  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-04-2008(UTC) Bài viết: 43
|
Mình đã lỡ quan hệ với GMD dù có dùng BCS bình thường. Nhưg ko hiểu sao về mặt lý trí mình biết chắc ko bị gì, mà đầu óc vẫn nghĩ vớ vẫn là bị  nó làm mình ăn ko ngon, ngủ ko yên, mình muốn đi xét nghiệm nhưg chưa đủ 45 ngày. Mọi người ai cũng nói mình ko cần xn nhưg ko hiểu sao vẫn sợ, có ai cùng tam trạng với mình thì vào cùng chia sẽ, động viên nhau để ko bị stress. Ai cũng nói mình khùng, dùng BCS mà còn nghĩ là bị, nếu dùng BCS mà bị chắc chết hết từ lâu hic hic. Mình cũng biết thế, còn biết quan hệ tình dục là nguy cơ thấp nhất trog 3 đừơng lây lan, cũng biết thêm vào đó là chưa hẳn GMD nào cũng bị nhưg đầu óc cứ sao sao ấy. Mong đc mọi người chia sẽ và mong đc cùng chia sẽ với mọi người. Cam ơn mọi người nhiều.
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-04-2009(UTC) Bài viết: 53
|
bạn đã không có nguy cơ thì bạn đừng nghĩ tới nó nữa. Mình đang ở trong tâm trạng này mình biết, càng nghĩ thì càng dính sâu vào vòng luẩn quẩn, rất mệt mỏi. Bạn hãy cảm thấy may mắn là mình không có nguy cơ và sống cuộc sống tốt hơn. |
Không muốn làm người nổi tiếng |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-04-2008(UTC) Bài viết: 43
|
cám ơn bạn đã tư vấn, nhưg hình như nỗi sợ nó ko nghe lời mình. Cũng giống như yêu đơn phương, mình biết ko có kết quả nhưg vẫn nhớ nhug, biết là phải quên đi nhưg con tim lại ko nghe lời mách bảo của lý trí. Giờ cũng vậy, biết là ko có nguy cơ, biết là ko nên sợ nhưg vẫn sợ hic hic. chán thật, cứ nghĩ quẩn, nghĩ đến mọi thứ là lại tự trách mình, rồi lại sợ, có khi tư trấn an mình, xog bớt sợ, nhưg đi với bạn bè, đang vui vẻ tư nhiên cái hiv ở đâu nó lại nhảy ra trog đầu làm mất vui lun, chán 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựMedals:  Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC) Bài viết: 6.076  Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh Thanks: 175 times Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
|
Bạn nói bạn không có nguy cơ ? Bạn không có nguy cơ thì không cần phải lo lắng gì hết !!! Có HIV cũng chưa phải điều gì quá sức chịu đựng,tôi đã được đi nhiều,gặp nhiều căn bệnh,nhiều hoàn cảnh con nguy hiểm hơn HIV/AIDS rất nhiều lần,vậy mà họ vẫn lạc quan sống. Chúng tôi đây,những người sống chung với H tham gia diễn đàn,bạn đọc chưa,tìm hiểu gì không và có cảm nghĩ thế nào ? Hãy sống tốt và tìm hiểu kiến thức để bảo vệ mình và cộng đồng,đó là lời nhắn nhủ tôi muốn gửi đến bạn. Chào nhé,chúc vui khoẻ.  |
- Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình. - Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. - Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn. - Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng. |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.