Tư Vấn HIV
»
HIV - Điều không mong muốn
»
Cùng chia sẻ tâm sự
»
Có nên quan hệ với người bạn như thế này nữa không?
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-01-2005(UTC) Bài viết: 2.217
Cảm ơn: 21 lần Được cảm ơn: 241 lần trong 124 bài viết
|
<p>Hi cả nhà,<br /><br />Mình đang có chuyện mún cần các bạn tư vấn đây!Mình có 1 người bạn gái, cô ấy quê ở Quảng nam, cũng khá hoàn cảnh: Lấy chồng sinh 1 nhóc trai thì ông chồng tẹ bạc bỏ cô ta ra Bắc sống chung với 1 cô gái. Ông ta cũng không quan tâm đến đứa con ruột của ông ta. Cô gái này lại có 1 gia đình fai nói cũng không ra gì, mẹ cô ta đuổi cô ta ra khỏi nhà, cô ta phải cho đứa con ruột cho 1 tổ chức nhận con nuôi tại Mỹ, và hiện nay nó đang sống bên Mỹ.<br /><br />Cô ta hiện đang sống 1 mình, nhưng đang quan hệ như vợ chồng với 1 người đàn ông hơn cô ta khoảng 22 tuổi, ông ta là công an giao thông, sang năm về hưu. Chả biết ông ta có thuơng cô ta thật không mà ông ta cũng vay ngân hàng cho cô ta làm ăn, mở quán net, rồi bán VLXD, tất cả đều lỗ. Ông ta cũng đang có ý định sẽ dùng toàn bộ số tiền về hưu để làm ăn với cô ta.<br /><br />Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như tuần trước mình không cùng cô ta đi ăn tối. Lúc đó khoảng 20h, cô ta chủ động gọi điện cho ông ta và xin tiền đi chơi, lại nhõng nhẽo đòi ông ta đưa nàng đi ăn đi chơi. Mà ông ta cũng đã có vợ rồi, có con rồi. Mình thấy GHÊ TỞM cô ta, mặc dù cô ta là bạn mình, nhưng cảm giác lấy cắp tình cảm của 1 người đã có gia đình thì đối với mình không thể chấp nhận được. <br /><br />Mình đang muốn bye luôn con người này. Nhưng nghĩ lại thấy cũng tội vì cô ta chả có ai ngoài ông ta để mà ...bám. Nhưng thú thật mình chúa ghét những mối quan hệ như thế! Ghét lắm. <br /><br />Mình có nên bye cô ta không? Hay là kệ xừ nó, chuyện ai người ấy lo???</p> | Cùng nhau tham gia ký tên đấu tranh quyền lợi của NCH:http://forum.hiv.com.vn/default.aspx?g=posts&t=172763 |
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-05-2009(UTC) Bài viết: 14
|
Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Anh có thể kg thích cách sống của cô ấy nhưng đừng GHÊ TỞM người ta, nghe nặng nề quá. Có thể cô ta chọn cách sống ăn bám là kg đúng trong suy nghĩ của những người kg thích ăn bám như anh, nhưng anh thử nghĩ đi, nếu ông già kia là người chung thủy trước sau như 1 với vợ con thì liệu cô ta có ăn được của ông ấy đồng bạc nào kg? Thôi thì, nếu anh cảm thấy tính cách của cô ấy kg hợp với mình thì kg nên kết bạn nữa. Vì bạn bè là phải thông cảm, thương nhau dù người ta tốt hay xấu, 1 khi đã khinh khi nhau rồi thì khó mà chơi với nhau lắm. Tôi thấy anh chưa thật sự coi cô ấy là bạn nên mới GHÊ TỞM người ta như thế. Tôi cũng có bạn như thế nhưng tôi vốn kg quan tâm đến những mối quan hệ khác của bạn lắm, miễn chi nó tốt với tôi thì tôi tốt với nó. Nếu tôi quan trọng vấn đề đó thì tôi cũng sẽ kg chơi với bạn nữa, vì cứ gặp nhau và khó chịu thì đến 1 lúc nào đó sẽ buông những lời nói kg hay xúc phạm nhau thôi!
