Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline Trust  
#1 Đã gửi : 14/07/2008 lúc 06:18:17(UTC)
Trust

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-07-2008(UTC)
Bài viết: 108
Đến từ: Niềm tin

Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
<font size="3" face="Times New Roman">Còn chồng mình, chỉ cần anh yêu và tin em như chính bản thân mình bất kể anh nghèo, ko học cao, ko đẹp, ko cao, anh bao nhiêu tuổi, anh là người khuyết tật hay mắc bệnh nan y, quá khứ của anh như thế nào. Vậy sao em lại chọn anh nhỉ, bởi vì khi em chạy ra trước đầu xe lửa để cứu một đứa bé, anh sẽ là người đuổi theo để bảo vệ em và đứa bé ấy. Và khi toàn bộ gương mặt em bị huỷ trong một trận hoả hoạn, anh sẽ chạm vào nó và nói dối em rằng: “Em vẫn là người phụ nữ đẹp nhất trên đời này”. Và khi em và một người khác cùng rơi xuống biển, anh sẽ bơi ra cứu người kia trước bởi vì anh biết rằng em không bao giờ muốn anh làm điều ngược lại. Và khi ở bên anh, em được thoải mái là chính mình, cho dù có những cái rất xấu nhưng anh yêu tất cả về em. Và khi em mệt mỏi, em sẽ tựa đầu lên vai anh như một cô gái bình thường được ko? Em biết con gái mà quá phụ thuộc vào con trai thì con trai không thích đâu, và em làm vậy sẽ ko còn đặc biệt nữa. Nhưng anh sẽ ko nghĩ vậy, vì anh biết em luôn mạnh mẽ và độc lập, chỉ thỉnh thoảng em mới làm vậy thôi. Cuối cùng nhưng ko kém phần quan trọng, anh sẽ yêu em suốt đời anh nhé, và nếu em chết trước anh, anh có yêu ai khác thì em vẫn có một chỗ trong tim anh mãi mãi. Vậy anh là ai trong 6 tỉ người của trái đất này và anh có đang chờ em như em chờ anh ko, hay anh chỉ là một hình mẫu quá hoàn hảo do chính em tưởng tượng ra và em chỉ có thể tìm thấy anh ở một hành tinh xa xôi nào đó ngoài vũ trụ bao la. Hay thượng đế sẽ ko bao giờ mang anh đến cho em vì em cũng đâu dám chắc rằng em có thể làm tất cả những điều đó cho anh.</font>
Cách an toàn nhất để phòng chống HIV/AIDS là: "Nói không với sex"
( Vấn đề là nói được nhưng rồi có làm được hok ^^)
Ai muốn chèn biểu tượng thì click vào đây, sau đó copy ảnh rồi paste vào bài => ủng hộ giùm nha UserPostedImage
Quảng cáo
Offline hoanganh81  
#2 Đã gửi : 14/07/2008 lúc 06:28:48(UTC)
hoanganh81

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-12-2007(UTC)
Bài viết: 309
Man
Đến từ: sài gòn

Thanks: 7 times
Được cảm ơn: 12 lần trong 10 bài viết
Người vợ lý tưởng như vậy biết tìm đâu ra?Tìm đâu anh biết tìm đâu tình yêu người con gái đã in sâu vào lòng.Còn mẫu người lý tưởng của mình ko cần đẹp nhưng phải độc,ko cần dễ thương nhưng phải dễ nhìn,ko cần giàu có nhưng phải có tiềnChỉ cần nhiêu đó thui mà tìm hoài seo chẳng thấy
Ta hẹn gặp nhau cõi thiên đàng
Không danh không lợi chẳng giàu sang
Không có óan thù lòng ích kỷ
Chỉ có tình thương ánh đạo vàng
Offline Trust  
#3 Đã gửi : 15/07/2008 lúc 12:28:17(UTC)
Trust

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-07-2008(UTC)
Bài viết: 108
Đến từ: Niềm tin

Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
có gì đâu, ko đến càng tốt, như vậy sẽ ko bao giờ khổ vì tình cả, mà bạn thích chơi trò đó với bạn gái lắm hả (cái avartar ấy).
Cách an toàn nhất để phòng chống HIV/AIDS là: "Nói không với sex"
( Vấn đề là nói được nhưng rồi có làm được hok ^^)
Ai muốn chèn biểu tượng thì click vào đây, sau đó copy ảnh rồi paste vào bài => ủng hộ giùm nha UserPostedImage
Offline hoanganh81  
#4 Đã gửi : 15/07/2008 lúc 01:20:36(UTC)
hoanganh81

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-12-2007(UTC)
Bài viết: 309
Man
Đến từ: sài gòn

Thanks: 7 times
Được cảm ơn: 12 lần trong 10 bài viết
Yêu thì khổ ko yêu thì lỗ.Thà chịu khỗ chứ ko thèm chịu lỗ.Haha trò đó có j đâu mà thích,ví lại mình chua có bạn gái đâu mà chơi,hay bạn làm bạn gái mình đi,chúng ta cùng nhau chơi nhiều trò còn hay hơn
Ta hẹn gặp nhau cõi thiên đàng
Không danh không lợi chẳng giàu sang
Không có óan thù lòng ích kỷ
Chỉ có tình thương ánh đạo vàng
Offline hoanganh81  
#5 Đã gửi : 15/07/2008 lúc 03:51:01(UTC)
hoanganh81

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-12-2007(UTC)
Bài viết: 309
Man
Đến từ: sài gòn

Thanks: 7 times
Được cảm ơn: 12 lần trong 10 bài viết
Trích dẫn bài viết của Trust đã viết:
Trước đây, bạn mà đạt được những tiêu chuẩn mình đã nêu thì dễ nói chuyện rồi, còn nếu ko thì....chúng ta có thể thương lượng lại sau. Nhưng mà tiếc là bây giờ mình có người hứa hẹn rồi, xin lỗi bạn nha. Thấy bạn tích cực cua gái vậy, rồi cũng sẽ dính thôi. Chúc bạn may mắn nha.

Haha thà rằng cô đơn còn hơn,để iêu em mang khổ đau.Thế nhân ơi mau đổi thay còn j đâu nữa mà vui,giờ tìm chút ánh sáng le lói,về soi lối chân trời mới,với em iêu thì thui bye bye
Ta hẹn gặp nhau cõi thiên đàng
Không danh không lợi chẳng giàu sang
Không có óan thù lòng ích kỷ
Chỉ có tình thương ánh đạo vàng
Offline Trust  
#6 Đã gửi : 16/07/2008 lúc 06:33:05(UTC)
Trust

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-07-2008(UTC)
Bài viết: 108
Đến từ: Niềm tin

Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
Sao mà lại mất niềm tin vậy, mình là con gái bị con trai nó đá, vừa bị chửi ngu vừa bị chửi dễ dãi, lẵng lơ mà ko thèm buồn nè. Tại mình biết họ ngoài cuộc và chưa trải qua nên ko hiểu, quan trọng là mình có niềm tin vào chính mình và tương lai thôi. Và thật sự khi yêu thì có h và ko có h không phải là vấn đề ko thể vượt qua
Cách an toàn nhất để phòng chống HIV/AIDS là: "Nói không với sex"
( Vấn đề là nói được nhưng rồi có làm được hok ^^)
Ai muốn chèn biểu tượng thì click vào đây, sau đó copy ảnh rồi paste vào bài => ủng hộ giùm nha UserPostedImage
Offline Trust  
#7 Đã gửi : 22/07/2008 lúc 06:20:50(UTC)
Trust

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-07-2008(UTC)
Bài viết: 108
Đến từ: Niềm tin

Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
Hôm nay mới thấy người em từng yêu là một thằng tồi đến cỡ nào. Đồ sở khanh, đồ khốn nạn, đồ hèn nhát, đồ ngu, đồ lừa gạt....Ngày xưa em đã khóc vì anh, sau này thỉnh thoảng vẫn khóc vì anh, nhưng có lẽ từ ngày hôm nay em chỉ có hai từ dành cho anh thôi "ta khinh, ta khinh, ta khinh...". Đã ko yêu em thì thôi, em hiểu được. Ít nhất đến trước khi quá muộn anh còn nói thật là "anh ko hề yêu em". Sau này em vô tình phát hiện ra: trong lòng anh chỉ có một người thôi_người yêu đầu tiên của anh, còn tất cả "những" cô còn lại chỉ là hình bóng thôi. Ặc ặc, em cũng ko thèm chấp. Nói cho anh biết nhé, lòng tự cao đụng nóc nhà của em đây ko thèm van xin tình yêu của anh. Chỉ có điều em ko thể chấp nhận sự thật phũ phàng mà ai cũng từng bảo em: anh đến với em chỉ vì tình dục, ko phải tình yêu. Ừ đúng, em đã yêu anh thật lòng đấy. Anh hài lòng chứ. Nhiều khi em nghĩ đến việc em đã làm tình với anh mà em ghê tởm chính mình, ko ngờ mình có thể làm được điều đó. Anh bảo gì "anh hứa sẽ giữ đời con gái cho em" sao. Xin lỗi anh nhá, đối với em đó chỉ là một-sự-lừa-dối đáng ghê tởm khác thôi, em ko cần. Sau tất cả mọi chuyện em vẫn tin anh, em tin anh vì em ko muốn thương hại chính mình, em ko muốn sống trong suy nghĩ rằng mình chỉ là một con ngốc bị một thằng như anh lừa. Vậy là em đã luôn cố gắng làm bạn anh, em đã cố giúp anh tìm kiếm hạnh phúc, em đã mong anh hạnh phúc, em đã mong anh nhận ra mình đang sai trong cách ứng xử với chuyện tình cảm. Anh muốn gì "một tình yêu đích thực"? Em đang tìm giúp anh đây. Tại sao anh li dị vợ? Anh chưa bao giờ nói. Ha ha, nhiều lúc em tự hỏi có cô gái nào khác giống em ko, bị anh lừa, anh để yahoo của mình mở sẵn đó, em định tìm nick của vợ anh, nhưng lại thôi, bởi vì em tin anh và tôn trọng anh. Em đã làm rất nhiều thứ, em đã chờ anh nhưng có bao giờ anh quan tâm.
Vậy mà hôm nay, anh nói gì hả anh. "Đàn bà thì anh ko thiếu" hả. Anh chỉ coi em là một người đàn bà trong số những người đàn bà của anh sao. Ha ha ha, em chỉ đáng giá vậy thôi sao. Và khi em nói về chuyện chị ấy, anh yêu chị ấy, chị ấy yêu anh, thế mà anh ko vượt qua được cái mà anh gọi là "lễ giáo phong kiến" để cưới chị ấy, cho chị ấy hạnh phúc. Nhìn anh lại đi anh, anh cũng li dị vợ vậy mà ko chấp nhận được một người li dị chồng sao. Ha ha, buồn cười. Sao anh lại trốn tránh một cách hèn nhát thế? Lần nào anh cũng như thế, anh bảo em xéo đi hả. Ừ em biến đi đây, anh có cần la lớn lên cho mọi người cùng biết ko. Ha ha ha, anh...chỉ là một thằng tồi.
Cách an toàn nhất để phòng chống HIV/AIDS là: "Nói không với sex"
( Vấn đề là nói được nhưng rồi có làm được hok ^^)
Ai muốn chèn biểu tượng thì click vào đây, sau đó copy ảnh rồi paste vào bài => ủng hộ giùm nha UserPostedImage
Offline hoanganh81  
#8 Đã gửi : 22/07/2008 lúc 03:48:41(UTC)
hoanganh81

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-12-2007(UTC)
Bài viết: 309
Man
Đến từ: sài gòn

Thanks: 7 times
Được cảm ơn: 12 lần trong 10 bài viết
Thui em oi đừng giận làm gì cho mệt,hận thù càng cao lòng mình càng đau,nghĩ chuyện đơn giản cho lòng mình thanh thản,coi đây như bài học đầu tiên đi,để rút kinh nghiệm,sau này đừng tin nguời we'
Ta hẹn gặp nhau cõi thiên đàng
Không danh không lợi chẳng giàu sang
Không có óan thù lòng ích kỷ
Chỉ có tình thương ánh đạo vàng
Offline Trust  
#9 Đã gửi : 22/07/2008 lúc 04:50:48(UTC)
Trust

