viện Pasteur .em chỉ có XN nhanh thôi và đả cho kết quả là âm tính . Nhưng em không biết vậy có bảo đảm chưa nửa vì Vợ em cứ đòi em trả bài hoài . em vẩn băn khoăn mãi khong biết làm sao . Các anh hảy giúp em lần nửa nhé CHÚC ANH TUẤN VÀ CÁC MÃI MÃI CÓ MỘT SỨC KHOẺ DỒI DÀO ĐỂ GIÚP CÁC BẠN KHÁC LỞ LẦM SA BƯỚC NHƯ EM <br /><br />Anh Tuấn có chổ nào bảo đảm nhớ chỉ cho em với nhé . ăn cơm nhiều lúc cũng ngán lắm anh ơi<br />
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-05-2008(UTC) Bài viết: 2.065 Đến từ: rừng Amazon - Châu Mỹ
Được cảm ơn: 44 lần trong 40 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của minhdat đã viết: vì Vợ em cứ đòi em trả bài hoài . Anh Tuấn có chổ nào bảo đảm nhớ chỉ cho em với nhé . ăn cơm nhiều lúc cũng ngán lắm anh ơi
vậy thì ông bỏ học đi , học thuộc bài làm chi rồi cô giáo bắt trả.
còn cái vụ kia ông nói ngán cơm hả, vậy thèm ăn sầu riêng bao ăn hột lép hay sao ? món cơm là món truyền đời này sang đời khác đó ông , ăn hoài được hoài , ngon, bổ, rẻ
Phở hoặc Cơm
Gió đưa cành trúc la đà Anh mê ăn phở về nhà chán cơm
Bồ là phở nóng tuyệt vời Vợ là cơm nguội đáy nồi hẩm hiu
Bồ là nơi tỏ lời yêu Vợ là nơi trút bao nhiêu bực mình
Bồ là rượu ngọt trong bình Vợ là nước ở đình ao nhạt phèo
Bồ thì đôi mắt trong veo Vợ thì đôi mắt ườm guờm như beo
Bồ tiêu thì chẳng tiếc tiền Vợ tiêu một cắc thì liền kêu hoang
Bồ dỗi thì bảo dễ thương Vợ dỗi bị mắng, không an phận già
Một khi túi hãy còn tiền Bồ thì thắm thiết kề liền bên anh Một mai hết sạch sành sanh 'Nó' dọt thì vợ đón anh về nhà
Bồ là lều, vợ là nhà Gió lớn, lều sụp, mái nhà còn nguyên
Vợ là cơm nguội của ta Nhưng là đặc sản thằng cha láng giềng........
ông phải nhớ 2 câu cuối ( đặc sản của người khác đó ông ) |
Bạn đang lo lắng về HIV, Bạn đang hoang mang, đang mất tinh thần. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-02-2009(UTC) Bài viết: 17
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-03-2009(UTC) Bài viết: 103
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
to anh NGUOI RUNG:vợ là cơm nguội của ta là thịt gà của thằng cha hàng xóm để không ngán cơm hay phở gì đó thì tốt nhất môt người vơ phải 3in 1 1-công dung ngôn hạnh ,đảm đang dịu hiền ,chăm lo nhà cửa con cái chu đáo 2-trong mắt người chồng nhìn lúc nào cũng phải xinh tươi đẹp mắt 3-khi trên giường thì phải sành điệu như một cô gái làng chơi nên đàn ông tối thiểu sẽ được có 3 vợ và mỗi người vợ sẽ làm một nhiệm vụ  |
Hãy quên đi những gì đã qua rồi và đừng để chúng kéo bạn gục xuống . Đời sống không phải là một cuộc đua mà chỉ người về nhất mới chiến thắng. Ai đứng dậy mỗi lần vấp ngã người ấy sẽ chiến thắng |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của minhdat đã viết:
Anh Tuấn có chổ nào bảo đảm nhớ chỉ cho em với nhé . ăn cơm nhiều lúc cũng ngán lắm anh ơi
Bạn nói đùa hay là nói giỡn . 
chỉ nói 1 điều như thế này với Bạn. Đừng bao giờ trong cuộc chúng ta ỷ lại 1 điều gì , sau này hối hận thì đã muộn cũng không muốn mình đã muộn khi hối hận
chào thân ái.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2007(UTC) Bài viết: 302
Được cảm ơn: 15 lần trong 12 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của minhdat đã viết:Em rất cám ơn anh Tuấn và các bạn đả an ủi em trong những lúc đau buồn nhất của đời em . Hôm vừa rồi là tuần thứ 13 . ( ngày 5/2/09 em có hành vi -----đến ngày 5/5/09em XN ) em đi XN tại viện Pasteur .em chỉ có XN nhanh thôi và đả cho kết quả là âm tính . Nhưng em không biết vậy có bảo đảm chưa nửa vì Vợ em cứ đòi em trả bài hoài . em vẩn băn khoăn mãi khong biết làm sao . Các anh hảy giúp em lần nửa nhé CHÚC ANH TUẤN VÀ CÁC MÃI MÃI CÓ MỘT SỨC KHOẺ DỒI DÀO ĐỂ GIÚP CÁC BẠN KHÁC LỞ LẦM SA BƯỚC NHƯ EM
Anh Tuấn có chổ nào bảo đảm nhớ chỉ cho em với nhé . ăn cơm nhiều lúc cũng ngán lắm anh ơi
Anh Tuấn có 1 chỗ bảo đảm mà ảnh giấu bạn: Đó là số 2-Nguyễn Thông-Q3. Bảo đảm lắm! Bó tay với ông này luôn.  Anh em chia sẻ an ủi làm chi cho uổng công, bây giờ còn đòi ăn phở nữa hả? Chữ màu đỏ sửa lại là : những lúc đau buồn lần thứ nhất của đời em thì hợp hơn
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2007(UTC) Bài viết: 302
Được cảm ơn: 15 lần trong 12 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của minhdat đã viết: CHÚC ANH TUẤN VÀ CÁC MÃI MÃI CÓ MỘT SỨC KHOẺ DỒI DÀO ĐỂ GIÚP CÁC BẠN KHÁC LỞ LẦM SA BƯỚC NHƯ EM
Ai cũng NHƯ EM thì anh Tuấn sức mô mà theo cho thấu.
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.