| Vạn cổ thiên thu yêu là khổ Thiên thu vạn cổ khổ vẫn yêu! Dương huynh đi đâu cho muội theo với!!! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-05-2009(UTC) Bài viết: 97
|
He he! Mọi hôm đi tư vấn cho người khác, hôm nay lại nhờ mọi người tư vấn. Em thấy a rất hay, k câu lệ. Anh e ơi nhào vô cho ông Huy râu này một trận đi nào!!!  Em nghĩ là cô bạn a suy cho cùng là đáng thương (đây là quan điểm cá nhân e đấy nhé anh Huy  ). Gia đình thì bất hạnh, mất con, đó là điều đau khổ nhất với một người đàn bà. Với cô ấy bây giờ, e nghĩ cuộc sống đã không còn nhiều ý nghĩa, gia đình không, con cái không. Đàn bà con gái khổ hơn a e mình nhiều lắm anh ạ, họ hy sinh quá nhiều, chịu quá nhiều đau khổ hơn a e mình, họ k cứng rắn, bản lĩnh như a e mình. Vậy nên với cô bạn của a, e nghĩ a nên thông cảm với hoàn cảnh của cô ấy, chung quy lại cũng một phần vì hoàn cảnh thôi. Mà nói đi cũng phải nói lại, nếu không có sự "giúp đỡ" của cái ông "đồng bọn" kia thì làm sao cô ấy như thế! Tóm lại là e thấy cô ta đáng thương chứ không đáng xa lánh. Anh râu yêu quý của bọn e ạ.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-05-2009(UTC) Bài viết: 23
|
Chào Huy mình cũng có vài ý kiến , mình thấy cô ta cũng đáng thương đấy . Con người mà cuộc sống và tính cách của mổi người sẽ phụ thuộc ít nhiều vào hoàn cảnh sống và những người xung quanh , nên khi kết luận một điều gì thì không nên đánh giá bản thân người đó mà hãy đánh giá cô ta sinh ra và sống trong môi trường thế nào như bạn nói cô ta đã sống trong một gia đình '' không ra gì'' gặp thằng chồng khốn nạn ,thì thử hỏi nếu như bạn trong hoàn cảnh đó sẽ như thế nào . Do chúng ta sinh ra trong một gia đình hạnh phúc nên không hiểu được hết cái đắng cay của cuộc đời , mình thấy bây giờ và trong lúc này bạn nên giúp cô ta hiểu được những điều mà cô ta đang làm '' cướp chồng người khác '' điều này sẽ làm tan nát hạnh phúc gia đình người kia , mình thấy nếu quan hệ với người đàn ông trên để làm ăn đôi bên cùng có lợi thì tốt , và một điều nữa là ông này cũng sắp về hưu thì chuyện trai gái cũng hạn chế dần thôi .
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-01-2005(UTC) Bài viết: 2.217
Cảm ơn: 21 lần Được cảm ơn: 241 lần trong 124 bài viết
|
Thank you. Các bạn thật là tốt, mình rất trân trọng tình cảm các bạn dành cho mình. Okay, mình cũng thấy hơi nặng lời khi dùng từ ngữ đó. Mình suy nghĩ lại và thấy cô ta cũng đáng thương. Cái hôm mà mình đi ăn đó, mình cũng đang stress công việc, muốn mời cô ta đi để nói chuyện cho vui, ai ngờ lại càng thêm stress, cô ta chủ động alô đến ông kia và thú thật, lúc đó mình thấy tội cho vợ của lão kia quá. Đúng là đàn ông chúng mình.,,chả hay ho gì. Mình cũng đôi khi thấy siêu lòng khi mà đi nhậu cô tiếp viên chủ động mời đi ca fe hay đi ăn đêm. Nhưng hình ảnh cậu nhóc nhà mình khi thấy mình về chạy ùa ra ba bi bô và hay xung phong xách cặp cho mình đã làm mình trở nên tốt ra  , Thank các bạn, ý kiến khác nào! | Cùng nhau tham gia ký tên đấu tranh quyền lợi của NCH:http://forum.hiv.com.vn/default.aspx?g=posts&t=172763 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-05-2009(UTC) Bài viết: 97
|
Khác cái jề, vẫn của e đây, he he, hôm trước a tư vấn júp e roài, hôm nay mấy khi có dịp chia sẻ với anh râu.   . Mà a đã có nhóc rồi hả? Chúc mừng a nhé! Đấy, cứ phải có những dịp như thế này các a e mới trong diễn đàn mới có điều kiện hiểu thêm về hoàn cảnh của những người đã tư vấn, đã chia sẻ, giúp mình bớt lo lắng, stress, tự tin hơn vào cuộc sống. Nhất a Huy râu đấy, có một mái ấm nhỏ do mình làm chủ thật là tuyệt vời đúng k a? Còn với cô bạn a, nếu có thể a hãy coi cô ấy giống bọn e, những người cần các a tư vấn, chỉ khác là tư vấn trong lĩnh vực khác thôi, cô ấy cũng cần chia sẻ mà. Em tin là với một người chủ trong gia đình nhỏ của mình, a đủ kinh nghiệm, bản lĩnh, va chạm xã hội để có thể tư vấn tốt cho cô ấy. Cố lên nhé a! Rất quý các anh! (e nói mãi đừng chán nhé!  )
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-05-2008(UTC) Bài viết: 2.065 Đến từ: rừng Amazon - Châu Mỹ
Được cảm ơn: 44 lần trong 40 bài viết
|
ông Huy xích râu này , lâu lâu làm cả Người Rừng Ta giựt bắn cả Người
| Bạn đang lo lắng về HIV, Bạn đang hoang mang, đang mất tinh thần. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
| HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-09-2006(UTC) Bài viết: 342
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
Chào cả nhà, chào anh Huy! Lâu rồi không vào Diễn đàn, hóa ra Bác đã quay lại DD rồi. Chúc mừng bác. Còn chuyện bác cần tư vấn trên, em cũng có một vài ý kiến thế này, ý kiến của riêng em mà thôi. Con người ai cung có điểm này điểm khác anh ạ, người ngoài không thể phán xét hay có bất cứ một áp đặt nào đó. Chuyện tình cảm cũng vậy! Không thể nói trước được điều gì cả. Liệu rằng có bao giờ bác cảm thấy chán vợ không? Có bao giờ bác xao lòng trước một vẻ đẹp nào đó không? Đó chỉ đơn giản là hai ví dụ rất nhỏ trong rất nhiều, rất nhiều thứ tồn tại trong cuộc sống này mà thôi. Có thể hôm nay nghĩ thế này, ngày mai nghĩ thế khác. Vì thế không nên phán xét những cái không thuộc về mình mà nên tôn trọng bác ạ! Em chỉ viết thế thôi, có gì không phải mong bác bỏ qua.  | Người tình rất dễ kiếm và người bạn rất dễ giữ. Cái khó là tìm được người bạn đáng tin cậy và người tình đáng yêu. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-01-2005(UTC) Bài viết: 2.217
Cảm ơn: 21 lần Được cảm ơn: 241 lần trong 124 bài viết
|
Hi all, Mình đã chủ động liên lạc cô ta rồi, nói là lâu nay công việc bận quá! Nhiều khi mình suy nghĩ thật thiển cận phải không các bạn!
