  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-05-2009(UTC) Bài viết: 24  Đến từ: Việt Nam Thanks: 1 times
|
Thân chào các cô, chú,bác,anh em trong diễn đàn!!!!
Mình xin viết vài dòng tâm sự chi sẻ nỗi lòng bản thân mong các bạn trong diễn đàn đồng cảm cùng cảnh ngộ cùng chia sẻ vui buồn, tâm sự có nhau...Mình cũng là người đã nhiễm HIV, thời gian cũng không bik chính xác là bao năm rùi, dễ có gần 10 năm các bác ạh!!?? Sau thời gian cai nghiện 5 năm trở về, tưởng như đã tiêu rùi, hok còn sức mà trở về. May mắn cũng tới ngày hồi gia ,về nhà đi khám bệnh uống thuốc được hơn năm nay, sức khỏe thấy cũng hồi phục được phần nào. Nhưng bây giờ sức khỏe thì không còn như xưa, muốn làm việc gì cũng khó, nên nhiều khi cũng chán chường tuyệt vọng. Ngày qua ngày nhìn đời trôi qua mà chỉ thêm đau lòng, nuối tiếc. Bây giờ cuộc sống chỉ lặng lẽ trôi qua, trở về xã hội cũng khó hòa nhập, mọi thứ đã đổi thay quá nhiều, nhịp sống vô cùng hối hả, nhìn lại mình thấy không còn đủ sức chạy theo cuộc đời đành bó buộc mà chịu trận. Thiết nghĩ quá nghiệt khi cái giá phải trả cho cuộc chơi vô cùng đắt, bây giờ có hối tiếc cũng là muộn màng....???
Sửa bởi quản trị viên 21/08/2009 lúc 01:50:01(UTC)
| Lý do: Chưa rõ | Too Fast to Live... too Young to Die...!!!??? |
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựMedals:  Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC) Bài viết: 6.076  Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh Thanks: 175 times Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của moi đã viết: Thân chào các cô, chú,bác,anh em trong diễn đàn!!!! Mình xin viết vài dòng tâm sự chi sẻ nỗi lòng bản thân mong các bạn trong diễn đàn đồng cảm cùng cảnh ngộ cùng chia sẻ vui buồn, tâm sự có nhau...Mình cũng là người đã nhiễm HIV, thời gian cũng không bik chính xác là bao năm rùi, dễ có gần 10 năm các bác ạh!!?? Sau thời gian cai nghiện 5 năm trở về, tưởng như đã tiêu rùi, hok còn sức mà trở về. May mắn cũng tới ngày hồi gia ,về nhà đi khám bệnh uống thuốc được hơn năm nay, sức khỏe thấy cũng hồi phục được phần nào. Nhưng bây giờ sức khỏe thì không còn như xưa, muốn làm việc gì cũng khó, nên nhiều khi cũng chán trường tuyệt vọng. Ngày qua ngày nhìn đời trôi qua mà chỉ thêm đau lòng, nuối tiếc. Bây giờ cuộc sống chỉ lặng lẽ trôi qua, trở về xã hội cũng khó hòa nhập, mọi thứ đã đổi thay quá nhiều, nhịp sống vô cùng hối hả, nhìn lại mình thấy không còn đủ sức chạy theo cuộc đời đành bó buộc mà chịu trận. Thiết nghĩ quá nghiệt khi cái giá phải trả cho cuộc chơi vô cùng đắt, bây giờ có hối tiếc cũng là muộn màng....???  Hello người bạn mới !  Chào mừng bạn tham gia ngôi nhà chung của chúng ta,những NCH,bị ảnh hưởng và quan tâm tới HIV ! Cố gắng lên bạn,chán chường tuyệt vọng,không lao động liệu có giúp bạn khoẻ hơn hay không nhỉ ? Có giúp bạn có thu nhập ?Bạn không lao động thì sẽ như thế nào ? Ăn bám gia đình và xã hội ư ??? Không nên thế ! Tôi chứng kiến nhiều bạn bẻ mình,những người chưa từng vấp ngã,đã từng vấp ngã,bản thân tôi cũng vậy,mọi người ai cũng đều cố gắng đứng dậy để được sống và khi có cố gắng chúng tôi đều thấy được thành quả,niềm vui và hạnh phúc !  Hãy tham gia thường xuyên nhé,cùng nắm tay nhau,chúng ta sẽ vượt qua khó khăn,đồng ý không nào ? Tôi đang bận làm việc nên chưa nói được gì nhiều với bạn,tôi sẽ quay lại tâm sự với bạn sau nghen. Thân chào bạn nhé. | - Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình. - Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. - Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn. - Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng. |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-05-2009(UTC) Bài viết: 24  Đến từ: Việt Nam Thanks: 1 times
|
Cám ơn bác na74 nhìu lắm!!!!Vừa mới tham gia post bài đã có người quan tâm ,chia sẻ, động viên thật vô cùng cảm động . Mình hứa sẽ tham gia đóng góp, phát triển giúp cho diễn đàn này ngày càng hữu ích và được nhìu người bik đến cùng tham gia. Chúc sức khỏe cả nhà!!!!  | Too Fast to Live... too Young to Die...!!!??? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựMedals:  Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC) Bài viết: 6.076  Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh Thanks: 175 times Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
|
   Rảnh mình sẽ chia sẻ thêm với bạn. Chúc bạn nhiều sức khoẻ ! | - Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình. - Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. - Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn. - Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-03-2009(UTC) Bài viết: 103