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-07-2008(UTC)
Bài viết: 108
Đến từ: Niềm tin

Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
Em ko giận đâu anh, người ta đâu đáng cho mình giận. Chứ em mà giận là cho thằng đó ở tù vài năm rồi^_^
Cách an toàn nhất để phòng chống HIV/AIDS là: "Nói không với sex"
( Vấn đề là nói được nhưng rồi có làm được hok ^^)
Ai muốn chèn biểu tượng thì click vào đây, sau đó copy ảnh rồi paste vào bài => ủng hộ giùm nha UserPostedImage
Offline hoanganh81  
#10 Đã gửi : 22/07/2008 lúc 05:09:54(UTC)
hoanganh81

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-12-2007(UTC)
Bài viết: 309
Man
Đến từ: sài gòn

Thanks: 7 times
Được cảm ơn: 12 lần trong 10 bài viết
Haha bit luôn ta
Ta hẹn gặp nhau cõi thiên đàng
Không danh không lợi chẳng giàu sang
Không có óan thù lòng ích kỷ
Chỉ có tình thương ánh đạo vàng
Offline tranthithom  
#11 Đã gửi : 07/09/2008 lúc 09:40:34(UTC)
tranthithom

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-09-2008(UTC)
Bài viết: 4
Đến từ: NAM DINH

ban oi ban cung dung buon vi chuyen do wa
vi minh nghi tren doi van con nhieu nguoi dan ong tot hon de ban  chon
TH
ms Hoa
Offline dem65trang  
#12 Đã gửi : 04/11/2008 lúc 04:58:35(UTC)
dem65trang

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-11-2008(UTC)
Bài viết: 16
Đến từ: LONG AN

chị à, em không biết chị đang ở phương nào cả, mà em cũng không quan tâm. có lẽ em là người thông cảm cùng với chị thì hơn chị ạ:em cũng như chị, em từng nguyền rủa người đàn ông mà em yêu thương khi em nhận ra rằng với anh em còn thua một con điếm. khốn nạn thật,, cảnh hai người quấn quýt trên giường và cảnh anh ra lệnh cho con bé trả lời em với một giọng điệu cao ngạo.nhưng lòng tự trọng của em còn cao ngất trời chị ạ,mất người đàn ông đó, với em cũng chỉ là một bài học. em mong chi hãy quên và sống tốt. thương gửi chị lời chúc may mắn và hạnh phúc
xxx
Offline Trust  
#13 Đã gửi : 28/01/2009 lúc 09:23:07(UTC)
Trust

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-07-2008(UTC)
Bài viết: 108
Đến từ: Niềm tin

Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
Lâu rồi mình mới quay lại diễn đàn,cảm ơn hai bạn rất nhiều vì đã chai sẻ với mình.
Mừng là mình đã chẳng còn chút vưong vấn hay để tâm đến chuyện đã qua nữa, mình sống tốt và hài lòng với bài học của cuộc đời đem lại. Giờ mình có ngưòi yêu mới và anh ấy yêu mình rất nhiều và cũng rất chân thành, chắc đó là sự bù đắp cho những gì đã qua.
Mình tựhứa với lóng sau này gặp lại người đàn ông đó, mình sẽ cư xử thật lịch sự như chaư từng có chuyện xảy ra. Chứ mình cũng ko_phải_người như hắn hoá ra mình chẳng khác gì hắn à. Thôi thì cho hắn thấy ko có hắn mình còn sống tốt hơn, cảm ơn à, đã đá tui
Chúc hai bạn kiên cưòng trước khó khăn, đời còn dài,còn có người tốt, và cũng đừng ám ảnh về quá khứ của mình.
Cách an toàn nhất để phòng chống HIV/AIDS là: "Nói không với sex"
( Vấn đề là nói được nhưng rồi có làm được hok ^^)
Ai muốn chèn biểu tượng thì click vào đây, sau đó copy ảnh rồi paste vào bài => ủng hộ giùm nha UserPostedImage
Offline Trust  
#14 Đã gửi : 11/06/2009 lúc 07:33:52(UTC)
Trust