Cảm ơn các bạn rất nhiêù!
| Cùng nhau tham gia ký tên đấu tranh quyền lợi của NCH:http://forum.hiv.com.vn/default.aspx?g=posts&t=172763 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-05-2009(UTC) Bài viết: 97
|
Ôi ông anh lắm râu, đấy không phải là thiển cận, a cũng là một con người, mà đã là người ai chả có quan điểm, cách nhìn nhận riêng, không ai là hoàn hảo cả, vì thế nên càng ngày càng phải hoàn thiện mình lên, và đó là việc làm mà a e có thể giúp nhau. Hôn cái nào! (mẹ ơi nhiều râu wa'! )
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-03-2007(UTC) Bài viết: 1.659  Đến từ: HIV/AIDS Được cảm ơn: 7 lần trong 7 bài viết
|
Bạn thì vẫn là bạn mọi ngừoi 1 hoàn cảnh sống mình có thể khuyên nhũ hay làm gì mình thich nhưng cô ta vẫn là cô ta ! Hãy giữ hài hoà giữa bạn và ngừoi bạn của bạn ! | |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC) Bài viết: 1.351 Đến từ: Vinh city - Nghe An province
Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của toicodondaukho đã viết: Con người ai cung có điểm này điểm khác anh ạ, người ngoài không thể phán xét hay có bất cứ một áp đặt nào đó. Chuyện tình cảm cũng vậy! Không thể nói trước được điều gì cả. Liệu rằng có bao giờ bác cảm thấy chán vợ không? Có bao giờ bác xao lòng trước một vẻ đẹp nào đó không? Đó chỉ đơn giản là hai ví dụ rất nhỏ trong rất nhiều, rất nhiều thứ tồn tại trong cuộc sống này mà thôi. Có thể hôm nay nghĩ thế này, ngày mai nghĩ thế khác. Vì thế không nên phán xét những cái không thuộc về mình mà nên tôn trọng bác ạ!
Tôi đồng ý với ý kiến này! Qua bài của các bạn, tôi chợt nhớ đến một số đoạn Kinh Thánh: "Đừng xét đoán, để khỏi bị xét đoán". "Đừng thấy cái dằm trong mắt người mà không thấy cái đà trong mắt mình" (...Na74 xoá)
Đừng phạm tội nữa Khi ấy, Ðức Giêsu đi đến núi Ôliu. Vừa tảng sáng, Người trở lại Ðền Thờ. Toàn dân đến với Người. Người ngồi xuống giảng dạy họ. Lúc đó, các kinh sư và người Pharisêu dẫn đến trước mặt Ðức Giêsu một phụ nữ bị bắt gặp đang ngoại tình. Họ để chị ta đứng ở giữa, rồi nói với Người: “Thưa Thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang đang ngoại tình. Trong sách Luật, ông Môsê truyền cho chúng tôi phải ném đá hạng đàn bà này. Còn Thầy, Thầy nghĩ sao?” Họ nói thế nhằm thử Người, để có bằng cớ tố cáo Người. Nhưng Ðức Giêsu cúi xuống lấy ngón tay viết trên đất. Vì họ cứ hỏi mãi, nên Người ngẩng lên và bảo họ: “Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi.” Rồi Người lại cúi xuống viết trên đất. Nghe vậy, họ bỏ đi hết, kẻ trước người sau, bắt đầu từ những người lớn tuổi. Chỉ còn lại một mình Ðức Giêsu, và người phụ nữ thì đứng ở giữa. Người ngẩng lên và nói: “Này chị, họ đâu cả rồi? Không ai lên án chị sao?” Người đàn bà đáp: “Thưa ông, không có ai cả.” Ðức Giêsu nói: “Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu! Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa!” | "Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara |
|
|
|
Tư Vấn HIV
»
HIV - Điều không mong muốn
»
Cùng chia sẻ tâm sự
»
Có nên quan hệ với người bạn như thế này nữa không?
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|