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
chào bạn đừng nghĩ về cuộc đời bằng con mắt như vậy chứ chẳng phải qua những biến cố cuộ đời bạn đã nhìn ra được cái chân lý trong cuộc sống cho bạn cảm nhận đươc thế nào là tình yêu thương giữa con người với con người không có nỗi đau nào là vô ích cả bạn ạh không bao giờ là quá muộn cho một bắt đầu mới bạn thấy nhịp sống ngày nay bạn không theo kịp mà chỉ nhìn theo dươc thôi theo mình thi điều đó không đúng vì theo bạn thế nào là kịp hay khong kịp đừng so sánh bạn với một người khác,không ai sống thay bạn và bạn cũng không thể sống thay ai ,hãy từ bỏ cái cảm giác xot xa thương hại bản thân mình
bao nhiêu doanh nghiệp tài giỏi phá sản,nhũng nhà cầm quyền ,cấp trên thì hối lộ ,đút lót ,có lần mính có đi du lịch với một số người làm việc cho nhà nước ,đằng sau cái vẻ lịch lãm ,tươm tất và trí thức thì khi vào nhà hàng mỗi người sẽ có 1 em tiếp viên trẻ đẹp rồi sau đó là hotel ,,vợ ở nhà nghĩ là đi công việc,cấp trên cũng như cấp dưới ,cùng một duộc thì còn sợ gì nữa,chỉ có 2 ngày mà hết cả trăm triệu bởi vì tiền của nhà nước mà,,,,,,thế thì chạy kịp hay không kip là do bạn cảm nhận thế nào về cuộc sống theo mình thì bạn đừng nên tìm kiếm những trải nghiệm phi thường trong cuộ sống,mà thay vào đó hãy sống bẳng một niềm tin trong sáng,luôn cẩn trọng và sẵn sàng trước mọi biến cố của cuộc sống bằng cách chu toàn bổn phận hẳng ngày với tình yêu và lòng thánh thiện từ trái tim chia sẽ với bạn về những cảm nhận của mình chúc bạn tìm đươc niềm vui và bình yên trong cuộc sống Én Trích dẫn bài viết của moi đã viết: Thân chào các cô, chú,bác,anh em trong diễn đàn!!!! Mình xin viết vài dòng tâm sự chi sẻ nỗi lòng bản thân mong các bạn trong diễn đàn đồng cảm cùng cảnh ngộ cùng chia sẻ vui buồn, tâm sự có nhau...Mình cũng là người đã nhiễm HIV, thời gian cũng không bik chính xác là bao năm rùi, dễ có gần 10 năm các bác ạh!!?? Sau thời gian cai nghiện 5 năm trở về, tưởng như đã tiêu rùi, hok còn sức mà trở về. May mắn cũng tới ngày hồi gia ,về nhà đi khám bệnh uống thuốc được hơn năm nay, sức khỏe thấy cũng hồi phục được phần nào. Nhưng bây giờ sức khỏe thì không còn như xưa, muốn làm việc gì cũng khó, nên nhiều khi cũng chán trường tuyệt vọng. Ngày qua ngày nhìn đời trôi qua mà chỉ thêm đau lòng, nuối tiếc. Bây giờ cuộc sống chỉ lặng lẽ trôi qua, trở về xã hội cũng khó hòa nhập, mọi thứ đã đổi thay quá nhiều, nhịp sống vô cùng hối hả, nhìn lại mình thấy không còn đủ sức chạy theo cuộc đời đành bó buộc mà chịu trận. Thiết nghĩ quá nghiệt khi cái giá phải trả cho cuộc chơi vô cùng đắt, bây giờ có hối tiếc cũng là muộn màng....???  | Hãy quên đi những gì đã qua rồi và đừng để chúng kéo bạn gục xuống . Đời sống không phải là một cuộc đua mà chỉ người về nhất mới chiến thắng. Ai đứng dậy mỗi lần vấp ngã người ấy sẽ chiến thắng |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-03-2007(UTC) Bài viết: 1.659  Đến từ: HIV/AIDS Được cảm ơn: 7 lần trong 7 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của moi đã viết: Thân chào các cô, chú,bác,anh em trong diễn đàn!!!! Mình xin viết vài dòng tâm sự chi sẻ nỗi lòng bản thân mong các bạn trong diễn đàn đồng cảm cùng cảnh ngộ cùng chia sẻ vui buồn, tâm sự có nhau...Mình cũng là người đã nhiễm HIV, thời gian cũng không bik chính xác là bao năm rùi, dễ có gần 10 năm các bác ạh!!?? Sau thời gian cai nghiện 5 năm trở về, tưởng như đã tiêu rùi, hok còn sức mà trở về. May mắn cũng tới ngày hồi gia ,về nhà đi khám bệnh uống thuốc được hơn năm nay, sức khỏe thấy cũng hồi phục được phần nào. Nhưng bây giờ sức khỏe thì không còn như xưa, muốn làm việc gì cũng khó, nên nhiều khi cũng chán trường tuyệt vọng. Ngày qua ngày nhìn đời trôi qua mà chỉ thêm đau lòng, nuối tiếc. Bây giờ cuộc sống chỉ lặng lẽ trôi qua, trở về xã hội cũng khó hòa nhập, mọi thứ đã đổi thay quá nhiều, nhịp sống vô cùng hối hả, nhìn lại mình thấy không còn đủ sức chạy theo cuộc đời đành bó buộc mà chịu trận. Thiết nghĩ quá nghiệt khi cái giá phải trả cho cuộc chơi vô cùng đắt, bây giờ có hối tiếc cũng là muộn màng....???  Cố lên bạn ơi bạn uống thuốc d trị đúng phác đồ sức khỏe sẽ tốt đừng tuyệt vọng nhé bạn có sức khỏe rồi làm những gì mình thích hãy cố gắng lên đừng bỏ cuộc Welcome bạn đã đến tham gia với forum chúc bạn luôn có sức khỏe CD4 tăng không ngừng  | |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|