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-07-2008(UTC)
Bài viết: 108
Đến từ: Niềm tin

Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
Lại thêm 1 người nữa biết bí mật của tôi. Cứ mỗi khi có cơ hội nói ra là tôi ko kiềm được lòng mình, cứ như thể tôi mãi ôm cái bí mật ấy là tôi sẽ chết vậy. Người ta bảo tôi rằng :"Dù sao thì cũng phải khắc khe với bản thân mình một chút, càng khắc khe thì bậc giá trị của ta lại càng được nâng cao"(!!!). Chậc chậc, con người chứ có phải đồ vật đâu mà có giá, mà cân đo đong đếm với chọn lựa.

Tính ra tôi cũng coi như có gần 2 năm kinh nghiệm sống và làm việc với HIV. Từ ngày đầu tiên, do rảnh rỗi + ham hố, tôi tham gia ngày "Tình nguyện viên quốc tế", và trong rất nhiều tổ chức, tôi bị ấn tượng nhất là 1 tổ chức về HIV/AIDS. Tôi chỉ hỏi đúng 1 câu: "Nhỏ tuổi như em thì có tham gia được ko?", chị ấy bảo "Nếu em có quyết tâm.." Hô hô, vậy là tôi làm tình nguyện viên. Mới đầu cũng hơi sợ, tôi cứ tưởng mình phải làm những việc rất nguy hiểm kiểu như: đến tận nơi những người đang tiêm chích ma tuý, rồi có mấy pha quánh nhau như phim hành động Mỹ chứ. Hic hic, tôi chỉ làm sai vặt, nhưng ko sao, tôi rất tự hào và thích thú vì trong lĩnh vực này, hok ai nhỏ tuổi như tôi.

Rồi từ từ cũng đòi cho bằng được đi chăm sóc người nhiễm, nhưng mấy anh chị bận quá chẳng ai rảnh chỉ cho tôi, hic hic, cả năm trời mà kiến thức về HIV chẳng hơn được bao nhiêu. Đến lúc thuyết trình trên lớp về HIV, thấy mấy đứa bạn còn biết nhiều hơn mình, nhục kinh. Đúng là thất vọng quá, tôi cảm thấy mình cực kì vô dụng, có nhiệt tình mà lại hok có quyết tâm =.=" Thất bại toàn tập.

Rồi tôi tham gia diễn đàn đầu tiên_Diễn đàn Niềm tin, nhưng tiếc là nó đã qua thời huy hoàng lâu rồi, lại có vẻ chuyên về cai nghiện hơn. Nhưng tôi đã rất thân thiết với nó, nhiều khi đợi mấy ngày chẳng thấy ai post bài, 1 mình tôi lang thang trên internet copy bài về cho nó som tụ. Cứ giống như nó là thế giới riêng của tôi vậy, chỉ có 1 mình tôi, Khi có người post bài hỏi về HIV, hihi, tôi đi hỏi mọi người, tìm trong google, suy luận,...rồi trả lời họ. Nhưng cuối cùng tôi cũng chả biết gì nhiều, chỉ biết 1 điều: ma túy ko dễ bỏ như tôi nghĩ

Tôi tham gia diễn đàn này, đông quá, tôi cảm thấy dường như hok phải nơi của tôi. Trust có nghĩa là "niềm tin", hok phải BCS đâu nha. Có lẽ do bận quá nên tôi ko tham gia thường xuyên được nên ko bắt kịp mọi người, và vì thế có khi tôi lên mà hok biết đọc từ đâu, viết cái gì

Tại sao hôm nay tôi nói nhiều như thế? Tôi muốn nói đến người yêu tôi, tôi gặp anh ấy trên diễn đàn niềm tin. Anh ấy là người có h. Tôi coi anh ấy là thành công lớn nhất đời mình, ít nhất 1 khoảng thời gian dài làm tình nguyện viên như thế, cuối cùng tôi cũng giúp được 1 người có h. Anh ấy đã có lí do để sống rồi. Đương nhiên tôi ko phải thương hại anh ấy, tôi biết yêu mà. Nhưng mọi người ko ủng hộ chúng tôi, anh ấy ko việc làm ổn định, sức khoẻ ko tốt, ốm nhom, trông già hơn tuổi (có đứa bảo cứ như cha hay ông tôi ). Bạn tôi phán cho 1 câu:"Bà mà cứ như vậy thì mất giá đó". Nếu họ biết anh ấy có h thì phản ứng đến thế nào nữa.

