Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline khongdamyeuai  
#1 Đã gửi : 08/07/2009 lúc 07:09:12(UTC)
khongdamyeuai

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-01-2009(UTC)
Bài viết: 5

Không thể mang hạnh phúc cho người mình yêu thì hãy vui mừng khi họ hạnh phúc.Tôi chỉ có thể đứng nhìn người ta hạnh phúc mà tiếc cho mình.Chiếc áo cô dâu tôi chỉ có thể ngắm nhìn,trong lòng hi vọng có ngày sẽ mặc vào nhưng sao thấy mong manh quá.Có ai dám yêu khi biết được trong người mình có H ? Tôi đang lấy can đảm để đi thử máu thêm lần nữa.Tôi sẽ cố gắng không chạy trốn hiện thực đau lòng này. Thật lòng tôi hi vọng mình sẽ là người may mắn.Trong lòng tôi hình ảnh tôi với chiếc áo cưới trắng tinh đi bên cạnh người mình yêu thương luôn ám ảnh tôi.Nếu kết quả không như mong đợi tôi sẽ mãi mãi rời xa anh. Chỉ có thể đứng từ xa chúc phúc cho anh.Đừng trách em,nha anh.
Quảng cáo
Offline haynoi_loiyeuthuong  
#2 Đã gửi : 09/07/2009 lúc 05:42:46(UTC)
haynoi_loiyeuthuong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-05-2009(UTC)
Bài viết: 36
Đến từ: nơi thiếu đất thừa trời

khongdamyeuai đã viết:
Không thể mang hạnh phúc cho người mình yêu thì hãy vui mừng khi họ hạnh phúc.Tôi chỉ có thể đứng nhìn người ta hạnh phúc mà tiếc cho mình.Chiếc áo cô dâu tôi chỉ có thể ngắm nhìn,trong lòng hi vọng có ngày sẽ mặc vào nhưng sao thấy mong manh quá.Có ai dám yêu khi biết được trong người mình có H ? Tôi đang lấy can đảm để đi thử máu thêm lần nữa.Tôi sẽ cố gắng không chạy trốn hiện thực đau lòng này. Thật lòng tôi hi vọng mình sẽ là người may mắn.Trong lòng tôi hình ảnh tôi với chiếc áo cưới trắng tinh đi bên cạnh người mình yêu thương luôn ám ảnh tôi.Nếu kết quả không như mong đợi tôi sẽ mãi mãi rời xa anh. Chỉ có thể đứng từ xa chúc phúc cho anh.Đừng trách em,nha anh.


Chào bạn ! Rất chia sẻ với bạn .Nhưng mình lại nghĩ khác khongdamyeuai ,  theo lời bạn chắc là người yêu của bạn không có H còn bạn thì chưa chắc chắn là có hay không , nếu như thế thì có gì mà bạn vội bi quan thế? Mà nếu điều bạn lo sợ có là hiện thực đi nữa thì theo mình bạn vẫn có thể xinh đẹp trong chiếc áo cưới trắng tinh  đi bên cạnh người mình yêu thương, nếu hai bạn thực sự thông cảm ,thương yêu nhau ,hy sinh cho nhau thì tất cả những gì mà bạn cho là trở lực sẽ không còn nữa . Đã có biết bao câu chuyện tình cảm động giữa những NCH và NKHđấy thôi .
Vui lên bạn nhé, hãy nhớ rằng có H không phải là chấm hết, hãy tin tưởng vào sự tiến bộ của y học, biết đâu đấy vài năm nữa H chỉ  như là bệnh cúm xoàng thôi .
Chúc bạn sớm được xúng xính trong chiếc áo cưới trắng tinh đi bên cạnh người mình yêu thương nhé.
Thân .

Kiếp sau xin chẳng làm người
Làm cây thông đứng giữa trời mà reo .

Rồi một ngày kia em sẽ hiểu : Trong tình yêu không có chỗ cho sự hận thù và lòng kiêu ngạo
Offline love story  
#3 Đã gửi : 09/07/2009 lúc 06:21:32(UTC)
love story

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-02-2008(UTC)
Bài viết: 52
Man
Đến từ: Đồng Nai

Sao lại bi quan quá vậy bạn,có H đâu phải là dấu chấm hết đâu!
Nếu như người đó thật sự thương yêu bạn thì bạn nên nói rõ cho người đó biết hoàn cảnh hiện tại của bạn.
Mình hơi tò mò tí không biết bạn bị H trong hoàn cảnh nào vậy nếu ko tiện trả lời thì cũng ko sao!!
Hãy cố gắng lên bạn của tôi ơi!!!!????
Chúc bạn lun hạnh phúc và vui khỏe!!!

@@@@khoa@@@@
Không có việc gì khó,
Chỉ sợ tiền không có.
Offline hathuong  
#4 Đã gửi : 09/07/2009 lúc 06:29:38(UTC)
hathuong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-09-2008(UTC)
Bài viết: 85

Được cảm ơn: 27 lần trong 18 bài viết
Tôi không biết mình có may mắn hơn bạn hay không.Tôi cũng đã từng được mặc áo cưới,và chiếc áo cưới của tôi rất đẹp,nhưng tôi biết chắc chắn một điều tôi không bao giờ hạnh phúc vì tôi không được yêu và cũng không hề yêu cái người mình gọi là chồng.Ai cũng có số phần của mình cả,xin được chia sẽ những gì không vui với bạn,mong rằng bạn sẽ sớm gặp được hạnh phúc,và sớm được khoác áo cô dâu với người thật sự yêu bạn.Hãy liên lạc với tôi nếu một lúc nào đó bạn cảm thấy bế tắc,vì tôi cũng như bạn.Thân mến.
Offline tuyetroi  
#5 Đã gửi : 12/07/2009 lúc 03:52:33(UTC)
tuyetroi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 02-03-2009(UTC)
Bài viết: 156

Cảm ơn: 12 lần
Được cảm ơn: 32 lần trong 31 bài viết
mình cũngco1 chồng và ko được mặc áo cưới vì lúc đó mình đã có bầu rồi.mình rất muốn khoác lên mình chiếc áo cưới để trông lúc đómi2nh hạnh phúc cỡ nào nhưng rất tiếc chồng mình đã bỏ mình rồi bạn ạ vì vậy nên mình rất hiểu hoàn cảnh của bạn.mình ko đem lại hạnh phúc cho người ta hãy để người ta ra đi
TRĂM NĂM TRƯỚC THÌ TA CHƯA CÓ.
TRĂM NĂM SAU CÓ CŨNG NHƯ KHÔNG.
CUỘC ĐỜI SẮC SẮC KHÔNG KHÔNG.
THÔI THÌ HÃY SỐNG HẾT LÒNG VỚI NHAU
Offline toikhochuhu  
#6 Đã gửi : 16/07/2009 lúc 03:12:57(UTC)
toikhochuhu

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 04-06-2009(UTC)
Bài viết: 117

Cảm ơn: 1 lần
đọc câu truyện của các bạn mà mình cảm thấy xót xa quá
Offline Bốn Số Tám  
#7 Đã gửi : 17/07/2009 lúc 12:15:23(UTC)
Bốn Số Tám

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-06-2009(UTC)
Bài viết: 265
Man

Đến từ: Nhà chứ đâu

Thanks: 15 times
Được cảm ơn: 25 lần trong 16 bài viết
Các bạn không nên quá bi quan có H ko có nghĩa là hết đâu, hảy cố vui vẽ sống rồi 1 ngày nào đó 1 tình yêu mới sẽ đẹp hạnh phúc hơn sẽ đến với bạn
UserPostedImage
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.