2 năm, vui cũng có, buồn cũng có, nước mắt, sai lầm,mất mát...tôi đều có. Nhưng tôi vẫn cảm thấy mình may mắn và ko hề hối tiếc vì quyết định ngày xưa. Hi vọng ngày mai tôi vẫn có thể tiếp tục, và trong cái thế giới phức tạp này, tôi hi vọng vẫn sẽ giữ được chút ngây thơ còn xót lại trong tâm hồn mình cùng với niềm tin đơn giản của tôi: Nếu bạn là người có h, nếu bạn mở lòng với mọi người về bệnh của mình, bạn sẽ được đáp lại vì người ta chỉ sợ những cái người ta ko biết, ko hiểu=>hiểu rồi ai mà kì thị nữa, phải có niềm tin bạn à. Nếu bạn đang cai nghiện ma tuý, chỉ cần bạn có niềm tin, quyết tâm, bạn sẽ cai được.

Cuộc sống đơn giản thế thôi mà

Cách an toàn nhất để phòng chống HIV/AIDS là: "Nói không với sex"
( Vấn đề là nói được nhưng rồi có làm được hok ^^)
Ai muốn chèn biểu tượng thì click vào đây, sau đó copy ảnh rồi paste vào bài => ủng hộ giùm nha UserPostedImage
Offline Believe  
#15 Đã gửi : 14/06/2009 lúc 04:03:51(UTC)
Believe

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-11-2008(UTC)
Bài viết: 990

Được cảm ơn: 26 lần trong 19 bài viết
Trust có avatar,hì hì,hai đứa nó đang nghịch gì thế ?
Trust là tin tưởng đâu phải niềm tin.
Tớ mới là niềm tin nè Trust.
Chào Trust.
Believe.
Và sẽ có những người làm nên tất cả vì họ có ước mơ - Họ tin vào lời hứa - Họ có những lời ước hẹn -
Họ đã trưởng thành từ nỗi đau - Họ nhận ra sai lầm - Họ có một người bạn thật sự và vì bên họ còn có một tình yêu.
Tất cả là cuộc sống !


http://www.skydoor.net
http://www.mtvasia.com

...Cứ mỗi một ngày trôi qua trên đất nước Việt Nam,lại có thêm 100 người phải sống chung với căn bệnh thế kỷ - HIV/AIDS !
Bạn đã làm gì để tránh nguy cơ trở thành một trong số đó ?
- Hãy cố gắng hơn nữa để có một cuộc sống lành mạnh hơn,nền nếp hơn,nhé bạn.
- Hãy trang bị cho mình kiến thức cơ bản về sức khỏe sinh sản và sử dụng biện pháp an toàn - bao cao su lúc cần thiết.
Cuối cùng : Hãy sống vì những người bạn yêu thương và cho chính bản thân bạn.



Ma túy ? Không thử dù chỉ một lần trong đời.
Nourish Compassion - I love You !
Offline Trust  
#16 Đã gửi : 14/06/2009 lúc 06:46:06(UTC)
Trust

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-07-2008(UTC)
Bài viết: 108
Đến từ: Niềm tin

Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
đâu có, believe là tin tưởng chứ đâu phải niềm tin
thôi thì chúng ta là niềm tin
Cách an toàn nhất để phòng chống HIV/AIDS là: "Nói không với sex"
( Vấn đề là nói được nhưng rồi có làm được hok ^^)
Ai muốn chèn biểu tượng thì click vào đây, sau đó copy ảnh rồi paste vào bài => ủng hộ giùm nha UserPostedImage
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.